Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #2591  
Old 08-11-2014, 08:29
Senior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 195
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by darkmagician_92 View Post
Truyện của thím có nội dung cũng như mạch văn rất lôi cuốn, thôi thúc, kể cả khi loại bỏ các yếu tố xôi thịt. Dạo này bận nên lâu r mình ko đọc sách như trc nữa, cũng ko có time lội các thớt truyện trên voz, nhưng vì tò mò trc 1 thớt nổi lềnh phềnh trên page 1 nên mình đã đọc 1 mạch hết 25 part. Hóng thím sớm cập nhật nội dung và mong em Nhung sẽ sớm ra tù
mình giống bạn, thấy cái tiêu đề khắm khắm nên chả quan tâm, nhưng mấy ngày liền thấy thớt này toàn ở page 1 nên tò mò đọc, ai ngờ hay vồn
Reply With Quote
  #2592  
Old 08-11-2014, 08:31
footprints's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 658
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Lâu lắm không có thớt hay thế này rồi. Đọc một lèo luôn. Thớt đừng để drop nhé.
Reply With Quote
  #2593  
Old 08-11-2014, 08:36
melancholy2206's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2014
Posts: 0
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

típ bác ơ, đang hay mà són thì...
Reply With Quote
  #2594  
Old 08-11-2014, 08:36
duy_ndd's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2013
Posts: 685
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

thím nhận của e 1 lạy kết nhất câu này : Thế này mà chưa lên thì lúc lên bằng cái phích à.
cười nãy h
__________________
No sign
Reply With Quote
  #2595  
Old 08-11-2014, 08:41
kyoyork149's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2013
Posts: 2,511
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

chào mừng chap mới nào ..
__________________
[RIGHT][I][COLOR=DarkOrchid]Yêu màu tím, sống nội tâm, hay khóc thầm ...[/COLOR][/I][/RIGHT]
Reply With Quote
  #2596  
Old 08-11-2014, 08:56
duy_ndd's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2013
Posts: 685
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

thím nhận của em thêm 1 lạy nữa ạ
" Đệch mợ, loại gấu này bình thường là phải chôn sống, nhưng do mình đang làm điều mờ ám,"
__________________
No sign
Reply With Quote
  #2597  
Old 08-11-2014, 09:15
kagura of wind heaven's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 281
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Mình có cảm giác đã từng đọc truyện này rồi là sao
__________________
[RIGHT][COLOR="Red"][B][SIZE="1"]Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể..thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.[/SIZE][/B][/COLOR][/RIGHT]
Reply With Quote
  #2598  
Old 08-11-2014, 09:43
Junior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 22
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Há Há Há Há .......
Quote:
Originally Posted by TTKTILY View Post
bậy nào, cái đó là sở thích cá nhân,

ông thử nghĩ con trâu già, răng cỏ yếu, bắt nó ăn cỏ già sao nó ăn đc đúng ko?

nó phải ăn cỏ non
Reply With Quote
  #2599  
Old 08-11-2014, 10:01
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2010
Posts: 456
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by viktor View Post
bác thớt luật sư + với ae tư vấn giúp mình chuyện này nhé, định inbox bác mà sợ nhiều người inbox quá bác ko đọc dc thư của e nên post thẳng luôn
- số là thế này, nhà e là chủ nhà trọ, có 1 gia đình (2 vợ chồng 2 con gái) ở trọ nhà e cũng 3 năm rồi, nói chung là họ tốt, cách đây vài tháng mẹ e có cho cô này mượn 6tr để cho vay lấy lãi, mẹ e lấy ít, còn cô này cho vay lại bao nhiêu thì ko biết, rồi mỗi tháng tiền về rất đều, nhà e bán tạp hóa, chồng cô này thì thật nghiệp, cô này đi làm nuôi tất, vì thế tiền trọ + tiền ăn uống, 1 tháng tầm gần 1tr thôi, nhưng cô này bảo thôi sẵn e thiếu tiền chị rồi cho e thiếu luôn, mai mốt trả luôn 1 thể, và số tiền này bây giờ lên đến 21tr (cũng phải nửa năm rồi nên đừng hỏi sao lại nhiều), bây giờ chồng cô ấy sắp về đà lạt làm tài xế (làm tài xế taxi đòi hộ khẩu nên phải về DL mới có hộ khẩu), cô này 1 phần vì theo chồng, 1 phần vì làm ăn ở đây ko biết có dư hay ko, nhưng đến tháng lãnh lương người ta đòi nợ hết, còn dư dc 1 ít tiêu xài thôi (trong gần công ty cũng có mấy cái tạp hóa nữa), thế nên dự định tầm 1 2 tháng nữa về đà lạt làm ăn (làm gì ko biết), bây giờ nói đến tiền thì ko có tiền trả mẹ e, mà cũng chẳng có gì để siết nợ, lại gặp mẹ e tính hiền, còn cô này thì thân với mẹ e, bây giờ e tính thế này, e sẽ gọi 2 người lên, làm 1 cái giấy vay tiền, hạn 1 năm, 3 người lên xã xác nhận, rồi thích đi đâu thì đi, 1 năm sau ko trả e sẽ tố cáo sau, lúc đấy ko trả thì đi tù, cho e hỏi xã có nhận chứng giấy tờ này ko, hay các bác tư vấn cho e đường khác, chứ nói thật, e cũng ko phải hiền, nếu cảm thấy có hiện tượng bỏ trốn, e sẽ thanh trừng hoặc làm cho đến khi đủ 20tr thì thôi, e ở Bình Dương nhé
Không cần làm căng vậy đâu, em thấy cô ở trọ với mẹ bác cũng thoải mái mà. Để yên tâm thì bác cứ bảo mẹ bác làm cái Hợp đồng vay tiền (hay giấy vay tiền cũng được) trong đấy viết rõ các thông tin:

