Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 29-02-2016, 13:37
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2012
Posts: 5
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Đi đà nẵng 3 ngày
Về kjachs sạn trung tâm megolia số 8 lê lợi giá 400k 1 ngày đêm, phòng sạch sẽ dv tốt. Đến đấy thuê xe máy 100k - 120k 1 ngày nhờ hotel gọi hoặc google rất nhiều
- ngày 1 đi bà nà nên đi từ 7h đến 14h về
Phi xe máy lên chân cáp suối mơ mất độ 15p. Vé cáp treo 550k/1ng ( đã bao gồm vài vui chơi free tẹt)
Đi cáp lên tầng 2 ra ngoài chơi ngắm cảnh rồi lên cáp lên tầng 3( trc khi lên vào mua vé 100k vào xem tượng sáp, 180k ăn buffet )
Lên tầng 3 có khu vui chơi rất nhiều trò, hầu hết là free vì đã tính vào vé cáp treo. Tầng 3 có khu vườn, hầm rượu, làng pháp, chùa khu vui chơi và khu buffet. (Lưu ý lúc lên tầng 3 có mua thêm vé đi tàu lên nùi mất 70k). Buffet phục vụ từ 12h đến 14h. Ăn uống xong chơi đến 4h đi cáp treo thẳng tuột xuống chân núi rồi về nhà.
Đấy là tự đi còn thích thì book tua. Nhưng đi tua thì hạn chế thời gian

Chi tiết hơn các bác inbox em facebook.com/daoduc91?fref=nf
Reply With Quote
  #12  
Old 29-02-2016, 13:38
vi em la gio's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 530
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by kagura of wind heaven View Post
Đặt gạch hóng, tầm 20.5 mình cũng ra Đà Nẵng, hy vọng anh em ngoài này giúp đỡ
20.5 mùa ấy ĐN đẹp nhất, k mưa lại nóng để đi biển. Ra mùa ấy thì toẹt vời rồi
__________________
[COLOR="Purple"][B]“Vui thì cười một cái, buồn thì cười hai cái, đau xót quá thì trùm chăn ngủ chả thèm nghĩ nữa. Cuộc sống cứ thế mà giản đơn.”[/B][/COLOR]
Reply With Quote
  #13  
Old 29-02-2016, 13:49
Junior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 28
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Mình ở đà nẵng đây ae ra đà nẵng mà có cần người giúp đỡ việc gì gấp thì liên hệ mình giúp 1 tay
Reply With Quote
  #14  
Old 29-02-2016, 14:04
butter9x's Avatar
K.I.A
Join Date: 11-2011
Posts: 23
Thím đi Bà Nà bao nhiêu người. E chạy taxi đây. Thím ib e đi e nói cho cụ thể

