Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 27-09-2019, 09:43
Fake_IP's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2013
Posts: 4,319
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

Chi phí nếu hạn chế thì đành phải đi xe máy, nhưng nếu không biết đường thì mò tốn thời gian và mệt lắm, đến điểm chơi mệt phờ rồi cũng chẳng muốn cựa mấy đâu.
Thuê xe máy giá tầm 100-120k/ngày, tiền xăng vào nữa là khoảng 150-170/ngày.
Mày thuê cmn cái ô tô có lái giá 800k/ngày chạy nội thành đi, rồi đi đâu nó cũng tư vấn cho luôn, vừa đỡ phải hỏi, vừa sướng thân.
Còn đi gần thì nên đi mấy nơi như thung lũng tình yêu, dinh Bảo Đại (1, 3), vườn hoa hành phố, hồ nước, trường cao đẳng (hình như giờ méo cho vào nữa rồi), biệt thự điên...
Đi xa thì mấy nơi như: hoa sơn điền trang, cafe Mê Linh, cáp treo thiền viện, thác datanla, thác prenn, thác pogua, thác voi, langbiang, hầm điêu khắc, vườn hoa lavender...
Reply With Quote
  #12  
Old 27-09-2019, 09:49
Pjnboy[z]'s Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2017
Posts: 3,641
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

Quote:
Originally Posted by coldworld View Post
Bạn tìm google mấy địa điểm du lịch nổi tiếng là ra. Có 4 5 chỗ thôi. Như thác dalanta, nhớ đi trượt thác.
Mỗi người 1 sở thích, nếu thích nơi cảnh vật yên tĩnh đi vô rừng thông thì qua thung lũng tình yêu, và cây thông cô đơn - hơi khó đi
Có người ở đà lạt 2 3 hôm là chán, còn mình thì ở luôn đấy cũng vẫn thích. Nên bạn cứ nên đó trải nghiệm. Nếu thời gian và chi phí cho phép bạn bắt xe đi nha trang tắm biển rất tuyệt và gần tầm 3h là đến nơi, 2 người 2 ngày tầm 2tr thôi. Hết mùa du lịch cao điểm rồi nên giá cả ko cao nữa .
Dalanta thì đi trượt thác hơi nguy hiểm, nếu đi cùng ny thì khuyến khích nên đi cái zipline sẽ hay hơn...Còn trên Dalat thì cũng chỉ có ra chợ Đêm, ra quảng trường Lâm Viên đi dạo, hóng mát vào chiều - tối là ok thôi..
Reply With Quote
  #13  
Old 27-09-2019, 10:12
Junior Member
Join Date: 07-2014
Posts: 29
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

Quote:
Originally Posted by Humayconchuotroi View Post
Nói thẳng ra là theo mình Đà Lạt lên chỉ có đi ăn, dạo phố mua đồ với bạn bè, gia đình thôi. Chứ mấy cái địa điểm đi chơi chán bỏ mẹ ra

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
#2 chuẩn cmnl.
Mấy cái người ta chụp hình check-in lung linh ảo tung chảo trên phây thực ra chả có mẹ gì đâu, nhất là những cái nhân tạo sống ảo. Tôi sống ở Đà Lạt 1 năm, với bạn bè tôi người Đà Lạt hay ở Đà Lạt đều chả bao giờ đi những chỗ đó.

Sent from Lonesome Town using vozFApp
Reply With Quote
  #14  
Old 27-09-2019, 11:07
Senior Member
Join Date: 02-2017
Posts: 135
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

Theo mình thì chi phí cho ở nên giảm xuống tối thiểu. để dành chi phí cho ăn chơi hưởng thụ. Có vài đề xuất như sau:
1. Ở: tầm 100-190k đổ lại. đề xuất khách sạn Queen hotel- mỗi 1 cặp ở trong 1 phòng nhỏ vừa đủ tiện nghi
2. Chơi: thật sự nên tránh mấy chỗ nổi tiếng ra hoặc có thì đi cho biết. vì cũng ko đẹp hơn mà phí tiền
3. Ăn: cũng không nên đâm đầu vào mấy chỗ review vì thật sự chả ngon gì hơn đâu. Cứ thấy chỗ nào đông thì nhào vô mà ăn thôi ( dĩ nhiên ko phải là chỗ dc review) Cá nhân thấy ngoài cái bánh mì hoàng diệu ăn tạm ổn ra thì còn lại ăn cũng rất bình thường mà phải chờ đợi lâu chen chúc chật chội.

