Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #31  
Old 13-08-2013, 21:05
KuSamoa's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2011
Posts: 261
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

CH là Chương hả . trùng tên mình
Reply With Quote
  #32  
Old 13-08-2013, 21:05
bibabibover1's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2013
Posts: 1,435
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

bác otdalat hình như có 1 lần viết chuyện bên f145 thì phải, vote 5* luôn mà
Reply With Quote
  #33  
Old 13-08-2013, 21:07
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 507
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

Quote:
Originally Posted by hihi_vitcon_saolaibanem View Post
Trước hết mình xin chia sẻ với hoàn cảnh của bạn . Mong cha bạn sớm khỏi bệnh , mong gia đình bạn sẽ vượt qua sóng gió
Thứ nhì , mình xin góp ý thẳng thắn : chuyện ra nông nỗi này , 1 phần là do mẹ bạn
Tại sao mẹ bạn lại có đủ dũng cảm để bảo lãnh cho vay số tiền 1 tỷ 4 ??? Là do mẹ bạn không hề biết luật "tín dụng đen" hay là quá sơ sót đây . Cá nhân mình làm việc tại 1 cty lớn , chuyện "tín dụng đen" mình cũng ít phần liên quan . Mình xin thông cáo với bạn 1 điều : Theo "Luật" người bão lảnh cho vay sẽ phải chi trả nếu như người được bão lãnh không có khả năng trả . Do đó người chấp nhận bão lãnh không phải nói suông là được , mà phải có giấy tờ hẳn hoi . Đây là 1 việc làm mạo hiểm vô cùng . Xét chi tiếng lão Ch có thể ngang nhiên đến nhà bạn đòi nợ , mình xin giả thiết chắc là mẹ bạn và lão đã có ký giấy bảo lãnh cho vay , nếu không lão không mạnh tay đến vậy . Chả có ai không bằng không chứng khi không đến nhà người ta quậy nợ . Mà cũng chẳng có ai thâm niên lâu năm đến cái khoản này cũng k làm giấy mà nói suông cho qua .
Và thứ ba cũng là cuối cùng , bản thân mẹ bạn nắm giữ 1 số giấy tờ của lão Ch , nhưng kì thực nếu lộ ra , cũng là đồng vu quy tận với mẹ bạn thôi . Tội danh "lũng đoạn kinh tế " là không hề nhẹ đâu bạn à
Thanks bạn, bố mình cũng đỡ rồi. Chấn thương phần mềm nên cũng không lo lắm.

Bạn làm trong công ty nên mình cũng dễ hiểu vì sao bạn hiểu nhầm.

Tín dụng đen trong xã hội đen không cần giấy tờ cam kết gì hết bạn ạ.

Chỉ cần 1 câu nói. Nhưng cái cần nói là lão Ch đã đồng ý việc nhận đất xoá nợ sau đó lại lật lọng ngay lập tức.

Còn việc dính án kinh tế thì bạn quá lo xa rùi, toàn đầu óc có sạn cả không để sai sót gì trên giấy tờ đâu, trừ khi thân thiết đâm sau lưng thì mới bị dính thôi.

Giống như hiện tại mẹ mình đang giữ các giấy nợ vay nợ của lão Ch.
Reply With Quote
  #34  
Old 13-08-2013, 21:10
Nicphongban1's Avatar
Member
Join Date: 12-2012
Posts: 39
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

Quote:
Originally Posted by OtDaLat View Post
Thật sự thì việc bọn nó biết hay không không còn quan trọng nữa bạn ạ, nếu nó có đủ lực bịt miệng hết tất cả cơ quan trên TP thì chuyện mình viết lên trên này đâu quan trọng.

Cái em lo nhất bây giờ là thằng em em, nó quấn quít bố từ nhỏ

Em dám chắc nó dám chơi nguyên thỏi C4 vào nhà thằng kia lắm
vâng, em nghe bác kể em cũng hiểu em bác rồi, giám làm giám chịu. Nói thật là mấy cái luật pháp em không hiểu lắm, cơ mà em thắc mắc ở chỗ là bố bác xiên thằng kia trong sân nhà bác thì máu sẽ chảy từ sân ra ngoài, như thế đã là áp tại gia rồi, chứ chẳng lẽ bọn nó lại nói xiên ngoài thì làm sao máu đi từ ngoài vô nhà bác được, em vẫn chưa hiểu là nếu lý luận như thế thì nhà bác phải cửa trên chứ, ngoại trừ là ra đường máu mới chảy.
Ngoài ra còn dựa vào 2 thằng lái xe nữa, nhưng chắc không hi vọng vì chắc nó là tay chân or dk thằng kia đút nót rồi.
__________________
[COLOR="Red"][B][U]Em nói thẳng luôn là đây là chữ kí đẹp nhất đấy.[/COLOR][/B][/U]
[COLOR="Blue"][B]p/s: [U]Có ai muốn copy thì mong ghi rõ nguồn hộ em.[/U][/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #35  
Old 13-08-2013, 21:13
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 507
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

