Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 19-11-2010, 18:04
whisky_vn2's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2010
Posts: 369
Re: Kể chuyện ngày 20/11

h 20/11 học sinh toàn mượn cớ đi chơi . VD mình , vừa về để đi 20/11 cô giáo câp 3 . mà mấy đứa đã bảo đi Bar , mua cỏ sẵn rồi . đã thế tăng 2 còn vào quán nữa
Reply With Quote
  #12  
Old 19-11-2010, 18:06
[Knight1]'s Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2010
Posts: 22
Re: Kể chuyện ngày 20/11

Mẹ mình cũng là GV vậy mà cho đến bây h 25t đầu rồi mình chưa tặng mẹ đc món quà nào,tự dưng bây h thấy nhớ mẹ nhớ nhà quá
Reply With Quote
  #13  
Old 19-11-2010, 18:07
Junior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 2
Re: Kể chuyện ngày 20/11

Ba mình có 1 anh học trò (cực) cũ...
tuy là ảnh không thăm ba đúng ngày 20/11
nhưng mà mỗi năm đều tới thăm...đến nói chuyện phiếm không à..^^!
tặng ba mình gói trà..tại ảnh biết ba mình thích uống trà
ba nói là học trò cũ đến thăm đáng quý hơn nhiều, chứ giờ quà tặng hôm 20/11 chỉ là quà hối lộ thôi..ghi tên con của họ, lớp học..:-<..
Ba mình thì chỉ thương mấy đứa nhà nghèo học giỏi, không xe xua thôi..
Thương ba nhất..:x
Reply With Quote
  #14  
Old 19-11-2010, 18:07
Junior Member
Join Date: 11-2009
Posts: 8
Re: Kể chuyện ngày 20/11

thấy toàn con nhà giáo viên nhỉ, mình thì không phải rồi , cũng sắp đến ngày đó rồi, chúc các thầy cô sức khỏe, vui vẻ và hp
__________________
Chém gió thành bão
Reply With Quote
  #15  
Old 19-11-2010, 18:41
Member
Join Date: 09-2010
Posts: 70
Re: Kể chuyện ngày 20/11

Chẳng biết sao chứ ông anh mình đi dạy chẳng biết đc gì nưa ko thì ko để ý lắm chỉ thấy mấy chai Black
__________________
[QUOTE=Very T;24451822]Tặng khẩu trang bợn ạ :)
Xinh thì "tặng em đi đường cho đỡ bụi"
Xấu thì "em đeo vào cho dễ nói chuyện"[/QUOTE]

[I]vkl[/I]
Reply With Quote
  #16  
Old 19-11-2010, 18:47
quan050890's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2008
Posts: 163
Re: Kể chuyện ngày 20/11

Tụi mình tuy đã gần ra trường DH nhưng vẫn về thăm cô giáo cấp 2, Tuần trc mới về thăm cô, cô vẫn nhớ hết mặt các đứa , ôn lại chuyện cũ vui thật . Truyền thống Tôn sư trọng đạo với ngày này là ngày mình thích nhất trong mấy ngày lễ.
Reply With Quote
  #17  
Old 19-11-2010, 18:59
Actemit's Avatar
Thầy lang vườn
Join Date: 01-2008
Posts: 6,418
Re: Kể chuyện ngày 20/11

Dây cà vạt sinh viên tặng mình đủ tết dây treo cổ thầy.
Khăn len, khăn lụa đủ ghép thành vải liệm
Rượu thì đủ cho voz FC bò bằng 5 chân
__________________
Thầy lang vườn voz : 0369802866

Nam Dược Trị Nam Nhân

Trên FB: https://www.facebook.com/Actemit/
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:55.