Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 09-04-2012, 11:15
fildelio's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2010
Posts: 914
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

vì thớt là con gái nó mới bố láo thế thôi...chứ đi vào khu nhà người khác, gặp phải ông nào cứng cứng tí có khi ăn vả ngay tại chỗ ý

mình chưa gặp trường hợp như chủ thớt bao giờ vì nhân viên đưa thư vào chỗ mình toàn rất lịch sự, hơn mình đến cả chục tuổi vẫn gọi mình là anh .... gặp thằng bố láo thế này chắc mình cũng vả cho nó vài phát, mình không vả chắc hàng xóm cũng ra cho nó 1 trận
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Green"]Con nhà lính[/COLOR], [COLOR="DarkOrange"]tính nhà nông[/COLOR], [COLOR="Magenta"]biết cảm thông[/COLOR] và [COLOR="DarkOrchid"]rất dễ hoà đồng.[/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #12  
Old 09-04-2012, 11:15
isa's Avatar
isa isa is offline
Hồng Sơn
Join Date: 07-2006
Posts: 53,657
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

chắc nó nhìn chủ thread ngứa mắt quá nên mới vậy, chứ TT ngoài HN chuyển đồ tới cho mình lần nào cũng gọi trước hỏi có nhà hay ko thì nó mang qua, nếu ko có nhà thì bảo nó có người nhà qua nhận, nhận xong nó gọi điện lại đã thông báo chuyển đồ và kí nhận rồi. Cá biệt 1 số lần gửi bảo đảm thì nó yêu cầu mình ra tận nơi để lấy hàng nhưng nói rất nhỏ nhẹ, bao giờ cũng là: anh nhận đc 1 gói đồ gửi bảo đảm, anh có thể ra lấy đc ko? chứ ko bao giờ dám nói theo kiểu như chủ thread kể.
Reply With Quote
  #13  
Old 09-04-2012, 11:17
Junior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 0
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

Quote:
Originally Posted by isa View Post
chắc nó nhìn chủ thread ngứa mắt quá nên mới vậy, chứ TT ngoài HN chuyển đồ tới cho mình lần nào cũng gọi trước hỏi có nhà hay ko thì nó mang qua, nếu ko có nhà thì bảo nó có người nhà qua nhận, nhận xong nó gọi điện lại đã thông báo chuyển đồ và kí nhận rồi. Cá biệt 1 số lần gửi bảo đảm thì nó yêu cầu mình ra tận nơi để lấy hàng nhưng nói rất nhỏ nhẹ, bao giờ cũng là: anh nhận đc 1 gói đồ gửi bảo đảm, anh có thể ra lấy đc ko? chứ ko bao giờ dám nói theo kiểu như chủ thread kể.
em nhìn còn thấy ngứa mắt mà
Reply With Quote
  #14  
Old 09-04-2012, 11:18
chibibi's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 266
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

Quote:
Originally Posted by fildelio View Post
vì thớt là con gái nó mới bố láo thế thôi...chứ đi vào khu nhà người khác, gặp phải ông nào cứng cứng tí có khi ăn vả ngay tại chỗ ý

mình chưa gặp trường hợp như chủ thớt bao giờ vì nhân viên đưa thư vào chỗ mình toàn rất lịch sự, hơn mình đến cả chục tuổi vẫn gọi mình là anh .... gặp thằng bố láo thế này chắc mình cũng vả cho nó vài phát, mình không vả chắc hàng xóm cũng ra cho nó 1 trận
Nhà em ko có đàn ông ... Mà cái khu nhà e ở toàn lũ ất ơ, suốt ngày tụ tập đánh bài, đánh đề.. Mới dọn về đây 5 năm à, mà e ko quen ai luôn.. Nên tụi nó thừa dịp, bu lại coi cứ như đúng rồi.. Mỗi người xía vô 1 câu xong xách đít đi, xong e bắt đầu lớn tiếng thì bu lại coi..

Mà cái kiểu nó xăm xăm đi lại, trợn mắt lên gằn em cứ như muốn phồng tôm em ấy .. Cũng may em thần kinh thép, ko dễ mà hù.. Gặp đứa con gái khác chắc sợ quá ôm bich đồ vô nhà trùm chăn khóc quá
__________________
Và ta đã không nói cứ chờ mòn mỏi..
Để đêm về tự hỏi có phải ta đã yêu ..
Vì tim thấy bối rối em sợ tình mới sẽ thêm lần lừa dối nhau ..
Và xin anh hãy cho em thời gian...
Reply With Quote
  #15  
Old 09-04-2012, 11:19
chibibi's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 266
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

