Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 04-12-2015, 10:05
namkhang's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2008
Posts: 998
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

nói chuyện giọng xl chết cmm đi thằng bần nông
Reply With Quote
  #12  
Old 04-12-2015, 10:05
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 38
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

hèn vl. dm, sống mái với nó chứ. cầm cái chai đập cmn vỡ đầu nó ra.
Reply With Quote
  #13  
Old 04-12-2015, 10:05
vietanhk5's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2014
Posts: 65
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

vừa đọc vừa quay tay,nghĩ đến cảnh six some
Reply With Quote
  #14  
Old 04-12-2015, 10:05
prince_q9's Avatar
Member
Join Date: 06-2012
Posts: 59
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

bỏ tay ra khỏi quần đi cháu :v
__________________
[I][COLOR="Blue"][SIZE="3"]Hội thanh niên chuyên Cần[/SIZE][/COLOR][/I]
Reply With Quote
  #15  
Old 04-12-2015, 10:05
vicuong909's Avatar
Member
Join Date: 09-2013
Posts: 90
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Câu chuyện giải trí ngày đông à
Reply With Quote
  #16  
Old 04-12-2015, 10:05
misaka's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2012
Posts: 219
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Quote:
Originally Posted by natuan1488 View Post
Cách đây một tháng em có chở gấu đi ăn khuya, sau khi làm hai cốc bia tê tê, gái ngồi sau ôm nên phê phê và bọn em lê la khắp néo đường thành phố trong sự hả hê của một thằng có gấu trước bao cặp mắt ganh tị của bọn FA bần nông tội nghiệp
Có lẽ vì gấu em mặc quần ngắn quá nên mấy thằng đi cạnh cứ soi soi. Gấu mới đập đập vào lưng em bảo là "anh ơi ngại quá nó nhìn nãy h" Em mặc kệ bọn ranh đó, còn cố tình vòng tay qua đặt lên đùi gấu rồi cứ thế một tay vê ga, một tay sờ đùi. Bọn kia có vẻ tức tối lắm nên cố gắng lấn làn chạy vượt lên xe em. Được khoảng 2km thì sắp tới đèn đỏ, thấy tín hiệu đèn vàng em rồ ga phóng vút qua khi đèn đỏ vừa chớm 1s. Bên phải em có một thằng lao tới thấy vậy nó thắng gấp, chiếc xe của nó xìa bánh và lao xéo vô lề đường với tiếng kêo "kéttttt" rõ to. Em loạng choạng nhưng do cứng tay nên ko bị té, gấu ngồi sau ôm chặt cứng còn những người đi đường thì dạt hết qua một bên. Biết gặp chuyện chẳng lành vì cái xe kia đâm vào vỉa hè đổ nghiêng, thằng kia thì nằm bất động nên em chạy thẳng một mạch về nhà luôn. Sợ teo cả ass các bác ạ

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tối qua máy em có số lạ gọi nhỡ mấy lần. Em cầm máy gọi lại thì đầu kia im lặng một lúc, rồi sau đó từ tốn hỏi ngược em với cái giọng rất kháy:

