Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #21  
Old 29-02-2016, 15:28
Member
Join Date: 07-2011
Posts: 37
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by ceoVHH View Post
Mai mình sẽ đi du lịch một chuyến

Kế Hoạch là: Đi Bà Nà, xong ngày hôm sau đi Hội An. Rồi ngày cuối cùng dạo quanh Đà Nẵng.

Kế hoạch chuẩn bị cũng hơi chắc rồi, vấn đề đây là lần đầu tiên nên mình không biết lên Bà NÀ chơi gì, rồi ăn gì ở Đà Nẵng cả.

Với lại Taxi từ Đà Nẵng lên Bà Nà tốn nhiều tiền không các bác?
Bạn đi bao người. Mình thấy đi nhóm 4nguoi là vui vừa đủ. Mình vào đó thuê xe máy 120K ngày, đi vivu hết các nơi vừa chủ động vừa chụp choẹt thoải mái.
Nếu ngại đi xe máy thì đi tua chứ đi taxi là mắc đó bạn, vì di chuyển từ BaNa về DN- rồi DN - Hội an mà
Reply With Quote
  #22  
Old 29-02-2016, 15:34
jerry.love's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 1,785
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by ceoVHH View Post
Mai mình sẽ đi du lịch một chuyến

Kế Hoạch là: Đi Bà Nà, xong ngày hôm sau đi Hội An. Rồi ngày cuối cùng dạo quanh Đà Nẵng.

Kế hoạch chuẩn bị cũng hơi chắc rồi, vấn đề đây là lần đầu tiên nên mình không biết lên Bà NÀ chơi gì, rồi ăn gì ở Đà Nẵng cả.

Với lại Taxi từ Đà Nẵng lên Bà Nà tốn nhiều tiền không các bác?
cuối tháng 3 mình cũng đi Đà Nang nè, Bà Nà đã đi rồi nên ko bao giờ phí tiền nữa. hồi đó tốn 500k đi cáp treo, vô đó chơi cái gì nó cũng thu tiền 100-200k, ăn uống thì mắc, vào buffet 200k/ 1 người có vài món, nói chung chán phèo, cảnh toàn là nhân tạo ko đặc sắc

Kế hoạch lần này mình sẽ đi Sơn Trà, tắm bãi Tiên Sa, rồi phượt đèo Hải Vân ra Lăng Cô chơi. Còn thời gian thì đi Ngũ Hành Sơn, tối thức coi cầu rồng phun lửa & cầu quay
__________________
Căn hộ tầng 15, DT 66.7m2, đã có sổ hồng, 2PN 2WC full nội thất, ban công view hồ bơi, KDC cao cấp có công viên rộng 3,000 m2 cạnh bờ sông. Từ Quận 9 đi Bình Thạnh, Q1, Q2 chỉ 15p. Giá 2,4ty bao giấy tờ
Reply With Quote
  #23  
Old 29-02-2016, 15:40
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2013
Posts: 1,571
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

à Nẵng - Hội An - Huế. Mình chia sẻ như sau

| Chỗ ở thì :
+ Book khách sạn trước trên mấy trang như agoda...vv Hoặc ra tới Đà Nẵng thì tìm khách sạn rồi thuê cũng được. Cũng không cần gần biển cho lắm, vì Đà Nẵng nhỏ lắm. Chạy xíu là hết à. Với lại theo mình thì mấy khách sạn gần biển cũng không đẹp vào mùa này cho lắm.

