Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #3931  
Old 14-11-2014, 08:40
K.I.A
Join Date: 10-2014
Posts: 87
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Kết thúc là của bác ấy, còn muốn kết thúc có hậu hơn, anh em cứ tưởng tượng mình là bác doithayxx, nghĩ về em Nhung và Hoài, rồi qwerty theo cách các pác. Em vẫn đang viết tiếp câu chuyện của bác ấy theo cách của mình đây
Reply With Quote
  #3932  
Old 14-11-2014, 08:44
net.online's Avatar
Member
Join Date: 07-2012
Posts: 62
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Bác review chuyện của bác với Gấu mẹ vĩ đại đi. nghe chuyện xã hội giờ đan xen chuyện tình cảm không trong sáng cho lãng mạn.
Reply With Quote
  #3933  
Old 14-11-2014, 08:45
Junior Member
Join Date: 04-2012
Posts: 23
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

quá hay cho chủ thớt. thank chủ thớt đã cho anh em những dây phút vui vẻ hồi hộp.
Nhưng nói thật kết thưc không phải là happy ending lắm
Reply With Quote
  #3934  
Old 14-11-2014, 08:48
Senior Member
Join Date: 10-2013
Posts: 2,442
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Tranh thủ ngồi chờ sếp duyệt báo cáo, lên hóng xem có chap mới chưa...ai dè lại là chap cuối.
Hơn nữa kết thúc khá hụt hẫng, sr em ko trách gì bác thớt mà đấy chỉ là cảm nhận của em về cái kết thôi. Dù sao, 1 câu chuyện có thú vị hay không, mở đầu, kết thúc, hay những trải nghiệm xuyết suốt truyện đều đóng vai trò quan trọng. Không mong chờ một cái kết ntn nhưng những gì từ đầu đến giờ, theo từng chap truyện của bác đối với em nó thực sự rất thú vị ( ko biết dùng từ gì để miêu tả cảm nhận này).
Thanks bác rất nhiều, hóng review về : Ny có IQ cao .
Reply With Quote
  #3935  
Old 14-11-2014, 08:53
Member
Join Date: 06-2013
Posts: 64
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Kết thúc rất là hụt hẫng cho ae, vì mình dám nói sự thật gần hết cái thớt này - để mà nó chạy êm xui từ chap đầu cho tới cuối, là nhờ thớt khéo léo "kích dục" ae. Từ đúng là kích dục. Không phải vừa đọc vừa tưởng tượng còn gì? Mở đầu mông với vếu nhưng về sau mất, gây hối tiếc là phải. Nói thêm là tính kịch tính của những màn đấu trí ko phải là kém hấp dẫn, nhưng tình dục nó làm con người ta khát khao. Thấy đoạn kết cũng ko sáng lắm. Tự dưng lại phone cho thớt rồi ăn lẩu giới thiệu bạn trai là sao? Đm con Nhung ko thèm bi thớt nữa à Thôi dù sao cũng nên bỏ qua, cái quan trọng hơn là thể theo nguyện vọng của thớt. Mình cũng biết ae ham vụ này lắm, là review lại gấu IQ cao thành 1 thớt riêng biệt, kẻo dài quá ko biết làm sao.

Mình khá ấn tượng với bạn gái của thớt. Mình có 1 vài mối quan tâm như việc nếu gấu thông minh quá thì ae cảm thấy như thế nào? Trong trường hợp của thớt, thớt quả nhiên bản lĩnh và rất thông minh. Mà con gấu thì không kém mưu mẹo! Một đoạn cực kỳ ấn tượng về gái này, khi nó phát giác ra được anh luật sư có quan hệ với phò, mục đích thì thánh thiện thật thì buông 1 câu mình nhớ đại ý "Chơi với nó để moi thông tin cũng được, nhưng phải đeo bao và cho em biết". Gái này biết chuyện, mà chắc cũng rất tin tưởng thằng bạn trai có bản lĩnh. Mình cam đoan về mặt tâm lý, ko hẳn gái xem như không có gì, nhưng đây là biểu hiện của gái biết khéo.

Với mình, đây là cách khôn ngoan để nó kiểm soát mối quan hệ, đi thì đi, nhưng a ko thể rời bỏ một bông hoa tươi mát như e được, vì e cho a tự do và e đã thực hiện được cái điều người đàn ông mong muốn nhất là sự TÔN TRỌNG. Tôn trọng là biểu hiện cao nhất về tình yêu mà đàn ông muốn nhận được, với phụ nữ đó là YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN. E sau này xấu a cũng yêu, có ăn hàng như mỏ quét cũng phải yêu, có tật xấu a cũng phải em, tóm lại e có làm sao a cũng phải yêu thì đó chính là cảm giác được yêu cao nhất mà phụ nữ họ muốn nhận được từ người phối ngẫu với mình. Thường mình rất sợ gái thông minh, có lẽ do cái cách nó thể hiện ra ngoài quá thích vượt trội hoặc do mình hay làm bậy nên sợ phát hiện nên gái mà khôn, không khéo thì khó giữ quan hệ lâu bền. Tự mình thành thật, mình cũng thích yêu 1 e thông minh, nhưng đặc biệt phải khôn khéo. Thấy gấu thớt rất khéo Mình biết là ae cũng thích có 1 cô bạn gái như thế này.

