Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #51  
Old 31-01-2013, 01:15
Junior Member
Join Date: 07-2012
Posts: 6
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

Mai An Tiêm cầm dưa hấu
Reply With Quote
  #52  
Old 31-01-2013, 01:31
Junior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 14
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

Cầm tre cưỡi ngựa sắt phun lửa
Reply With Quote
  #53  
Old 31-01-2013, 01:51
Junior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 0
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

Vừa nãy vô fb có đọc được cái bài này cùng với sự bá cm nó đạo của cái bạn What The Fake.
Em thấy nhiều bạn ủng hộ lắm lắm, like liểng các kiểu....
Nhưng riêng e thì nói thật là e đéo đồng tình tí nào cả. Vì sao ạ?
Có bạn nói với e là bác ý viết văn trào phúng thì cần đ.. gì để ý đến tự tôn với tự hào dân tộc, nói e trẩu tre, thích tỏ ra nguy hiểm,..này nọ...
À vâng, e trẻ trâu, nhưng mà e lại có cái tính khi đọc cái gì thì hay để ý câu chữ. E là “dân Việt Nam", nên e thấy bác ý dựa vào cái aoe để trào phúng “dân Việt Nam", nói “dân Việt Nam" thế này thế nọ, thế lọ thế chai...e nói thật là e đéo thích tí nào ợ.
Mấy nghìn bạn bấm like cái status này trên fb và một vài thím ở đây...cho e hỏi : các bạn, các thím có phải dân Việt Nam ko ạ, bố mẹ, ông bà các bạn có phải dân Việt Nam ko?
Nó cũng giống như kiểu có thằng nó chổng đít vào mặt các bạn đánh phát rắm rồi hỏi có thối không? Các bạn cười và nghĩ thằng này “trào phúng" vl ) Riêng e thì e đéo chịu đâu ạ, e sút vỡ mồm cmnl...e là dân Việt Nam mà, e có tính tự tôn, tự hào dân tộc cao lắm. Nói cờ lôn gì cũng được, viết trào phúng cờ lôn gì cũng được, miễn đừng có động chạm đến nhau.
Hỏi câu nữa với What The Fake : bạn có phải “dân Việt Nam" ko ạ?
Nếu đúng thì cái bài “trào phúng" bạn viết cũng giống kiểu bạn ỉa cục cứt rồi mời bố mẹ bạn ăn đấy ạ )...trừ khi bạn và bm bạn đéo phải dân Việt Nam...và thế thì chúng ta lại càng dễ nc ;
Ps : e thích tỏ ra nguy hiểm đấy, thím nào ko thích thì chỉnh e cái
Reply With Quote
  #54  
Old 31-01-2013, 02:04
What The Fake's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 24
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

Quote:
Originally Posted by malin View Post
Vừa nãy vô fb có đọc được cái bài này cùng với sự bá cm nó đạo của cái bạn What The Fake.
Em thấy nhiều bạn ủng hộ lắm lắm, like liểng các kiểu....
Nhưng riêng e thì nói thật là e đéo đồng tình tí nào cả. Vì sao ạ?
Có bạn nói với e là bác ý viết văn trào phúng thì cần đ.. gì để ý đến tự tôn với tự hào dân tộc, nói e trẩu tre, thích tỏ ra nguy hiểm,..này nọ...
À vâng, e trẻ trâu, nhưng mà e lại có cái tính khi đọc cái gì thì hay để ý câu chữ. E là “dân Việt Nam", nên e thấy bác ý dựa vào cái aoe để trào phúng “dân Việt Nam", nói “dân Việt Nam" thế này thế nọ, thế lọ thế chai...e nói thật là e đéo thích tí nào ợ.
Mấy nghìn bạn bấm like cái status này trên fb và một vài thím ở đây...cho e hỏi : các bạn, các thím có phải dân Việt Nam ko ạ, bố mẹ, ông bà các bạn có phải dân Việt Nam ko?
Nó cũng giống như kiểu có thằng nó chổng đít vào mặt các bạn đánh phát rắm rồi hỏi có thối không? Các bạn cười và nghĩ thằng này “trào phúng" vl ) Riêng e thì e đéo chịu đâu ạ, e sút vỡ mồm cmnl...e là dân Việt Nam mà, e có tính tự tôn, tự hào dân tộc cao lắm. Nói cờ lôn gì cũng được, viết trào phúng cờ lôn gì cũng được, miễn đừng có động chạm đến nhau.
Hỏi câu nữa với What The Fake : bạn có phải “dân Việt Nam" ko ạ?
Nếu đúng thì cái bài “trào phúng" bạn viết cũng giống kiểu bạn ỉa cục cứt rồi mời bố mẹ bạn ăn đấy ạ )...trừ khi bạn và bm bạn đéo phải dân Việt Nam...và thế thì chúng ta lại càng dễ nc ;
Ps : e thích tỏ ra nguy hiểm đấy, thím nào ko thích thì chỉnh e cái
Mình thấy bạn bị nhột vì mình nhắc đến 3 chữ "dân VN" (nó có vẻ bao quát quá) và bạn chưa chấp nhận nhìn vào thực tế yếu kém của đất nước mình. Mình cũng chả biết rõ bài viết của mình có phải là trào phúng hay không (mình dốt ngữ văn lắm). Mình viết để châm biếm, đả kích những cái sai trái của xã hội. Biết sai để mà sửa chứ không phải biết sai để hạ nhục nhau.

