Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #3881  
Old 07-04-2015, 11:58
Cobain_Nguyen's Avatar
Member
Join Date: 12-2014
Posts: 87
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by kurotientai123 View Post
Thi thoảng có ngoại tình với tay trái
và đôi khi 3some với cả 2 tay
Reply With Quote
  #3882  
Old 07-04-2015, 12:00
huyquangle's Avatar
K.I.A
Join Date: 12-2014
Posts: 24
Re: Yêu người IQ cao

mặc dù biết thjm buồn nhưng nó vẫn hay cảm xúc
__________________
VẠN sự Bất biến .Tiền Không Phải Tất Cả Không Có Tiền Thì Vất Vả Thế Thôii
thời nay sừng là thứ thiết yếu của đàn ông, và vỏ là vũ khí của đàn bà
Reply With Quote
  #3883  
Old 07-04-2015, 12:05
Vtdnd's Avatar
Member
Join Date: 09-2013
Posts: 31
Re: Yêu người IQ cao

Kết như cc,hư cấu vđ.
__________________
Khi vozer nói về việc chơi gái
[QUOTE=sader102;73440203]Cái gì thiếu thì hay nói về nó thôi :sogood: chân gồng tay xóc óc tưởng tưởng ra 1 con bỏ mẹ nào đó rồi lên voz chém thôi :chaymau::sexy:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #3884  
Old 07-04-2015, 12:14
Bitchvitcon's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 3
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by doithayxx View Post
Nó chả đơn giản như thế đâu bạn ạ.
1 sự trả thù quá cay độc. Thư muốn bạn ám ảnh suốt đời cái nỗi đau mà bạn gây ra cho cô ấy. Đọc review của bạn về chuyện này. Ban đầu mình cảm thấy khá thú vị với 1 cô gái như Thư. Nhưng càng đọc về sau mình càng thấy hơi sợ với 1 cô gái luôn kiểm soát được mình làm gì mình sẽ như thế nào và đọc được tâm lý của mình. 1 việc nữa bạn hơi dở đó là lao vào đánh thằng kia. Cô ấy đã nắm được thóp của bạn. Đánh cũng ko giải quyết được vấn đề gì. Im lặng mới là đáng sợ bạn nhé. Thư đã đáng sợ đến mức bạn phải đi tìm cô ấy 2 lần. Có lẽ bạn nên im lặng và cắt đứt mọi liên lạc khi Thư làm như thế. Đã đến mức trả thù nhau như thế thì chấm dứt là chuyện tốt nhất. Lúc đầu đọc truyện mình cũng ko nghĩ kết cục sẽ SE như thế. Công nhận hơi buồn và ngỡ ngàng.
Reply With Quote
  #3885  
Old 07-04-2015, 12:25
michone's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2014
Posts: 578
Re: Yêu người IQ cao

Thế thử tự thời gian của mấy cái review là như nào thế thím thớt? Cái cát tặc là vụ sau cùng ạ
Reply With Quote
  #3886  
Old 07-04-2015, 12:31
Junior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 9
Re: Yêu người IQ cao

Đọc xong cái kết ngẩn ngơ....oắt đờ lợn? Goai?????
Reply With Quote
  #3887  
Old 07-04-2015, 12:45
Member
Join Date: 09-2013
Posts: 63
Re: Yêu người IQ cao

thớt có làm án kinh tế nào chưa, review cho mọi người được không.
Reply With Quote
  #3888  
Old 07-04-2015, 13:13
TuoiTreTaiCao's Avatar
Junior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 5
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Đứng bên em im lặng thật lâu
Nhìn thấy nhau, cứ thêm u sầu
Trái tim anh đang ghìm thật sâu
Từng nỗi đau mà anh muốn giấu
Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa
Còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa
Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa
Từ đây sẽ rất xa…..
Nếu em không thể nào ở lại đây
Vì lý do hết yêu anh rồi
Nếu hôm nay em đành lòng chia tay
Vì lúc xưa là anh có lỗi.
Chúc cho em luôn tìm được niềm vui
Từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi
Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi
Một cơn đau sau cuối...
Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế
Anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ âm thầm vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm.
Và em đã muốn như thế,
em cứ như thế
Em hãy quên đi cuộc tình chúng mình
Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình.
Làm sao anh dám trông mong em về, với anh
nghe bài này mà đọc cái kết buồn vl
Reply With Quote
  #3889  
Old 07-04-2015, 13:25
Bitchvitcon's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 3
Re: Yêu người IQ cao

Quote:
Originally Posted by TuoiTreTaiCao View Post
nghe bài này mà đọc cái kết buồn vl
Quote:
Originally Posted by TuoiTreTaiCao View Post
Đứng bên em im lặng thật lâu
Nhìn thấy nhau, cứ thêm u sầu
Trái tim anh đang ghìm thật sâu
Từng nỗi đau mà anh muốn giấu
Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa
Còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa
Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa
Từ đây sẽ rất xa…..
Nếu em không thể nào ở lại đây
Vì lý do hết yêu anh rồi
Nếu hôm nay em đành lòng chia tay
Vì lúc xưa là anh có lỗi.
Chúc cho em luôn tìm được niềm vui
Từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi
Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi
Một cơn đau sau cuối...
Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế
Anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm
Từ đây cho đến muôn kiếp
Anh sẽ âm thầm vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm.
Và em đã muốn như thế,
em cứ như thế
Em hãy quên đi cuộc tình chúng mình
Từ đây cho đến muôn kiếp, anh sẽ vô tình.
Làm sao anh dám trông mong em về, với anh
Cơn đau cuối cùng của Lê Hiếu. Lần nào đi hát cũng mở bát và solo bài này. Một đợt đúng tâm trạng nên càng nghe càng buồn...
Reply With Quote
  #3890  
Old 07-04-2015, 13:33
Senior Member
Join Date: 11-2014
Posts: 2,541
Re: Yêu người IQ cao

Ông thớt này bằng tuổi mình mà chuyện tình cảm từng trải, phang phập nhiều vl... đến khi lấy vợ như thế đỡ bỡ ngỡ nhỉ....
Mẹ, cái thân này thì cấp 2 cấp 3 yêu 1 em đơn phương, Đại học yêu 1 em đơn phương từ năm 2 đến cuối năm 4, gần tốt nghiệp thì yêu nhau mà mới chỉ đi chơi, cầm tay... xa nhất là hôn. Xong đi làm xa nhau cái, được 1 năm có tin e lấy chồng.
Giờ lấy vợ cùng cơ quan, bị quản chặt vãi.... hic... mà cũng cảm ơn tập đoàn người yêu cũ đã éo cưới mình để đến giờ lấy được người vợ vừa ý.
Thớt rồi cũng cảm ơn những người đã bước qua đời mình khi gặp người mới vừa ý hơn thui ...
Chúc bác làm ăn phát tài
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:42.