Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #551  
Old 13-12-2014, 15:37
Junior Member
Join Date: 11-2014
Posts: 4
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

Để mai tính 2: nhiều tình tiết gây hài,coi tạm ổn, nội dung k có gì hấp dẫn
Reply With Quote
  #552  
Old 13-12-2014, 19:22
muasaobang2536's Avatar
Junior Member
Join Date: 11-2013
Posts: 13
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

Review nhanh phim Để mai tính 2:
Đánh giá 8/10. Cười bể bụng luôn. Nhất là đoạn đuổi nhau trong bệnh viện. Cả rạp cười gần như không kìm được )) Tuy nhiên phim hài mà, cười xong cũng không đọng lại được nhiều đâu
Nếu thím nào không quá khắt khe, đã từng cười được với Tèo Em thì rất đáng xem. Không thất vọng đâu.
Tình huống cũng hơi bựa chút, không nên dẫn gái nghiêm túc đi cùng.

Ngoài lề: Đợt này phim này được ưu ái nhiều suất, giờ nào cũng có suất chiếu. Tuy nhiên nên đặt vé trước hoặc đếm sớm 1 chút. Kín phòng (
Reply With Quote
  #553  
Old 14-12-2014, 00:31
dontxiaolin.5's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2013
Posts: 3,553
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