Sent from my Bớm Phôn using vozForums
Reply With Quote
  #15  
Old 29-02-2016, 14:07
manh117bn's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2014
Posts: 441
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by vi em la gio View Post
Chỗ ĐÁNG ĐI nhất ở ĐN em nghĩ là bãi Đa. Biển ở đó đẹp lắm. 4 người đi chắc hết 150k tiền chòi ăn uống tự túc đem lên thì rẻ nhiều, ăn tại chỗ đó cũng đc k mắc lắm. Sau thì Công viên CHâu Á vé . Bà Nà nếu ở đêm thì tuyệt vời. Hội An thì thím nên đi ban đêm. Ngồi mấy cái pub ven Sông Hoài uống bia nhìn đẹp lắm.
VÌ là bác tới bữa trưa nên checkin nhận phòng trước, tốt nhất thì nên bên phía biển luôn. K mắc đâu tầm 250k/1p 2 ng. XOng thì bác thuê xe máy, ĐI 1 vòng bán đảo SƠn Trà, nó có 1 đường thẳng vòng núi dễ đi lắm. ĐI tầm tới chiều bác ghé ăn hải sản tự chọn, tới nơi thì em chỉ cho, giá rẻ mà tươi do dân kéo lưới lên. Về tắm rửa nghỉ ngơi tối bác đi Hội An. Đêm về thích thì xuống đg bạch đằng nghe nhạc.
Ngày 2 thì bác nên đi tắm biển các kiểu, chơi 1 ngày sáng tới tận chiều ở bãi đa, về đi cv CHâu Á, xong tối đi xem Rồng phun lửa nước. Hehe Sáng cn bác về. tạm thời thì e lên lịch thế thôi hehe
cảm ơn bác nhé. bác nhiêt tình quá
__________________
[I][COLOR="Plum"]" [COLOR="DarkOrchid"]Giàu chưa chắc đã sướng nhưng nghèo chắc chắn sẽ khổ. [/COLOR].''[/COLOR][/I]
Reply With Quote
  #16  
Old 29-02-2016, 14:31
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 38
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Kinh nghiệm Du lịch Đà Nẵng 2015
Các điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng
Hội An – điểm du lịch nổi tiếng yêu thích của nhiều du khách trong nước và quốc tế ghé thăm. Bạn xem được tham quan những dãy nhà cổ được bảo tồn qua hàng trăm năm khi đến Hội An du khách còn được thưởng ngoạn cảnh quan sông nước, những bãi biển trong xanh mát lành. Và trải nghiệm ẩm thực phong phú như các món ăn cao lầu, mì Quảng, bánh xèo… hấp dẫn ngay cả thực khách khó tính nhất.
Không quá trang nghiêm như Cố Ðô Huế hay nhộn nhịp như ở thành phố Đà Nẵng. Hội An mang những nét cổ kính , mộc mạc , thuần khiết, khiến cho mọi người ai cũng muốn ghé thăm nơi này
Vịnh Lăng Cô – là điểm đến không thể bỏ qua khi tham gia hành trình tham quan Đà Nẵng . Cách trung tâm thành phố tầm 30km , Lăng Cô nằm giữa một nhánh rẽ của dãy Trường Sơn, bãi biển Lăng cô hiện ra trong xanh, nằm thoai thoải, thơ mộng bên những cồn cát trắng, hòa với màu xanh của núi rừng.
Đến Lăng Cô tận hưởng bầu không khí trong lành, giũ sạch những ồn ào nơi phố thị. Và cùng trải nghiệm những thú vui như câu cá, lặn biển, leo núi, xuyên rừng hay đến thăm một số cảnh đẹp như Chân Mây, làng chài Lăng Cô gần bãi biển thật không gì sảng khoái bằng.
- Đà Nẵng có bãi biển dài và đẹp nên bạn đến Đà Nẵng vào mùa hè phải tắm biển nhé. Biển dễ tắm, cát trắng mịn, có cứu hộ khắp nơi an toàn cho người tắm. Tắm nước ngọt ven biển lịch sự và giá tiền không lo "chặt chém". Nếu có gặp sự cố gì về vấn đề giá cả, bạn chỉ cần gọi hotline của Đà Nẵng 0511 388888 là được giải quyết ngay.
- Dạo vòng quanh bán đảo Sơn Trà vào buổi chiều, ghé thăm chùa Linh Ứng ở Bãi Bụt để ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp từ chùa. Nếu muốn, có thể ghé các nhà chòi sát biển ở bãi Rạng, bãi Bụt, vừa gọi đồ biển ăn, vừa tắm biển và nằm thư giãn cũng rất thú vị. Sơn Trà có hai hướng: hướng bãi Bụt thì qua chùa Linh Ứng, hướng còn lại bạn nên đi buổi chiều tà để hẳn đỉnh núi khỉ ngắm Đà Nẵng về đêm từ trên cao rất đẹp.
- Đi Non Nước Ngũ Hành Sơn, nằm cách trung tâm 7 km, hướng đi Hội An. Vậy nên kết hợp đi Hội An thì ghé luôn Non Nước Ngũ Hành Sơn. Bạn nên căn thời gian làm sao mà ngắm được Hội An ban đêm và sáng sớm, lúc đó mới là lúc Hội An đẹp nhất. Ban ngày nắng nóng mà đi lang thang Hội An thì toát mồ hôi, chỉ có ghé mấy quán cafe ven sông như Son Cafe nằm thư giãn thì được.
- Đi Bà Nà: Bà Nà cách trung tâm thành phố gần 30 km, có thể đi bằng xe máy, taxi hay mua tour hàng ngày để đi. Bà Nà có không khí mát mẻ, khu vui chơi có nhiều trò chơi cảm giác mạnh... Nếu đi đông, có điều kiện nên ở lại qua đêm trên đó đốt lửa trại ban đêm rất vui.
- Đi lên đèo Hải Vân ngắm thiên hạ đệ nhất hùng quan rồi qua Lăng Cô ăn cháo tôm, cháo hàu... cũng rất thú vị. Cảm giác đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống rất "phê". Nên đi lên bằng hướng đèo rồi khi về lại đi đường hầm để trải nghiệm đường hầm dài đầu tiên ở Việt Nam như thế nào.
