Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1551  
Old 26-05-2011, 21:25
DK_NY's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 42
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

chủ thớt post bài bây h đi, đợi tí khuya quá đọc xong k dám đi vệ sinh
  #1552  
Old 26-05-2011, 21:30
ballz41's Avatar
Member
Join Date: 07-2008
Posts: 33
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

truyện hay quá bác ơi T.T
em cứ bị hút vào đọc thôi
ở quê cũng kiểu này, tuy k ghê bằng thế này nhưng mà nghe truyện người lớn kể cũng thấy rợn rợn T.T
  #1553  
Old 26-05-2011, 21:32
angara's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 1,388
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Tiếp đi nào chủ thread chờ từ chiều tới giờ
__________________
Если когда-нибудь наступит день, когда мы не сможем быть вместе, сохрани меня в своём сердце, и я буду там навеки.
  #1554  
Old 26-05-2011, 21:33
dungudong's Avatar
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 63
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chủ thớt out rồi.
Giận, nghỉ chơi chủ thớt luôn
  #1555  
Old 26-05-2011, 21:38
lulalula's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 157
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

cái chỗ chủ thớt suýt gặp tai nạn tuần nào em cũng đi đá bóng ở đấy,may tuần này lười thế nào lại không đi,đúng là còn được ông bà phù hộ mà
  #1556  
Old 26-05-2011, 21:40
K.I.A
Join Date: 07-2010
Posts: 318
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by RPG29 View Post
Thế còn cái bóng úp mặt vào tường là của ai hả bác ?
Cái bóng úp mặt vào tường là hồn ma của người đàn ông ăn trộm bị xử tội chết đó. Chết rồi mà còn bị cậu D chém vào đầu lần nữa. Đúng là số bị chém vào đầu.
  #1557  
Old 26-05-2011, 21:42
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 20
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

định lập thớt nhưng mà thôi chuyện của em cũng vớ vẩn nên kể luôn ở đây.

Em sinh ra và lớn lên ở Hạ Long, năm lớp 10 thì lên HN.
Năm em lớp 7, em có 1 chiếc quần kaki tím than để mặc đi học.
Hôm đó xin tiền mẹ đóng học, cũng chả nhớ tiền gì nữa mà đút 1 đống tiền lẻ vào 1 bên túi quần. Chỉ biết là rất nhiều tiền, nhét phồng cả túi quần lên.
Ra chơi em xuống đá cầu, sờ vào túi thì ko hiểu sao chỉ thấy có 1-2 tờ gì đấy, túi quần mỏng dính. Mò đi mò lại ko thấy túi quần rách hay gì cả.
Trẻ con ít lo nghĩ, em kệ đá cầu tiếp.
Đá 1 lúc thì sờ lại túi quần.
Cái túi lại phồng lên từ lúc nào, tiền mẹ cho lại còn nguyên.

Đến trưa tan học thì em về nhà bạn chơi 1 lúc, xong lúc về vào quán mua cái kẹo cool air màu vàng 500 đồng ( ko rõ có phải cool air ko nữa, đó là khoảng năm 2001-2002 ko biết cool air đã có ở VN chưa, có thể trí nhớ em bị lẫn lộn ).
Em ko ăn vội mà đút cái kẹo đó vào quần.
Lúc này trong túi em chỉ có mỗi cái kẹo đó thôi, tiền nộp cho cô giáo rồi.
Em lên xe bus đi về nhà ( cái xe khách chạy từ Cẩm Phả ra Hòn Gai, nó bắt khác dọc đường kiếm ít tiền lẻ, em bắt từ cột 8 về nhà ở cột 3 chỉ mấy 1-2 nghìn thôi ).
Lên xe bus, em sờ vào cái túi quần.
KO THẤY CÁI KẸO ĐÂU CẢ.
Lần mò thật kĩ trong cả 2 túi cũng ko thấy đâu.
Về nhà em kể chuyện này cho mẹ.
Mẹ em bắt em cởi quần dài ra, kiểm tra 2 túi ko thấy lỗ thủng nào, VUỐT ĐI VUỐT LẠI cái quần xem có thấy cái kẹo ko.
Tuyệt nhiên ko thấy.