Quote:
ĐỂ MAI TÍNH 2
Ai làm biếng đọc thì mình nói vầy, nếu cần coi một cái phim mắc cười kiểu đơn giản, coi xong chả còn nhớ gì trong đầu và chưa từng coi những phim như "Để Mai Tính" hay "Tèo Em" thì có thể mua vé coi phim này gọi là giải trí. Còn nếu ai đòi hỏi một bộ phim hài cười xong còn thấy chua cay, cười xong ngẫm lại vẫn nhói trong lòng, cười xong thấy sao mà tiếng cười vẫn chua chát, cười nhưng vẫn cần chiều sâu, thì làm ơn đừng mua vé. Vì tui coi phim, trong khi nhiều người xung quanh cười ầm ầm, tui cũng chỉ nhếch mép được vài lần.
Nếu nói phim này làm ô nhục người đồng tính, chuyển giới gì đó, thì tui thấy cũng không hẳn. Phim nói về "một cá nhân" tên Hội, chứ không nói về "tập thể người đồng tính", ở ngoài đời, tui có biết nhiều cá nhân tính tình còn lố hơn chị Hội trong phim, nên nói chuyện bôi nhọ là không chính xác. Nhưng, rõ ràng rằng khi coi phim xong, có nhiều người thốt lên cái câu, "Đúng là bê-đê." thì rõ ràng phim này đưa cho người ta cái suy nghĩ "Người đồng tính đều giống những gì Hội thể hiện."
Chuyện phim tui thấy nó... nhảm. Đồng ý rằng với phim hài thì không nên đòi hỏi một câu chuyện quá hay, nhưng để ý coi "Cô dâu đại chiến" hay "Âm mưu giày gót nhọn" nó vẫn là một bộ phim hài và nội dung của nó... hay. Thậm chí, so với "Để Mai Tính 1" thì rõ ràng kịch bản cũng có những thứ khiến người ta suy nghĩ về tình yêu về sự hi sinh này nọ, còn cái này, chỉ duy nhất một từ là... nhảm!
Diễn viên diễn, tui thấy nó... dở. Ngoài vai chính của anh Thái Hoà vẫn giữ nguyên cách cong mỏ, điệu bộ ẻo lã từ phần đầu và thậm chí làm lố hơn, ẻo lã hơn hòng chọc cười khán giả. Nói thật, điệu bộ và cách diễn này từ Hội 1 cho đến Long Ruồi rồi đến Trâm (Cưới ngay kẻo lỡ) cho đến Tèo Em, Hội 2... đều thấy một nét diễn y chang, cho nên nhiều người khó tính sẽ không cười được. Bạn Diễm My (Chứ không phải cô hoa hậu Diễm My) thì làm tui nhớ tới Hồ Quang Hiếu với hit song "Không cảm xúc". Cả cái phim mặt bạn ấy cứ... đơ đơ, đôi khi có vài biểu cảm lên gân một chút nhưng cũng lên không tới. Quang Sự, Huy Khánh, Huỳnh Anh Tuấn... diễn ở mức tròn vai. Chị Thu Trang có một vai hài duyên dù kết vai của chị Trang bị bỏ lửng, kiểu như vẽ ra vai đó rồi không cho nó được một kết thúc ổn thoả.
Nhịp phim, tui thấy nó... loạn. Đầu phim giới thiệu hầm hố, giữa phim các tình tiết hài được kéo dài lê thê, tình cảm sướt mướt mấy đoạn và kết phim một cái ào, kiểu như "Đạo diễn muốn vậy cho nó nhanh." Nhân vật Sơn của Linh Sơn được giới thiệu cũng dữ dằn, ghê gớm, cuối cùng đéo làm được gì ra hồn.
Trên một tổng thể chung, khó có thể nói "Để Mai Tính 2" là một phim không thành công. Vì nếu xét riêng trên góc độ phim hài, nó gây cười tốt và được chăm chút hình ảnh tốt hơn dù nội dung nhảm ngang ngữa dòng phim hài Tết của Phước Sang cách đây nhiều năm.
Về mặt cá nhân là một sản phẩm của đạo diễn Charlie Nguyễn, theo tui thì đây là một bước thụt lùi sau bước dậm chân tại chỗ mang tên "Tèo Em" năm ngoái. Và nếu còn tiếp tục lôi kéo kiểu nhân vật như Hội ra để gây cười, tui tin rằng thất bại sẽ kéo đến với anh Charlie nhanh hơn anh tưởng.
Trong phim, tui nể nhất là hai con bánh bèo trong quán bar. Bà mẹ nó, chị Hội đã nhận mình là "chị" mà tụi nó còn ngồi ôm ấp, chèo kéo, hun hít... thiệt là... gan cùng mình.
Chuyện này ngoài lề.
Lâu rồi tui mới đi coi phim mà được diện kiến một cao thủ về khả năng đéo có duyên như vậy trong hình dạng bánh bèo.
Ngồi đằng sau tui, banh háng gác chân lên ghế trước, rung như thể bị động kinh, miệng nhai bắp rang nhóp nhép như nó sợ cái rạp không biết nó có tiền mua bắp nhai. Rồi cứ mỗi cảnh phim là nó nói. Nó muốn chứng minh nó chắc là bà con với anh Charlie Nguyễn, nó tham gia bình luận trực tiếp ngay tại rạp. "Cái váy xấu quá." "Anh này đẹp trai quá má ơi." "Bê-đê nhìn thấy gớm quá kìa mày." cùng nhiều câu khác được nó nói với âm lượng đủ cho 10 người xung quanh nghe.
Và tui đã ra tay thanh tẩy không khí. Tui hiền lành lấy cái vương miện "Bông hậu thân thiện" đang đội xuống đưa cho bạn kế bên cầm giùm, tui quay qua và nhắc nhẹ một câu với âm lượng cũng đủ cho 10 người xung quanh nghe, "Chị ơi, làm ơn giữ im lặng để người khác coi phim."
Mà con bánh bèo hình như bị quê, lơ lơ quay qua hỏi hai con bạn, "Ủa, nó nói gì vậy mậy?" Đù mẹ, mặt nó non chẹt, chắc chừng mười mấy tuổi đầu mà cứ thích mở miệng ra gọi ai cũng bằng nó. Cũng may mà trời thương, hai con bạn nó đéo bị điếc nên nhắc nó, "Kêu mày im lặng để người ta coi phim." May cho nó là sau đó nó chỉ còn dám cười hùa (tức là thấy cả rạp cười rồi cười theo) chứ không còn dám nói chuyện ồn ào, chứ không là tui đã quay lại cho nó một táng để dzú háng dính chùm rồi.
Đúng là thứ bánh bèo vô dụng!
của Nguyễn Ngọc Thạch trên FB

https://www.facebook.com/Mr.Sexy.Clo...602270303877:0
Reply With Quote
  #554  
Old 14-12-2014, 11:31
Senior Member
Join Date: 06-2014
Posts: 611
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

có ai tổng hợp dùm cụm rạp nào thì nên xem rạp số mấy để được màn to/trung bình không, nhiều lúc vô cgv mà nó cho rạp bé ức chế lắm
Reply With Quote
  #555  
Old 14-12-2014, 11:53
linhkoy1882's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2012
Posts: 3,919
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

