Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 25-10-2013, 11:34
m55.'s Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2013
Posts: 49
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

Mấy ông lấy vợ về rồi giao phó cuộc sống của mình cho vợ như 1 điều hiển nhiên, 1 tay vợ các ông lo hết từ cơm nc đến chuyện con cái, được thằng chồng biết thương vợ thì còn đỡ, số đen vớ phải thằng chỉ biết ăn, chơi rồi nằm, về còn hoạnh hoẹ thì đứa nào chịu cho nổi, thớt xem mình nằm trong số những thằng nào đi đã r hãy trách móc vợ.
__________________
[I][RIGHT][SIZE="2"][COLOR="Plum"]''Hay cười (◠‿◠✿)''[/COLOR] [/SIZE][/RIGHT][/I]
Reply With Quote
  #12  
Old 25-10-2013, 11:55
BopCuKhoai's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2013
Posts: 0
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

Quote:
Originally Posted by super4noob View Post
chỉ có 2 vc thím khoẻ và vui thôi
còn con thím thì....
chuẩn
__________________
[SIZE="2"][I]eM cHA bIếTkÍ đÂu[/I][/SIZE]
Reply With Quote
  #13  
Old 25-10-2013, 11:59
Junior Member
Join Date: 03-2013
Posts: 19
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

đang chán con vợ vcc ra đây, định li thân cho nó biết mà chưa dám
Reply With Quote
  #14  
Old 25-10-2013, 16:07
HuyenMun's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 7
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

Thực tình là bác cứ bình tĩnh, vợ chồng thì kiểu gì cũng có lúc chán nhau chỉ muốn ly dị. Nhưng sau đó mọi sự sẽ qua.
Tóm lại là mình quyết định ly dị và cảm giác rất sướng, tự do cực kì )
Reply With Quote
  #15  
Old 25-10-2013, 16:17
Tiny1's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2012
Posts: 66
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

Cụ thể là thế nào? Vợ bác mún kím thằng khác nhiều tiền hơn bác à?
Reply With Quote
  #16  
Old 25-10-2013, 22:59
Member
Join Date: 04-2010
Posts: 52
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

Thanks mọi người đã quan tâm

Quote:
Originally Posted by daihiephualeo View Post
cố hàn gắn.tìm cách giải quyết thím ah,em cũng có vợ nên em hiểu,mà có con rùi thì càng ko nên li dị nhóe
UHm, e cũng hiểu là thế, nhưng khó khăn lắm, cố gắng lên thôi. E cũng k muốn ly dị, nh 2 gia đình và lối sống khác nhau quá
Quote:
Originally Posted by BopCuKhoai View Post
thớt sướng thì con thớt khổ chứ sao. đừng nghĩ cho bản thân
Mình nghĩ cho cả con nên mới k muốn ly dị chứ
Quote:
Originally Posted by m55. View Post
Mấy ông lấy vợ về rồi giao phó cuộc sống của mình cho vợ như 1 điều hiển nhiên, 1 tay vợ các ông lo hết từ cơm nc đến chuyện con cái, được thằng chồng biết thương vợ thì còn đỡ, số đen vớ phải thằng chỉ biết ăn, chơi rồi nằm, về còn hoạnh hoẹ thì đứa nào chịu cho nổi, thớt xem mình nằm trong số những thằng nào đi đã r hãy trách móc vợ.
Mình k hạch họe vợ gì cả, cũng k chơi bời, chỉ có điều kinh tế k vững thôi
Quote:
Originally Posted by lam.xd87 View Post
đang chán con vợ vcc ra đây, định li thân cho nó biết mà chưa dám
Ai chưa dám
Quote:
Originally Posted by HuyenMun View Post
Thực tình là bác cứ bình tĩnh, vợ chồng thì kiểu gì cũng có lúc chán nhau chỉ muốn ly dị. Nhưng sau đó mọi sự sẽ qua.
Tóm lại là mình quyết định ly dị và cảm giác rất sướng, tự do cực kì )
Hơ, thế là bác muốn nói gì ạ, nên hay k nên
Quote:
Originally Posted by Tiny1 View Post
Cụ thể là thế nào? Vợ bác mún kím thằng khác nhiều tiền hơn bác à?
K fai thế, e thì chưa có đủ kinh tế lo cho vợ con, tuổi đời còn trẻ, nó cứ bảo e k có trách nhiệm. Mà có fai e là dạng chơi bời lêu lổng gì đâu, có nghiện ngập rượu chè gì đâu Nếu có thì thỉnh thoảng uống r với mấy thằng hàng xóm là hết, về muộn tí cũng càu nhàu rồi tức giận ra mặt
Reply With Quote
  #17  
Old 25-10-2013, 23:27
leave to forget's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2013
Posts: 20
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