| Chơi ở Đà Nẵng thì :
+ Vào cuối tuần thì đi xem cầu Rồng phun lửa
+ Đi một vòng bản đáo Sơn Trà bằng xe máy - lên đỉnh bàn cờ ngắm thành phố - tiện thể ghé thăm chùa Linh Ứng.
+ Đi Bà Nà thì nên đi 1 ngày từ sáng tới chiều tối để cảm nhận được 4 mùa trong một ngày ( lưu ý ăn uống trên Bà Nà đắt mà dở tệ ).
+ Ngũ Hành Sơn thì có thể đi vào buổi chiều chiều thăm thú chút rồi tiện đường chạy về Hội An ( theo mình Ngũ Hành Sơn không ấn tượng lắm )
+ Mấy khu vui chơi trong nhà thì có VinCom mới , với cả công viên châu Á + vòng quay sunweel ( chơi cũng vui, hợp với nữ hơn )
| Ăn uống ở Đà Nẵng thì :
+ Nhiều thứ nó không như quảng cáo đâu ( chẳng hạn như bánh xèo bà Dưỡng, Đặc sản Trần ... ) Nhưng ăn thử thì cũng được - cái này là quan điểm của mình. Từng món một nhé :
+ Bánh xèo : Bà Dưỡng nổi tiếng khắp Đà Nẵng ăn cũng tạm tạm. Có thể ăn một số quán khác nhưng theo mình món này chẳng ngon
+ Mì Quảng : 1A Hải Phòng cũng nổi tiếng, ăn cũng được. Không thì Đà Nẵng cũng có nhiều quán mì quảng. Nhìn chung ngang ngang nhau thôi chứ không có gì đặc sắc. Muốn ăn mì quảng chính hiểu ( theo mình ) thì sáng sớm ra Hội An tới chỗ bến đò sát chợ có một bà bán mì quảng ngoài đường ăn đảm bảo mê và nhớ mãi cái hương vị đó
+ Ở Đà Nẵng thì còn có chợ Cồn chiều chiều đông vui tập nấp các hàng quán ăn uống linh tinh từ bún nắm tới các loại đồ ăn khác đủ kiểu ( ghé ăn chơi thử không khi cũng vui lắm )
+ Ngoài ra ở Đà Nẵng có thể tìm ăn bánh tráng cuốn thịt heo, ăn bún mắm, ăn chè cháo các kiểu

Giờ tới Hội An
| Chỗ ở thì :
+ Mình nghĩ nên ở Đà Nẵng rồi tầm 2 3 giờ chiều đi về Hội An trên đường về thì ghé Ngũ Hành Sơn luôn. Hoặc là nếu thích thì về Hội An book khách sạn ở qua đó 1 đêm thì sẽ được ăn mì quảng vào sáng sớm như mình nói ở trên. Cái này là tùy các bạn. Đà Nẵng - Hội An chạy xe máy khoảng 30 phút là tới. Đường đi rất an toàn kể cả trời khuya qua 10 11h đêm. Nói chung an ninh tốt không phải lo đi sớm về khuya

|Chơi ở Hội An thì :
+ Hội An có 2 khu phố cổ và phổ đèn lồng. Đi sẽ hơi mỏi chân tí. Đi loanh quanh phố cổ, ăn uống ngắm cảnh. Tối đến sẽ đông vui hơn, đèn lồng sáng lên chụp ảnh các kiểu cũng đẹp. Kiểu mỗi người một cảm nhận khác nhau nên cái này bạn tự trải nghiệm

|Ăn uống ở Hội An :
+ Mì quảng như đã nói ở trên
+ Cao lầu : Món đặc trưng ở Hội An - người ta bán rất nhiều nhưng chất lượng mỗi chỗ lại khác nhau. Có 2 lựa chọn : Một là vào một nhà hàng đẹp đẹp ngồi ăn rồi tiện thể ngắm Hội An. Hai là ăn vào lúc chiều chiều ở mấy góc đường sẽ có mấy mệ bán cao lầu ghé vào ăn luôn ( ngon hơn ăn ở mấy chỗ quán xá )
+ Cơm gà : Cái này ngon nè, có mấy chỗ nối tiếng như cơm gà bà buội hay muội gì đó ă n cũng được. Nói chung dễ tìm và ngon
+ Bánh mì Phương người ta đặt cho ngon nhất thế giới : Ăn qua cho biết - địa chỉ tự sreach nhé.
+ Ngoài ra thì cũng có mấy món khác như thịt nướng cuốn bánh tráng, các món ăn vặt khác thì thích cũng nên thử qua cho biết ( nhưng trừ món bánh con rạm chiên với bột giòn - giống con cua ấy. Ăn dở tệ )
+ Lưu ý là có cái hoa đăng để thả xuống sông thì mấy người bán có mấy chiêu trò bắt bạn mua khó chịu lắm. Nói chung 3 cái hoa đăng 10k + muốn thì thuê cái đò người ta chở ra giữa sông cho vui - mặc cả thoải mái )

