Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1741  
Old 08-09-2010, 21:52
mr_bom0708's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 1,811
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Một thằng bé lớp 3 ngày nào cũng đi học ngang nhà 1 con bé cùng lớp. Một hôm nó ngừng lại để chế nhạo cô bé.




Nó dơ một trái banh ra trước mặt cô bé và nói "Mày thấy trái banh này không? Bóng đá là trò chơi của con trai và con gái không thể có".


Cô bé chạy vào nhà khóc với mẹ về chuyện đó. Bà mẹ liền đi mua cho cô bé một trái bóng.


Ngày hôm sau cậu bé chạy một chiếc xe đạp đi ngang nhà cô bé, và cô bé chỉ cho thằng nhóc thấy quả bóng "nah na nah na...".


Thằng bé tức lắm và chì vào chiếc xe đạp nó đang đi "Mày thấy cái xe đạp này ko? Đây là xe đạp của con trai và con gái không thể có".


Đến hôm sau nữa, thằng bé đến và nhìn thấy cô bé cũng đang cưỡi 1 chiếc xe đạp mới.


Đến lúc đó thì thằng bé điên lắm rồi. Thế là nó tụt quần ra, chỉ vào em bé của nó và nói "Mày thấy chưa? Chỉ con trai mới có thôi và mẹ mày không thể mua cho mày một thứ như thế này đâu".





Ngày kế tiếp nó đi ngang qua nhà cô bé và hỏi "Nào, mày nói gì bây giờ?".



Đến đây thì cô bé kéo váy lên, chỉ vào.......và nói "Mẹ tao bảo chừng nào mà tao còn cái này thì tao muốn bao nhiêu cái của mày cũng được!"



Thằng bé : "Hự " lên 1 tiếng rồi ngất
__________________
[QUOTE=trunkz;22274926]Hỏi nó có cho xếp hình không:

- Cho: "Thứ dễ dãi vậy anh không thể quen được".

- Không cho: "Vậy mà yêu cái mẹ gì, vĩnh biệt"[/QUOTE]
Reply With Quote
  #1742  
Old 20-09-2010, 08:03
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 372
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Đàng sau thành công của một người đàn ông là hình bóng của một người phụ nữ.

Còn đàng sau thất bại của một người đàn ông là một người phụ nữ thật sự


chết em với anh
Reply With Quote
  #1743  
Old 26-09-2010, 16:06
otakus007's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 2,443
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Một huyền thoại trường Y tham dự kì thi thực tập Giải phẫu. Đầy 1 bụng chữ, anh tự tin đeo găng tiến đến từng bàn, lật từng mảnh xương, tách từng thớ cơ rồi ghi ghi chép chép. Nhưng anh gặp phải 1 chi tiết thật là khó, mãi mà không nhớ ra nó là cái gì, và theo dòng suy nghĩ anh đưa tay (đang đeo găng) lên miệng cắn cắn
Reply With Quote
  #1744  
Old 26-09-2010, 16:08
otakus007's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 2,443
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Ở 1 lớp học giải phẫu, giáo sư bỏ tất cả bộ phận của con người vào 1 cái túi, sau đó liền bắt sinh viên sờ và nói nó là gì.
- Tim.
Giáo sư gật gù.
- Phổi.
Giáo sư gật đầu liên tục.
Đến 1 cô gái :
-...............xúc xích.
Giáo sư động viên " không sao cả, chúng ta là bác sĩ. không có gì phải ngại ngần "
Cô gái đỏ mặt tía tai " ...Xúc, xúc xích ạ"
Giáo sư cau có lôi ngay trong túi " Đây mà xúc xích à "
Nhưng đó đúng là xúc xích, liền lúc sau ông tím tái mặt mày
- Thế bữa sáng hôm nay của tôi là gì
Reply With Quote
  #1745  
Old 28-09-2010, 22:28
voxdei's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2010
Posts: 552
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Lời hứa :
......
Ngày xửa ngày xưa.. Khi mà Trâu có 8 chân, Chó có 3 chân ,Cò có 1 chân , còn Đàn bà thì không có chân


