Quote:
Originally Posted by handuong
Thủ môn thì mượn a Nguyên hoặc thằng Long được , ngại là ổng làm cho thằng Sủng đá sớm quá thì ổng kô dám đi đâu
giờ UP quen với bên Free rồi kêu Tú đá bớt lại đừng chơi xấu và ham dắt banh vẽ vời nữa , đá kiểu đó nó ngứa mắt lắm
anh đang có suy nghĩ là mình phải chia tổ ra đá theo 2-3 cách thức khác nhau , thằng Đán nó cũng nói đội mình có nhiều người đá hay nhưng kô có bài bản gì hết , nó định qua sang năm học làm HLV nếu nó đi học thì kêu nó về dẫn dắt anh em mình thử nghiệm mang hết bài vở học ở Sài Gòn FC về truyền lại cũng ngon 
Iori đi đá banh theo Hùng con biết được nhiều thứ nên bầu làm người hướng dẫn cho anh em xem như là đội trưởng cũng được
Coach bên An Lộc hôm qua bị con nhỏ kia chữi thậm tệ 
người ta đá có tiền tài trợ miễn phí hoàn toàn còn có tiền lương +thưởng+ ăn nhậu+ họp đội còn thua tè le hột me như cái mền
thằng bên Phú Thọ chỉ là quản lý thôi nó kô phải chủ đâu , kô biết bên đó có đổi người chưa nữa 
nếu sân Lữ Đoàn 596 ngon + gần thì lấy ý kiến anh em xem chịu đổi sân kô qua Tết mình dọn nhà
qua Free em phải tập bài chạy chỗ và theo kô kịp nên thấy ngại ==> thiếu tự tin thôi
|
đồng ý đổi sân, nhưng tập luyện thì khỏi đi trí ơi.
Xác định anh em đá cho zui thì zui dc rồi, tập tành chi cho tốn kém, nhiều khi ko có hiệu quả lại tác dụng ngược --> anh em nản
có nhiêu chơi nhiêu, đội hình hiện tại đi đầy đủ là oke rồi, đội quá mạnh thì chịu không nổi chứ đội thường thường thì cũng mệt mỏi với mình.
Nếu có thì tài trợ anh em tiền sân 1 ít để anh em tăng thêm trách nhiệm trên sân, nước mía sau trận đấu vs bộ đồ tươm tất

là oke rồi