Thế nên mình chỉ khuyên bạn một điều thế này: "Nên suy nghĩ lạc quan hơn để thấy cuộc sống vẫn có màu hồng".
__________________
:phi50thit:
Reply With Quote
  #55  
Old 31-01-2013, 02:07
Member
Join Date: 12-2012
Posts: 45
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

Quote:
Originally Posted by malin View Post
Vừa nãy vô fb có đọc được cái bài này cùng với sự bá cm nó đạo của cái bạn What The Fake.
Em thấy nhiều bạn ủng hộ lắm lắm, like liểng các kiểu....
Nhưng riêng e thì nói thật là e đéo đồng tình tí nào cả. Vì sao ạ?
Có bạn nói với e là bác ý viết văn trào phúng thì cần đ.. gì để ý đến tự tôn với tự hào dân tộc, nói e trẩu tre, thích tỏ ra nguy hiểm,..này nọ...
À vâng, e trẻ trâu, nhưng mà e lại có cái tính khi đọc cái gì thì hay để ý câu chữ. E là “dân Việt Nam", nên e thấy bác ý dựa vào cái aoe để trào phúng “dân Việt Nam", nói “dân Việt Nam" thế này thế nọ, thế lọ thế chai...e nói thật là e đéo thích tí nào ợ.
Mấy nghìn bạn bấm like cái status này trên fb và một vài thím ở đây...cho e hỏi : các bạn, các thím có phải dân Việt Nam ko ạ, bố mẹ, ông bà các bạn có phải dân Việt Nam ko?
Nó cũng giống như kiểu có thằng nó chổng đít vào mặt các bạn đánh phát rắm rồi hỏi có thối không? Các bạn cười và nghĩ thằng này “trào phúng" vl ) Riêng e thì e đéo chịu đâu ạ, e sút vỡ mồm cmnl...e là dân Việt Nam mà, e có tính tự tôn, tự hào dân tộc cao lắm. Nói cờ lôn gì cũng được, viết trào phúng cờ lôn gì cũng được, miễn đừng có động chạm đến nhau.
Hỏi câu nữa với What The Fake : bạn có phải “dân Việt Nam" ko ạ?
Nếu đúng thì cái bài “trào phúng" bạn viết cũng giống kiểu bạn ỉa cục cứt rồi mời bố mẹ bạn ăn đấy ạ )...trừ khi bạn và bm bạn đéo phải dân Việt Nam...và thế thì chúng ta lại càng dễ nc ;
Ps : e thích tỏ ra nguy hiểm đấy, thím nào ko thích thì chỉnh e cái
Ờ
Đọc để giải trí chứ đéo care những cái khác. mày nguy hiểm vl