- Đi Tháp Mỹ Sơn: cụm tháp Chăm lớn nhất Việt Nam cách Đà Nẵng chừng 70 km dành cho những ai mê kiến trúc Champa. Ở Đà Nẵng có thể ghé bảo tàng Chăm ngay đầu cầu Rồng.
- Tắm suối khoáng bùn Phước Nhơn cách Đà Nẵng chừng hơn 20km.
- Đi chơi vượt thác ở khu Hòa Phú Thành cách Đà Nẵng không xa. Đây là một địa điểm vui chơi mới đang được nhiều người ưa thích.
- Nhất định phải dạo loanh quanh Đà Nẵng để xem sự phát triển nhanh chóng của thành phố sông biển này, đặc biệt là dạo con đường Bạch Đằng về đêm để ngắm các cây cầu bắt ngang dòng sông Hàn xinh đẹp.
Ăn uống ở Đà Nẵng
Mỳ Quảng
Mỳ Quảng bà Vị 166 Lê Đình Dương
Mỳ Quảng bà Lữ 27 Huỳnh Thúc Kháng
Mỳ Quảng 1A Hải Phòng
Mỳ Quảng bà Ngân, đường 2/9 hoặc 108 Đống Đa
Mỳ Quảng Thanh 97 Hoàng Hoa Thám (bán buổi sáng)
Mỳ Quảng bà Huệ 134 Yên Bái (bán buổi sáng)
Mỳ Quảng số 53/54 Ông Ích Khiêm (bán buổi sáng)
Mỳ Quảng cá lóc đường Ba Đình
Mỳ Quảng bà Oanh 41/1 Đống Đa
Các loại bún
Bún mắm nêm heo quay bà Thuyên 424/3 Lê Duẩn và chi nhánh 2 ở 14 đường Nguyễn Chí Thanh
Bún mắm nêm chị Thảo ở ngã tư Nguyễn Thái Học và Nguyễn Chí Thanh (bán buổi chiều)
Bún mắm nêm đường Trần Kế Xương (ngon nhất là quán Vân)
Bún mắm nêm trong hẻm 144 Hoàng Diệu cũ (gần ngã ba Hoàng Diệu và Hoàng Văn Thụ)
Bún mắm nêm 140 Huỳnh Thúc Kháng
Bún chả cá 63 Lê Hồng Phong
Bún chả cá bà Lan 87 Lê Hồng Phong
Bún chả cá 242 Hoàng Diệu
Bún chả cá 109 Nguyễn Chí Thanh
Bún chả cá Hờn 113/3 Nguyễn Chí Thanh
Ở đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Phan Thanh cũng có nhiều quán bún chả cá. Ngoài ra, còn có bún cá ngừ, cá thu và chả cá mua mang về.
Bún thịt nướng, nem lụi trên đường Hoàng Diệu, đoạn giữa Lê Đình Dương và Hoàng Văn Thụ
Bún thịt nướng, nem lụi đường Yên Bái
Bún thịt nướng Kim Anh, 63 Huỳnh Thúc Kháng
Bún thịt nướng 54 Lê Đình Dương
Bún thịt nướng, nem lụi, bò lá lốt Bà Trai 194 Đống Đa
Bún thịt nướng 183 Ông Ích Khiêm
Bún thịt nướng và nem lụi trong chợ Cồn
Bún bò bà Diệu 17 Trần Tống, từ Hàm Nghi rẽ vào. Đây là quán bún bò ngon nhất ở Đà Nẵng, chỉ bán từ 1h đến 6h chiều
Bún bò Thủy 218/4 Đống Đa
Bún bò quán 244 Hùng Vương (bán từ chiều đến tối)
Bánh canh
Bánh canh 86 số 142 Huỳnh Thúc Kháng
Bánh canh Ruộng gần trường Lê Quý Đôn, quận 3
Bánh canh Minh Nguyệt số 8 Yên Bái
Bánh canh Nguyễn Chí Thanh (sau lưng trường Phan Chu Trinh)
Bánh canh đường Kỳ Đồng
Bánh canh chợ Cồn, bán phía trước chợ từ 6h tối
Bánh canh cá lóc Thanh Hương 18 Thái Phiên, 130B Lê Đình Dương
Bánh canh Nga 193 Đống Đa
Bánh tráng cuốn thịt heo
Quán Trần số 4 Lê Duẩn; 28 Duy Tân
Quán Mậu số 35 Đỗ Thúc Tịnh
Quán bà Hường số 364 đường 2/9
Bánh bèo nậm lọc
Quán bà Bé 100 Hoàng Văn Thụ
Quán Tâm 297 Nguyễn Chí Thanh
Quán 108 Trưng Nữ Vương
Các loại bánh
Bánh xèo bà Dưỡng số K280/23 Hoàng Diệu
Bánh xèo trong chợ Cồn
Bánh xèo đường Yên Bái
Bánh cuốn Nguyễn Chí Thanh (Gần ngã tư Trần Quốc Toản)
Bánh cuốn 183 Lê Duẩn
Quán Tiến Hưng 190 Trần Phú
Bánh mỳ que bán nhiều gần nhà hát Trưng Vương
Bánh mỳ bột lọc ngã ba Ông Ích Khiêm - Cao Thắng
Bánh mỳ bà Lan
Bánh mỳ ông Tí
Bánh mỳ gà cô Chi Lê Lợi
Bánh tráng đập, bánh bèo chén hẻm 144 Hoàng Diệu cũ
Bánh tôm kiểu Đà Nẵng quán bà Phúc đường Trưng Nữ Vương
Bánh tráng trộn trong hẻm chùa Chiêu Ứng Lý Thái Tổ
Các món ăn khác
Cháo chả bà Hường ở ngã 5 Hoàng Diệu
Cháo chả, cháo xương bà Lộc 4A Trần Bình Trọng
Các quán bình dân ven biển như quán Bé Mặn, Hùng Mập... ở đường Trường Sa, bé Anh đường Hoàng Sa, quán Thanh Vân hay quán Phương Đông... ở đường biển Nguyễn Tất Thành.
Các loại mắm ở Đà Nẵng như mắm nêm, mắm cái, mắm sò, mắm tôm chua, mắm ruốc đều rất ngon, nên tìm mua ở các quán của dì Cẩn, mắm Nhật Hoàng chị Bé ở chợ Hàn.
Sương sa hạt lựu ngã 5 Ngô Gia Tự hay 187 Đống Đa
Chè Xuân Trang đường Lê Duẩn
Các quán cafe và bar
Cafe Không Gian Xưa ở Điện Biên Phủ
Cafe Trúc Lâm Viên đường Trần Quý Cáp
Cafe Rafew đường Hoàng Văn Thụ
Cafe Nia đường Nguyễn Thành Tài
Cafe Lu ở Hoàng Văn Thụ
Cafe Chim ở Nguyễn Chí Thanh
Cafe bar Tourance đường Bạch Đằng
Golden Pine pub
Luna Pub ở Trần Phú
The Rachel Bạch Đằng
Water Front Bạch Đằng
Highland cafe Bạch Đẳng
Bamboo Riverside Bạch Đằng
Bamboo Bar Bạch Đằng
BoA Donut & Cafe
Phòng trà Thanh Trà ở ngã năm Trần Quốc Toản
Các quán cafe cóc nổi tiếng như cafe Long, cafe Phố, cafe 09 Triệu Nữ Vương
Uống nước dừa, nước mía vỉa hè Bạch Đằng và ngắm sông Hàn.