Phim Dorêmon lồng tiếng có tốt không các thím, muốn ôn lại tuổi thơ quá
__________________
[B][COLOR="Red"]♥ [/COLOR][/B][B][COLOR="Red"]Phác Bảo Anh[/COLOR][B][B] [COLOR="Red"]♥[/COLOR] [/B]♥[COLOR="Black"] BLΛƆK[/COLOR][/B][B][COLOR="Pink"]PIИK[/COLOR][/B][/B] [COLOR="Pink"]♥[/COLOR]
[B][I]Fan đội bóng hôi nhất thuế giới[/I][/B]
Reply With Quote
  #556  
Old 14-12-2014, 11:58
Guard's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2011
Posts: 1,500
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

Có ai review phim Doraemon kỹ hơn dùm em chút đi
Định mai coi vì nghe cái theme song cảm động quá, mà vẫn hơi ngại vụ lồng tiếng
__________________
[B][SIZE="4"][CENTER][COLOR="Silver"]Giờ[/COLOR] [COLOR="Gray"]tăm[/COLOR] [COLOR="DimGray"]tối[/COLOR] [COLOR="Black"]nhất[/COLOR] [COLOR="Gray"]là [/COLOR][COLOR="Silver"]trước[/COLOR] [COLOR="SandyBrown"]lúc[/COLOR] [COLOR="Orange"]rạng[/COLOR] [COLOR="DarkOrange"]đông.[/COLOR][/CENTER][/SIZE][/B]
Reply With Quote
  #557  
Old 14-12-2014, 12:02
linhkoy1882's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2012
Posts: 3,919
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

Quote:
Originally Posted by Guard View Post
Có ai review phim Doraemon kỹ hơn dùm em chút đi
Định mai coi vì nghe cái theme song cảm động quá, mà vẫn hơi ngại vụ lồng tiếng
theme song công nhận hay, em nghe hoài không chán
Tặng các bác theme song guitar
https://www.youtube.com/watch?v=meMfvuWBF90
Thím nào coi về nhớ review kĩ cho em với
__________________
[B][COLOR="Red"]♥ [/COLOR][/B][B][COLOR="Red"]Phác Bảo Anh[/COLOR][B][B] [COLOR="Red"]♥[/COLOR] [/B]♥[COLOR="Black"] BLΛƆK[/COLOR][/B][B][COLOR="Pink"]PIИK[/COLOR][/B][/B] [COLOR="Pink"]♥[/COLOR]
[B][I]Fan đội bóng hôi nhất thuế giới[/I][/B]
Reply With Quote
  #558  
Old 14-12-2014, 13:23
nghimaimoira51's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2011
Posts: 243
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

Quote:
Originally Posted by Mark Lucid View Post
có ai tổng hợp dùm cụm rạp nào thì nên xem rạp số mấy để được màn to/trung bình không, nhiều lúc vô cgv mà nó cho rạp bé ức chế lắm
Cụm nào cũng có to - trung bình - nhỏ nhé thím .
Thường phim bom tấn hoặc một số phim mới chiếu sẽ chiếu ở phòng lớn, sau đó về trung bình hoặc nhỏ , thường rạp nhỏ là phim ít khách hoặc sắp hết chiếu .

Vd rạp CGV Aeon Mall , thím xem lịch chiếu có ghi phòng chiếu ở trên .Rạp 1-2-3-4 là lớn ,rạp 5-6 là trung bình , rạp 7-8 là nhỏ
Reply With Quote
  #559  
Old 14-12-2014, 13:39
Senior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 1,520
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

19 này có ai chiến the hobbit ko??,
Reply With Quote
  #560  
Old 14-12-2014, 14:39
theviper's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 550
Re: Review phim mới chiếu rạp ngày 24/10

Mới xem Doreamon hồi trưa. Film hay lắm các bác ạ,nhìu khúc cười đau bụng và cũng nhìu khúc mún khóc lắm. Film thích hợp cho bác nào thích ôn lại tuổi thơ Em Xuka lớn lên nhìn đẹp vl,Đoreamon thì dễ thương lắm. Coi lồng tiếng cũng hay nữa Nói chung theo mình thì hay hơn film chim cánh cụt

Sent from my Pé Sâu using vozForums
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:18.