![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1331
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Có một chàng nhà nghèo đi hỏi vợ gặp phải nhà gái đòi thách rất nhiều thứ. Cha mẹ buồn lắm, vì cho rằng cả đời mình chẳng bao giờ có và nếu đi vay thì bao giờ mới trả hết nợ. Anh ta bảo cha mẹ rằng:
Cha mẹ cứ đi vay cho con. Cưới xong một tuần con lại trả lại. Cưới vợ xong, đêm đầu tiên anh chàng âu yếm vợ cuồng nhiệt, nhưng chỉ âu yếm xong rồi lăn ra ngủ. Đêm hôm sau và mấy đêm tiếp theo cũng vẫn thế. Thấy lạ, chị vợ tò mò nhân lúc chồng ngủ sờ vào chỗ kín của chồng thì thấy nhẵn lỳ chẳng có gì cả. Buồn quá chị khóc hu hu. Sáng dậy chị chàng về nhà bố mẹ đẻ khóc lóc mà nói: Đàn bà lấy chồng đâu cần của này, của nọ. Nay ở nó chẳng có cái của đàn ông, vậy xin cha mẹ trả lại đồ cưới để xin cho con về nhà với cha mẹ còn hơn. Bố mẹ tin lời con gái, mang đồ thách cưới sang trả để xin cho con gái về. Sau khi nhận lại đồ dẫn cưới, anh chồng nói lại: Vợ chồng sống được với nhau hay không âu cũng là cái số trời, xin nàng hãy ở lại cùng ta một đêm nữa để ngày mai về cũng chưa muộn. Chị vợ nghe bùi tai, đồng ý. Đêm ấy, anh chàng tháo chiếc mo cau mà mình đã bịt vào chỗ kín đi. Đêm đó chị vợ được mãn nguyện hoàn toàn. Sáng hôm sau, chị ta một mực không trở về nhà nữa. Bố mẹ đẻ sang đón mấy lượt cũng không về, gặng hỏi mãi lý do, cuối cùng bí quá, đỏ mặt ngượng ngùng chị ta nói: Vì... nó lại mọc ra rồi ạ.
__________________
[center][i]Tin tức, review về sản phẩm và các loại đồ chơi luôn được cập nhật tại[/i] [b]vozExpress (voz.vn)[/b][/ve][/center] [COLOR="White"]ghét fRzzy[/COLOR] |
| Final Style |
| View Public Profile |
| Find all posts by Final Style |
|
#1332
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Có bầu?
Từ phòng làm việc của bác sĩ, một cô gái trẻ măng chạy vụt ra, nước mắt đầm đìa. - Có chuyện gì với cô bé thế? - một bác sĩ khác hỏi. - Có gì đâu! Tôi chỉ bảo cô ta rằng cô ta có bầu. - Thật à? Ít tuổi thế mà đã có bầu? - Tớ chả biết. Nhưng để cô ta khỏi nấc. Reply With Quote
__________________
[QUOTE][CENTER]"The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." [I]Albert Einstein[/I][/CENTER][/QUOTE] |
|
#1333
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
A sunny morning in a small coffee shop.
"Hi!" "Hi!" "I'd like one chai latte, please". "OK." The girl went on to prepare the order. After a while, "Do you want honey or sugar?" "Yes." "Yes what?" "Yes, honey."
__________________
[CENTER]Tin tức, review về sản phẩm và công nghệ phần cứng luôn được cập nhật tại [COLOR="RoyalBlue"]vozExpress (express.voz.vn)[/COLOR][/CENTER] [RIGHT][COLOR="White"]Hyakunen tatte chikyuu ga kawatte mo kimochi wa kawaranai wa[/COLOR][/RIGHT] |
|
#1334
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi! Thằng con gân cổ : Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước? Bố: Đi thì đi, tao sợ gì! Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh, "em ơi anh yêu em em có yêu anh không?" Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại : Yêu yêu cái thằng bố anh ý! Ông bố nhảy cẫng lên: Đấy! thấy chưa? mày thua....
lmao lmao lmao
__________________
[CENTER][SIZE="4"][B][COLOR="Magenta"]vOz.MinMin[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER] |
|
#1335
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một chiến binh của Binladen lê lết trên sa mạc, anh ta ước ao trông thấy 1 lá cờ của Binladen thì chết cũng nhắm mắt. Bỗng anh nhìn thấy 1 cô gái ở đằng xa, a cố lết đến chô cô ta và trình bày nguyện vọng. Nghe xong cô gái bảo: - Tôi thì chỉ có mỗi cái cờ xăm ở mông thôi, nếu muốn thì xem tạm. Nói rồi cô gái tụt quần chìa mông cho anh lính xem, sau khi xem xong anh bảo: - Rất cám ơn cô, tôi xin lại phiền cô thêm 1 việc nữa rồi chết. Cô làm ơn quay người lại để tôi nhìn mặt Binladen lần cuối....
__________________
[QUOTE][CENTER]"The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." [I]Albert Einstein[/I][/CENTER][/QUOTE] |
|
#1336
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
1 người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên "Tổng thống là thằng ngu" và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội "sỉ nhục quốc thể" cuối cùng anh ta bị xử tử hình vì tội "tiết lộ bí mật quốc gia"
__________________
[QUOTE][CENTER]"The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." [I]Albert Einstein[/I][/CENTER][/QUOTE] |
|
#1337
|
||
|
||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Thời xưa có một pháp sư nọ chuyên đi săn lùng các hồn mà. Một ngày vô tình ông tìm thấy một cuốn sách tựa là "10 cách gặp ma". Đang định mở ra xem thì bị một bàn tay thò ra giựt lại :" ko được coi cọp, muốn coi thì trả tiền"... Giá cuốn sấch là 500k. Đưa cuốn sách, chủ tiệm dặn thêm "Tuyệt đối ko được lật trang cuối cùng, nếu ko sẽ tự chuốc lấy phiền não vào mình" Tối hôm đó pháp sư nằm ngủ để cửa sổ mở, gió thổi cuốn sách lật từ từ về trang cuối...Pháp sư bỗng tỉnh dậy, thấy thế liền vội vàng lấy tay chặn cuốn sách...nhưng đã trễ, ông chặn đúng ngay trang cuối cùng..Gió thổi mạnh hơn, nổi tính tò mò ông mở tay ra từ từ để xem có gì bên trong.. hoá ra chỉ có một dòng chữ: Giá gốc 5k
|
|
#1338
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
ôi google...
//cái này k bik có trên f17 chưa, nhưng thấy bùn cười, quăng vào đây cho a e Quote:
__________________
[CENTER]Looking for the right girl, meanwhile, having fun with the wrong ones[/CENTER] [CENTER]♥♦...♣♠[/CENTER] |
|
#1339
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Người bố vừa đánh đòn đau cậu con trai vừa hỏi: "Thế con có biết vì sao bố đánh con thế này không?"
Đứa con bật khóc nức nở: "Thật là vô lý. Ngay cả bố cũng không biết lý do, vậy mà bố cứ đánh con..."
__________________
Mọi tam giác đều có quyền mơ thành kim tự tháp. Nhưng không có mặt đáy là nền tảng và những viên gạch xếp lên nhau một cách kiên nhẫn, tuần tự, tam giác chỉ mãi là hình vẽ trên giấy |
| radeonmaya |
| View Public Profile |
| Find all posts by radeonmaya |
|
#1340
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối : “Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”. Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối : “Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”. Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác : “Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương” Anh học trò khác thêm vào chút xíu: "Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà ^^
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Gray"][CENTER][/CENTER][/COLOR][/SIZE] |
![]() |
|
|