![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#181
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Thuyền đang lao đi rất nhanh trên biển. Một bà lão mặc váy đang cố sức túm chặt chiếc nón trên đầu bằng cả hai tay. Anh thủy thủ thấy vậy liền đến gần thắc mắc: - Tôi lấy làm lạ là sao bà không lấy tay mà giữ váy thay vì giữ nón... Bà lão cố hết sức hét lên trong gió: - Những cái mà anh thấy đã dùng được đến 60 năm nay rồi, trong khi chiếc nón này tôi chỉ mới mua ngày hôm qua...
__________________
[COLOR=Blue][B] Mon Miu Family: https://youtu.be/wuQHSg0SpyA .Nếu bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh. Cám ơn http://www.facebook.com/tntanh - vOz members add fb xin vui lòng inbox facebook để xác nhận, thanks HP Elitebook 8560W/Intel [/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]Core i7 2760QM/8GB/Plextor M5S 256GB/[/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]15.6" Full HD/[/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]nVIDIA Quadro 1000M 2GB/[/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN/Webcam/Bluetooth/Finger/[/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]HP hs2340 HSPA+ [/B] [/COLOR] |
|
#182
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một cụ già có vấn đề trong việc nghe suốt nhiều năm cho tới khi đến gặp bác sĩ.
Với chiếc trợ thính bác sĩ đưa cho, cụ già đã có thể nghe rõ mọi chuyện. Một tháng sau, bác sĩ hỏi thăm: - Chắc bây giờ, gia đình của cụ rất vui vì ông đã có thể nghe tốt. Cụ già nói: - Tôi chưa nói gì với gia đình tôi. Tôi chỉ ngồi nghe họ nói chuyện. Từ hôm ấy tới giờ, tôi đã thay đổi di chúc tới 5 lần. |
|
#183
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
1 anh chàng đấn tiệm tạp hóa với vẻ bục tức và nói với người bán hàng:
_Buôn bán thế à?? Thùng mì ăn liền, tôi vừa mua ở đây bây giờ mốc rồi, không thể ăn được. _Thế anh mua lúc nào?? _3 ngày trước. _Thế mì này là mì gì ?? _Mì ăn liền. _Mì ăn liền thì phải ăn liền chứ. Để đến hôm nay thì làm sao ăn được |
|
#184
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Trong lớp học, 2 bé mẫu giáo ngồi nói chuyện thì thầm với nhau: Bé Gái hỏi bé Trai: Bạn đi tè bằng cái gì vậy??? Bé Trai : Mình tè bằng cái ống hút be bé, thế còn bạn thì sao nè??? Bé Gái: Mình tè bằng 2 cái vỏ hến xinh xinh nè. Bé Gái : này bạn ơi, thế cô giáo mình tè bằng cái gì vậy???? Bé Trai : Mình hổng biết nữa.... ........ Sau khi ra chơi....... Bé trai khều bé Gái: bạn ơi mình biết cô giáo mình tè bằng cái gì rồi nè.. Bé gái nôn nóng hỏi: Cô giáo mình tè bằng gì vậy??? Bé Trai : Ngộ lắm, cô giáo mình tè bằng 2 cái vỏ chôm chôm
__________________
[COLOR=Blue][B] Mon Miu Family: https://youtu.be/wuQHSg0SpyA .Nếu bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh. Cám ơn http://www.facebook.com/tntanh - vOz members add fb xin vui lòng inbox facebook để xác nhận, thanks HP Elitebook 8560W/Intel [/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]Core i7 2760QM/8GB/Plextor M5S 256GB/[/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]15.6" Full HD/[/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]nVIDIA Quadro 1000M 2GB/[/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN/Webcam/Bluetooth/Finger/[/B][/COLOR][COLOR=Blue][B]HP hs2340 HSPA+ [/B] [/COLOR] |
|
#185
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Thuở còn hồng hoang, chân là một thứ quý hiếm, các loài vật nói chung chỉ có một chân, chó thì có 3 chân, thậm chí Eva sinh sau đẻ muộn còn không có chân nào. Riêng có bò, nhờ có dòng sữa ngọt ngào, đuợc Thuợng đế cho hẳn 8 chân.