Mình có đứa em họ, giao tiếp rất tinh tế, nói năng rất hợp lòng người khác. Cách kiểm soát đối phương vừa nhu vừa cương, có đoạn nó chọc mình rồi đi mách mẹ mình "Dì L ơi a D k thương con ". Trong tình yêu loại phụ nữ này gần 100% là kiểm soát hoàn toàn quan hệ và cả người đàn ông. Nói thêm là e nó đẻ ở Mẽo, ko phải gái VN hoàn toàn. Nói xa hơn nữa, về mặt chiêm tinh thì 2 đứa đối đỉnh nhau (cách đúng 6 tháng, chênh lệch +- 3 ngày, và 2 đứa là cặp đối đỉnh mạnh nhất trong hoàng đạo) nên sức hút giới tính rất mãnh liệt (vì tương tác các hành tinh rất tốt). Dĩ nhiên là đứa cực thông minh, giác quan rất nhạy biến, nói dối nó k được. Chuyện nó thông minh thì nhiều lắm, không kể. Nó đi học về ko thấy mình, nó lại đi tìm, và thích mượn áo của mình. Nên như mình, cái sức hút giới tính này rất mạnh mẽ, không thể phủ nhận k có gì, chỉ là nó đi xa tới đâu thôi. Tiếc là 2 ae, nên cũng ko nói gì đc nữa :"> Mình rất kết con gái như vậy. Biết cương nhu đúng lúc, nó quá hiểu tâm lý người khác và quyến rũ trong từng hành động. Phụ nữ như vậy làm mát lòng thằng đực, có bị kiểm soát 1 tí cũng chả sao. Vì họ làm hài lòng mình. Mình thích bạn gái như vậy, nên muốn nghe câu chuyện của thớt.

Vấn đề gái gú nó muôn thởu lắm, khi đa số ae trong voz còn tuổi xuân và đam mê trong tình yêu nên ai cũng muốn có bạn gái như thớt. Với nhu cầu đó thì muốn đc nghe về 1 cô bạn gái thông minh và sắc xảo không có gì là lạ. Không ngoài ae, thớt đặt tiêu đề review "Yêu người IQ cao" đầu tiên là thớt cũng có ý định nói về vụ này lâu rồi. Thớt muốn, thì ae chiều. If you want, we'll afternoon you. Vậy nên y cứ như thế mà mình review vụ GÁI IQ CAO, sao đó là các vụ khác tuỳ ý kiến của ae khác nhé!

Quote:
1. Là chuyện của mình với gấu trong những năm tháng học đại học Luật và sau khi ra trường. Mình tạm đặt tên là: "Review: Yêu người IQ cao".
Reply With Quote
  #3936  
Old 14-11-2014, 08:54
Member
Join Date: 03-2014
Posts: 70
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Kể hết lun nha thím,tu trên xuông duoi,ah mà bác lập một trang fb riêng dc ko,có gì a e zô đạm đạo trò chuyện cho vui,hoac có thac mac gi về pháp luật nhờ bác tư vấn cho.
Reply With Quote
  #3937  
Old 14-11-2014, 08:59
Senior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 2,077
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

bác rv truyện 1 và 4 đi.

đọc truyên mà liên qua tới tình củm vẩn hay hơn .
__________________
tìm mua vỏ Series case dell xps 700 Series. zin chưa mod.

đang ngứa, muốn thử cảm giác tháo banh nó ra. giá hợp lí nhé. pm inbox số đt. mình sẻ gọi lại.
Reply With Quote
  #3938  
Old 14-11-2014, 08:59
K.I.A
Join Date: 08-2014
Posts: 98
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Kết thúc hơi hụt hẫng chút , theo mình thì thớt cũng có ý riêng nên mới cho drop như vậy
Thôi hóng truyện của gấu thớt vậy
Reply With Quote
  #3939  
Old 14-11-2014, 09:05
Senior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 1,107
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Wtf, cứu em nó ra tù mà chỉ để lại giỏ quà + 10 chai rồi ra đi biệt tích à? Lúc trc cứu em nó khỏi giang hồ đã thân thiết đủ kiểu, giờ cứu khỏi án tù mà sao thấy đi nhẹ bâng vậy thớt
Reply With Quote
  #3940  
Old 14-11-2014, 09:07
Senior Member
Join Date: 07-2013
Posts: 1,898
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Nói chung là truyện này nên kết thúc sớm được rồi. Rõ ràng là thớt đuối ý tưởng cũng như lời văn. Tất nhiên vì là reivew nên cũng chả ai nói chi cho nhiều
Viết truyện của gấu thím đi.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 17:47.