![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
Sao toàn thằng tiền tỉ với tiền tấn với lương mấy chục trẹo/tháng nhỉ ? Tau 38t 1 vợ 2 con lương 5 trẹo/tháng ... Hê hê....
__________________
Chuyên viên tích hợp hệ thống - Microsoft HaNoi Partner, Lotte Center 54 Lieu Giai, Ba Đinh District. Không bao giờ vật nhau với lợn, khoảng cách về tư duy và địa vị không cho phép. |
| SysIntergratedSpecialist |
| View Public Profile |
| Find all posts by SysIntergratedSpecialist |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
Cái trò vay tiền lúc nào cũng là con dao 2 lưỡi đối với những người cả nể. Đặc biệt lúc bạn có tiền thì bạn bè bu vào tung hứng bạn lên. Đến lúc họ vay, vì sĩ diện, vì nghĩ là bạn bè thiệt tình nên bạn cho vay và mất. Lúc đó nhìn lại mới thấy rằng thẳng đó chưa chắc đã coi mình là bạn thực sự.
Thằng nào cần tiền lớn thì ra ngân hàng cắm nhà cắm xe mà vay. Lúc khó khăn cho luôn vài đồng sống qua ngày thì được chứ cho mượn bạc tỷ xem ra bác quá liều.
__________________
Đã ký và đóng dấu |
| phuongduy2908 |
| View Public Profile |
| Find all posts by phuongduy2908 |
|
#13
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
Chia bùn cùng thím, mình cũng na ná,giờ thím ở đâu
__________________
[CENTER][COLOR="Blue"][B]Cuộc Đời Có Nhiều Ngã Rẽ![/B][/COLOR][/CENTER] [SIZE="4"][CENTER][COLOR="Red"]nạn nhân của thằng KP1501 chuyên xin xỏ trên voz.[/COLOR][/CENTER][/SIZE] |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
( hãy theo đuổi điều mình thích. Dù công việc hiện tại vẫn mang lại thu nhập 20 triệu mỗi tháng nhưng chừng đó là quá ít. không thể giàu và vì ko phải thứ mình thích nên phải cố gắng, ko thoải mái.)
Thank câu này của chủ thớt. dang lấy động lực để bỏ vc và theo đuổi thứ mình thích và làm giàu đây
__________________
Life is not easy, but It's simple |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
khi b giàu thì bạn có nhiều người đi theo làm thân. Để làm j, để có thể vay tiền khi cần
Gửi bằng vozFApp
__________________
[B][i][COLOR="blue"]Dạy bơi 1tr500 12buổi: hồ ít khách nước sạch, giờ học từ 6h sáng đến 8h tối khu vực võ thị sáu q3 0914..415.380 (Lộc)[/COLOR][/b] [/i] |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
Ghê thật, thím 30t mà đã từng có trong tay tiền tỷ rồi ah
![]() Mình cùng tuổi nhưng vẫn đi làm nhân viên, dành dụm từng cắc lẻ đây.
|
| nhatrang189 |
| View Public Profile |
| Find all posts by nhatrang189 |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
Vụ cho bạn bè... vay tiền hình như ai cũng phải trải qua mới rút kinh nghiệm nhỉ
__________________
C6H12O6 |
|
#18
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
năm ngoái khi btc 19k thì tổng kết dc 1 bit, trade triết tới giờ tổng kết còn 2k
![]() ![]()
__________________
đá đánh lửa sinh tồn, kềm đa năng, đồ đi rừng https://shopdiphuot.com/ |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
Quote:
![]() em mua btc từ lúc giá 4K, cũng từng kiếm nửa tỷ trong 1 đêm (đêm 11/11/2018, giá bch tăng 1.000 lên 2.000$ trong 1 đêm). Nói thật luôn là được cá mập tài chính phím cho các mức giá coin được đẩy lên đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn chết :( bạn bè thì nói thật nó gần cháy tài khoản, nó cầu cứu mình chẳng lẽ ko giúp để nó chết. thề thốt các kiểu show ra các khoản đang vay bank chờ giải ngân...cuối cùng vẫn cháy và ko thể trả được. thôi thì kinh nghiệm rút ra là thôi ko bao h cho vay tiền nữa.
__________________
PC: I5 6600K | 16GB DDR IV Patriot | Plextor 128GB | Corsair CX430 | Corsair 100R Phone: Apple iPhone 5C + iPad Mini 2 Gear: Canon Kiss X4 | EF 50mm f/1.8 | EF 85 f/1.8 USM Bike: Ducati Monster 795 non ABS |
| hungcuong9288 |
| View Public Profile |
| Find all posts by hungcuong9288 |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Trắng tay tuổi 30 liệu có phải thảm họa?
Chủ thớt sn 89 hay 90 vậy?
Ở tuổi này mà gặp cú sock vậy thì lớn thật. Mình cũng rơi vào trường hợp cho vay, nhưng vài chục triệu thôi chứ cả tỉ bạc thì chẳng dám, mà cũng chẳng có. Đúng là làm gì cũng cần phải có đam mê. Cố lên thớt. Tầm này sang năm lên đây khoe sự thành công nhé! Gửi từ BlackBerry KeyOne bằng vozFApp
__________________
CAOMEODEN.VN |
| mountain90 |
| View Public Profile |
| Find all posts by mountain90 |
![]() |
|
|