Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #2111  
Old 27-01-2013, 00:42
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 120
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

em thuộc dạng chưa biết gì nghe hẻo lánh là nản rồi nhưng mà vì công việc của mẹ em chắc đến 70% là phải move qua đấy
Reply With Quote
  #2112  
Old 27-01-2013, 00:48
Techo's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 127
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by contraithangio0 View Post
em thuộc dạng chưa biết gì nghe hẻo lánh là nản rồi nhưng mà vì công việc của mẹ em chắc đến 70% là phải move qua đấy
Nếu mẹ bác qua có job liền thì bác ở đó cũng đc còn nếu nghe hứa hẹn thì .... xin lỗi bác em phải nói 1 câu là chỉ có 30% là hiện thực.

Trước khi em qua đây cũng nghe hứa hẹn ghê lắm, nào là qua đi làm hãng điện tử, lắp rắp j đó, lương 8 9$/h, nghe cũng ham Rôi cho chiếc xe để chạy (nghĩ chắc xe ngon tí). Ai dè... ngồi móc mỏ cả năm trời chả xin đi làm đc, xe thì con xe ghẻ, 2 năm nữa là tròn 20t của chiếc xe
Reply With Quote
  #2113  
Old 27-01-2013, 00:58
K.I.A
Join Date: 10-2012
Posts: 90
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

đã 23 mùa xuân... đi mẽo chỉ còn trong mơ...
Reply With Quote
  #2114  
Old 27-01-2013, 01:12
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 120
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by Techo View Post
Nếu mẹ bác qua có job liền thì bác ở đó cũng đc còn nếu nghe hứa hẹn thì .... xin lỗi bác em phải nói 1 câu là chỉ có 30% là hiện thực.

Trước khi em qua đây cũng nghe hứa hẹn ghê lắm, nào là qua đi làm hãng điện tử, lắp rắp j đó, lương 8 9$/h, nghe cũng ham Rôi cho chiếc xe để chạy (nghĩ chắc xe ngon tí). Ai dè... ngồi móc mỏ cả năm trời chả xin đi làm đc, xe thì con xe ghẻ, 2 năm nữa là tròn 20t của chiếc xe
đồng chí qua đc bao nhiêu năm rồi thế sao kn nhiều thế
Reply With Quote
  #2115  
Old 27-01-2013, 01:21
kendu2412's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2013
Posts: 667
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Nói chung , theo kinh nghiệm ít năm , thì muốn ngon lành + nhẹ nhàng + ko gặp rắc rối nhiều thì cứ ở khu vực nào ít người Việt. Càng đông VN thì càng lu xu bu chứ chả đc gì

Mình mới qua ở San Jose , 2 tháng sau dọn về thành phố khác cách San Jose 80 miles , ít người Việt , mới đầu hơi cực ( thằng nào con nào chả vậy ) , giờ nhẹ nhàng , thoải mái. Quyết định move đi là quá chính xác ...
Reply With Quote
  #2116  
Old 27-01-2013, 01:32
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 120
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Quote:
Originally Posted by kendu2412 View Post
Nói chung , theo kinh nghiệm ít năm , thì muốn ngon lành + nhẹ nhàng + ko gặp rắc rối nhiều thì cứ ở khu vực nào ít người Việt. Càng đông VN thì càng lu xu bu chứ chả đc gì

Mình mới qua ở San Jose , 2 tháng sau dọn về thành phố khác cách San Jose 80 miles , ít người Việt , mới đầu hơi cực ( thằng nào con nào chả vậy ) , giờ nhẹ nhàng , thoải mái. Quyết định move đi là quá chính xác ...
luxubu ở chỗ nào, nói tiếng việt nhiều quá ah

/mà sao qua đó cách 80miles it người việt thoải mái thế
Reply With Quote
  #2117  
Old 27-01-2013, 02:04
dthien0511's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 1,360
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Luxubu là ở chỗ tính cách của dân Việt Nam mình ấy.