- Anh là anh T phải ko?
- Ơ đúng rồi ai đấy?
Nó lại im lặng, rồi khoảng 5s sau nó gằn giọng:
- Có nhớ tháng trước anh đâm em té lăn ra đường đi cấp cứu ko?
Chết mẹ, em giật đứng hình nên giọng hơi run:
- Bạn là ai vậy, sao bạn biết mình vậy?
Vấn cái giọng rất đều và kháy tai đó nó mới lai rai mớm cho em sợ, rồi hẹn em ra cafe đầu ngõ. Nó bảo em ko ra thì nó cho e đi tù luôn vì bố nó làm giám độc bệnh viện xác định cho nó ít thương tật là toi em. Em thì ko đủ kiến thức pháp luật với lại mình sai rõ ràng nên rất sợ, đành ra gặp nó, định đền cho nó tiền viện phí + sửa xe. Ai dè ra tới nơi nó đã ngồi đó với 4-5 thằng bặm trợn lắm
Nó bảo:
- Anh gọi con người yêu anh ra đây mình cùng nói chuyện, hôm đó có mặt nó nữa.
Em đành y lời, gọi gấu em ra. Khổ cái gấu em nó thích mặc quần ngắn, nó ra ngồi mà đùi với mông cứ lồ lộ mấy thằng dog kia cứ nhìn em ức lắm nhưng đang kèo dưới nên ko dám bật.
Sau nó nhìn gấu chán liền quay qua bảo em:
- Giờ anh thích sao? Đâm người ta chấn thương lá lách, nứt xương đòn rồi bỏ chạy. Giờ anh thích đi mấy tháng?
Em với gấu nhìn nhau rồi đành xuống nước năn nỉ nó đủ kiểu, xin bồi thường. Ai dè sẵn tay nó bê ghế ngồi cạnh em với gấu, rồi thả tay đặt lên đùi gấu em luôn mới vl Em vừa nhổm dậy thì 2 thằng to cao đã lao tới gì em xuống. Quán cà phê có mấy đứa nhân viên thấy vậy còn lùi lùi bỏ đi đù má bọn nó

Rồi nó săm soi gấu em, nó sờ đùi rồi bóp bóp xong đưa tay lên bụng gấu. Nó cứ vừa cười đểu vừa mân mê cái tay rồi vuốt lên ngực. Tới đây thì gấu em sợ quá rơi nước mắt con em điên lắm mà hai thằng kia to quá em ko làm gì được, bất lực

Nó đưa tay lên ngực gấu em rồi ấn ấn, xong bảo em là cho nó vui vẻ với gấu em thì nó sẽ bỏ qua chuyện này. Gấu em chửi nó thì nó bóp mồm gấu rồi vuốt má, bảo là " Từ từ rồi mình sẽ tâm sự, đừng nóng". Hành gấu em chán chê xong nó gọi đám bồng bọn ra về, bảo em với gấu suy nghĩ đi. Hoặc là hai bên cùng vui, hoặc là em đi tù còn gấu bị bắt cóc rồi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hic. Em hoang mang quá, giờ ko biết làm sao cả, bất lực quá
dé dé
Reply With Quote
  #17  
Old 04-12-2015, 10:05
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 359
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

http://toilam.com/news/cach-lam-do-c...phao-bong-112/
Biết phải làm gì rồi đó #1440821
Reply With Quote
  #18  
Old 04-12-2015, 10:06
Member
Join Date: 12-2013
Posts: 44
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Vote hẹn lần nữa ghi âm, báo công an...cùng lắm chạy tiền cho công an, để gấu bị vậy là không đáng
Reply With Quote
  #19  
Old 04-12-2015, 10:06
trancongduong.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 98
Khá khen cho tinh thần thẩm du tt anh em mới có cái đọc giải trí.


Sent from my LG-F350S using vozForums
Reply With Quote
  #20  
Old 04-12-2015, 10:06
robot100's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 347
Re: Chở gấu gây tai nạn, một tháng sau nạn nhân đòi vui vẻ với gấu nếu ko kiện mình ra tòa?

Quote:
Originally Posted by natuan1488 View Post
Cách đây một tháng em có chở gấu đi ăn khuya, sau khi làm hai cốc bia tê tê, gái ngồi sau ôm nên phê phê và bọn em lê la khắp néo đường thành phố trong sự hả hê của một thằng có gấu trước bao cặp mắt ganh tị của bọn FA bần nông tội nghiệp
Có lẽ vì gấu em mặc quần ngắn quá nên mấy thằng đi cạnh cứ soi soi. Gấu mới đập đập vào lưng em bảo là "anh ơi ngại quá nó nhìn nãy h" Em mặc kệ bọn ranh đó, còn cố tình vòng tay qua đặt lên đùi gấu rồi cứ thế một tay vê ga, một tay sờ đùi. Bọn kia có vẻ tức tối lắm nên cố gắng lấn làn chạy vượt lên xe em. Được khoảng 2km thì sắp tới đèn đỏ, thấy tín hiệu đèn vàng em rồ ga phóng vút qua khi đèn đỏ vừa chớm 1s. Bên phải em có một thằng lao tới thấy vậy nó thắng gấp, chiếc xe của nó xìa bánh và lao xéo vô lề đường với tiếng kêo "kéttttt" rõ to. Em loạng choạng nhưng do cứng tay nên ko bị té, gấu ngồi sau ôm chặt cứng còn những người đi đường thì dạt hết qua một bên. Biết gặp chuyện chẳng lành vì cái xe kia đâm vào vỉa hè đổ nghiêng, thằng kia thì nằm bất động nên em chạy thẳng một mạch về nhà luôn. Sợ teo cả ass các bác ạ

