Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1551  
Old 17-06-2011, 22:34
K.I.A
Join Date: 11-2010
Posts: 114
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

Má văn chương lai láng quá
  #1552  
Old 17-06-2011, 22:44
bibi21's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2009
Posts: 4,000
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

Toàn thích đóng phim sếch
  #1553  
Old 17-06-2011, 23:05
plot's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2006
Posts: 12,122
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

Đệch, sáng giờ ko vào đc, vẫn chưa thấy anh Young về MU
  #1554  
Old 17-06-2011, 23:41
pokemonvn's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2010
Posts: 566
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

Báo chí chán quá
Quote:
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Capture.JPG‎
Views:	138
Size:	128.8 KB
ID:	402700  
__________________
zzzzzzzzzzzzzzzz
  #1555  
Old 17-06-2011, 23:56
vongola's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2010
Posts: 1,228
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

Quote:
Originally Posted by pokemonvn View Post
Báo chí chán quá
người ta đánh lộn thôi mà , chí phèo quá đi >< . tính ra chú lam mình không thích lắm mặc dù đỉnh cảo sút ảo vô dối , khoái chứ drog à
  #1556  
Old 18-06-2011, 00:00
athlon26's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 3,935
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

Quote:
Originally Posted by Taneshima View Post
//fan MU

Trời nắng, trưa không mưa, tối có mây mù, VoZ bị treo... giữa một không gian vắng lặng và yên bình như thế, trong lúc em đang xóc hàng bỗng dưng chợt nhớ tới một đội bóng ngày xưa em đã từng coi....

Cũng đã lâu lắm rồi, em cũng chả nhớ tên đội bóng đó là gì, gồm những ai... em chỉ nhớ mang máng có mười thằng hâm mặc áo đỏ suốt trận chẳng biết làm gì chỉ chạy hùng hục theo quả bóng dù thằng nào cũng có sẵn hai quả (đôi khi ít hơn vì một số lý do), và một thằng cao nhồng nhảy choi choi trong cái khung suốt tầm một giờ rưỡi mà không biết chán...

Nhưng giữa 1 bầu không khí hết sức lố lăng và sặc mùi vô danh như thế, vẫn có một hình ảnh đọng lại trong em mà tới giờ dù rất cố gắng nhưng em vẫn không thể nào quên được, hình ảnh một ông lão già khụ, mồm lúc nào cũng nhai cái gì đấy (người ta bảo là kẹo cao su, nhưng em đoán là dây thun) ngồi ở hàng ghế chỉ tay năm ngón chung với vài thằng áo đỏ vô danh khác, nom rất là lố bịch. Làm sao có thể quên được, khi đó là người đàn ông mà em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên (theo kiểu Boys Love) bất chấp định kiến của xã hội. Em vẫn còn nhớ như in cái đêm hoang lạc đáng nhớ ấy, cái đêm mà lần đầu tiên em giương mắt ếch chiêm ngưỡng nhà mồ của những giấc mơ qua TV, được nghe giọng chém gió của anh BLV nào đấy quên mẹ nó tên, và rồi Sir xuất hiện, như một thứ tình yêu sét đánh, em đã đem lòng yêu thương Sir.

Thú thật là cả đội bóng em chỉ nhớ mỗi Sir thôi, ánh mắt Sir dù luôn mang hình viên đạn nhưng vẫn không thể che giấu được sự sâu thẳm và cái nhìn đầy trìu mến đôn hậu, mái tóc bạc phơ như để tôn lên nét phong trần của Sir. Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, mỗi khi ống kính truyền hình lia đến Sir, con người thư sinh của em đã biến mất, chỉ còn lại một con sói già đầy dã tính xé nát quần áo chạy một mạch lên đồi rú một tràng dài "em muốn sống bên Sir trọn đời !!"

Bình tĩnh lại, càng nhìn kĩ hơn em lại khó mà bình tĩnh... từ khi nhìn thấy hình bóng của Sir, bao nhiêu phim xếch em đã xóa hết, bao nhiêu truyện xếch em đã đốt hết... đốt hết để ngọn lửa nhô cao, nung cháy con tim tràn đầy nhiệt huyết của em.

Tình yêu của em dành cho Sir... không bút mực nào tả xiết được, nhưng vì em đang gõ bằng bàn phím nên chắc có thể tả được.... em yêu Sir như chó yêu xương, như chuột yêu gạo, như dê nhìn thấy gái... đã bao nhiêu lần em tỉnh dậy giữa cơn mơ, mắt em ướt đẫm mà quần dưới cũng đẫm nước theo... đã bao nhiêu lần rồi ? Em cũng không nhớ nữa...

Ngày Sir rời khỏi cái đội bóng gì đấy quên mẹ nó tên không còn xa nữa, ngày mà hình bóng Sir không còn xuất hiện trên ống kính truyền hình thì đang đến rất gần, viễn cảnh xuống hạng cũng dần rõ hơn bao giờ hết, làm sao em có thể chịu đựng được khi nhìn đội bóng mà Sir đã dày công vun đắp ngập chìm trong bóng đêm, phải làm sao đây

Trên đây chỉ là đôi dòng tâm sự của em, một người hâm mộ điên cuồng Sir cũng như đội gì quên mẹ nó tên, mong mọi người đừng ném gạch em tội nghiệp
thậm chí còn ko có mấy câu khẩu hiệu in đậm màu đỏ và gọi tên các cầu thủ âu yếm kiểu Schosy , giggy ...

fan phong trào tính công viết dài 3 điểm về chỗ
  #1557  
Old 18-06-2011, 00:17
Mr Alone's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 82
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

^
Vl.... Còn quote lại cho được
  #1558  
Old 18-06-2011, 07:54
death_lover's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 434
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

Quote:
Originally Posted by SeiferAlmasy View Post
À hiểu rồi. :">
đã epl mà còn thêm chữ giải , hiểu cái gì mà hiểu...
  #1559  
Old 18-06-2011, 10:51
gackiem196's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,413
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

Có nhà báo nằm vùng đây
__________________
[SIZE=3] [/SIZE][CENTER][COLOR=Red]Nothing is impossible, because impossible itself is "I'm possible"[/COLOR][/CENTER]
  #1560  
Old 18-06-2011, 11:26
Taneshima's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2010
Posts: 96
Re: Bóng đá: Mọi thông tin và bình luận ...

Quote:
Originally Posted by SatThuQuanDuiDo_ND View Post
Mới bi ngã đập đầu vào đâu à
hôm qua có chuyện vui nên dạt dào cảm xúc chém gió ấy mà

dạo này chuyển nhượng chán quá, nhưng cũng có vài vụ đáng chú ý :

Liv sắp có con hàng Zapata

tiền vệ phòng ngự hàng đầu Pháp nhợn sắp gia nhập Malaga :">
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:26.