1. Món mỳ Quảng: Sáng trưa chiều tối gì cũng có thể ăn được, ngoài ra còn có Cao Lầu, cũng họ hàng với mỳ quảng, hương vị rất lạ, rất ngon, ăn không thấy ngán….món này chỉ có Đà nẵng, Hội An mới làm được thôi nhé! Một số địa chỉ cho bạn lựa chọn:
Mỳ Quảng Bà Mua: Mỳ Quảng Quê đường Đống Đa.
Mỳ Quảng bà Vị: 166 Lê Đình Dương - Điện thoại: (84)511.865651
Mì Quảng Đinh Tiên Hoàng - 53/54 Ông Ích Khiêm - Điện thoại: (84)511.863025
Các quán Mỳ Quảng Ở Tuý Loan, Huyện Hòa Vang (được xem là ngon nhất)

2. Bánh tráng cuốn thịt heo :
Bánh tráng Trần (thương hiệu quá quen rồi) cũng ngon, đặc biệt: số 4 Lê Duẫn, Đường Hải Phòng, tuy nhiên có nhiều chổ ngon hơn.
Bánh tráng thịt heo Mậu: 35 Đỗ thúc Tịnh, Quận Cẩm Lệ - được nhiều người đánh giá là ngon nhất.
Bánh Tráng thị heo bà Hường: 35/5 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê – nếu bạn ở quận Thanh Khê thì có thể ghé đây.

3. Bê Thui cần móng: Ở đường Trưng Nữ Vương nhé! –Dãy quán ở đây bán rất ngon. Thịt bê mềm, nước chấm rất ngon. Hoặc Bê thui Cầu Mống bà Ngọc 228 Đống Đa, 99 Ông Ích Khiêm.

4. Bún mắm: Bún Mắm Trần Kế Xương nhé – Nó rất hợp cho những chuyến du lịch bụi, bình dân, nhưng rất ngon, ngậm mà nghe luôn ý.

5. Bún Chả Cá: Món này nên ăn ở đường Hoàng Văn Thụ - rất thơm, ăn một tô là no căn bụng luôn, giá cũng bình dân lắm nhé! Chỉ 20k/ 1 tô thôi. Ngoài ra Nguyễn Chí Thanh cũng là con đường có nhiều quán Bún chả cá ngon.

6. Bánh Xèo, Nem lụi: Mọi người hay truyền tai nhau món bánh xèo bà Dưỡng. Đúng là bánh xèo bà Dưỡng ngon, giòn, tuy nhiên lúc nào cũng đông nghịt khách, ngồi không thoải mái. Cũng cái kiệt đó, có rất nhiều địa điểm bán bánh xèo khác cũng rất ngon: như bánh xèo miền trung…Ghé Hoàng Diệu ăn bánh xèo vào 1 chiều mưa nhé!

7. Hải Sản: Đến Đà Nẵng, sao lại bỏ qua những món hải sản của Đà Nẵng được nhỉ? Ăn Hải sản Đà Nẵng dọc đường biển Đà Nẵng nhé! Có rất nhiều quán Hải sản ngon mà rẻ cho bạn lựa chọn nhé!... Mình hay ăn ở quá Hải Sản Thơ Ý: Tổ 20A, P.Mân Thái, Quận Sơn Trà đồ ở đây rất tươi, ngon.

8. Bò né - Ốp la : Quán Ba Quy 113 Lê Lợi, ăn điểm tâm ở đây nhé!

9. Các quán ăn vặt: Chè Xuân Trang đường Lê Duẫn, từ cầu sông Hàn đi tới 1 đoạn tầm 200m. Chè Cung đình Huế, gần cầu sông Hàn. Bánh tráng trộn, bánh tráng tương, kiệt đường điện biên phủ, đường Núi Thành. Đến đó rồi hỏi đường nhé! Mình đi vài lần mà khi nào cũng được bạn dẫn đi nên không để ý quán. Rất ngon, lạ miệng đúng điệu ăn vặt luôn.
Ăn gì ở Hội An
Sổ tay quán xá cho bạn:

Bánh mì Phượng: đường Hoàng Diệu
Thịt Xiên Nướng: đường Hai Bà Trưng
Bánh Hoa Hồng: 533 Hai Bà Trưng
Cơm Gà Bà Nga: 8 Phan Chu Trinh
Cocobox: 94 Lê Lợi
Soulkitchen’s: Biển An Bàng, Hai Bà Trưng, Cẩm An
Bar Xưa&Nay: 51 Lê Lợi
Hội An’s Roastery: 135 Trần Phú
Nếu chỉ có 24h ở Hội An, biết đi đâu ăn gì uống gì để có thể trải nghiệm hết những món ngon ở vùng đất xinh đẹp này?
Bỏ qua những lời giới thiệu dài dòng, mô phạm về Hội An ở khía cạnh lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán - những thông tin mà chúng ta chỉ cần một cú click chuột là ra - thì bài viết này chỉ nói về ba vế: "Ăn gì? Uống gì? Chơi đâu?" khi bạn chỉ có 24h ở Hội An.

