
27-06-2011, 09:55
|
 |
Member
|
Join Date: 12-2010
Posts: 59
|
|
|
Re: Đau lòng quá các bác ợ :((
Bây giờ có khóc cạn nước mắt cũng không giúp được gì nhiều đâu bạn, như sign của Vitcon ấy, "Tận nhân lực, tri thiên mệnh", nếu đã không thể tránh thì chỉ còn cách đối mặt. Biết là khó nhưng cố gắng gạt nước mắt, dằn lòng phải mạnh mẽ vững trãi lên để làm chỗ dựa cho người khác. Nhìn về những thứ mình đang có để trân trọng phấn đấu, còn làm được giúp được những j thì cố gắng hết sức. Chúc vượt qua khó khăn
__________________
Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có, trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.
Hãy cứ im lặng mà làm việc vì sẽ có lúc chó ngưng sủa, người ngưng rủa, súng đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng
|