Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 07-05-2015, 13:16
le0zz's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,307
Re: Những câu hỏi/ những điều con trai thường hay khó hiểu về con gái

Quote:
Originally Posted by emperor3 View Post
là ngoài vùng phủ sóng, friendzone còn chưa tới nữa chứ sao.
PS: ví dụ như thím treo stt bóng gió mà nó rep bóng gió lại thì còn có chút thú vị ( mặc dù nó có bồ) ( ps: cọng lông chân cũng chưa đụng vào đâu nhé - và nó chỉ rep bóng gió với mình thôi ( treo stt friend chứ không phải để ẩn - nhưng nội dung 10 lần như 10 có liên hệ kéo dài vài năm nên không phải CDSHT đâu nhé) - còn nó làm gì với thằng bồ thì mình ếu biết cơ mà cũng ếu care)
thím hiểu nhầm rồi . em vs nó cũng từng có nhiều time quan hệ phức tạp chưa nhận yêu . nó hay up ảnh vs stt linh tinh lắm . mấy đứa bạn chung giữa em với nó thì thấy hết . mỗi em thì cái thấy cái không .
Mà hơn 1 năm rồi ko liên lạc gì với nó cả . em đang thắc mắc nó làm thế làm gì thôi .
Reply With Quote
  #12  
Old 07-05-2015, 13:22
emperor3's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2015
Posts: 679
Re: Những câu hỏi/ những điều con trai thường hay khó hiểu về con gái

Quote:
Originally Posted by le0zz View Post
thím hiểu nhầm rồi . em vs nó cũng từng có nhiều time quan hệ phức tạp chưa nhận yêu . nó hay up ảnh vs stt linh tinh lắm . mấy đứa bạn chung giữa em với nó thì thấy hết . mỗi em thì cái thấy cái không .
Mà hơn 1 năm rồi ko liên lạc gì với nó cả . em đang thắc mắc nó làm thế làm gì thôi .
là tính hiệu không tốt hay tốt, nó có quan tâm mới cen, còn quan tâm kiểu nào thì trời biết đất biết, nó biết, có thể bạn thân nó biết chứ chúng ta chắc chắn không biết.
__________________
Quá trình ăn ban: comment vào thread sao nữ vị thành niên. 1 thằng dở hơi nào đó chém gió về chăn rau vị thành niên => động chạm tự ái với mấy thằng nông dân, nó lao vào chửi - tổ lái. => 1 thằng dư hơi report chung cả thớt.
Bị ban 4 tháng vì mấy thằng childporn + nông dân. wtf?!
Reply With Quote
  #13  
Old 07-05-2015, 13:33
HunieD's Avatar
Member
Join Date: 02-2011
Posts: 65
Re: Những câu hỏi/ những điều con trai thường hay khó hiểu về con gái

tiếp đi mấy thím ơi, có khi câu hỏi các thím đc lên radio youtube ^^
__________________
[RIGHT][I][COLOR="Indigo"]"I kind of see this all love as this, escape for two people who don't know how to be alone. People always talk about how love is this totally unselfish, giving thing, but if you think about it, there's nothing more selfish." [/COLOR][/I]
[B]/Before Sunrise/[/B][/RIGHT]
Reply With Quote
  #14  
Old 07-05-2015, 19:20
ThanhNienKhongSoMa's Avatar
Member
Join Date: 12-2014
Posts: 19
Tại sao trước khi gái biết mình thích thì nói chuyện rất vui, nhưng sau khi biết mình thích thì lại bơ, xa lánh vậy ?

Sent from my using vozForums
__________________
75% số người trên voz rất tệ ở môn toán. May mắn thay, tôi thuộc 35% còn lại :doubt: .
Reply With Quote
  #15  
Old 07-05-2015, 19:33
nomesaint's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 283
Re: Những câu hỏi/ những điều con trai thường hay khó hiểu về con gái

Cũng lâu rồi, từ khi vẫn còn là thằng nhóc hs cấp 2. Ngày ngày đến trường rồi lại về, cả chu kì thời gian cũng chỉ xoay quanh việc đến trường ~> về nhà ~> ôn bài ~> xem hoạt hình ~> repeat.

Cuộc sống là chuỗi ngày lập lại, vậy nên mong muốn được trở thành người lớn là nhiều hơn bao giờ hết. Nhà cách trường xa, mỗi lần về chờ xe bus có khi dài đến cả 10 - 15', đứng chờ lâu thì phát chán... cũng nhờ vậy mà được gặp nhỏ.

Nhìn, ấn tượng, sau là nhớ và cuối cùng là bị ám ảnh.

Có thể nói, đây là mấy cảm xúc đầu đời, đôi khi những cảm xúc đó vẫn quay lại, nhưng không còn thường xuyên nữa, và cảm xúc đầu tiên thì chắc chắn là in đậm nhất.

Cứ chờ đợi, chờ mãi thành một thói quen ... có khi không thấy được nhỏ, ngồi nán lại, cố ngồi nán lại thêm một chút nữa, đợi nhìn thấy nhỏ cho bằng được rồi mới chịu đi về...

