Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1431  
Old 26-05-2011, 16:41
r0pmy's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 593
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hình như chuyện chó đội nón đi bằng 2 chân cũng có nhiều người nói các bác ạ:
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=7652
__________________
[QUOTE]Originally Posted by [B]emoli824[/B]
Xin chào các bạn, mình là Bô, bao nhiêu cứt mình chấp hết, bơi vào đây =)[/QUOTE]
  #1432  
Old 26-05-2011, 16:45
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 191
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Trên cả tuyệt vời bác ơi :x......
Em vừa đi ăn tiệc lớp về, tay chân bủn rủn, mắt đừ nhưng vẫn Open cái Bookmark 2pic này ra đọc típ...h đọc xong truyện mắt em mở hết lên rồi nhưng thấy rất khoái chí bác ạ.....
Êu bác rồi đó !!
  #1433  
Old 26-05-2011, 16:49
Imba's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 578
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by vozer_dichthuc View Post
thật ko có gì chứng minh ko ? cho xin info cái liên nào..
Tin hay k thì tùy, có j hỏi chủ thớt sẽ rõ, em tên T.A là em họ của Đ. chủ thớt, mẹ em là con út trong số 4 anh chị em, mẹ của chủ thớt là chị cả...
  #1434  
Old 26-05-2011, 16:51
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 167
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Imba View Post
Tin hay k thì tùy, có j hỏi chủ thớt sẽ rõ, em tên T.A là em họ của Đ. chủ thớt, mẹ em là con út trong số 4 anh chị em, mẹ của chủ thớt là chị cả...
Bác này mà nói thật thì RIP mấy bác đi bắt ma rồi
  #1435  
Old 26-05-2011, 16:52
RPG29's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2010
Posts: 1,715
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Vote cho thớt của năm 2011
__________________
Món ngon, deal chất!
https://www.meete.co/
  #1436  
Old 26-05-2011, 16:52
Member
Join Date: 09-2008
Posts: 32
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Sau khi đọc hết chương 11 thì em có thể xâu chuỗi các sự kiện như thế này:

(đây là suy đoán thôi nhé)

Con chó kiếp trước từng là người. Sống chung với người lâu năm nên dần dần lấy lại được ký ức. Mà gọi nôm na là thành tinh: khôn như người và hành xử như người.

Vào đợt lũ, con Tin chết. Con Mic chống gậy đội nón đi, có thể đã bị người ta vây rồi đánh chết. Xác con Tin chôn dưới gốc chuối có thể là do mới chôn, đất còn tơi và nông nên sau 1 đêm mưa to, nước dâng lên cuốn trôi xác đi mất.

Tuy nhiên, hồn của 2 con này vẫn ở trong sân (như lời bà ngoại bác nói). Có điều vì nó đã thành tinh nên nói được tiếng người.

Cái Linh em họ bác ngày xưa chắc cũng chơi thân với 2 con chó này. Do đó mà đêm đêm "nó" gọi tên cái Linh ra sân chơi. Căn cứ nằm ở chỗ cái Linh thú nhận nhìn cái bóng "người con gái" đu lên cửa sổ thấy quen quen.

Và cuối cùng là sự kiện cậu C gặp biến với gốc chuối nơi chôn con Tin. Xác nó đã mất nhưng chắc là hồn nó nhập luôn vào gốc chuối rồi. Ngày xưa mình cũng hay nghe kể về những gốc cao su được bón bằng xác người, mỗi bộ phận của cây là của hồn người đó. Cho nên khi chặt cái bắp chuối thì

"Nó" giận dữ là phải.

Vì bà ngoại chủ thớt là người duy nhất biết cái vong ở trong sân là 1 trong 2 con chó đã từng nuôi nên mới có thể quát mắng nó. Âu nó cũng nhớ người đã từng là chủ nó nên nó thôi không quấy nữa.

Em bonus thêm cái con chó đá kia bà ngoại chủ thớt để đó chắc cho con Tin hay con Mic nhập vào, mà em nghi là con Tin rồi, chắc là con Tin dụ em Linh nên bà chủ thớt cho cái xác đá để nó vào, con con Mic ra ngoài bụi chuối, ít người qua lại giống tính nó.
Haiz, may mà đọc ở công ty đông người nên cũng bớt sợ, tối khuya mà đọc chắc trong quần luôn quá.
  #1437  
Old 26-05-2011, 16:53
Imba's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 578
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by motconvit View Post
Để sinh động, rất mong chủ thớt up ảnh:
1. Em Linh
2. Em Liên
3. Con chó đá
4. Sơ đồ nhà em Linh ( bao gồm cả chỗ xích chó, tuổi, cân nặng, giới tính, dữ hay k)
5. Ảnh cậu D
6. Ảnh cậu C (có sẹo)
7. Bà ngoại
Người ta đã dấu tên rồi còn đòi up ảnh
Nói thật chuyện này ông anh em kể k dc sự đồng ý của ng thân, vì k ai mún nhắc lại những câu chuyện kinh khủng này cho người ngoài biết, đây chỉ là mún tâm sự lại cho mọi ng bít về những hiện tượng kỳ bí ở chỗ em thôi
  #1438  
Old 26-05-2011, 16:54
namtao1268's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 13
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Đọc hay v~~!Mềnh hồi học 12 với ôn thi ĐH ở góc ao thỉnh thoảng lại có thằng vào xin ngủ nhờ, sáng dậy thì dek thấy ai,lần đầu thì nó còn hỏi han trình bày này nọ lần sau thì tự nhiên như ruồi, cứ nằm lệch giường là i như rằng bị,mà toàn đặt lưng xuống 1 2 phút chưa kịp ngủ.Bị mấy lần nhưng kệ thấy nó cũng chẳng làm gì mình nên thành quen.Ko bít như thế có phải là ma hay ko?nhưng chắc chắn là ko phải là ng
  #1439  
Old 26-05-2011, 16:55
natsuko's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2009
Posts: 17
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Hấp dẫn quá, cơ mà có nhiều cảnh cũng giống giống với quê mình
  #1440  
Old 26-05-2011, 16:56
daicaloc01's Avatar
Member
Join Date: 04-2011
Posts: 40
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by cucgack View Post
vâng, mời bạn qua đây đăng kí 1 slot để về gặp thần gió http://vozforums.com/showthread.php?t=2005957
Chúc bợn thành công
em về bị mà làm thì sao )
Tại em thấy chuyện thiếu logic nên em bảo thế
bác đừng em
__________________
......
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:15.