Theo mình nghĩ nên ưu tiên đi các điểm tự nhiên chút xíu, tận hưởng không khí trong lành hơn là đâm đầu vô TP. Kiểu như Thiền viện trúc lâm, đường vô Ma rừng lữ quán. Tuyệt đối né cái đường hầm đất sét ra. ko có mọe gì hết mà giá mắc vãi
__________________
LýTầmHoan cách đây khoảng một tiếng
[QUOTE]đụ má con đĩ quạ tới tháng, dcm tưởng hay lắm bị chửi như chó. Thứ này ngoài đời loser đi làm bị sếp đì đồng nghiệp ghét.
Về nhà bị gia đình khinh rẻ. Lên giường vợ chê bất lực. Lên voz làm mod hận đời bày đặt này nọ khó dễ ae. lý thám hoa ta khinh[/QUOTE]
Reply With Quote
  #15  
Old 27-09-2019, 11:10
hoanghsph's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2013
Posts: 1,780
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

Quote:
Originally Posted by DuongQua2Chym View Post
Tháng 11 đi cho lạnh mới đúng Đà Lạt , ăn thì vô tiệm mà ăn ,có giá cả đàng hoàng chứ đừng ăn chỗ chợ đêm, đi chợ đêm thì ăn vặt tầm 15k~50k/món cũng ngon ,hoặc vô siêu thị mua đồ về phòng ăn đêm cũng dc , buổi tối Đà Lạt chạy rất phê vì lạnh và sau 9h thường có sương mù.
Đi chơi thì google đầy ra ,cứ lựa 1 cung đường có mấy chỗ rồi đi 1 lần ,bây h Đà Lạt có kiểu cafe chụp hình rất đẹp

Gửi từ Android Tàu chạy IOS bằng vozFApp
3-6/11 lên Đà Lạt nè. Chắc chỉ đi quanh quanh hưởng tý không khí Đà Lạt rồi ăn uống thôi.
Có mấy cty du lịch ở Đà Lạt nó bán tour đi các điểm nổi tiếng Đà Lạt trong vòng 1 ngày đó giá cũng tầm 5 loét.
__________________
Máu của một người là lạnh băng hay sôi sục
Reply With Quote
  #16  
Old 27-09-2019, 11:13
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2012
Posts: 1,000
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

Thời buổi công nghệ thông tin nay ẽ vcl, thanh niên gì thụ động vãi.

Các app booking, mua sắm tận răng không thiếu cái gì
Reply With Quote
  #17  
Old 27-09-2019, 11:18
Junior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 7
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

Bắt xe mà đi Nha Trang, Đà Lạt làm cái gì cho chán
Reply With Quote
  #18  
Old 27-09-2019, 11:36
Senior Member
Join Date: 06-2012
Posts: 112
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

Quote:
Originally Posted by Conickmoiroi View Post
Theo mình thì chi phí cho ở nên giảm xuống tối thiểu. để dành chi phí cho ăn chơi hưởng thụ. Có vài đề xuất như sau:
1. Ở: tầm 100-190k đổ lại. đề xuất khách sạn Queen hotel- mỗi 1 cặp ở trong 1 phòng nhỏ vừa đủ tiện nghi
2. Chơi: thật sự nên tránh mấy chỗ nổi tiếng ra hoặc có thì đi cho biết. vì cũng ko đẹp hơn mà phí tiền
3. Ăn: cũng không nên đâm đầu vào mấy chỗ review vì thật sự chả ngon gì hơn đâu. Cứ thấy chỗ nào đông thì nhào vô mà ăn thôi ( dĩ nhiên ko phải là chỗ dc review) Cá nhân thấy ngoài cái bánh mì hoàng diệu ăn tạm ổn ra thì còn lại ăn cũng rất bình thường mà phải chờ đợi lâu chen chúc chật chội.