Chẳng biết vô tình hay cố ý, hoặc cũng có thể - đơn giản đó là sự tình cờ? Nhỏ thường hay ngồi đâu đó cạnh mình trong xe bus. Có đôi khi là 2 dãy ghế trước, nơi có thể thấy được cái cổ cao của nhỏ... Hay gần hơn một tý là hàng ghế trước, có thể nghe mùi hương từ mái tóc của nhỏ ... Cũng có đôi khi là hàng ghế song song, nơi nhỏ thường hay chống tay lên ô cửa kiếng rồi nhìn ra bên ngoài.

Nhưng ...

Tuyệt nhiên, nhỏ chẳng bao giờ ngồi cạnh cả...

Lần đó, "dại dột" bỏ thư vào cặp nhỏ, không hiểu sao nhỏ kịp lúc quay lại nhìn lúc mình còn đang "đứng hình" với động tác nhét lá thư ...

Nhỏ cười! Cười tươi như hoa rồi nói ra một câu mà chắc chắn, bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ sụp đỗ trong tích tắc:

"Có thùng rác ở đầu xe bus đó bạn"

...

...

...

Haizz...

Cũng nhờ đó mà quen biết nhỏ ... tuy "thư tình" không đến được tay nhưng đổi lại lại có một cơ hội nói chuyện.

Những lý do như: "Lớp hnay học tiết gì đó?", "Bà cô xxx dữ ghê", "Nghe nói thầy dạy giáo dục công dân là võ sĩ giác đấu" xuất hiện vô số ...

Khoảng cách lúc này không còn là trước sau mà chỉ cách mỗi 2 cái cặp. Nói chung là nghe mùi rõ hơn, nhưng lần này không phải là tóc.... Mùi hương nhẹ hơn nhiều, thoang thoảng thôi, nhưng đủ sâu đậm bởi mùi chua và mùi hành nhè nhẹ sau mỗi giờ thể dục ...

Cảm giác thật sự rất lưu luyến ...

Cả cái thời gian đó.

Những câu hỏi ngớ ngẫn nhất cứ mãi hiện lên trong đầu:

"Nói gì với nhỏ bây giờ?"

"Sao nhỏ cứ im hoài vậy? Không có, không không, không nói... 3 không?"

"... Thật sự nhỏ đang nhìn cái quái gì ngoài cửa sổ ế?"

"Wtf is this smell?"

Rồi dần dần là thành:

"Làm sao để nhỏ cười đây?"

"Không biết hôm nay nhỏ muốn ăn gì trời ...?"

"Lười qua quá, không biết nhỏ giận không"

"Chẹp, nhìn như vậy là sao? Đang vui vẻ sao lại xụ mặt xuống?"

Đôi lúc, câu hỏi sẽ bi đát một tý:

"Người đó là ai?"

"Sao nhỏ có vẻ buồn mà lại không chịu nói vậy nhỉ?"

Dĩ nhiên là tình trạng trên không kéo dài rồi.

Và thường thì những câu hỏi hay hiện lên nhất:

"Nhỏ thích mình chứ?"

---

Thời gian qua ...

Khi đã đi làm và có công việc ổn định, khi vòng thời gian chuyển đổi theo nhịp sinh học khác:

Dậy ~> Đi làm ~> Về nhà ~> ...

Tất cả thời gian còn lại là khoảng trống.

Lúc này thì những câu hỏi trong đầu biến thành một câu hỏi bộc phát ra từ miệng khi không thể kềm chế cảm xúc:

"Làm vợ anh đi?"

Nhỏ lại cười...

Nụ cười rất tươi....

Lại nhận được một câu trả lời mà tin chắc là thằng con trai nào cũng sụp đổ...

"Biết không... Hồi nhỏ, em giỡn thôi. Em biết nó là gì mà"

--- Chém gió tý.
__________________
[CENTER][I]Nếu chuyện không diễn ra như ta ước, ta nên ước chúng như chúng diễn ra.[/I][/CENTER]

[B][RIGHT]- Aristotle[/RIGHT][/B]
Reply With Quote
  #16  
Old 07-05-2015, 20:25
Carrie Mathison's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2013
Posts: 731
Re: Những câu hỏi/ những điều con trai thường hay khó hiểu về con gái

Sau 1 thời gian cắt đứt liên lạc , bị chặn luôn cả sdt , thì hôm trước vô tình nhá máy lại cho gái thì thấy là đã ko còn bị chặn nữa , nhưng mà nt hỏi han thì vẫn ko thấy dc trả lời , gái ko chặn nữa ko phải là đã bỏ qua quá khứ và thành kiến rồi hay sao nhưng mà vẫn lạnh lùng quá . Tại sao ?
__________________
Khi "thượng đẳng" set kèo :sexy:[QUOTE=mot_co_gai_cho_biet;106103353]
Còn mày thích kèo 1vs4 mid thì triển thôi? Thắng thua gì cũng đc phải ko? :rofl: Tao nguyện thua cho nó nhanh gọn nhé? Có cần tao nhắc lại câu tao đã từng nói ko nhỉ? :sexy:[/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:58.