Buổi sáng: Bánh mì Phượng và những món quà vặt

“Bánh Mì Phượng" - đường Hoàng Diệu


Chúng tôi bắt đầu hành trình Hội An bằng ổ bánh mì trứ danh nhất tại nơi đây - “Bánh Mì Phượng”. Thương hiệu bánh mì này nổi tiếng đến độ, nó đã được giới thiệu trên CNN Travel và nhận rất nhiều lời khen ngợi. Một ổ bánh mì ở đây chỉ 10 nghìn đồng đối với dân địa phương nhưng lại có giá đến 25 nghìn với du khách. Tuy thế, nếu tính ra, 1 đô la Mỹ cho một ổ bánh mì vẫn còn rẻ chán so với giá ở Mỹ.


Ổ bánh mì nổi tiếng nhất thành phố khiến du khách thèm thuồng.

Sau bữa sáng, chúng tôi đến khu chợ cổ và tìm mua một món đồ uống đặc trưng, và tôi chọn rau má - thức uống tôi thích tuy dân dã nhưng rất bổ dưỡng.


Nước rau má 8k 1 ly, tươi mát và bổ dưỡng.

Và món tiếp theo là rau câu. Hai miếng bánh màu sắc bên trên có tên gọi “Bánh chín tầng mây” được bán với giá rất “bèo” - chỉ 2,000 đồng một miếng tại một trong những tiệm bánh ngọt nhỏ ven phố cổ.


Sắc màu "chín tầng mây".

Một đặc sản nữa mà chúng tôi đã có dịp thưởng thức đó là “Sắn Đập” - được làm bởi khoai mỳ nghiền với đậu phộng xay nhỏ. Một món tráng miệng rất đơn giản nhưng khá thơm ngon! Ăn không quá no nhưng vẫn đủ để bạn ấn tượng bởi hương vị bùi bùi, thơm thơm của nó.


Sắn Đập lạ lẫm chỉ có 5k.

Một món nữa mới nghe bạn sẽ thấy rất lạ, đó là "Chí mà phù". Cái tên rất trừu tượng, nhưng nó chỉ là tên gọi của Chè vừng đen.


“Chí mà phù” chỉ 6k được bán trên 1 con đường nhỏ gần đường Hai Bà Trưng

Ăn no nê rồi, tôi phải đi vòng vòng dạo phố để có sức chiều...ăn tiếp.





Trưa chiều: Ăn đồ nướng, nghỉ ngơi tại Chu Chu

Có rất nhiều lựa chọn cho một bữa trưa tại Hội An, đặc biệt là đồ nướng. Nơi đây không có nhiều đồ nướng kiểu Tây như BBQ nhưng đồ nướng kiểu “Ta” thì rất là đặc biệt!

Bánh tráng nướng

Đây là bánh tráng nướng, nhưng khác xa với bánh tráng nướng tại Sài Gòn nơi tôi sống nhờ nhân bên trong bánh gồm trứng, xúc xích và thịt heo. Giá chỉ 15k.



Bánh tráng cuốn thịt heo

Món ăn "huyền thoại" mà ai cũng ăn ở Hội An! Nhìn rất giống BBQ nhưng cách ăn của nó thú vị hơn BBQ nhiều! Người ta sẽ phục vụ thịt xiên kèm theo bánh tráng, rau sống và đây chính là nguyên liệu để bạn làm cuốn như bánh tráng Trảng Bàng, bún thịt nướng hay gỏi cuốn. Hãy tìm quán thịt xiên trên đường Hai Bà Trưng, bạn sẽ mê nó mà coi!


1 mâm hoành tráng như vậy dành cho 2 người là 80k nhé

Bánh Hoa Hồng Trắng

Loại bánh hấp dẫn này là một biến thể của dimsum nhưng hình dạng lại rất giống hoa hồng trắng - có lẽ nhờ đó mà người ta đặt tên bánh như vậy. Nhân bánh là một mẩu thịt heo xay nhỏ và được trình bày kèm tỏi phi và nước nắm ngọt. Rất đơn giản nhưng vẫn cực kỳ ngon.


Một dĩa đủ loại chỉ cần 40k là ngon rồi (có bao gồm bánh bao, bánh bông hồng trắng)

Nhâm nhi ly nước sparkling Chu Chu

Chu Chu cafe tọa lạc bên trong phố đi bộ và được trang trí khá đẹp với những đồ nội thất nhỏ xinh. Tại đây tôi chỉ gọi một ly nước soda và tận hưởng khung cảnh nhìn thẳng ra phố đi bộ, ngắm nhìn du khách qua lại.