Mình cũng định sau này dọn qua chỗ nào càng ít VN càng tốt ~.~
__________________
[QUOTE][B][strike]| i7 8086K | Gigabyte Z390 Extreme | Corsair Vengeance 64GB | Custom WC | SAMSUNG 970 PRO M.2 1TB NVMe | EVGA FTW3 1080Ti Hydro Copper| Alienware AW3418DW | PG278QR | AX1600i |[/strike][/B][/QUOTE]
[QUOTE][B]Corsair One Pro[/B][/QUOTE]
Reply With Quote
  #2118  
Old 27-01-2013, 03:05
Senior Member
Join Date: 12-2010
Posts: 123
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Mình sang US được 2 tháng theo diện bác bão lãnh cho ba. Mình đang ở VA khu SpringField. Người Việt ở đây nhiều và nổ như cc. Có một điều mình thắc mắc là gặp ai người ta cũng hỏi gia đình mình bán nhà ở VN chưa, chuyển tiền qua chưa (chắc là định kiếm chát gì đây). Người V bên này có tính show up cực kỳ cao, ai cũng nói họ có công ăn việc làm tốt mà toàn làm trong Chính Phủ Mỹ. Ai cũng nói mình là Supervisor còn không là Manager mà mình hỏi xin job làm là họ ậm ừ rồi lái sang chuyện khác lol.

Gia đình 4 mạng thất nghiệp toàn tập, mình bí quá phải đi làm cho quán phở Vn, xin lỗi chứ người VN ở đây nghèo mà chảnh như chó. Hôm nọ có đám VN vào ăn phở, mình lại lấy order chúng nó bày đặt nói lơ lớ "Tai chinh, tai chinh" ấy vậy mà về sau nói TV chuẩn như Lê Duẩn lol.
Mà mình có cảm giác như mọi người Việt ở đây kỳ thị rất nặng với những người sang US sau như gia đình mình, nói khích nói sốc không ah. Hôm mới vào mình bị cha già trong bếp nói khích động chạm đến obz nên tức quá định trụng nước phở thằng chả luôn nhưng ko đủ can đảm làm. Lần nọ mình thang lang chỗ khu Eden, người Việt không. Họ hỏi ở VN mình ở đâu, mình bảo mình ở Tp.HCM. Thế là chúng nó ghét luôn không xin được job ở đó nữa. Về đến nhà thuê thì kể cho cô chủ nhà nghe thì bả dặn không được nói là TP.HCM mà nói là Sài Gòn. Cổ còn kể cách đây vài năm có 2 thằng nhậu xỉn đứng ngay chỗ cột cờ chế độ cũ rồi tè vào đấy. Kết quả là bị cả đám người trong Eden ùa ra đánh chết luôn . Giờ sợ quá nên mình ko dám bén mảng tới khu đấy nữa.
Reply With Quote
  #2119  
Old 27-01-2013, 03:26
thangcb's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 1,791
Re: HỘI vOz TOÀN THỂ A.E Ở HOA KỲ - USA (sắp qua, đã qua, và đang đợi qua)

Nhiều bác thấy than ghê quá chứ nhà mình mới qua hồi 5/2012 đến giờ cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ @.@ , mẹ mình hồi ở vn làm nha sỹ có kinh nghiệm lâu năm rồi nên qua này xin được làm Dental Technician ở 1 phòng mạch nha sỹ , làm từ lúc mới qua tới giờ luôn. Mình thì đăng ký học liền + xin việc làm thêm ở vài quán ăn vn , có điều thấy bóc lột + lương bèo bọt quá nên lên trường apply xin cái Work Study , làm trong thư viện trường luôn , lương cơ bản thôi nhưng thoải mái , tiện cho việc học + thêm việc take care cho bà ngoại mình nữa thì cũng có tiền chi tiêu hàng tháng ...