Một hôm bò gặp vịt, vịt kêu ca: tôi chỉ có 1 chân thật là bất tiện, anh lại có nhiều thế kia, hay là anh nhường bớt cho tôi 1 chân. Bò thương tình, để lại cho vịt 1 chân. Từ đó vịt có 2 chân, tuy nhiên mỗi khi ngủ, theo bản năng cội nguồn vịt lại co 1 chân lên. Hôm khác bò gặp chó, chó kêu: tôi chỉ có 3 chân thật là bất tiện, anh lại có nhiều thế kia, hay là anh nhường bớt cho tôi 1 chân. Bò thương tình, để lại cho chó 1 chân. Từ đó chó có 4 chân, tuy nhiên mỗi khi đi tè, theo bản năng cội nguồn chó lại co 1 chân đó lên. Tiếng lành đồn xa Eva cũng mò đến bò để xin chân. Xúc cảm trèớc thân hình tuyệt vời của Eva bò nhường hẳn 2 chân. Từ đó phụ nữ có 2 chân. Tuy nhiên mỗi khi sướng lên, (như trường hợp nhẹ nhất là được người yêu cho bá cổ ôm hôn chẳng hạn!) theo bản năng cội nguồn họ lại co cả 2 chân đó lên.
__________________
Èo, em không biết chữ đâu, điểm chỉ cho nhanh nhé |
|
#186
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Tu viện làng vốn vắng vẻ, tĩnh mịch bỗng sáng nay rộn ràng tiếng cười đùa. Thì ra là 2 sơ đang tập đi xe đạp. 2 cô nàng tranh nhau 1 chiếc xe đạp cũ. Cô nào leo lên đạp cũng thở dốc, thỉnh thoảng lại hét lên những tiếng khó hiểu . Mẹ bề trên nhìn thấy lừ lừ tiến lại quát
- Trật tự, còn la hét nữa ta vào lấy cái YÊN lắp vào bây giờ
__________________
Èo, em không biết chữ đâu, điểm chỉ cho nhanh nhé |
|
#187
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Chàng cao bồi bước vào hiệu thuốc ở Texas và xin gặp một nam dược sĩ, tư vấn chuyện tế nhị. Không may, chủ hiệu thuốc là một cô gái.
- Ở đây chỉ có tôi và em gái, anh có vấn đề gì cứ nói. Anh yên tâm, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp. - Vậy thì được nhưng thực sự tôi thấy hơi ngượng. Chả là "cái ấy" của tôi thường xuyên dựng đứng. Nó khiến tôi gặp rắc rối và vô cùng xấu hổ. Không hiểu cô có thuốc gì trị nó không? - Anh chờ tôi bàn với em gái đã nhé. Sau vài phút, cô chủ trở lại, vẻ mặt đăm chiêu: - Chúng tôi đã bàn rất kỹ và phương thuốc tốt nhất có thể giới thiệu cho anh là: 1/3 quyền sở hữu hiệu thuốc, một chiếc xe bán tải và 3.000 USD tiêu vặt hằng tháng.
__________________
Èo, em không biết chữ đâu, điểm chỉ cho nhanh nhé |
|
#188
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Lần đầu làm ''chuyện ấy''
Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân công nghệ, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?" "Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời. "Cái gì đây?" "Nút chỉnh volume". "Sao anh vặn max mà không có tiếng?" "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ".
__________________
Èo, em không biết chữ đâu, điểm chỉ cho nhanh nhé |
|
#189
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
hôm nay trong thang máy nghe 2 chú em làm bên Vietsoftware nói chuyện mà em cười suýt phun cả cái kẹo cao su đang nhai trong miệng vào 2 đứa. Chuyện thế này:
-Hôm qua tao chơi suốt đêm mệt quá ! - Tao cung thế. Tao chơi 2 con liền cho lên nhanh... - Tao thì chỉ đủ sức chơi 1 con thôi. Nhưng công nhận 1 con khó lên thật! - Tao thấy chơi 2 con liền mới sướng.... Hai chú em cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý trong thang máy còn rất nhiều chị em gái văn phòng của các cty khác. Em thấy có chị em cứ há hốc mồm ra nghe trong khi nhiều chị em khác thì có lẽ đang đỏ lưng vì xấu hổ vì nghĩ 2 chú đang hót về chuyện đàn ông đêm qua. Ra khỏi cabin em vẫn buồn cười vì vụ đó trong khi em tin chắc nhiều chị em nhìn chú em chơi 2 con với con mắt nể phục.... Em đố các bác nữ xem 2 chú em đó đang nói đến cái gì mà buồn cười thế ? Anh em thì em không đó vì chắc quá nhiều bác chơi mà thậm trí chơi 3-4 con chứ không chỉ 2 con, phải không?
__________________
Èo, em không biết chữ đâu, điểm chỉ cho nhanh nhé |
|
#190
|
||
|
||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Quote:
) : cày level
__________________
[COLOR="Sienna"][CENTER]When you find yourself in some far off place and it causes you to rethink some things You start to sense that slowly you're becoming someone else And then you find yourself ...[/CENTER][/COLOR] |
![]() |
|
|