Họ tên người vay, CMND, hộ khẩu người vay. (cả vợ cả chồng)

Số tiền vay, ngày tháng năm vay, lãi suất bao nhiêu %/ tháng (cái này để vừa vừa thôi, dưới 10%/ tháng nhé). Thời hạn trả. Lãi suất chậm trả (tức là nếu ko trả đúng hạn thì thì thời điểm đến hạn đến khi trả được lãi là 15% chẳng hạn)

Tốt nhất là xem cô ấy có tài sản gì thì đem cầm cố cho mẹ bạn để làm tin.

Bảo cô ấy làm công chứng CMND, hộ khẩu cả vợ cả chồng đưa cho mẹ bạn.

UBND xã có chức năng xác thực chữ ký là của người ký thôi nhé. Không có giá trị làm chứng. Tốt nhất bác có thể ra phòng công chứng gần nhà nhất để làm. Đây là vụ việc dân sự nên không phải cứ muốn tố cáo là tố cáo được đâu nhé .

Các bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật "miễn phí" thì vào đây:
http://vozforums.com/showthread.php?...amp;highlight=
Reply With Quote
  #2600  
Old 08-11-2014, 10:12
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2010
Posts: 456
Re: Khiêu vũ giữa bầy gõ

Quote:
Originally Posted by doithayxx View Post
Gấu mình học cùng đại học với mình. Là con nhà nòi pháp luật, bố và mẹ gấu đều làm thẩm phán. Chị gái gấu thì làm ở viện kiểm sát. Ngày trước đi học hay cả lúc đi làm gấu đều giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc. Mình vốn tự nhận là người thông minh, nhưng thực tế thì gấu là người thông minh nhất mà mình đã từng gặp. Nếu có điều kiện mình sẽ kể lại cho anh em nghe chuyện về đồng chí gấu này.
Nhắc đến gấu là vì lúc đó gấu nó hành mình ghê quá. Mấy ngày liên nghỉ làm đội mưa gió đi lo việc cho em Nhung mình không dám nói cho gấu biết. Nhưng gấu nó nghi ngờ mình ngay. Nó dò hỏi mấy lần nhưng mình đều chối bay chối biến. Để nó biết chuyện chắc tan cửa nát nhà.
Nhưng sau khi gặp Tuấn về, quá bế tắc trong việc tìm kiếm Cảnh. Mình vẫn phải quay sang tìm sự giúp đỡ của gấu.

Hết chap nhé.
Cảm ơn anh em đã theo dõi.
Thân.
Bố mẹ vợ thẩm phán, chị vợ kiểm sát viên , còn thiếu công an nữa là đủ team làm mưa làm gió thiên hạ rồi. Sao bác may mắn thế.

Tâm sự ngoài lề chút, gấu em cũng làm bên thi hành án, nhưng yêu bằng tuổi (quen ở lớp luật sư) nên có nhiều vấn đề lắm. Vừa chia tay được mấy hôm rồi buồn lắm . Cứ tự nhắc nhở bản thân là đàn ông phải cứng rắn hơn, không việc gì phải hối tiếc người không biết tôn trọng tình cảm của mình. Nhưng mà con tim nó không hoạt động theo lý trí bác ạ, thấy cô đơn trống trải vô cùng
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:21.