Em mặc kệ, vứt cái quần dài đó lên giường, ăn cơm trưa xong mặc quần sóc phắn đi chơi.
Đi chơi về, bất giác em sờ lại cái quần trên giường.
Sờ vào túi.
Cái kẹo nằm nguyên trong đó.
Chắc chắn ko phải mẹ em đền cho em đâu, vì mẹ em về ăn cơm trưa xong đi làm luôn rồi.
Tim em như ngưng đập 1 lúc.
Từ đó ko mặc cái quần đó nữa. Sau đó cho các em ở quê, ko biết giờ nó thất lạc nơi đâu rồi.

Còn 2 câu chuyện nho nhỏ nữa, nhưng ko có gì đặc biệt lắm :
- Hồi em khoảng 4 tuổi, gia đình em ở nhà bà ngoại ở cột 8, cạnh cái chợ Hồng Hà bây giờ, ngay gần cái trường Trần Quốc Toản mà em học ở câu chuyện trên. Em vẫn có nhớ rõ hình ảnh mình đang nằm ngủ giữa bố mẹ, tự nhiên nửa đêm tỉnh dậy ngóc đầu lên. Thấy 1 cái bóng đen hình giống người lướt qua ngay trên sàn nhà ở giữa căn phòng dưới ánh đèn ngủ xanh lẹt ). Em tưởng trộm sợ quá nằm xuống ngủ luôn.
- Hồi 7 tuổi nhà em ở Bãi Cháy, ở trên cái đồi thấp thấp. 1 lần như bao lần cùng thằng bạn tên Tuân ra nghĩa trang liệt sĩ gần đó chơi. Trời sáng không khí thoáng đãng, 2 thằng chạy đuổi nhau trong đó. Đột nhiên thằng Tuân nghịch ngợm ngồi xuống đụng vào 1 cái bát hương trên 1 tấm mồ.
Bát hương nứt toạc ra ngay khi da thằng Tuân chạm nhẹ vào, mặc dù trước đó trông nó ko có vẻ gì là cũ kĩ cả.
2 thằng em nhìn nhau cười cười rồi chạy biến về nhà.
  #1558  
Old 26-05-2011, 21:47
Junior Member
Join Date: 02-2009
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

http://www.youtube.com/watch?v=RdzYtz30qdk&feature=related
cái này có thật không vậy ?
  #1559  
Old 26-05-2011, 21:49
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quê em cũng có một vụ mời thầy về làm lễ giải trùng tang (nhà bị trùng tang này có 2 ae ruột và con trai cả của ông anh chết bất đắc kỳ tử trong vòng 5 ngày) cúng xong ông ấy phán là vẫn còn phải mất một mạng nữa có thê là người hay súc vật và dặn mọi người từ lúc đấy đến trưa hôm sau ko ai đc ra khỏi nhà. Mọi người cứ hy vọng là con trâu hay con bò thôi ai ngờ sáng sớm hôm sau con thứ 2 nhà ông bác cùng với đứa con dậy đang ngồi trc nhà thì thấy có một vật gì như quả bóng lại đỏ như máu bay qua nhà, anh này chạy theo lên rừng thông để tìm nhưng mãi ko về. Quá trưa cả nhà đi tìm thì thấy a này chết trong một bụi cây, trên người ko một vết thương gì. hôm đấy mọi người đưa a này đi chôn luôn và theo thầy dặn nên ko một ai được khóc, ban thờ cũng ko đc lập ngay mà phải đợi 2 năm 3 tháng. Sau vụ đấy đến hơn 3 năm cả họ nhà đó ko còn ai bị nữa. Nhưng ông thầy cúng thì bị phát điên đến tận bây giờ.
Năm ngoái em về quê nghe ông anh họ kể đi bốc mộ cho nhà đấy, khi đào mộ ông bác lên bật nắp quan tài ra thì xác ông này vẫn còn nguyên chưa hề bị phân hủy. Nhưng họ vẫn làm sạch rồi sang tiểu. Đến lúc bật nắp hòm ông em lên thì vẫn thấy nguyên như lúc mới chết, cả đoàn liền bỏ chạy. Nhưng một lúc sau a con trai ông này quay lại thì thấy chỉ còn bộ xương.
Quê e cũng có nhiều chuyện giống giống như của chủ thớt vậy nên đọc vừa thấy quen quen, vừa sợ sợ
  #1560  
Old 26-05-2011, 21:51
lulalula's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 157
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by IsuckInternet View Post
định lập thớt nhưng mà thôi chuyện của em cũng vớ vẩn nên kể luôn ở đây.