Theo mình nghĩ nên ưu tiên đi các điểm tự nhiên chút xíu, tận hưởng không khí trong lành hơn là đâm đầu vô TP. Kiểu như Thiền viện trúc lâm, đường vô Ma rừng lữ quán. Tuyệt đối né cái đường hầm đất sét ra. ko có mọe gì hết mà giá mắc vãi
tui ở đà lạt bao lâu nay chưa bao h ăn bánh mì hoàng diệu
Reply With Quote
  #19  
Old 27-09-2019, 12:28
viktor's Avatar
Member
Join Date: 06-2010
Posts: 97
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

Quote:
Originally Posted by DuongQua2Chym View Post
Tháng 11 đi cho lạnh mới đúng Đà Lạt , ăn thì vô tiệm mà ăn ,có giá cả đàng hoàng chứ đừng ăn chỗ chợ đêm, đi chợ đêm thì ăn vặt tầm 15k~50k/món cũng ngon ,hoặc vô siêu thị mua đồ về phòng ăn đêm cũng dc , buổi tối Đà Lạt chạy rất phê vì lạnh và sau 9h thường có sương mù.
Đi chơi thì google đầy ra ,cứ lựa 1 cung đường có mấy chỗ rồi đi 1 lần ,bây h Đà Lạt có kiểu cafe chụp hình rất đẹp

Gửi từ Android Tàu chạy IOS bằng vozFApp
Quote:
Originally Posted by Humayconchuotroi View Post
Nói thẳng ra là theo mình Đà Lạt lên chỉ có đi ăn, dạo phố mua đồ với bạn bè, gia đình thôi. Chứ mấy cái địa điểm đi chơi chán bỏ mẹ ra

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
Quote:
Originally Posted by coldworld View Post
Bạn tìm google mấy địa điểm du lịch nổi tiếng là ra. Có 4 5 chỗ thôi. Như thác dalanta, nhớ đi trượt thác.
Mỗi người 1 sở thích, nếu thích nơi cảnh vật yên tĩnh đi vô rừng thông thì qua thung lũng tình yêu, và cây thông cô đơn - hơi khó đi
Có người ở đà lạt 2 3 hôm là chán, còn mình thì ở luôn đấy cũng vẫn thích. Nên bạn cứ nên đó trải nghiệm. Nếu thời gian và chi phí cho phép bạn bắt xe đi nha trang tắm biển rất tuyệt và gần tầm 3h là đến nơi, 2 người 2 ngày tầm 2tr thôi. Hết mùa du lịch cao điểm rồi nên giá cả ko cao nữa .
Quote:
Originally Posted by pnh-llq View Post
Đi đại đi k chết đâu. Ks thì lên mạng coi r đặt. Thanh niên gì phát chán
Quote:
Originally Posted by hoangsangtravel View Post
hỏi như lol vậy :| đưa ra kinh phí, mong muốn, rồi hướng đi thì mới tư vấn được. hỏi kiểu này thì cứ vào thẳng Ana Mandara ở cho khỏe nhé ) đi với gấu nữa thì hợp con nhà bà lí luôn )
Quote:
Originally Posted by Mr Robot View Post
tôi cũng BD sắp đi nè bạn, đi thứ mấy? xe thanh bình xanh đón ngay becamex hay sao?
Quote:
Originally Posted by Fake_IP View Post
Chi phí nếu hạn chế thì đành phải đi xe máy, nhưng nếu không biết đường thì mò tốn thời gian và mệt lắm, đến điểm chơi mệt phờ rồi cũng chẳng muốn cựa mấy đâu.
Thuê xe máy giá tầm 100-120k/ngày, tiền xăng vào nữa là khoảng 150-170/ngày.
Mày thuê cmn cái ô tô có lái giá 800k/ngày chạy nội thành đi, rồi đi đâu nó cũng tư vấn cho luôn, vừa đỡ phải hỏi, vừa sướng thân.
Còn đi gần thì nên đi mấy nơi như thung lũng tình yêu, dinh Bảo Đại (1, 3), vườn hoa hành phố, hồ nước, trường cao đẳng (hình như giờ méo cho vào nữa rồi), biệt thự điên...
Đi xa thì mấy nơi như: hoa sơn điền trang, cafe Mê Linh, cáp treo thiền viện, thác datanla, thác prenn, thác pogua, thác voi, langbiang, hầm điêu khắc, vườn hoa lavender...
Quote:
Originally Posted by Pjnboy[z] View Post
Dalanta thì đi trượt thác hơi nguy hiểm, nếu đi cùng ny thì khuyến khích nên đi cái zipline sẽ hay hơn...Còn trên Dalat thì cũng chỉ có ra chợ Đêm, ra quảng trường Lâm Viên đi dạo, hóng mát vào chiều - tối là ok thôi..
Quote:
Originally Posted by pi9x View Post
#2 chuẩn cmnl.
Mấy cái người ta chụp hình check-in lung linh ảo tung chảo trên phây thực ra chả có mẹ gì đâu, nhất là những cái nhân tạo sống ảo. Tôi sống ở Đà Lạt 1 năm, với bạn bè tôi người Đà Lạt hay ở Đà Lạt đều chả bao giờ đi những chỗ đó.

