![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#171
|
||
|
||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
Quote:
__________________
Trèo đèo lội suối đi học Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi. Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân. Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà. |
|
#172
|
||
|
||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
Xe bết, một bạn Bến Te dấu tên cho biết.
__________________
Trèo đèo lội suối đi học Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi. Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân. Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà. |
|
#173
|
||
|
||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
Chắc suất cơm ít quá. Riết rồi sống ở miền Nam mà cơm gạo cũng phải dè sẻn, haizzz...
__________________
Trèo đèo lội suối đi học Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi. Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân. Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà. |
|
#174
|
||
|
||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
Từ "hồ" là do các cụ đặt cho, chứ nó như cái ao bé tí. Các cụ dân Sài Gòn hồi bé hay... ở truồng chạy chơi trên hồ Con Rùa, buồn buồn thì nhảy xuống bơi luôn, lính ra đuổi thì ù té chạy. Vì hay ra đó bơi như đi hồ bơi, nên các cụ gọi đó là cái "hồ". Trẻ con thời ấy, bây giờ đã thành cụ già, vẫn cứ gọi nơi ấy là hồ Con Rùa...
__________________
Trèo đèo lội suối đi học Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi. Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân. Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà. |
|
#175
|
||
|
||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
Quote:
__________________
Trèo đèo lội suối đi học Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi. Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân. Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà. |
|
#176
|
|||
|
|||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
Quote:
Bánh dầy thường ăn chung với chả lụa với muối tiêu tầm 6k/cặp. Còn loại bánh mà trong có nhân đậu xanh hay nhân dừa gọi kaf bánh bao chỉ nhé bác. |
|
#177
|
||
|
||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
Quote:
![]() HN phân bố cây xanh đồng đều hơn chỉ có điều h nó chặt mấy phố để xây metro rồi ![]()
|
|
#178
|
||
|
||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
Review chân thật và khách quan phết,hehe
__________________
[B][COLOR="RoyalBlue"]My gear: EOS RP + 70D + 24-70 F2.8[COLOR="Red"]Lii[/COLOR] + 35mm f/1.4[COLOR="red"]Lii[/COLOR] + 50mm f/1.2[COLOR="red"]Lii[/COLOR] + 85mm f/1.2[COLOR="red"]Lii[/COLOR] My brands: adidas + Levi's[/COLOR][/B] |
|
#179
|
|||
|
|||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
dân nam bộ và phần còn lại nhìn vào đã thấy sự khác biệt
tiếc là bây giờ người miền trung, miền bắc vào nhiều quá nên đã mất đi cái chất của nó
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Blue"]Nam Bộ là khu vực phía cực nam của Việt Nam.Trong thời Quốc gia Việt Nam (1949-1955) và Việt Nam Cộng hòa (1955-1975), Nam Bộ đôi khi còn được gọi là "Nam phần". Thủ đô của Nam Bộ là Sài Gòn, Cần Thơ được xem như là Tây đô của Nam Bộ[/COLOR][/SIZE] |
| Nguoi Nam Bo ver1 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Nguoi Nam Bo ver1 |
|
#180
|
|||
|
|||
|
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn
bữa nào bay qua côn đảo nhé, nhà tớ ở đấy
|
![]() |
|
|