Quote:
Originally Posted by Nicphongban1 View Post
vâng, em nghe bác kể em cũng hiểu em bác rồi, giám làm giám chịu. Nói thật là mấy cái luật pháp em không hiểu lắm, cơ mà em thắc mắc ở chỗ là bố bác xiên thằng kia trong sân nhà bác thì máu sẽ chảy từ sân ra ngoài, như thế đã là áp tại gia rồi, chứ chẳng lẽ bọn nó lại nói xiên ngoài thì làm sao máu đi từ ngoài vô nhà bác được, em vẫn chưa hiểu là nếu lý luận như thế thì nhà bác phải cửa trên chứ, ngoại trừ là ra đường máu mới chảy.
Ngoài ra còn dựa vào 2 thằng lái xe nữa, nhưng chắc không hi vọng vì chắc nó là tay chân or dk thằng kia đút nót rồi.
Nhà mình ngay mặt đường, nên từ phòng khách ra đường chỉ khoảng 5m thôi.

Lúc bố mình vớ được con phóng lao ra thì thằng kia đã lùi được vài bước.

Nãy nói chuyện với mẹ xong, dỗ mãi gấu mới ngủ.

Mình thì chắc khỏi ngủ luôn quá, thức tâm sự với các thím.

Còn 2 lão lái xe thì cũng chẳng có ý nghĩa nhiều trong chuyện này thím ạ.

Công an bọn nó dắt mũi hết được, sửa lời khai của vài nhân chứng có là gì.

May mắn cho gia đình mình là việc xảy ra ở làng, nên nhân chứng ngoài bọn kia thì toàn người làng.
Reply With Quote
  #36  
Old 13-08-2013, 21:22
Nicphongban1's Avatar
Member
Join Date: 12-2012
Posts: 39
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

Thôi, chuyện thế này thi gia đình bác cố gắng giữ gìn sức khoẻ và đủ tỉnh táo để đối phó với lão ch. Mà cho mình hỏi thêm nữa là bố bạn chỉ đâm 1 lần trong khi thằng kia nhiều vết tích đâm chém thì bọn giám định không thể đổ hết cho bố bạn được chứ.
__________________
[COLOR="Red"][B][U]Em nói thẳng luôn là đây là chữ kí đẹp nhất đấy.[/COLOR][/B][/U]
[COLOR="Blue"][B]p/s: [U]Có ai muốn copy thì mong ghi rõ nguồn hộ em.[/U][/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #37  
Old 13-08-2013, 21:25
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 507
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

Quote:
Originally Posted by Nicphongban1 View Post
Thôi, chuyện thế này thi gia đình bác cố gắng giữ gìn sức khoẻ và đủ tỉnh táo để đối phó với lão ch. Mà cho mình hỏi thêm nữa là bố bạn chỉ đâm 1 lần trong khi thằng kia nhiều vết tích đâm chém thì bọn giám định không thể đổ hết cho bố bạn được chứ.
Đó là lí do nhà mình phải làm to chuyện bạn ạ, để trên TP xuống thì bọn huyện sẽ không dám làm láo.

Hi vọng duy nhất bây giờ là như thế.

//Qua đây cũng khuyên luôn anh em trên này có chuyện gì thì cố nhẫn nhịn nhé, pháp luật VN không cần biết thằng nào gây chuyện trước cả, thằng nào dính đòn đau hơn thì thằng đó là nạn nhân.

Chó thật.
Reply With Quote
  #38  
Old 13-08-2013, 21:26
Junior Member
Join Date: 08-2013
Posts: 0
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

có người lang làm chứng mà bạn, chẳng nhẽ cả làng cùng làm chứng không làm được gì hay sao? mà sao ở đời lắm thằng khốn nạn thế nhỉ
Reply With Quote
  #39  
Old 13-08-2013, 21:27
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 507
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

Quote:
Originally Posted by OTC_OTC View Post
CH là Chung à?
-Nó vào nhà hay chưa vào nhà mà cầm dao ra nghênh chiến là sai(nó tay ko nhé).
-2 chú tài xế chui vào nhà và bị nhốt(bên Chung nó mồi ít tiền khai láo là ăn đủ,ko có nhân chứng mà toàn người nhà bro).
-đứng ra bảo lãnh là dại rồi.
-cái con dao ấy đâu,nộp dao hay vứt dao đi rồi
Tất cả những điều đó không có nghĩa lý gì thím ạ, lời khai khác hoàn toàn vì bọn huyện đã nhận tiền.

- Bọn nó có 10 thằng, mỗi thằng ít nhất 1 tuýp.

- 2 lão tài xế chạy vào khoá cửa bên trong.

- Bảo lãnh = mồm, không giấy tờ nên không lôi vào án được.

- Con dao có được công an chụp ảnh lại và lôi hết lên huyện cùng xe lam, oto.

Có khoảng 100 người làng + toàn bộ uỷ ban xã làm chứng. Chủ tịch xã là em rể thím ạ.
Reply With Quote
  #40  
Old 13-08-2013, 21:29
huythang91's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 199
Re: [Review - Tâm sự] Chạy án cho bố

Ca này khó nhỉ? Thằng ch kia nó nắm đằng chuôi rồi
__________________
[SIZE="3"]Cái gì [COLOR="White"]đến[/COLOR] sẽ [COLOR="White"]đến[/COLOR].........[/SIZE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 08:44.