Theo như em được biết và nghe các anh chị lớn đã lấy vợ lấy chồng thì năm đầu tiên bao giờ cũng là năm khó khăn và nhiều vướng mắc nhất, nếu 2 vợ chồng vượt qua được thì khả năng ly dị sẽ giảm đi rất nhiều

Có lẽ bác cũng nên thông cảm cho vợ mình một tý. Phụ nữ khi lấy chồng hiếm có người có tư tưởng "ta đây 'ếch thèm dựa hơi chồng" lắm. Hầu như ai cũng có tâm lý dựa dẫm chút, trông đợi vào cái vai trò cụ chột trong gia đình của chồng. Khi yêu thì ít ai nghĩ đến điều đó, đến lúc lấy nhau về cuộc sống thực tế nó mới tạt cho nghiêng ngả. Mà thường thì đặt càng nhiều hy vọng thì ko đạt được thất vọng càng nhiều

Em nghĩ tiêu chí gọi là có trách nhiệm không chỉ là ko chơi bời, lêu lổng thôi đâu , bác ko kể cụ thể bác như thế nào nên em cũng ko biết. Chẳng chịu tu chí làm ăn, phấn đấu lên lương lên chức, để vợ con mãi chịu cảnh đói thì xét về khía cạnh nào đó cũng là thiếu trách nhiệm thôi. Mà thiếu trách nhiệm nó còn thể hiện nhiều mặt lắm, ko phải ở mỗi khoản làm công ăn lương, có thể vợ bác ko nói đến.

Nếu bác bực vì vợ bác suốt ngày cằn nhằn chuyện tiền nong thì ráng nhịn đi . Mà nghĩ bác cầm tiền gia đình, chi bao nhiêu khoản nào là điện nước... rồi tiền sữa tiền thức ăn cho con... Hết tiền mà nhìn con mình đói thì mợ nào mà chả cáu. Còn chuyện về muộn mà "nó" càu nhàu thì cũng gọi là lẽ thường tình, vì đặt mình trong địa vị của vợ, ở nhà chăm con (hoặc chửa vượt mặt) mà chồng đi nhậu nhẹt (ko phải do làm ăn) muộn mới về thì cũng hơi ức chế.

Cố nhịn một chút nữa, rồi bác thử tìm cách nói chuyện với vợ xem có cải thiện được gì ko. Đừng để đến mức phải ly dị mà khổ đứa con, khổ cả hai bên gia đình
Em ko biết có đúng ko, nhưng bố em nói "yêu thì yêu, chiều thì chiều nhưng cũng có lúc phải gia trưởng"
__________________
g.n.n.v
Reply With Quote
  #18  
Old 25-10-2013, 23:33
Junior Member
Join Date: 11-2008
Posts: 7
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

"Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.
-Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.
Mọi người đi qua đều bỏ đi...
Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.
Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói:
-Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy,đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người Con gái ấy thôi!"

