Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 23-11-2015, 16:24
changbietdatnickgiclone3's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 260
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

Quote:
Originally Posted by natuan1488 View Post
Mình biết khi viết lên mấy dòng này các bạn nữ sẽ nhảy vào sỉ vả các thể loại. Nhưng mình cảm thấy những gì mình làm là đúng và mình không hề hối hận, có điều đồng nghiệp quanh mình cứ bàn tán mặc dù mình chẳng hề làm gì họ cả.
Mình sn 88, đối tốt với mọi người, có ngoại hình và tự nhận xét tính cách thoải mái, sòng phẳng và được lòng bạn bè.

Người yêu đầu tiên của mình = tuổi luôn, quen nhau từ hồi đại học. Mình và cô ấy sống thử 2 năm sau đó do công tác xa nhau nên chỉ cuối tháng mới gặp nhau. Hai đứa tính sang năm sẽ cưới, nhưng sự đời không thể ngờ. Hai tháng trước mình có đi Đà Lạt với công ty thì gặp em, em nhỏ hơn mình 2 tuổi và ở phòng khác mà trước giờ với tính chất công việc mình ko đc gặp. Chẳng hiểu thế nào đi hát kara em ngồi cạnh mình, nói chuyện 2 3 câu rồi em khen mình hát hay. Ra về do em không uống được rượu nên mệt mình chở em về khách sạn rồi xin số điện thoại để liên lạc. Tình yêu mình dành cho người yêu đầu vẫn mãnh liệt và ko hề thay đổi, tối nào mình cũng skype với cô ấy và hai đứa vẫn vui vẻ với nhau. Những lúc tan làm về thì mình lại hẹn em đi ăn nhẹ, em và người kia khác biệt nhau hoàn toàn, một người tóc ngang vai năng động và thòi thượng, một người thì tóc dài và dáng dấp của cô gái nhẹ nhàng tình cảm không ăn diện.

Đi chơi với em được đôi lần thì cả hai đều cảm thấy thứ tình cảm đó ko phải là bạn bè, mà nó cuốn hút lẫn nhau. Một hôm em đi làm bị hư xe, chẳng biêt gọi ai nên phone mình qua chở, em ngồi sau vừa cảm ơn vừa ôm eo mình. Mình nắm tay em siết chặt, em chủ động tựa vào vai mình và ngoài đường dường như trở thành con sông băng đầy hoa tuyết bay, chiếc xe như con thuyền ấm áp vậy. Tối hôm đó mình ngỏ lời với em. Mặc dù biết mình đã có người yêu nhưng em đã khóc ôm chặt mình và nói:

- Dù thế nào đi nữa, em biết tình cảm và lựa chọn của em là đúng. Em muốn ở bên anh.
Hai đứa đã hôn nhau và mình biết như thế là có lỗi với người kia nên mình ko chiếm đoạt em,, chỉ ôm em và tâm sự thôi.

Không lâu sau thì chuyện tình cảm của mình bị người kia phát hiên do bọn đồng nghiệp bơm đểu, chúng nó ko tán đc em nên bày cách hại mình, méc đểu cho ng yêu mình. Cô ấy bay từ Đồng Nai về Nha trang để gặp mình và em. Ba người hẹn nhau ra bờ biển nói chuyện. Mình cũng ko nhớ hết vì nói rất nhiều và 3 người cùng khóc rất nhiều. Mình nói với cô ấy là mình yêu em, và yêu cô ấy, mình ko biết phải làm thế nào vì mất 1 trong 2 thì mình cũng ko sống dc nữa. Cuối cùng cô ấy bảo mình cho cô ấy suy nghĩ một thời gian. Tuần sau thì nhận dc câu trả lời là cô ấy chấp nhận cho mình quen em. Và ba chúng mình yêu nhau với mình ở giữa giải quyết mâu thuẫn giữa 2 em. Chuyện tình cảm tiến triển tốt nhưng mình bị mang danh là thằng khốn nạn với hay bị đá đều bởi bọn gato. Mình ko để tâm nhưng ko biết sau này lấy vợ thì có đc lấy 2 vợ ko?
Đúc phát cho con cháu ngàn đời
Reply With Quote
  #12  
Old 23-11-2015, 16:24
K.I.A
Join Date: 01-2013
Posts: 398
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