Quên mất. Nhận này
chết cha mày chưa. nữa này
Reply With Quote
  #56  
Old 31-01-2013, 02:09
RedArmy91's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2012
Posts: 116
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

Quote:
Originally Posted by malin View Post
Vừa nãy vô fb có đọc được cái bài này cùng với sự bá cm nó đạo của cái bạn What The Fake.
Em thấy nhiều bạn ủng hộ lắm lắm, like liểng các kiểu....
Nhưng riêng e thì nói thật là e đéo đồng tình tí nào cả. Vì sao ạ?
Có bạn nói với e là bác ý viết văn trào phúng thì cần đ.. gì để ý đến tự tôn với tự hào dân tộc, nói e trẩu tre, thích tỏ ra nguy hiểm,..này nọ...
À vâng, e trẻ trâu, nhưng mà e lại có cái tính khi đọc cái gì thì hay để ý câu chữ. E là “dân Việt Nam", nên e thấy bác ý dựa vào cái aoe để trào phúng “dân Việt Nam", nói “dân Việt Nam" thế này thế nọ, thế lọ thế chai...e nói thật là e đéo thích tí nào ợ.
Mấy nghìn bạn bấm like cái status này trên fb và một vài thím ở đây...cho e hỏi : các bạn, các thím có phải dân Việt Nam ko ạ, bố mẹ, ông bà các bạn có phải dân Việt Nam ko?
Nó cũng giống như kiểu có thằng nó chổng đít vào mặt các bạn đánh phát rắm rồi hỏi có thối không? Các bạn cười và nghĩ thằng này “trào phúng" vl ) Riêng e thì e đéo chịu đâu ạ, e sút vỡ mồm cmnl...e là dân Việt Nam mà, e có tính tự tôn, tự hào dân tộc cao lắm. Nói cờ lôn gì cũng được, viết trào phúng cờ lôn gì cũng được, miễn đừng có động chạm đến nhau.
Hỏi câu nữa với What The Fake : bạn có phải “dân Việt Nam" ko ạ?
Nếu đúng thì cái bài “trào phúng" bạn viết cũng giống kiểu bạn ỉa cục cứt rồi mời bố mẹ bạn ăn đấy ạ )...trừ khi bạn và bm bạn đéo phải dân Việt Nam...và thế thì chúng ta lại càng dễ nc ;
Ps : e thích tỏ ra nguy hiểm đấy, thím nào ko thích thì chỉnh e cái
E dám cá là thím này năm nào đêm giao thừa xem Táo quân xong cũng sẽ lên voz lập thớt chửi vtv và các diễn viên hài vì dám ỉa cục cứt cho bố mẹ thím đấy ăn
__________________
[I][SIZE="4"][COLOR="Lime"]" Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không"[/COLOR][/SIZE][/I]
Reply With Quote
  #57  
Old 31-01-2013, 02:24
Junior Member
Join Date: 02-2012
Posts: 0
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

nhà chính thì to mà nhà dân thì bé tí cung r sẽ thành CSGT bắn ko bao h miss,xọc giấy thành cưỡi wave tàu thủ mã tấu,ngựa dò thành SH,xọc xiên thành trẻ bò cầm ống túyp mà lên đời 4 cầm kiếm nhật,dân thấy địch là tự động chạy khỏi cần chạy dân gặp tai nạn như câu voi chết hay bị sư tử vồ là dân tự động bu lại xem
Reply With Quote
  #58  
Old 31-01-2013, 02:44
cloud176's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2012
Posts: 21
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

Quote:
Originally Posted by malin View Post
bla bla
lảm nhảm gì thế
Reply With Quote
  #59  
Old 31-01-2013, 07:30
KuDaiDuiTo's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 25
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

Quote:
Originally Posted by linhlac2007 View Post
dân có thể thu tài nguyên gấp mấy lần quân tinh nhuệ max ugrades nhưng tài nguyên đem về chỉ bằng 50% do dân rút lõi
Reply With Quote
  #60  
Old 31-01-2013, 07:34
KuDaiDuiTo's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 25
Re: Nếu Việt Nam cũng là 1 đế chế thì lính lâu đài ntn nhỉ?