Em sinh ra và lớn lên ở Hạ Long, năm lớp 10 thì lên HN.
Năm em lớp 7, em có 1 chiếc quần kaki tím than để mặc đi học.
Hôm đó xin tiền mẹ đóng học, cũng chả nhớ tiền gì nữa mà đút 1 đống tiền lẻ vào 1 bên túi quần. Chỉ biết là rất nhiều tiền, nhét phồng cả túi quần lên.
Ra chơi em xuống đá cầu, sờ vào túi thì ko hiểu sao chỉ thấy có 1-2 tờ gì đấy, túi quần mỏng dính. Mò đi mò lại ko thấy túi quần rách hay gì cả.
Trẻ con ít lo nghĩ, em kệ đá cầu tiếp.
Đá 1 lúc thì sờ lại túi quần.
Cái túi lại phồng lên từ lúc nào, tiền mẹ cho lại còn nguyên.

Đến trưa tan học thì em về nhà bạn chơi 1 lúc, xong lúc về vào quán mua cái kẹo cool air màu vàng 500 đồng ( ko rõ có phải cool air ko nữa, đó là khoảng năm 2001-2002 ko biết cool air đã có ở VN chưa, có thể trí nhớ em bị lẫn lộn ).
Em ko ăn vội mà đút cái kẹo đó vào quần.
Lúc này trong túi em chỉ có mỗi cái kẹo đó thôi, tiền nộp cho cô giáo rồi.
Em lên xe bus đi về nhà ( cái xe khách chạy từ Cẩm Phả ra Hòn Gai, nó bắt khác dọc đường kiếm ít tiền lẻ, em bắt từ cột 8 về nhà ở cột 3 chỉ mấy 1-2 nghìn thôi ).
Lên xe bus, em sờ vào cái túi quần.
KO THẤY CÁI KẸO ĐÂU CẢ.
Lần mò thật kĩ trong cả 2 túi cũng ko thấy đâu.
Về nhà em kể chuyện này cho mẹ.
Mẹ em bắt em cởi quần dài ra, kiểm tra 2 túi ko thấy lỗ thủng nào, VUỐT ĐI VUỐT LẠI cái quần xem có thấy cái kẹo ko.
Tuyệt nhiên ko thấy.

Em mặc kệ, vứt cái quần dài đó lên giường, ăn cơm trưa xong mặc quần sóc phắn đi chơi.
Đi chơi về, bất giác em sờ lại cái quần trên giường.
Sờ vào túi.
Cái kẹo nằm nguyên trong đó.
Chắc chắn ko phải mẹ em đền cho em đâu, vì mẹ em về ăn cơm trưa xong đi làm luôn rồi.
Tim em như ngưng đập 1 lúc.
Từ đó ko mặc cái quần đó nữa. Sau đó cho các em ở quê, ko biết giờ nó thất lạc nơi đâu rồi.

Còn 2 câu chuyện nho nhỏ nữa, nhưng ko có gì đặc biệt lắm :
- Hồi em khoảng 4 tuổi, gia đình em ở nhà bà ngoại ở cột 8, cạnh cái chợ Hồng Hà bây giờ, ngay gần cái trường Trần Quốc Toản mà em học ở câu chuyện trên. Em vẫn có nhớ rõ hình ảnh mình đang nằm ngủ giữa bố mẹ, tự nhiên nửa đêm tỉnh dậy ngóc đầu lên. Thấy 1 cái bóng đen hình giống người lướt qua ngay trên sàn nhà ở giữa căn phòng dưới ánh đèn ngủ xanh lẹt ). Em tưởng trộm sợ quá nằm xuống ngủ luôn.
- Hồi 7 tuổi nhà em ở Bãi Cháy, ở trên cái đồi thấp thấp. 1 lần như bao lần cùng thằng bạn tên Tuân ra nghĩa trang liệt sĩ gần đó chơi. Trời sáng không khí thoáng đãng, 2 thằng chạy đuổi nhau trong đó. Đột nhiên thằng Tuân nghịch ngợm ngồi xuống đụng vào 1 cái bát hương trên 1 tấm mồ.
Bát hương nứt toạc ra ngay khi da thằng Tuân chạm nhẹ vào, mặc dù trước đó trông nó ko có vẻ gì là cũ kĩ cả.
2 thằng em nhìn nhau cười cười rồi chạy biến về nhà.
chắc cái quần kaki của bác có 2 lớp
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:15.