![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1751
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
xong đợt truyện này là khối ông bị sỏi thận
|
| tao khong dua dau |
| View Public Profile |
| Find all posts by tao khong dua dau |
|
#1752
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Em đi ngủ đây. đánh báo thức 3h dậy đọc vậy
|
|
#1753
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
1 mình giữa đêm, ngồi cạnh cửa sổ, giờ còn đi phơi quần áo nữa ! haiz ! đọc lắt rắt nên quen rồi ! klo thấy sợ nữa !
__________________
[COLOR=LightBlue]Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai...[/COLOR][COLOR=LightBlue][/COLOR] |
|
#1754
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Chắc đi ngủ thôi. Tác giả off được 1 lúc ròi mà chưa thấy onl trở lại.
|
|
#1755
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
truyện hay quá, viết tiếp đi bác
|
|
#1756
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Đang đọc chap 12.Chờ bà ngoại của chủ thớt đến giải cứu.Mình đọc từ đầu đến giờ chỉ hâm mộ mỗi bả thôi
|
|
#1757
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Mọi ngày chủ thớt đi ngủ là nói để anh em đỡ mất công hóng mà.
Hôm nay không nói không rằng mà nick off >> có biến rồi anh em ơi! |
| dangtin2002 |
| View Public Profile |
| Find all posts by dangtin2002 |
|
#1758
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
1 điều đáng quý ở chủ thớt là không mắc phải những sai lầm đáng phồng tôm như những thớt câu view khác đó là post bài kiểu đái són (như thớt truyện ma trước về thằng bạn tung chết bà đi xe đạp của lão nào đấy bị chửi tơi bời). chủ thớt post rất đều tay, thỏa mãn được anh em.!
Cám ơn chủ thớt.!
|
| fanfan1288 |
| View Public Profile |
| Find all posts by fanfan1288 |
|
#1759
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
![]() ![]()
__________________
" tình yêu cũng chỉ nhất thời dính vào gái gú cả đời khổ đau từ nay cho đến mai sau đàn ông hạnh phúc với nhau đc rồi " :sexy: |
|
#1760
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
em vẫn nhớ câu "đất có Thổ Công, sông có Hà Bá" mà
![]() bt nhà ai cũng có bàn thờ, 1 là để mời các cụ về trong ngày giỗ, 2 nữa hình như cũng có linh bảo vệ nhà cửa, ma quỷ ngoài đường là ko thể vào được ![]() cái đấy thì em ko rõ lắm vì chưa đc kiểm chứng, nhưng cũng đỡ sợ phần nào đoạn bà Linh nhìn thấy con bé nát bét tay chân ngồi đầu giường chắc ghê lắm nó còn cười cười nhìn mình nữa thìem đi đờ ái phát....
__________________
[QUOTE=fRzzy;2064587]Rất nhiều người coi cụm từ viết tắt "lol" là để chỉ một dụng cụ giải trí có tính phức tạp cao thay vì hiểu đúng ý nghĩa của nó là để chỉ hành động cười vui vẻ.[/QUOTE] |
![]() |
|
|