Sent from Lonesome Town using vozFApp
Quote:
Originally Posted by Conickmoiroi View Post
Theo mình thì chi phí cho ở nên giảm xuống tối thiểu. để dành chi phí cho ăn chơi hưởng thụ. Có vài đề xuất như sau:
1. Ở: tầm 100-190k đổ lại. đề xuất khách sạn Queen hotel- mỗi 1 cặp ở trong 1 phòng nhỏ vừa đủ tiện nghi
2. Chơi: thật sự nên tránh mấy chỗ nổi tiếng ra hoặc có thì đi cho biết. vì cũng ko đẹp hơn mà phí tiền
3. Ăn: cũng không nên đâm đầu vào mấy chỗ review vì thật sự chả ngon gì hơn đâu. Cứ thấy chỗ nào đông thì nhào vô mà ăn thôi ( dĩ nhiên ko phải là chỗ dc review) Cá nhân thấy ngoài cái bánh mì hoàng diệu ăn tạm ổn ra thì còn lại ăn cũng rất bình thường mà phải chờ đợi lâu chen chúc chật chội.

Theo mình nghĩ nên ưu tiên đi các điểm tự nhiên chút xíu, tận hưởng không khí trong lành hơn là đâm đầu vô TP. Kiểu như Thiền viện trúc lâm, đường vô Ma rừng lữ quán. Tuyệt đối né cái đường hầm đất sét ra. ko có mọe gì hết mà giá mắc vãi
Quote:
Originally Posted by sogetsu7 View Post
Thời buổi công nghệ thông tin nay ẽ vcl, thanh niên gì thụ động vãi.

Các app booking, mua sắm tận răng không thiếu cái gì
- Vâng đầu tiên xin cám ơn tất cả các bác, e cũng đã tìm hiểu từ sáng tới giờ thì cũng đã định bắt xe Phương Trang, đi về 2n tầm 1tr, xong đặt phòng trước ở Queen như bác trên gì nói, từ sáng t5 đến sáng Cn là 4 ngày, chi phí khoảng 600k, xe tầm 100k 1 ngày, còn lại e chỉ tham khảo địa điểm để đi, vì nhiều quá với lại cũng chưa biết đi đâu nên dự tính lên đó thấy chỗ nào ghé chỗ đó luôn, dc cái con gấu e cũng dễ chiều, đi đâu cũng dc, chi phí của e thì tầm 7 8tr thôi ạ, nên chỉ cân nhắc ko biết có đủ ko thôi ạ
Reply With Quote
  #20  
Old 27-09-2019, 13:17
Senior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 126
Re: (Xin xỏ) Kinh Nghiệm đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm

lên đó chỉ có địt là sướng, trời lạnh lạnh phê lắm tranh thủ đi vì lên đó xong về dễ chia tay lắm
__________________
[QUOTE][COLOR="red"][SIZE="3"][B]KHÔNG[/B] có cái [B]NGU[/B] nào bằng cái việc chết vì cái [B]NGU[/B] của thằng khác. [/SIZE][/COLOR][/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 07:40.