Giờ tới Huế

|Ở Huế thì :
+ Huế - Đà Nẵng thì nếu được thì chạy xe máy đi sẽ rất đẹp vì đi qua đèo Hải Vân đẹp lắm ( nhưng 2 cô gái thì nên suy nghĩ vì chạy khoảng 100km ). Còn không thì nên đi tàu - ra ga mua vé tàu rồi đi thôi. Đi xe khách cũng được nhưng mệt, nóng và khó chịu. Được cái nhanh hơn
+ Ra Huế thì nhiều khách sạn lắm,mùa này cũng còn trống phòng nhiều. Huế cũng nhỏ thôi nên ở quanh quanh là được. Thuê chiếc xe máy ở khách sạn luôn rồi đi chơi Huế.

|Chơi ở Huế thì :
+ Đại Nội : Nếu đi cái này thì một là đi theo đoàn có hướng dẫn viên, hai là đi lẻ nhưng vô đó thì kiếm một đoàn nào đó đi theo họ ( đặc biệt quan trọng vì cần có người hướng dẫn kể lại lịch sử đại nội vua chùa thì mới hiểu và thấy hay được. Chứ đi nhìn nhìn thì không có gì hay ho cả. Vào trong đó nhớ ghé thắp hương ở lầu 2 một cái nhà như chùa vậy - mình quên tên nhưng đi long vòng sẽ gặp )
+ Các lăng tầm : Đi đủ bộ thì hơi lâu và mệt - kiểu như đi xong thì sẽ không muốn đi tiếp đâu. Cho nên cân nhắc.
+ Tối thì đi thuyền rồng sông Hương nghe đàn nhạc kiểu Huế rất hay.
+ Huế còn một vài chỗ nữa như Vĩ Dạ...vv cái này tự sreach nhé

|Ăn uống ở Huế thì :
+ Cơm bún cháo hến : Ăn ở cồn Hến hoặc đường gì đó quên tên mất. Ngon và đặc biệt
+ Chè : Tổng hợp các loại chè luôn : vào trong chợ Đông Ba đi quanh là ăn đủ món chè quan trọng là có sức để ăn không thôi
+ Huế còn nổi tiếng với bánh canh cá lóc và bánh canh riêu cua : địa chỉ mình không nhớ cho lắm
+ Các loại bánh nữa : bèo nậm lọc ( đặc biệt là bánh lọc Huế ăn rất ngon và đậm đà )
+ Nói chung ở Huế ăn uống rất sướng, cứ tự do thử hết các món có thể ăn
Reply With Quote
  #24  
Old 29-02-2016, 15:41
clone96's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2013
Posts: 5,650
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

ít nhất 4 đứa , 1 mình vừa buồn vừa mệt ,bạn inbox mình đi , chiều về mình inbox lịch trình cho
__________________
[B]Những kiêng kị khi sinh hoạt tình dục trong ngày Tết[/B]
[QUOTE=trannghi7707;86680837]quay tay thì sao ? :D[/QUOTE]
[QUOTE=dontxiaolin.5;86680917]
[SIZE="2"]Quan niệm của nho giáo,ngày mùng 1 - ngày của đầu năm cần sạch sẽ.Vì thế,không chỉ kiêng kị tình dục mà còn phải[COLOR="Red"] kiêng kị cả sát sinh[/COLOR]..[/SIZE][/QUOTE]
Reply With Quote
  #25  
Old 29-02-2016, 15:46
vi em la gio's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 530
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by manh117bn View Post
cảm ơn bác nhé. bác nhiêt tình quá
E học dl với đã làm du lịch nên hơi nhiều chuyện mấy vụ này lắm có gì các thím ra thì liên lạc với mình.
__________________
[COLOR="Purple"][B]“Vui thì cười một cái, buồn thì cười hai cái, đau xót quá thì trùm chăn ngủ chả thèm nghĩ nữa. Cuộc sống cứ thế mà giản đơn.”[/B][/COLOR]
Reply With Quote
  #26  
Old 29-02-2016, 15:47
vi em la gio's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 530
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by 6_BaConCua_9 View Post
14/3 mình củng ra đấy chơi. mình ở Bình Duongw. Có gì bạn hổ trợ mình với nhé