tao x con mẹ mày
Reply With Quote
  #13  
Old 23-11-2015, 16:24
fucca v1's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2013
Posts: 472
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

thôi ông ơi, 1 ng còn ko đáp ứng đc nữa là 2, mới đc 4 tháng nhoằng cái lên 2 năm, ggwp
https://vozforums.com/showthread.php?t=4448787
Quote:
Chào các thím, em quen gấu được 4 tháng rồi.
Giới thiệu sơ qua về gấu em thì nó đang làm sale cho tgdđ, người cũng nhỏ nhỏ thôi không cao ráo nhưng dáng khá chuẩn, mặt cũng ưa nhìn nữa. Em quen gấu trong một lần đi chợ đêm, lúc đó gấu đi làm về còn nguyên bộ váy ngắn tgdđ chỉ khóac cái áo len mỏng ở ngoài. Sau mấy câu xã giao bắt chuyện thì k ngờ gấu khá dễ tính và cho e sdt, các lần sau e chủ động mời gấu đi cafe với hay ghé chỗ gấu làm mua ốp lưng thẻ nhớ các kiểu. Đúng 1 tháng sau bọn em quen nhau, nhưng từ đây em mới nhận ra sự thật đằng sau vẻ ngoài hiền lành có phần hơi nhút nhát của gấu.

Về tài chính thì gấu ít khi đòi hỏi em chu cấp, chỉ có tháng trước gấu bảo gấu mua trả góp cái điện thoại iphone 6 diện hỗ trợ cho nhân viên còn nợ bọn tài chính 4tr, e thương gấu nên có đóng hết cho gấu luôn. Các lần đi ăn thì gấu chỉ đi một mình và dẫn theo 2-3 bạn, chi phí thì e trả nhưng tính ra mỗi lần cũng ko quá 1 triệu nên e xem như bình thường. Có điều cách đây 2 tháng bọn e chính thức xã giao với nhau. Lần đầu tiên với gấu e nhớ mãi các thím ạ. Dù trước kia e đã quen 1 em khác rồi, nhưng e đó với gấu là 1 trời 1 vực. Hôm vào nhà nghỉ chưa gì gấu đã đóng sầm cửa lại rồi ngồi sẵn trên giường gọi e lại. E vừa mò mới mép giường thì gấu ôm chầm lấy em rồi hôn em, bảo e là đưa tay bóp vếu gấu đi. E hơi sững sờ nhưng gấu kích thích e nhiều quá nên nhiệt tình đáp ứng. Gấu còn rành hơn e, chưa gì gấu đã nằm ra rồi ấn đầu e vào vếu gấu rồi đưa tay e ra sau lưng gấu bảo e cởi bra đi, e làm theo như máy. Đêm đó e nhớ nhất vì tr h e chưa đc gần gũi với gái như vậy, gấu cho e làm các tư thế rồi cum in alo luôn

Từ đó đến nay cứ 2 ngày bọn e lại xã giao 1 lần, mà nhu cầu gấu caohơn của e nên càng lúc e cảm thấy mệt mỏi và ko đc dẻo dai như trước nữa. Gấu quen thân e rồi thì cũng k nhút nhát như ban đầu, có hôm gấu làm về gọi e qua phòng gấu, rồi mặc nguyên bộ đồ tgdđ ngắn cũn ngồi ra ghế bảo e gối đầu lên đùi gấu. Rồi gấu cứ dí dí vếu vô mặt e làm e kích thích. Sau đó gấu từ từ cởi áo ngoài ra còn mỗi áo lót mà vếu gấu thì chăn chắc rất là thích. Q hệ xong đc lát gấu lại bắt e làm thêm turn nữa e mệt lả luôn.

