Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1351  
Old 26-05-2011, 14:56
duongduchieu's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2008
Posts: 731
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

nói gì thì nói chứ thấy bà ngoại chủ thớt gê nhất gì củng trị đc chắc ko thường đâu
__________________
[QUOTE=X President;75780947]Muốn sống trong cái không khí trốn chạy, sợ hãi, đấu tranh giành giật sự sống như trong phim:beauty:
Thích cái cảm giác bắn vào đầu, đâm vào não lũ zombie:byebye:
Có a e nào chung chí hướng ko vào thảo luận đê:beauty:[/QUOTE]

[QUOTE=El Cabeza;75781045]Liên hệ ngân hàng để vay vốn nhé[/QUOTE]
  #1352  
Old 26-05-2011, 14:57
shadow12's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2010
Posts: 2,308
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by EmlaRockmanX7 View Post
Truyện bác này kể như chém ấy. Em hỏi thật: Cái này thật hay chém hả bác?
Muốn biết thì tham gia hội đến quê ngoại chủ thớt đi hỏi làm gì cho mệt
__________________
[B][SIZE="4"]Team Football- FC vOz HN- [ đội bóng vOz tại HN] [Tài trợ: Thầy Lang Actemit] | Bảo kê: Vú béo (vungocanh)[/SIZE][/B]
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=31715392#post31715392[/QUOTE]

hihi
  #1353  
Old 26-05-2011, 14:57
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by RPG29 View Post
Thế còn cái bóng úp mặt vào tường là của ai hả bác ?
Chủ thớt thêm thắt hoặc cậu chủ thớt đêm hôm nhìn nhầm. Mọi chuyện xảy ra đêm đó là cậu của chủ thớt kể lại, rồi chủ thớt lại kể cho chúng ta. Qua 2 lần như vậy, sự thật cũng sai lệch ít nhiều rồi.

Bác cứ nghĩ xem: gần 1h sáng, trời lại mưa, vườn sau làm gì có đèn (tầm nhìn rất hạn chế). Đang từ trong phòng sáng mà nhìn xuống sân dưới qua cửa sổ thì chỉ có thể nhìn thấy cái Linh và cái bóng của chính cái Linh hắt vào tường thôi.

Nhưng việc cái Linh bị dụ xuống đấy thì em k dám phủ nhận. Có điều những gì cậu của chủ thớt thấy có thể không đúng 100% vì em nghĩ cậu D không thể nhìn thấy "nó" được.

Còn nữa, việc cái Linh chui qua chấn song cửa sổ rồi nhảy từ tầng 2 xuống vườn là điều không thể. Nếu có thể thì như thế này:

Cái Linh học khuya mệt, ngủ quên, thế là "nó" từ cửa sổ vào dắt tay cái Linh xuống nhà dưới rồi ra sân sau. Kiểu như mộng du vậy. Mà người mộng du thì không cần mở đèn cũng tự biết đường đi. Khi cậu D của chủ thớt lên phòng không thấy thì theo phản xạ mở cửa sổ dòm ra vườn xem có cái Linh hay không... Và thấy cái Linh đứng nói chuyện 1 mình. Gọi to thì bị giật mình và ngất xỉu (rất giống với chứng mộng du).

//Tự nhiên em thấy sợ sợ
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
  #1354  
Old 26-05-2011, 14:57
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 422
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

http://vozforums.com/showthread.php?t=2005957
có thớt rồi nhá , ae vào đk rồi lên đường đi gặp ma nào .
Cần bác chủ thớt là hướng dẫn viên du lịch cho ae đây
__________________
[CENTER][COLOR="SeaGreen"]Khóc đi em
Khóc cho nước mắt chạy ngược vào tim
Khóc cho tâm hồn yêu đuối đó
Khóc để rồi một mai ta vững bước.
Bước thật dài trên con đường đời. [/COLOR][/CENTER]
  #1355  
Old 26-05-2011, 14:58
cachepbienthanhtomtep's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 207
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by ImNothing View Post
đọc đoạn này chưa


mình nghĩ bà ngoại đã bị bà N(đã treo cổ) nhập vào và khỏi bệnh
vãi đái .. vậy là hôm ấy tới 2 hồn ma hã bác ... nhưng e cũng có thấy cái đoạn bà ngoại kẽ lại là có người kêu hụp thì hụp , chạy thì chạy , ko được hỏi lại, thiết ngĩ cô N ko nhập vào đâu , vì em cũng nghe kễ , người treo cổ chết thì ko đi khỏi chỗ ho chết màh .
  #1356  
Old 26-05-2011, 14:59
trungkatu's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 3
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

mịa, íu bóng vía, toàn canh đọc ban ngày, làm đọc mất cả buổi trưa rồi nè, 1h30 tới 3h, thôi đi ngủ, trưa mai canh đọc tiếp
  #1357  
Old 26-05-2011, 15:00
Jin Jin is offline
Senior Member
Join Date: 12-2007
Posts: 1,551
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chỉ có VOZ mới có mấy Thớt hay ho kiểu ntn.
__________________
[COLOR="DarkGreen"] Vozforums.com là diễn đàn có nhiều thành viên tinh tướng nhất VN!
f17 là nơi sản sinh trẻ trâu và huyền thoại lớn nhất VN![/COLOR]
  #1358  
Old 26-05-2011, 15:03
duongduchieu's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2008
Posts: 731
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

đang ngồi trong cty : máy kế bên ko có ai ngồi , màn hình vẫn on , mọi khi tầm 5 10 phút thì nó chuyển wa screen Saver ,sao hôm nay đọc 2 chap xong cả tiếng rồi nó vẫn trơ trơ cái màn hình văn bản ra đấy như có ai rờ vào chuột ấy nhỉ
__________________
[QUOTE=X President;75780947]Muốn sống trong cái không khí trốn chạy, sợ hãi, đấu tranh giành giật sự sống như trong phim:beauty:
Thích cái cảm giác bắn vào đầu, đâm vào não lũ zombie:byebye:
Có a e nào chung chí hướng ko vào thảo luận đê:beauty:[/QUOTE]

[QUOTE=El Cabeza;75781045]Liên hệ ngân hàng để vay vốn nhé[/QUOTE]
  #1359  
Old 26-05-2011, 15:04
ptlptt's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2011
Posts: 343
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Sylar_Gabriel View Post
Cảm ơn bác
Em đi đếm nắp hố ga tiếp đây không thằng ban thoát nước nó lại nhặng lên Làm cán bộ trẻ cần phải tích cực Em chào các bác
Chúc chủ thớt thuận lợi trong công việc để tinh thần không bị ức chế, tối về còn kể chuyện cho anh em nữa.
  #1360  
Old 26-05-2011, 15:05
vokycacab's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 2,719
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by tao khong dua dau View Post
đệt mợ, thấy các bạn cứ xoắn thằng cuntie mà mắc cười vãi, mình còn mắc cười huống chi nó, có sợ thì cũng im đi, cứ xoắn thì nó càng sướng, càng post nhiều

@cuntie : nói không phải khen chứ tao thấy mày rẻ tiền thật, chắc ra đường suốt ngày đi khúm núm như con chó ghẻ bị người ta đá đít , bi giờ thấy chơi cái trò này làm người khác sợ nên chơi hoài để trả thù cái lúc bị người khác hắt hủi ở ngoài đời phải không
mắc cười bác đấy, xạo vê nờ
nói một lúc rồi cuối cùng cũng xoắn thằng sh!t cunti. bác thật là verykool.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:53.