THím đi bao nhiêu ngày, muốn đi những chỗ nào mình tư vấn cho. Ăn uống gì thì e biết e chỉ nhiệt tình từ rẻ tới sang từ ngon tới tuyệt
__________________
[COLOR="Purple"][B]“Vui thì cười một cái, buồn thì cười hai cái, đau xót quá thì trùm chăn ngủ chả thèm nghĩ nữa. Cuộc sống cứ thế mà giản đơn.”[/B][/COLOR]
Reply With Quote
  #27  
Old 07-03-2016, 14:57
Member
Join Date: 07-2011
Posts: 37
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Đợt này em cũng đang máu đi Phú Quốc hơn, ko biết di đó p theo tour hay tự đi như DN dc ae nhỉ
Reply With Quote
  #28  
Old 07-03-2016, 15:42
Senior Member
Join Date: 10-2011
Posts: 407
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by vi em la gio View Post
THím đi bao nhiêu ngày, muốn đi những chỗ nào mình tư vấn cho. Ăn uống gì thì e biết e chỉ nhiệt tình từ rẻ tới sang từ ngon tới tuyệt
Mình đi Đà Nẵng rồi, 14/3 này cũng trở lại nghỉ trăng mật 4 ngày
Định đi 2 chỗ chưa đi là Bà Nà và Cù Lao Chàm, mình xin lịch trình chi tiết 2 chỗ này, mình ở nhờ nhà bạn ở khu hình như gần Ngũ Hành Sơn nên chắc phải thuê xe máy 4 ngày cho thoải mái
Reply With Quote
  #29  
Old 07-03-2016, 16:16
Senior Member
Join Date: 09-2011
Posts: 1,148
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by Doclap-Tudo-Hanhphuc View Post
Mình đi Đà Nẵng rồi, 14/3 này cũng trở lại nghỉ trăng mật 4 ngày
Định đi 2 chỗ chưa đi là Bà Nà và Cù Lao Chàm, mình xin lịch trình chi tiết 2 chỗ này, mình ở nhờ nhà bạn ở khu hình như gần Ngũ Hành Sơn nên chắc phải thuê xe máy 4 ngày cho thoải mái
Thuê xe máy thì khỏe rồi, Bà Nà thì đi hết 1 ngày, chạy xe lên Hòa Khánh tìm đường Hoàng Văn Thái hoặc lên cầu vượt Hòa Cầm đi đường Túy Loan, chỉ có 1 tuyến đượng rộng đẹp nên không sợ lạc hay nhầm. Mua vé cáp treo bao gồm cả vé các trog chơi 550k/ người ngoại tỉnh. Tiết kiệm thì nên mua theo đồ ăn mang theo vì đồ trên đó đắt hơn mặt bằng chung. Lên đó cũng lòng vòng chụp ảnh iết này nọ thôi, các trò chơi vớ vẩn thì tính vào vé rồi tuy nhiên kho rượu và bảo tàng tượng sáp thì phải mua vé riêng.
Cù lao chàm thì phải đi sớm, nếu muốn đi về trong ngày thì xác định thời gian ngoài đó ko nhiều, 2h chiều là tàu chạy về rồi. Theo đường biển ĐN chạy thẳng 1 hơi đến Cửa Đại, mua vé tàu cao tốc 150k/ng. Ngoài đó không có ks hay nhà nghỉ mà chỉ có homestay, giá cũng mềm. Hải sản bán tại chợ và chế biến tại chỗ. Ra đó thì thuê tàu đi câu cá lặn biển này nọ thôi
Reply With Quote
  #30  
Old 19-10-2019, 23:41
Senior Member
Join Date: 10-2016
Posts: 248
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by vi em la gio View Post
Bà Nà mà đi 2 hoặc nhóm bạn ở lại mới vui. Trên đó vé cáp lên bao gồm hết chơi trên đó rồi. Ăn uống thì hơi mắc, tốt nhất mang đồ theo. Còn ngày thứ 2 thì sáng bác dạo đà nẵng, trưa đi biển tới chiều tối rồi đi hội an. Hội An ban ngày k có gì. Có gì thắc mắc thì hỏi thêm nhé. Em cũng học bên du lịch. Em dân Đà Nẵng.
Thím ơi. Tháng 11 e ra ĐN nè, có gì em inbox thím nha.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:45.