![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1071
|
||
|
||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một cặp vợ chồng già đang thưởng thức bữa ăn sang trọng tại 1 nhà hàng để kỉ niệm lễ cưới lần thứ 60. Ông chồng vươn người về phía vợ và nhẹ nhàng nói:
- Em yêu, có 1 điều anh cần hỏi em. Từ lâu anh đã băn khoăn rằng thằng con thứ 10 của mình không giống như các anh chị của nó. Bây giờ anh muốn khẳng định với em 60 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh từng có. Câu trả lời của em sẽ không thể nào làm nó tan biến. Nhưng anh vẫn cần phải biết, thằng bé có 1 người cha khác phải không? Người đàn bà gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, bà luống cuống trong giây lát rồi thú nhận: - vâng...đúng vậy. Ông chồng sững sờ, điều mà vợ ông thú nhận vẫn làm ông choáng váng cho dù đã dự tính trước. Nước mắt rưng rưng, ông run rẩy hỏi: - Ai? ...Ai? là cha thằng bé? Người đàn bà gục đầu xuống, bà không thể thốt ra điều gì cho đến khi thu hết can đảm để nói ra sự thật với chồng: - Đó là anh.
__________________
[COLOR="DarkGreen"] Vozforums.com là diễn đàn có nhiều thành viên tinh tướng nhất VN! f17 là nơi sản sinh trẻ trâu và huyền thoại lớn nhất VN![/COLOR] |
|
#1072
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Chú cuội ngồi gốc cây đa, nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga,Hằng Nga chẳng nói chẳng la, chú cuội được thể sờ..3..4 lần...Chú cuội tần mẩn tần mần...Hằng Nga ghét quá: cái thằng đần kia...!Có thế mà mày đã mê...Lên cao tí nữa còn phê gấp 10....
Y!M
__________________
Leave your life till love is found 'Cuz love gonna let you down... |
|
#1073
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một người đi xe máy tông vào một người rất mập. Người mập tức tối la:
- Anh đi xe kiểu gì vậy?! Tôi mập thế này mà anh không thể vòng tránh được à? - Chỉ vì tôi sợ không đủ xăng. |
|
#1074
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một người đánh cá đem cá vào chợ bán. Có nhà sư trông thấy, bảo:
- Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm! Ðể nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng lòng không? Người đánh cá hỏi: - Sám hối thì phải thế nào? Sư bảo: - Bán rẻ cá cho nhà chùa để nhà chùa phóng sinh, thả xuống ao. Người đánh cá nói: - Vâng! Nhưng xin nhà chùa cho mỗi con năm tiền, chứ kém không được. Sư nói: - Nam mô phật! Sao đắt thế! Xưa nay nhà chùa vẫn mua cá rán ở hàng cơm cũng chỉ có ba tiền một con, nữa là cá chưa rán. |
|
#1075
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Hôm bấm máy chương trình ai là triệu phú, đến đoạn anh Sâm giao lưu người chơi ngồi trên ghế nóng
- Trong bản đăng kí chị có nói là chị biết bơi và bơi khá - Dạ vâng ạ, em bơi khá nhất là bơi sải - Thế chị biết bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm... Nói đến đoạn này chị ý giẫy nẩy lên: - Dạ hok ạ, bơi bướm thì em biết nhưng hok khá, vì- đến đây thấy mặt chị í có vẻ căng thẳng, có lẽ vì thế nên rớt đâu mất từ "bơi"- bướm khá nặng ạ
__________________
nothing |
|
#1076
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Xa em 30 ngày anh tưởng chừng 1 tháng
Cơm ko ăn ăn phở cầm hơi Đêm 5 canh anh ngủ canh đầu 4 canh sau anh âu sầu ngủ tiếp Anh yêm em kô hề bốc phét Tình anh dài nghìn mét còn dư ...( câu này em hok nhớ lắm) Nằm trong quan tài ngoái cổ ra yêu
__________________
nothing |
|
#1077
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
Một miếng thịt heo bé tẻo teo Bốn thằng to béo tranh nhau vớt Một đứa nhanh tay hớt cái vèo Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất Ba thằng không được mặt như heo Tựa gối ôm thìa lâu chẳng được Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo ...
__________________
Thầy lang vườn voz : 0369802866 Nam Dược Trị Nam Nhân Trên FB: https://www.facebook.com/Actemit/ |
|
#1078
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
1 cô gái đăng kí tìm người yêu trong đó có đoạn: đẹp giai khoai to
1 ông nông dân đọc tờ thông báo:... ờ ờ khoai to khoai to...
__________________
nothing |
|
#1079
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
2 vợ chồng nọ nuôi 1 con két rất khôn, mỗi lần vợ chồng xyz đều cho nó 3 quả ớt. Một hôm ông chồng đi công tác xa nhà 3 tháng, đến hôm về ông chồng ôm chồm lấy vợ là zyx, xyz xong ông chồng lại cho nó 3 quả ớt như thường lệ, con két bĩu môi nói:
sao ít thế, mấy ông khác toàn cho 5 quả ...
__________________
nothing |
|
#1080
|
|||
|
|||
|
Re: Tổng hợp truyện cười cực ngắn!
Một người đàn ông mang một cái hộp bên trong có một con muỗi đến bán ở chợ . Trên hộp ghi "Vật thay thế đàn ông". -Sử dụng nó như thế nào?, một người phụ nữ hỏi. -Chỉ việc cởi quần áo ra và thả nó ra khỏi hộp. Nếu có gì không ổn, hãy gọi điện cho tôi. Khi về đến nhà, người phụ nữ cởi hết wần áo rồi mở nắp hộp, con muỗi bay ra và đậu trên trần nhà. Người phụ nữ buộc phải gọi điện. Người đàn ông bán muỗi lập tức đến ngay, cởi quần áo và nói với con muỗi: -Hãy chú ý nhìn nhé, đây là lần cuối cùng tao làm mẫu cho mày...
|
![]() |
|
|