Buổi tối: Ăn tối no nê và cùng nhau ngắm đèn lồng

Cơm Gà Bà Nga

Mặc dù quán cơm gà Bà Buội là nơi nổi tiếng với món cơm gà nhất Hội An nhưng tôi lại thích dĩa cơm gà tại một quán khác tên Bà Nga. Giá đắt hơn, nhưng hương vị thực sự hấp dẫn. Thịt rất tươi và cách nêm nếm là một sự giao thoa giữa vị ngọt, cay và béo từ nước chấm và nước gà, quả đáng đồng tiền bát gạo.


Cơm Gà Bà Nga, giá "cứng cựa" 55k.

Gỏi Đu Đủ Khô Mực Tàu phớ

Nhìn như là bạn đang được ăn khô mực ở một vùng biển nào đó, nhưng đây là Hội An, và món này thật sự rất ngon, có thể khiến bạn "tạm quên" đi món gỏi khô bò nổi tiếng ở Sài Gòn đấy.


Gỏi Đu Đủ Khô Mực, 20k ngon tuyệt vời.

Tào phớ

Tàu phớ bán bên bờ sông chỉ 15k thôi

Khung cảnh đẹp nhất ở Hội An là khi màn đêm buông xuống, những cửa hàng lên đèn và những chiếc lồng đèn thi nhau khoe sáng cùng với những màn trình diễn ca nhạc truyền thống.


Khung cảnh Hội An nhìn từ ven sông khi nắng tắt


Đêm nhạc tại Bài Chòi. Ngoài âm nhạc, bạn có thể chơi đặt cược và mang về một món quà (nếu bạn may mắn) - giống như chơi số đề.


Tất nhiên, không thể thiếu đèn lồng.



Ngoài khu vực bán lồng đèn ra, những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ da thủ công, cà phê, trang sức đua nhau trao lên những chiếc lồng đèn đặc trưng màu sắc và thương hiệu của riêng mình. Bên trên là hình một chuỗi lồng đèn của đồ trang sức địa phương có tên là Sen Bạc. Giờ mới thấy quảng cáo ở Hội An cũng phải có gout lắm ấy.

Khuya: “Lê la” cafe tới khuya

Chúng tớ kết thúc hành trình 24h ở Hội An bằng việc “lê la” tới những quán café độc đáo và lại tiếp tục ăn khuya.

Đầu tiên là món đặc trưng của Cocobox cafe: “Relax Thu Bồn” – sinh tố bơ xay cùng rau muống. Nghe lạ đúng không? Ở quán này có nhiều lựa chọn lắm bạn í, từ những loại sinh tố thông thường nhưng có kết hợp độc đáo như chuối cùng thơm, hay củ dền. Lần sau nhất định tớ sẽ thử hết. Giá ở quán dao động từ 35k-60k nhé.



Đêm ở Hội An thì có vô số quán cà phê đẹp và décor xinh xẻo. Tớ quyết định nhâm nhi một chút ở Hội An Roastery. Dù các loại nước không mấy đặc biệt nhưng mà cứ thư giãn cùng âm nhạc nơi đây đi nào. Quán này khá đắt, tớ phải chi 50k cho 1 trái dừa !



Tớ kết thúc ăn khuya bằng Cao Lầu - món mì đặc sản của Hội An. Chỗ này được giới thiệu đã bán hơn 20 năm rồi, trong 1 con hẻm không nhớ số đường Hai Bà Trưng. Ngon lắm nhé! Thịt thì một miếng dầy ơi là dầy, cọng mì thì dai và tươi. Nhìn thấy bát rau không? Không phải rau ăn kèm với Cao Lầu đâu, chỉ là tớ thấy đẹp quá nên kéo vào chụp chung vì chú chủ quán này còn bán cả hủ tíu nữa.



Kết

Đây là hành trình 24h của tớ ở Hội An. Dù đây là lần thứ hai tớ đến đây, tất cả những đặc trưng của Hội An đã giúp tớ có những khoảng thời gian rất vui vẻ và hài lòng. Hơn nữa, bầu không khí nơi đây đã thôi thúc thêm sự ngon miệng mỗi lần thưởng thức một món ẩm thức nào đó tại đây. Và chắc hẳn tớ đã yêu Hội An hơn sau lần ghé lại này.

Cao lầu (một món ăn chỉ có ở Hội An) : người duy nhất bán cao lầu ngon nổi tiếng có thâm niên ở Hội An là bà Bé, gánh của bà bên cạnh giếng nước ngay đầu chợ Hội An, nay bà đã già và hiện cháu của bà bán thay. Món này bây giờ ở Hội An có rất nhiều người bán, ăn ở đâu cũng tạm tạm thôi, không ngon nhưng rẻ. Ngoài ra bạn cũng có thể tới quán cao lầu bà Thanh tại đường Trần Cao Vân (ngã tư Công Chánh), bán từ sáng tới chiều.
Mì quảng: đâu đâu ở Hội An cũng thấy tiệm hoặc hàng gánh bán mì quảng. Nếu muốn ăn Mì quảng ngon thì bạn nên ghé gánh hàng của vợ chồng ông Hai ngay chợ vải Hội An. Gánh hàng của ông Hai bắt đầu bán từ 7h tối, rất đông khách. Ngoài ra bạn có thể tới Quán Vạn Lộc đường Trần Phú.
Cơm gà : có nhiều người bán, nhưng Cơm gà bà Buội 26 Phan Chu Trinh và Cơm gà bà Minh là nổi tiếng xưa nay. Cơm gà bà Minh ở đối diện cổng vào Sân vận động. Hoặc quán cơm gà ở hẻm Hoa Hồng tại đường Nhị Trưng, quán này chỉ bán từ 14h đến khoảng 18h, cơm 15k-20k/dĩa. Đây là quán ngon, giá phải chăng và toàn dân địa phương.
Nói thêm về quán Cơm Gà Bà Buội và quán Cơm Gà bà Minh