Một ngày nọ Chó đến và nói với Trâu :
- Anh Trâu ơi, e có mỗi 3 chân, đi lại vất vả quá .... A cho e 1 chân nữa , để e dễ đi lại đc không ..?
Trâu trả lời :
- A cho e cũng đc, nhưng khi e đi đái , e quay chym lung tung, bẩn hết chân A thì sao ?
Chó bèn nói :
- Thì khi nào em tè, E sẽ nhấc 1 chân lên, A yên tâm !
Trâu thương thằng em, cho Chó 1 chân . Vì thế bgiờ chó có 4 chân, và Chó vẫn giữ lời hứa , khi đái thì nhấc 1 chân của Trâu lên

MỘt thời gian sau , cò biết tin, liền đến nhà Trâu la liếm , kể lể hoàn cảnh :
- A Trâu ơi, e có mỗi 1 chân, đi lại vất vả quá, suồt ngày bị ngã thôi, A cho e 1 chân đc không..?
Trâu tính tình hiền lành thương người, đồng ý cho Cò 1 chân, nhưng lại nói :
- A cho chú 1 chân cũng đc, nhưng khi chú đứng xuống bùn, lại bẩn hết chân A
Cò nhanh nhảu đáp :
- Thì khi nào e đứng xuống bùn, e sẽ nhấc chân của a lên, a nhé !
Và đến bây giờ Cò vẫn giữ lời hứa


Rồi 1 ngày mưa gió như hôm nay, Đàn Bà bò đến nhà Trâu, gõ cửa và khóc :
- A Trâu ơi.. E chẳng có cái chân nào cả, không đi lại đc, và bọn Đàn Ông cũng chẳng thèm yêu E..
Trâu thấy thương Đàn Bà, liền dìu Đàn Bà vào nhà , và nói :

- Dù sao anh cũng còn những 6 chân, cũng chẳng dùng hết , A sẽ cho e 2 chân
Nhưng A sợ lúc e làm " chuyện đấy " với bọn Đàn Ông, nó đè lên , thi hỏng hết chân A à ?
Đàn Bà nói :
- A yên tâm, khi nó đè lên người e, e sẽ nhấc 2 chân của A lên , A nhé !

Bây giờ chúng ta đã biết 2 chân của Đàn Bà bắt nguồn từ đâu nhé
Và đến bây giờ Đàn Bà vẫn giữ lời hứa ! Khi bị đàn ông đè lên thì Đàn Bà lai nhấc 2 chân của Trâu lên
Reply With Quote
  #1746  
Old 29-09-2010, 02:27
lovemenow's Avatar
Member
Join Date: 09-2010
Posts: 36
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Quote:
Originally Posted by otakus007 View Post
Một huyền thoại trường Y tham dự kì thi thực tập Giải phẫu. Đầy 1 bụng chữ, anh tự tin đeo găng tiến đến từng bàn, lật từng mảnh xương, tách từng thớ cơ rồi ghi ghi chép chép. Nhưng anh gặp phải 1 chi tiết thật là khó, mãi mà không nhớ ra nó là cái gì, và theo dòng suy nghĩ anh đưa tay (đang đeo găng) lên miệng cắn cắn
Không hiểu cái này
__________________
[QUOTE]Vợ thì có thể không có chứ chó thì nhất quyết phải có vài con :))[/QUOTE]
It's the way that you make me f[COLOR="White"]uck[/COLOR]eel :)
Y!m: lovemenow_2512
Reply With Quote
  #1747  
Old 29-09-2010, 13:53
khongtenth's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2007
Posts: 1,102
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Quote:
Originally Posted by lovemenow View Post
Không hiểu cái này
thì găng tay thằng kia đang giải phẫu, dính cơ số thứ, mà ông này quen mồm, thò tay lên miệng cắn cắn
__________________
[SIZE="3"][COLOR="Red"]Đời chỉ như cái tời, tời qua tời lại rồi lại quay lại cái máng lợn ![/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #1748  
Old 03-10-2010, 12:13
ctcctn's Avatar
Member
Join Date: 08-2009
Posts: 76
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Ko biết có chưa post lại