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tối qua máy em có số lạ gọi nhỡ mấy lần. Em cầm máy gọi lại thì đầu kia im lặng một lúc, rồi sau đó từ tốn hỏi ngược em với cái giọng rất kháy:

- Anh là anh T phải ko?
- Ơ đúng rồi ai đấy?
Nó lại im lặng, rồi khoảng 5s sau nó gằn giọng:
- Có nhớ tháng trước anh đâm em té lăn ra đường đi cấp cứu ko?
Chết mẹ, em giật đứng hình nên giọng hơi run:
- Bạn là ai vậy, sao bạn biết mình vậy?
Vấn cái giọng rất đều và kháy tai đó nó mới lai rai mớm cho em sợ, rồi hẹn em ra cafe đầu ngõ. Nó bảo em ko ra thì nó cho e đi tù luôn vì bố nó làm giám độc bệnh viện xác định cho nó ít thương tật là toi em. Em thì ko đủ kiến thức pháp luật với lại mình sai rõ ràng nên rất sợ, đành ra gặp nó, định đền cho nó tiền viện phí + sửa xe. Ai dè ra tới nơi nó đã ngồi đó với 4-5 thằng bặm trợn lắm
Nó bảo:
- Anh gọi con người yêu anh ra đây mình cùng nói chuyện, hôm đó có mặt nó nữa.
Em đành y lời, gọi gấu em ra. Khổ cái gấu em nó thích mặc quần ngắn, nó ra ngồi mà đùi với mông cứ lồ lộ mấy thằng dog kia cứ nhìn em ức lắm nhưng đang kèo dưới nên ko dám bật.
Sau nó nhìn gấu chán liền quay qua bảo em:
- Giờ anh thích sao? Đâm người ta chấn thương lá lách, nứt xương đòn rồi bỏ chạy. Giờ anh thích đi mấy tháng?
Em với gấu nhìn nhau rồi đành xuống nước năn nỉ nó đủ kiểu, xin bồi thường. Ai dè sẵn tay nó bê ghế ngồi cạnh em với gấu, rồi thả tay đặt lên đùi gấu em luôn mới vl Em vừa nhổm dậy thì 2 thằng to cao đã lao tới gì em xuống. Quán cà phê có mấy đứa nhân viên thấy vậy còn lùi lùi bỏ đi đù má bọn nó

Rồi nó săm soi gấu em, nó sờ đùi rồi bóp bóp xong đưa tay lên bụng gấu. Nó cứ vừa cười đểu vừa mân mê cái tay rồi vuốt lên ngực. Tới đây thì gấu em sợ quá rơi nước mắt con em điên lắm mà hai thằng kia to quá em ko làm gì được, bất lực

Nó đưa tay lên ngực gấu em rồi ấn ấn, xong bảo em là cho nó vui vẻ với gấu em thì nó sẽ bỏ qua chuyện này. Gấu em chửi nó thì nó bóp mồm gấu rồi vuốt má, bảo là " Từ từ rồi mình sẽ tâm sự, đừng nóng". Hành gấu em chán chê xong nó gọi đám bồng bọn ra về, bảo em với gấu suy nghĩ đi. Hoặc là hai bên cùng vui, hoặc là em đi tù còn gấu bị bắt cóc rồi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hic. Em hoang mang quá, giờ ko biết làm sao cả, bất lực quá
đức chơi
bị thế này lâu chưa
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:55.