Quote:
Originally Posted by isa View Post
chắc nó nhìn chủ thread ngứa mắt quá nên mới vậy, chứ TT ngoài HN chuyển đồ tới cho mình lần nào cũng gọi trước hỏi có nhà hay ko thì nó mang qua, nếu ko có nhà thì bảo nó có người nhà qua nhận, nhận xong nó gọi điện lại đã thông báo chuyển đồ và kí nhận rồi. Cá biệt 1 số lần gửi bảo đảm thì nó yêu cầu mình ra tận nơi để lấy hàng nhưng nói rất nhỏ nhẹ, bao giờ cũng là: anh nhận đc 1 gói đồ gửi bảo đảm, anh có thể ra lấy đc ko? chứ ko bao giờ dám nói theo kiểu như chủ thread kể.
Em không biết ngứa mắt cái chỗ nào! Đứng trong nhà thì ngoài kia nó đã đập cửa ầm ầm! Em cũng ko rảnh tự nhiên làm cho mình bực mình rồi lên đây dựng chuyện đâu ha!
__________________
Và ta đã không nói cứ chờ mòn mỏi..
Để đêm về tự hỏi có phải ta đã yêu ..
Vì tim thấy bối rối em sợ tình mới sẽ thêm lần lừa dối nhau ..
Và xin anh hãy cho em thời gian...
Reply With Quote
  #16  
Old 09-04-2012, 11:20
Member
Join Date: 07-2008
Posts: 33
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

Hoặc có thể nó mới bị chửi, bị sỉ vả, hoặc vợ cấm cửa mấy ngày nay, khí huyết không lưu thông, kinh mạch bức bí mà sinh ra bực bội.
Chủ thớt việc gì phải để trong lòng cho nó khó chịu, kệ nó đi ^^.
Reply With Quote
  #17  
Old 09-04-2012, 11:20
chibibi's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 266
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

Quote:
Originally Posted by hotvahot View Post
em nhìn còn thấy ngứa mắt mà
Vậy hả .. NHÌN sao, mà thấy ngứa chỗ nào vậy
__________________
Và ta đã không nói cứ chờ mòn mỏi..
Để đêm về tự hỏi có phải ta đã yêu ..
Vì tim thấy bối rối em sợ tình mới sẽ thêm lần lừa dối nhau ..
Và xin anh hãy cho em thời gian...
Reply With Quote
  #18  
Old 09-04-2012, 11:21
fildelio's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2010
Posts: 914
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

Quote:
Originally Posted by chibibi View Post
Nhà em ko có đàn ông ... Mà cái khu nhà e ở toàn lũ ất ơ, suốt ngày tụ tập đánh bài, đánh đề.. Mới dọn về đây 5 năm à, mà e ko quen ai luôn.. Nên tụi nó thừa dịp, bu lại coi cứ như đúng rồi.. Mỗi người xía vô 1 câu xong xách đít đi, xong e bắt đầu lớn tiếng thì bu lại coi..

Mà cái kiểu nó xăm xăm đi lại, trợn mắt lên gằn em cứ như muốn phồng tôm em ấy .. Cũng may em thần kinh thép, ko dễ mà hù.. Gặp đứa con gái khác chắc sợ quá ôm bich đồ vô nhà trùm chăn khóc quá

thái độ nhân viên như này là ko được rồi... bạn gọi điện cho tín thành phản ánh đi... hoặc nếu tức quá bạn copy bài này đi các 4rum khác cho mọi người cùng biết
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Green"]Con nhà lính[/COLOR], [COLOR="DarkOrange"]tính nhà nông[/COLOR], [COLOR="Magenta"]biết cảm thông[/COLOR] và [COLOR="DarkOrchid"]rất dễ hoà đồng.[/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #19  
Old 09-04-2012, 11:23
chibibi's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 266
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

Quote:
Originally Posted by fildelio View Post
thái độ nhân viên như này là ko được rồi... bạn gọi điện cho tín thành phản ánh đi... hoặc nếu tức quá bạn copy bài này đi các 4rum khác cho mọi người cùng biết
Mình mới gọi lên đó chứ, gặp chị nào đó giọng cũng nhỏ nhẹ, mình tức quá nên phản ánh đầu đuôi hết. Chị đó xin cái tên rồi gửi lên chỗ quản lý chi nhánh gì đó. Mà chị mình nói nó nói thế thôi chứ chẳng hơi đâu đi phản ánh dùm m.. Tức quá mới lên đây làm cái topic cho mọi người xem đây nè..
__________________
Và ta đã không nói cứ chờ mòn mỏi..
Để đêm về tự hỏi có phải ta đã yêu ..
Vì tim thấy bối rối em sợ tình mới sẽ thêm lần lừa dối nhau ..
Và xin anh hãy cho em thời gian...
Reply With Quote
  #20  
Old 09-04-2012, 11:23
Odyssey8x's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2011
Posts: 282
Re: Phản ánh thái độ và cung cách của nhân viên Tín Thành Express!!

Theo kinh nghiệm thì những người đưa bưu kiện nếu là những thằng nhóc con ba tuổi ranh thì có thái độ rất láo lếu , có thằng còn đòi thêm tiền , (trong trường hợp người gửi họ thanh toán rồi , nhưng mình nhận , nó vẫn đòi thêm mình , ta dính 1 lần rồi , chẵng nhẽ cãi nhau với nó 50k , )
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 15:46.