E mơ hồ nhận ra gấu có nhu cầu nhiều lắm. Mấy ngày tr gấu có mượn e 2 triệu mua đồ. Hôm qua gấu gọi e qua bảo xem đồ gấu mới mua đẹp ko, e thì mới đi làm về. Vừa qua phòng gấu thì gấu mở hé cửa kéo e vào rồi khóa trái lại. E nhìn rõ gấu thì suýt chảy máu cam. Đồ mà gấu mua là đồ ren mỏng có mấy cái dây nối với tất đùi màu đen ấy. E nhìn áo gấu mặc mà đương cong lồ lộ xuyên thấu hết lộ cả núm luôn nên ko chịu đc lao vào hôn gấu, rồi dogy xog xuất vô miệng gấu, gấu còn bj nhiệt rình nữa. Làm xong lát sau gấu cỡi lên em rồi chiếm đoạt em 2 lần trong đêm đó. Nay gấu lại gọi mà e mệt quá nên giả bộ đi c,việc. H lên hỏi các thím gặp tr hợp này bao giờ chưa? Gấu e như vậy có phải đang lợi dụng e ko ạ?
__________________
Từ ngày f17 cấm decode, cũng mất vui phần nào :gach:
[QUOTE=SimpleCode;24463342]937411113 = Je T'aime = I love you :D[/QUOTE]
Reply With Quote
  #14  
Old 23-11-2015, 16:27
quay tay clone ver3's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2014
Posts: 2,679
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

Đến lúc 2 con người yêu nó yêu nhau thì đừng lên lập thớt nhé. Yêu yêu cái củ kẹc mà yêu 2 người
Reply With Quote
  #15  
Old 23-11-2015, 16:27
K.I.A
Join Date: 12-2014
Posts: 1,581
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

NHƯ CON CẶC ẤY.
Reply With Quote
  #16  
Old 23-11-2015, 16:28
Dzl.promise's Avatar
Member
Join Date: 03-2015
Posts: 33
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

nếu bây giờ mà cả 2 cùng rơi xuống nước thì thím sẽ cứu ai trước?
Reply With Quote
  #17  
Old 23-11-2015, 16:29
Senior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 169
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

Quote:
Originally Posted by Dzl.promise View Post
nếu bây giờ mà cả 2 cùng rơi xuống nước thì thím sẽ cứu ai trước?
Cứu người gần em nhất, sau đó tự sát theo người kia
__________________
[COLOR="DimGray"][CENTER]Nhân viên công sở[/CENTER][/COLOR]
Reply With Quote
  #18  
Old 23-11-2015, 16:31
Time Wizard 1's Avatar
Member
Join Date: 11-2014
Posts: 47
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

Quote:
Originally Posted by fucca v1 View Post
thôi ông ơi, 1 ng còn ko đáp ứng đc nữa là 2, mới đc 4 tháng nhoằng cái lên 2 năm, ggwp
https://vozforums.com/showthread.php?t=4448787
Thằng thớt bỏ tay ra khỏi quần đi.










Nếu ở nha trang thì giao thông àh nhầm giao lưu cf..
Reply With Quote
  #19  
Old 23-11-2015, 16:37
Junior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 2
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

Tốt nhất là thớt đừng yêu ai nữa và trả tự do cho 2 em ấy.
Thớt tới đc với người này thì đau người kia, thôi thì dẹp hết cho xong. Yên bình 1 thời gian thì sẽ biết được bản thân muốn ai, muốn cái gì thôi. Tính sang năm cưới mà dễ dàng có tình cảm với người khác thì tình yêu của thớt như con bướm đậu rồi lại bay thôi.

Không chừng 1 thời gian nữa lại lập thớt "Yêu cùng lúc 3 (hoặc n) người có gọi là khốn nạn không?"
Reply With Quote
  #20  
Old 23-11-2015, 16:44
wewa86's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2011
Posts: 299
Re: Yêu cùng lúc 2 người có gọi là khốn nạn không?

chủ thớt tính cách thế nào? đẹp trai không?
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:04.