Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1711  
Old 26-05-2011, 23:59
kenvin091's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 18
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by langkhachpfiev View Post
...mửa cái mật mày ra...........mửa ra............mửa ra
bác ơi em mửa rùi nè!!!!
  #1712  
Old 26-05-2011, 23:59
tieuhoangtung's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2008
Posts: 207
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

kinh đấy , đi đái tí lấy khí thế đợi chap 13 coi.
__________________
[COLOR="Red"][I]Thời gian,sức khỏe,gia đình là những thứ quý giá nhất mà ở cuối đời chúng ta mới nhận ra được [/I][/COLOR]
  #1713  
Old 27-05-2011, 00:01
ImNothing's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 161
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by langkhachpfiev View Post
...mửa cái mật mày ra...........mửa ra............mửa ra
đang căng thẳng chờ chap mới, đọc dòng này của bác mà em phì cười
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Red"]Nothing is perfect, and I'm Nothing[/COLOR][/SIZE]
  #1714  
Old 27-05-2011, 00:01
K.I.A
Join Date: 05-2010
Posts: 154
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Truyện của chủ thớt sắp tạo thành dư luận rồi
  #1715  
Old 27-05-2011, 00:02
linuxe8's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2010
Posts: 2,574
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by khatthuc View Post
Quê em cũng có một vụ mời thầy về làm lễ giải trùng tang (nhà bị trùng tang này có 2 ae ruột và con trai cả của ông anh chết bất đắc kỳ tử trong vòng 5 ngày) cúng xong ông ấy phán là vẫn còn phải mất một mạng nữa có thê là người hay súc vật và dặn mọi người từ lúc đấy đến trưa hôm sau ko ai đc ra khỏi nhà. Mọi người cứ hy vọng là con trâu hay con bò thôi ai ngờ sáng sớm hôm sau con thứ 2 nhà ông bác cùng với đứa con dậy đang ngồi trc nhà thì thấy có một vật gì như quả bóng lại đỏ như máu bay qua nhà, anh này chạy theo lên rừng thông để tìm nhưng mãi ko về. Quá trưa cả nhà đi tìm thì thấy a này chết trong một bụi cây, trên người ko một vết thương gì. hôm đấy mọi người đưa a này đi chôn luôn và theo thầy dặn nên ko một ai được khóc, ban thờ cũng ko đc lập ngay mà phải đợi 2 năm 3 tháng. Sau vụ đấy đến hơn 3 năm cả họ nhà đó ko còn ai bị nữa. Nhưng ông thầy cúng thì bị phát điên đến tận bây giờ.
Năm ngoái em về quê nghe ông anh họ kể đi bốc mộ cho nhà đấy, khi đào mộ ông bác lên bật nắp quan tài ra thì xác ông này vẫn còn nguyên chưa hề bị phân hủy. Nhưng họ vẫn làm sạch rồi sang tiểu. Đến lúc bật nắp hòm ông em lên thì vẫn thấy nguyên như lúc mới chết, cả đoàn liền bỏ chạy. Nhưng một lúc sau a con trai ông này quay lại thì thấy chỉ còn bộ xương.
Quê e cũng có nhiều chuyện giống giống như của chủ thớt vậy nên đọc vừa thấy quen quen, vừa sợ sợ
cái vụ xác còn nguyên sau khi chôn thì theo e biết là do được chôn ở đất gọi là đất dưỡng thi, có thể có những thành tố sinh hóa j đấy nên ngăn cản vi khuẩn phân hủy lớp ngoài, còn cơ quan bên trong thì đã bị phân hủy hết rồi, chỉ là bị lớp ngoài bao bọc thôi. Khi bung nắp áo quan lên nếu thấy như vậy thì tục xưa thường đậy lại, làm lễ lạt cúng bái chứ ko làm j nữa. Còn vụ xác nguyên sau đó còn bộ xương là do để tiếp xúc với không khí, có vi khuẩn cũng như thành tố hóa sinh khác phản ứng phân hủy, còn lại bộ xương.
Theo kinh nghiệm dân gian thì nhà có trùng tang thì lúc niệm người chết sẽ phải bị lấy kim xâu vào miệng đưa quan tài không theo lối đi hàng ngày. Lí do là để thần trùng ở dưới đấy có khảo nhà cửa người thân để bắt thì sẽ ko khai được, hoặc có khai nhưng khi đưa đi chôn do đã bị đưa đi sai lối mà ko chỉ được lối cho thần về nhà bắt người thân
Còn vụ ông thầy bị bệnh có thể là do làm việc quá nhiều với thế giới tâm linh mà thần kinh lại ko điều chỉnh được, dẫn đến bị bệnh
__________________
Khi em ra đi quá khứ còn lại gì, trái tim này, mắt môi này trót trao người nào hay
Khi em ra đi quá khứ còn lại gì nữa đâu
  #1716  
Old 27-05-2011, 00:03
K.I.A
Join Date: 07-2010
Posts: 318
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Ôi hôm nay ở nhà 1 mình!
Chưa dám đọc part 12
  #1717  
Old 27-05-2011, 00:06
slim57865962's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 85
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

nhà bác lắm chuyện hay thế chả bù cho nhà em gần chùa toàn ma men
hóng bát mới
__________________
Cần gì sign :D
  #1718  
Old 27-05-2011, 00:06
namhaitac's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 2,166
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

chủ thớt online
Đợi viết xong thêm 1 chap,lát on bằng điện thoại đắp mền xem nó mới thú
  #1719  
Old 27-05-2011, 00:07
clone is me's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 64
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by slim57865962 View Post
nhà bác lắm chuyện hay thế chả bù cho nhà em gần chùa toàn ma men
hóng bát mới
gần chùa chiền là cũng thường có chuyện lắm bác ạ :">
__________________
[QUOTE=Banana$3;35613826]
Xiêng gồng cà kệ biệt đô môn
Khẳng khái ngâm nga, lưỡi vẫn còn
Đất nước đấm chìm, nòi giống mỏn
Thân trai nào sợ thằng Dizzy
[/QUOTE]
  #1720  
Old 27-05-2011, 00:08
minhanh9x's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 5
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

yên tâm là hôm này còn chap nữa ,nếu chủ thớt đi ngủ chắc sẽ hú 1 tiếng cho ae biết
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:54.