Cơm Gà Bà Buội
Cơm gà tại Hội An đâu đâu cũng thấy cơm gà (chicken rice) từ quán bình dân đến nhà hàng cao cấp, thậm chí có hẳn 1 phố cơm gà ở đường Phan Chu Trinh (tập trung rất nhiều quán), sát bên phố cổ, rất thuận tiện cho khách du lịch đi tham quan xong là ra “đánh chén”. Một số quán Com Gà ngon bạn nên tới làQuán Bà Buội – số 26 Phan Chu Trinh. Quán khá cũ kỹ nhưng rất đông khách. Hai vợ chồng chủ quán là người Hội An gốc, anh chồng là con trai của bà Buội (nay đã mất). Bà Buội bán cơm gà đã từ lâu lắm rồi, quán này cũng nổi tiếng lâu lắm rồi, hình như bán từ những năm 50-60 thì phải. Quán mở cửa tầm 11 giờ trưa đến khoảng trước 7 gờ tối là hết cơm (quán có treo biển “Hết” trước cửa) nên bạn nào muốn ăn tối thì phải nhanh chân. Quán bán đúng giá (Tây – ta – dân địa phương gì cũng vậy), phục vụ nhanh, có hóa đơn đàng hoàng khi tính tiền.
Quán Bà Minh (đường Lý Thường Kiệt), mình không nhớ số mấy nhưng từ phố cổ đi ra tầm khoảng chưa đầy 500m tính từ đầu đường LTK. Quán này chủ yếu là dân địa phương ăn (rất hiếm thấy khách du lịch, nhất là khách nước ngoài). Về giá cả thì rẻ hơn rất nhiều so với quán Bà Buội và các quán khác trong phố cổ, rẻ hơn gần 30%. Quán bà Minh chỉ bán tầm chiều tối, từ 5h trở đi (nên nếu quán bà Buội hết thì mọi người nên thẳng tiến đến đây). Giá cả chỉ 1 giá thôi, dân hay khách đều vậy. Quán này ăn khẩu vị hơi nhạt 1 chút nhưng có món cơm cháy khá ngon (kêu nhanh kẻo rất mau hết) làm mình gợi nhớ về tuổi thơ. Nếu các bạn muốn ăn cơm cháy, muốn giá cả hợp lý hơn thì đây là lựa chọn tốt nhất.
Xem thêm: Kinh nghiệm Du lịch Hội An
Bánh đập chè bắp, Hến trộn: Qua cầu Cẩm Nam, quán Bến Tre : đi qua cây cầu Cẩm Nam nhỏ xinh chừng 100m, con đường đột ngột bẻ cong sang trái, vừa qua khúc cua này ngay trước mắt chúng ta hiện lên một dãy hàng quán san sát nhau và trên mỗi tấm bảng hiệu đều đề món đặc sản của khu vực này: “chè bắp, bánh đập, hến xào”. Có đến hơn 10 quán liên tục nhau bán đúng 3 loại đặc sản trên.
Bánh bao bánh vạc : Đặc sản này hiện có bán phục vụ khách du lịch ở các nhà hàng, quán ăn khắp thành phố này. Tuy nhiên, địa chỉ ra đời đầu tiên và cũng là nơi cung cấp nguồn hàng lớn nhất hiện nay trên địa bàn thành phố là quán Hoa Hồng Trắng (White rose) ở số 533 Hai Bà Trưng (chỗ bắt đầu đường 1 chiều). Giá cả hơi mắc 1 chút (so với bánh lọc Huế) mặc dù hình dáng bánh bao hơi giống, vị và nhân khác (làm từ bột gạo và nhân có cả thịt). Đây là món bánh có thể nói là “đặc sản riêng có” của Hội An. Ai đến đây cũng phải thưởng thức nó.
Quán ngon – Món ngon Hội An
Ngoài những đặc sản không thể bỏ qua ở trên, nếu bạn là người thích ăn uống, ưa thích khám phá ẩm thực du lịch, bạn có thể tìm đến một số Món ăn ngon khác của Hội An theo danh sách dưới đây.
• Cháo vịt (gỏi vịt Hội An) : vào chợ Hội An, hỏi hàng cháo vịt của bà Sắt, chỉ 5k-10k/bát (không rõ giá 2013 ra sao, giá trên tham khảo nhé).
• Cháo cho em bé khi đi cùng gia đình : hàng cháo bà Trước ở gần bến đò (trên con đường trước mặt chùa Lễ Nghĩa).
• Bún chả cá: Có 2 chỗ ăn ngon, buổi tối bạn hỏi đường lên bến xe cũ, quán bà Sáu bán bún. Quán này bán từ 8h tối tới gần sáng. Bún chả cá 15k/tô, có bún giò, bún thịt. Buổi chiều bạn hỏi đường đến Miếu Ông Cọp, có một quán lụp xụp khi vừa qua ngã tư, nhỏ như rất đông dân địa phương.
• Gỏi Khô mực: Món này không phải đặt sản, nhưng bà này làm ngon. Bạn hỏi đường xuống dốc Công Binh, tìm bà Nguyệt bán mực trộn, 10k/ dĩa (gỏi mực, gỏi cá, gỏi bì heo).
• Bánh xèo: 2 chỗ, nổi tiếng là quán Giếng Bá Lễ, bà này được ghi vào sách du lịch rồi, nên đông khách lắm. Đông nên phục vụ không tốt cho lắm. Phần lớn dân Hội An ít ăn bà này. Quán Hải Đảo ở 160 Lý Thái Tổ, khá xa khu phố cổ. Ở đây bánh ngon, quán rộng và phục vụ tương đối. Bánh xèo 5k/cái, có nem lụi nướng và thịt nướng lá lót. Mình không nhớ giá cả.
• Hải sản: Phần lớn là khá xa trung tâm Hội An, gần biển. Các quán: A Rồi, Gió Biển, Minh Vinh – mấy quán này từ biển Cửa Đại đi xuống nữa, hỏi xe ôm hay ai cũng biết. Giá của dân địa phương, có niêm yết trên menu. Hoặc đi xe máy ra biển An Bàn, các quán ngoài đây bán giả phải chăng, sát bải biển. Nói thêm là biển An Bàn là bãi biển mới, phần đông người tắm là dân địa phương. Thành thử các quán ở đây cũng khá địa phương, giá cả mềm hơn nhiều sơn với biển Cửa Đại. Mình đã ăn ở A Rồi (nói chung giá phù hợp và ăn cũng ngon).
Reply With Quote
  #17  
Old 29-02-2016, 15:01
Member
Join Date: 11-2014
Posts: 55
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by taurine20590 View Post
giữa t3 mình đi. cũng hóng
mà ki biết thời tiết có xuống lặn biển đc ko nhỉ
14/3 mình củng Đà Nẳng. đi bằng xe máy từ Bình Dương ra. thím đi ngày mấy? Đi với ai