Xe cộ thì tự nhà bỏ tiền ra mua thôi chứ có ai cho như bác Techno cũng mừng T_T
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Blue"][B]Review - My Bali Trip 2019[/B][/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]www.itsgametoblame.com/blog[/QUOTE]
Reply With Quote
  #2120  
Old 27-01-2013, 03:37
Harryevans's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2012
Posts: 572
Quote:
Originally Posted by killerqhk View Post
Mình sang US được 2 tháng theo diện bác bão lãnh cho ba. Mình đang ở VA khu SpringField. Người Việt ở đây nhiều và nổ như cc. Có một điều mình thắc mắc là gặp ai người ta cũng hỏi gia đình mình bán nhà ở VN chưa, chuyển tiền qua chưa (chắc là định kiếm chát gì đây). Người V bên này có tính show up cực kỳ cao, ai cũng nói họ có công ăn việc làm tốt mà toàn làm trong Chính Phủ Mỹ. Ai cũng nói mình là Supervisor còn không là Manager mà mình hỏi xin job làm là họ ậm ừ rồi lái sang chuyện khác lol.

Gia đình 4 mạng thất nghiệp toàn tập, mình bí quá phải đi làm cho quán phở Vn, xin lỗi chứ người VN ở đây nghèo mà chảnh như chó. Hôm nọ có đám VN vào ăn phở, mình lại lấy order chúng nó bày đặt nói lơ lớ "Tai chinh, tai chinh" ấy vậy mà về sau nói TV chuẩn như Lê Duẩn lol.
Mà mình có cảm giác như mọi người Việt ở đây kỳ thị rất nặng với những người sang US sau như gia đình mình, nói khích nói sốc không ah. Hôm mới vào mình bị cha già trong bếp nói khích động chạm đến obz nên tức quá định trụng nước phở thằng chả luôn nhưng ko đủ can đảm làm. Lần nọ mình thang lang chỗ khu Eden, người Việt không. Họ hỏi ở VN mình ở đâu, mình bảo mình ở Tp.HCM. Thế là chúng nó ghét luôn không xin được job ở đó nữa. Về đến nhà thuê thì kể cho cô chủ nhà nghe thì bả dặn không được nói là TP.HCM mà nói là Sài Gòn. Cổ còn kể cách đây vài năm có 2 thằng nhậu xỉn đứng ngay chỗ cột cờ chế độ cũ rồi tè vào đấy. Kết quả là bị cả đám người trong Eden ùa ra đánh chết luôn . Giờ sợ quá nên mình ko dám bén mảng tới khu đấy nữa.
vote cho đồng hương mới qua ) mới qua nghe mấy mẹ ở đó chém gió, xem tin tưc thì bla bla chả thấy bao h nói mặt tốt toàn lôi ra công an vn đánh người cướp đất chứng khoán bla bla, ra đường phải đi xe hiệu mẹc, bmw ..sài iphone =]], về nhà thuê apartment $600 tháng 6 người ở một cái, ăn mỳ gói trừ cơm =]]]]]], đt thì chả biết gì ngoài nghe gọi nt, đi vô school gặp vn hỏi bài nó cứ lơ lơ viết ra giấy cũng lơ, cousin thì cứ ông này chém ông đó chém theo,cái gì cũng ham rẻ, rẻ hơn 2-3 đồng cũng ham rồi ôm luôn 1 cục nợ vào thân vì trúng hàng bệnh ) trải nghiệm thực tế của mình sau gần 5 tháng ở mỹ! hôm nay đúng 5 tháng luôn =]]
__________________
[B][I]Music is My Life....[/I][/B]
[B]M50XB + Apple MacBook Pro 15" late 2011 I7[/B].
[I][COLOR="Silver"]Intel 4th Gen I5-4570. . ASUS H87 PRO FULL ATX.AMD ASUS R9-280 DIRECTCU II 3 GB DDR5 Edition.16GB CORSAIR VENGEANCE DDR3 1866 CAS 9.HDD+ SSD, Cooler Master Storm.. Monitor: AOC I2367F+ LG Ultrawide 25".. Case: NZXT PHANTOM LIMITED EDITION. [/COLOR][/I]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:22.