![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1871
|
||
|
||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Thời kỳ cách mạng Pháp, một kỹ sư, một luật sư và một thầy tu bị đem ra xử trảm. Bước ra đoạn đầu đài, họ được lựa chọn nằm ngửa hoặc nằm sấp tuỳ ý khi đưa đầu vào máy chém.
Thầy tu nói: - Tôi sẽ ngửa mặt lên nhìn trời vì Chúa ngự trên đó và tôi có thể nhìn thấy Người trên đường tới thiên đàng. Dứt lời, ông đường hoàng bước tới, đưa đầu vào máy chém. Đao phủ thả lưỡi dao và nó lao xuống cách cần cổ của ông thầy tu vài đốt tay thì dừng lại. Cho rằng đức tin của ông đã làm cảm động cả trời đất, đao phủ trả tự do cho ông ta. Đến lượt ông luật sư bước lên đoạn đầu đài. Ông nghĩ thầm: “Nếu vị tu sĩ kia may mắn nhờ ngửa mặt lên trời, biết đâu mình cũng vậy” và chọn được chặt đầu trong thế nằm ngửa. Y như lần trước, lưỡi dao lại hạ xuống cách cần cổ ông luật sư vài đốt tay. Ông kêu lên: - Các người không thể hành quyết ta hai lần vì một tội danh được. Thế là ông được tha chết. Đến lượt người kỹ sư, khi đưa đầu vào máy chém, ông cũng chọn tư thế nằm ngửa và không ngừng suy nghĩ về điều kỳ diệu vừa xảy ra. Chợt nhận ra điều gì, ông la lớn: - Chờ chút đã! Nếu mấy người đổi chỗ sợi dây xanh và sợi dây đỏ cho nhau, lưỡi dao sẽ không bị kẹt nữa.
__________________
Gigabyte G41MT-S2P | Core 2 Duo E7500 2.9Ghz OCZ 2X4GB 1333|WD 500GB + SAMSUNG 500GB GIGA R575OC 1GB DDR5|LCD SamSung 20" 2032BW Acbel E2-Power 470w |
|
#1872
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Quote:
![]() The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 10 characters.
__________________
Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu lại Tất cả thế giới này từng chút từng chút một đều là em |
| proton_177 |
| View Public Profile |
| Find all posts by proton_177 |
|
#1873
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Trước khi xử bắn, trưởng thi hành án nói với tử tù:
- Anh được phép nói lời trăn trối cuối cùng. Tử tù rụt rè: - Dạ! thưa cán bộ, cho em được mặc áo giáp.
__________________
---------------------------------------------------------- Đã ký |
|
#1874
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một bà mẹ hỏi con là con gà kêu sao thì nó trả lời là : "ó ó ó.."
Bà mẹ mừng vì thấy con đã biết nhận thức thể giới xung quanh bèn hỏi tiếp - Con Thằn Lằn kêu làm sao ? - Cặc, cặc..... |
| Airi Suzuki |
| View Public Profile |
| Find all posts by Airi Suzuki |
|
#1875
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một buổi sinh hoạt lớp:
Thầy:Tí,em đã có lí do gì để giải thích cho tất cả những lỗi em vi phạm trong tuần này không? Tí: Không ạ Thầy: Vâng,bạn Tí đã không vượt qua câu hỏi số một.Rất tiếc,bạn sẽ ra về với số điểm là Một,tương ứng với số tiền là 1000 đồng,nộp vào quĩ lớp,cùng với phần quà nhà tài trợ là một giấy mời phụ huynh.Xin thành thật chia buồn với bạn. Không sao cả,hi vọng bạn sẽ may mắn lần sau ! |
|
#1876
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một người đàn ông đứng giữa quảng trường và hô to : " Tổng thống là đồ ngu !" thế là anh ta bị cảnh sát bắt. Mọi người ai cũng nghĩ rằng anh ta sẽ bị phạt 2 năm tù vì tội lăng nhục quốc thể, nhưng cuối cùng anh ta bị kết án tử hình vì tội tiết lộ bí mật quốc gia .
![]()
|
| Kragon Lord |
| View Public Profile |
| Find all posts by Kragon Lord |
|
#1877
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Chị em dạo này có cái mốt áo sơ mi cài khuy sau lưng, cổ áo cũng ở sau nốt, trông rất ngộ. 1 trong số đó cùng n/y đi xe máy dạo. Chạy được 3 vòng bỗng xe lạc tay lái đâm vào vỉa hè rồi văng lên vườn hoa. Sau khi sơ cứu xong, BS viết: “... có 2 nạn nhân, 1 lái xe bị thương rất nặng ở vùng mặt. Cô gái ngồi sau bị ngoẹo cổ sau ra trước. Đã sơ cứu bằng phương pháp vặn ngược lại. Nạn nhân thét lên một tiếng rất to...”!
Cái nì ai post chưa :-"
__________________
ký à, ký cái j mà ký ... |
|
#1878
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
When I was working as a tech for a tax software company recently; during my training on the software; one of my fellow trainees asked me "Where are you originally from?" Of course I replied "the UK", then he said "How long have you been speaking English? It's really easy to understand you!" - Of course I am thinking; is he being serious? After about 30 seconds of silence I said "All my life" then went onto explain that England was party of the UK!"oh, UK doesn't stand for Ukraine ?", he asked. I shook my head. Then he felt like a prize fool! Welcome to life in Kansas!
__________________
[QUOTE=Ruslana;25677460]Càng Dài Càng Mập, Càng Lắm Gái Theo :beauty:[/QUOTE] |
|
#1879
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
chuyện các bác dài quá, chuyện của em nè
có anh mới lấy vợ thì đi lính, sau 1 thời gian về phép.hôm sau ông già anh đi chợ thì bà con xúm lại hỏi thăm... cháu của ông lên cấp nào chưa, binh nhất hay vẫn binh nhì...sao vừa đi đã về, được thưởng phép à.... ông già ngây thơ trả lời.. tui chả biết nó lên cấp nào nhưng đêm qua nghe vợ nó thì thào.. gớm mới có 3 tháng xa vợ mà chưa chi đã thượng tướng lên... chắc nó được thăng cấp tướng đó... khà khà. |
|
#1880
|
||
|
||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Có Anh Chàng kia hay đi trễ. Hôm đó là Đám Cưới của Anh ý. Cô Dâu chờ lâu quá nên mới hỏi Mẹ của Chú Rể:
- Anh ý đâu rồi mà sao chưa tới nữa hả Mẹ? Mẹ của Chú Rể nói: - Tính của Nó từ xưa đến nay đều đi trễ rồi. Sau này Đám Tang của Nó chắc Nó cũng đến trễ nữa đó. |
| auraldrvOz |
| View Public Profile |
| Find all posts by auraldrvOz |
![]() |
|
|