Sent from iporn using Voz for Windows Phone
Reply With Quote
  #18  
Old 29-02-2016, 15:06
Member
Join Date: 11-2014
Posts: 55
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by vi em la gio View Post
Bà Nà mà đi 2 hoặc nhóm bạn ở lại mới vui. Trên đó vé cáp lên bao gồm hết chơi trên đó rồi. Ăn uống thì hơi mắc, tốt nhất mang đồ theo. Còn ngày thứ 2 thì sáng bác dạo đà nẵng, trưa đi biển tới chiều tối rồi đi hội an. Hội An ban ngày k có gì. Có gì thắc mắc thì hỏi thêm nhé. Em cũng học bên du lịch. Em dân Đà Nẵng.
14/3 mình củng ra đấy chơi. mình ở Bình Duongw. Có gì bạn hổ trợ mình với nhé


Sent from iporn using Voz for Windows Phone
Reply With Quote
  #19  
Old 29-02-2016, 15:10
nhokrash's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2012
Posts: 858
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Từ trưa đến giờ trời nắng lên rồi, không còn lạnh lạnh vs mưa lay bay nữa
Reply With Quote
  #20  
Old 29-02-2016, 15:26
Senior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 3,271
Re: Xin kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng

Quote:
Originally Posted by vi em la gio View Post
Chỗ ĐÁNG ĐI nhất ở ĐN em nghĩ là bãi Đa. Biển ở đó đẹp lắm. 4 người đi chắc hết 150k tiền chòi ăn uống tự túc đem lên thì rẻ nhiều, ăn tại chỗ đó cũng đc k mắc lắm. Sau thì Công viên CHâu Á vé . Bà Nà nếu ở đêm thì tuyệt vời. Hội An thì thím nên đi ban đêm. Ngồi mấy cái pub ven Sông Hoài uống bia nhìn đẹp lắm.
VÌ là bác tới bữa trưa nên checkin nhận phòng trước, tốt nhất thì nên bên phía biển luôn. K mắc đâu tầm 250k/1p 2 ng. XOng thì bác thuê xe máy, ĐI 1 vòng bán đảo SƠn Trà, nó có 1 đường thẳng vòng núi dễ đi lắm. ĐI tầm tới chiều bác ghé ăn hải sản tự chọn, tới nơi thì em chỉ cho, giá rẻ mà tươi do dân kéo lưới lên. Về tắm rửa nghỉ ngơi tối bác đi Hội An. Đêm về thích thì xuống đg bạch đằng nghe nhạc.
Ngày 2 thì bác nên đi tắm biển các kiểu, chơi 1 ngày sáng tới tận chiều ở bãi đa, về đi cv CHâu Á, xong tối đi xem Rồng phun lửa nước. Hehe Sáng cn bác về. tạm thời thì e lên lịch thế thôi hehe
Ngay khúc ngã tư hoàng sa-lê đức thọ ý hả
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:18.