4 bà sơ khi chết lên thiên đàng. Khi đến cổng thiên đàng 4 bà xưng tội với vị thánh gác cổng. Bà thứ 1 xưng: “Con lỡ chạm ngón tay vào cái ấy của đàn ông”, “ko sao, con hãy nhúng ngón tay vào hồ nước thánh”, vị thánh nói. Bà thứ 2 xưng tội: “con lỡ chạm nguyên cả bàn tay”, “con cứ nhúng bàn tay vào hồ nước thánh”, vị thánh trả lời. Bà thứ 3 bước tới định xưng tội thì bà thứ 4 chặn lại. Vị thánh hỏi: “Sao con lại ngăn bà ta lại?”. bà thứ 4 trả lời: “bả mà để nguyên cái mông vào hồ nước thì sao con súc miệng được...
Reply With Quote
  #1749  
Old 03-10-2010, 14:40
haicaoboi87's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2007
Posts: 1,614
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Quote:
Originally Posted by ctcctn View Post
Ko biết có chưa post lại

4 bà sơ khi chết lên thiên đàng. Khi đến cổng thiên đàng 4 bà xưng tội với vị thánh gác cổng. Bà thứ 1 xưng: “Con lỡ chạm ngón tay vào cái ấy của đàn ông”, “ko sao, con hãy nhúng ngón tay vào hồ nước thánh”, vị thánh nói. Bà thứ 2 xưng tội: “con lỡ chạm nguyên cả bàn tay”, “con cứ nhúng bàn tay vào hồ nước thánh”, vị thánh trả lời. Bà thứ 3 bước tới định xưng tội thì bà thứ 4 chặn lại. Vị thánh hỏi: “Sao con lại ngăn bà ta lại?”. bà thứ 4 trả lời: “bả mà để nguyên cái mông vào hồ nước thì sao con súc miệng được...
vỡ bụng
__________________
Sướng như tiên
Reply With Quote
  #1750  
Old 03-10-2010, 14:58
CiCi's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 5,611
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!

Quote:
Thỏ đi chơi nhặt được khẩu súng, thích quá cầm súng chạy tung tăng khắp rừng.

Trên đường, gặp Gấu đang trèo cây lấy mật, Thỏ hắng giọng:

- Gấu, xuống bố bảo !

- Ơ, cái địt ! Không xuống !

- Mày thích nát đầu không ! - Thỏ giở súng nhằm vào đầu Gấu.

Nhìn thấy súng Gấu sợ quá tụt vội xuống.

Thỏ sướng quá dọa tiếp:

- Gấu, ngồi xổm vào gốc cây!

- Không, tao không ngồi

- Mày thích không ?! - Tay Thỏ vung vẩy súng

Gấu xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.

- Gấu, ị điiiiiiiii - Thỏ ra lệnh

- Nhưng đéo buồn ị thì ị thế nào - Gấu mếu máo

- Không ị tao bắn.

Gấu rơm rớm nước mắt, rặn cố được vài cục.

- Gấu, ăn đi

- Không, tao không ăn

- Không ăn tao bắn

Gấu không nhịn được nữa, vừa khóc vừa gào lên : Không ăn, không ăn, tao nhất quyết không ăn, mày bắn con mẹ mày đi !

Thỏ bóp cò : Cạch. Súng không có đạn

- Anh Gấu ơi!

- Cái gì?

- Để đấy em ăn cho

.....
Không biết có chưa mà buồn cười quá
__________________
[QUOTE=batcandoi9x;30307669]
Em uống C sủi toàn thế, ngậm viên C rồi uống nước cho nó sủi trong mồm [/QUOTE]
[QUOTE=twin snakes;30314905]Cái đệt, vô đối là đây. Sao bác ko nhét viên C vào đít ấy, cho nó sủi cho sướng[/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:40.