Quote:
Originally Posted by What The Fake View Post
^ Sry, lúc nãy post xong xóa :(

Nhà chính của Việt Nam không chỉ đẻ ra dân mà còn có xác suất đẻ ra trẻ trâu. Mấy thằng trẻ trâu này rất ngu và đéo điều khiển được. Chúng nó tự ý đi ăn hoang, vuốt tóc sư tử, bóp dái voi và tất nhiên là sẽ chết mất xác lúc nào không biết. Nói chung đẻ ra trẻ trâu là xác định phí mất mẹ nó 50 thịt, được cái đỡ mất công dò bản đồ.

Dân của Việt Nam có nhiều đặc điểm ưu việt hơn so với dân các quốc gia khác. Cụ thể như sau:
- Dân Việt Nam không đoàn kết. Thân ai người nấy lo. Nhà thằng nào thằng nấy xây. Thế nên không bao giờ có chuyện mấy thằng cùng nhau xây một cái nhà.
- Dân vừa làm vừa chơi nên năng suất chỉ được có 50% so với dân quốc gia khác.
- Khi có một thằng dân chết, ngay lập tức mấy thằng dân bên cạnh nhảy vào hôi của, vớt vát lại 10 vàng nhưng đem về nhà nó chứ không đem về nhà chính.
- Khi có quân địch đến chăn dân, bạn sẽ không cần phải điều khiển vì dân của Việt Nam có kỹ năng "Bỏ của chạy lấy người".
- Khi lên đời 3, dân Việt Nam không có nâng cấp Bánh xe gỗ, mà chỉ có nâng cấp bánh GATO (đéo có ích gì cả), lên đời 4 nâng cấp Lốp xe máy, giúp dân chạy nhanh hơn nhiều lần. Tuy nhiên nếu bạn có trên 100 dân thì toàn bộ dân sẽ đứng im vì tắc đường.
- Khi lên đời 4: Dân làm ruộng sẽ lập tức biến thành địa chủ và xây lại ruộng thành sân golf. Dân làm gỗ sẽ biến thành lâm tặc, chặt gỗ bằng cưa máy nhanh gấp đôi và rút súng ra bắn trả nếu có kẻ địch ở gần. Dân làm vàng sẽ biến thành đại gia. Và dân làm đá sẽ biến thành dân chơi, đào đá đến đâu, đập hết đến đấy.

Công trình kiến trúc của Việt Nam máu chỉ bằng 1/2 so với công trình của các quốc gia khác vì bị rút ruột.

Bến tàu của Việt Nam tên là Vinashin, chỉ tạo ra được một loại thuyền duy nhất, đó là thuyền thúng.

Quẩy đá của Việt Nam lên đời 4 sẽ biến thành các em Hotgirl quẩy lửa, giúp hồi máu cho quân mình.

Việt Nam không có Pháp sư, mà chỉ có Anh hùng bàn phím, dùng tuyệt chiêu chém gió để thu phục quân địch.

Lính BB đời 1 cầm gậy tầm vông, đời 2 cầm dùi cui sắt, đời 3 cầm dùi cui điện và đời 4 cầm dùi cui thịt.

Ngựa chiến của Việt nam đời 2 là xe trâu kéo, đời 3 là xe đạp và đời 4 là xe SH, nâng cấp lên thần thì sẽ trở thành xe Khối Phân Lớn.

Voi chiến của Việt Nam nâng cấp lên sẽ trở thành xe buýt, lao với vận tốc cực nhanh và cày nát mọi đối thủ trên đường đi của nó.

Lính Cung của Việt Nam đời 1 là Ném đá giấu tay, đời 2 là Dùng ná bắn chim, đời 3 là Giương cung bắn mèo, đời 4 là Nỏ thần An Dương Vương với khả năng bắn nhiều mục tiêu một lúc, nâng cấp lên thần sẽ trở thành Súng bắn tốc độ với khả năng bắn địch được tiền.

Kỳ quan của Việt Nam là tượng thánh Phồng Tôm, xây phát thắng luôn.

Tạm thế đã. Mời các thím bổ sung.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 17:10.