Quote:
Phật nói rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp Vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng... nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được
P/S: E bên Đạo CG ko tin nhưng cứ post cho thím nào thích suy ngẫm @@
Reply With Quote
  #19  
Old 25-10-2013, 23:34
Member
Join Date: 04-2010
Posts: 52
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

Quote:
Originally Posted by leave to forget View Post
Theo như em được biết và nghe các anh chị lớn đã lấy vợ lấy chồng thì năm đầu tiên bao giờ cũng là năm khó khăn và nhiều vướng mắc nhất, nếu 2 vợ chồng vượt qua được thì khả năng ly dị sẽ giảm đi rất nhiều

Có lẽ bác cũng nên thông cảm cho vợ mình một tý. Phụ nữ khi lấy chồng hiếm có người có tư tưởng "ta đây 'ếch thèm dựa hơi chồng" lắm. Hầu như ai cũng có tâm lý dựa dẫm chút, trông đợi vào cái vai trò cụ chột trong gia đình của chồng. Khi yêu thì ít ai nghĩ đến điều đó, đến lúc lấy nhau về cuộc sống thực tế nó mới tạt cho nghiêng ngả. Mà thường thì đặt càng nhiều hy vọng thì ko đạt được thất vọng càng nhiều

Em nghĩ tiêu chí gọi là có trách nhiệm không chỉ là ko chơi bời, lêu lổng thôi đâu , bác ko kể cụ thể bác như thế nào nên em cũng ko biết. Chẳng chịu tu chí làm ăn, phấn đấu lên lương lên chức, để vợ con mãi chịu cảnh đói thì xét về khía cạnh nào đó cũng là thiếu trách nhiệm thôi. Mà thiếu trách nhiệm nó còn thể hiện nhiều mặt lắm, ko phải ở mỗi khoản làm công ăn lương, có thể vợ bác ko nói đến.

Nếu bác bực vì vợ bác suốt ngày cằn nhằn chuyện tiền nong thì ráng nhịn đi . Mà nghĩ bác cầm tiền gia đình, chi bao nhiêu khoản nào là điện nước... rồi tiền sữa tiền thức ăn cho con... Hết tiền mà nhìn con mình đói thì mợ nào mà chả cáu. Còn chuyện về muộn mà "nó" càu nhàu thì cũng gọi là lẽ thường tình, vì đặt mình trong địa vị của vợ, ở nhà chăm con (hoặc chửa vượt mặt) mà chồng đi nhậu nhẹt (ko phải do làm ăn) muộn mới về thì cũng hơi ức chế.

Cố nhịn một chút nữa, rồi bác thử tìm cách nói chuyện với vợ xem có cải thiện được gì ko. Đừng để đến mức phải ly dị mà khổ đứa con, khổ cả hai bên gia đình
Em ko biết có đúng ko, nhưng bố em nói "yêu thì yêu, chiều thì chiều nhưng cũng có lúc phải gia trưởng"
Cám ơn bác đã khuyên e chân thành thế. Bác nói cũng đúng vào trường hợp em đó. Con thì k đến nỗi đói khổ nhưng cũng fai lo toan. Vợ e nghỉ sinh thì vẫn có lương nên cũng đỡ lo hơn chút. Nhưng quan trọng là tính tiểu thư của vợ e nó ăn sâu vào tâm trí rồi. Trc giờ e biết cưới là sẽ khổ nhưng đời nó như mơ ấy, mà trong giấc mơ thì có fai mình muốn gì là làm đc thế đâu. Giờ cũng chỉ biết cố gắng lên thôi
Reply With Quote
  #20  
Old 25-10-2013, 23:36
Member
Join Date: 04-2010
Posts: 52
Re: Đã thím nào ly dị chưa?

Quote:
Originally Posted by thanhdat9x View Post
"Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.
-Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.
Mọi người đi qua đều bỏ đi...
Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.
Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói:
-Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy,đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người Con gái ấy thôi!"


P/S: E bên Đạo CG ko tin nhưng cứ post cho thím nào thích suy ngẫm @@

Chứng tỏ anh chàng nào kiếp này đào hoa thì kiếp trc đào huyệt
E cũng có chút tín ngưỡng, nhưng k fai mê tín, kiếp này chưa thấy đâu nói gì kiếp sau
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:43.