![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#51
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Em cũng học sinh nghèo du học tại Nhật đây. Đồng cảm với bác.
![]() Em tốt nghiệp ĐH ở VN xong thì sang Nhật, vừa học vừa làm. Ngoài số tiền ba mẹ cho lúc đầu mang sang, em quyết tâm ko lấy thêm một đồng nào nữa, kể cả tiền đóng học phí. Vì thời sinh viên đã ăn không ở không của bố mẹ rồi. Bây h đi du học mà cũng ngửa tay xin tiền tiếp thì ngại quá. Mà nhà em cũng ko đủ sức nuôi em. Bởi vậy nên em đi làm quần quật, mà vẫn phải vừa giữ kết quả và điểm chuyên cần thật tốt để còn xin tiếp visa . Mà làm chung với người Nhật ức chế lắm các bác. Thời gian đầu em khóc ko biết bao nhiêu lần nữa, may mà giờ cũng quen rồi nên thấy cũng đỡ.
|
|
#52
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Quote:
Hồi học tiếng mỗi tháng mất tầm 20 triệu. Nhưng giờ đang học trên trường, mỗi tháng cũng để ra tầm 5 triệu ( Trừ hết các chi phí rồi nhé). Mai sau học xong thì chắc chắn là sẽ có cuộc sống tốt hơn ở VN
|
|
#53
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Quote:
bác đọc lại xem, em bảo đi làm part-time cover được tiền ăn ở thôi chứ tiền học thì đố bác cover nổi luôn đấy trừ khi bác đi làm full time:">:"> Em chắc kém cỏi thật nhưng hồi đó em đi làm cũng cover được tiền ăn ở 1 tháng thôi ![]() Ở cùng 2 ông đi làm full time thì mỗi tháng mỗi ổng để ra được 1-2k pound gửi về vn ![]() Với lại bác cũng nên xem xét nhé, đi làm được nhiều tiền mà học hành không ra gì thì chỉ có phí thời gian, còn bác muốn học tốt tất nhiên bác phải đầu tư thời gian học chứ cứ chăm chăm đi làm thì ![]() ![]() ![]() Thời buổi này mà bác xin được work permit bên tây rồi 1 tháng kiếm 2-3k thì phải thuộc dạng giỏi đấy bác :">:"> PS thêm tí em chả gặp khó khăn gì cả, hồi đó em đi là student exchange, nhà em thì cũng đủ khả năng cung cấp mỗi tháng 1k pound cho em tiêu, cái điều em nói là tận mắt em bắt gặp thôi. Còn các bác nào có ý chí, nghị lực mà học tốt thì càng tốt chứ sao ![]()
__________________
[QUOTE=thuythannd;148171463]Tình hình có vẻ hơi căng Xe đang thay nhớt thì văng mưa vào[/QUOTE] [QUOTE=Cho';148171642]Bồn chồn chẳng biết làm sao Đành lên trên vốt post bài hỏi thăm[/QUOTE] |
| cậu bé bút chì |
| View Public Profile |
| Find all posts by cậu bé bút chì |
|
#54
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
vừa học giỏi vừa làm nhiều tiền thì chắc toàn thánh. em bên UK hở giờ nào đi làm giờ đó. Chỉ đc 3 tháng đầu học tốt, giờ bết bát bỏ mẹ, xác định đéo về vn nữa, lấy vợ ở lại thôi
__________________
Kẻ sống sót trên chiến trường chỉ là ‘kẻ mạnh’ và ‘thằng hèn’... Thực tế thì anh hùng luôn luôn chết. |
|
#55
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
bác kể nghe truyền cảm đấy
|
|
#56
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
500$ là hơn 10 triệu 1 tháng ak :o Cũng biết đi du học là mất nhiều tiền nhưng từng này tiền thì không dám nghĩ tới
Cố gắng học thím nhé, đừng phụ công ba mẹ vất vả nuôi thím |
| whiskihotel |
| View Public Profile |
| Find all posts by whiskihotel |
|
#57
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
hình như nếu có quốc tịch ở đó thì học DH k tốn học phí hả
|
| soulsociety |
| View Public Profile |
| Find all posts by soulsociety |
|
#58
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Quote:
Quote:
@như mình đã nói, "ba mẹ mình giàu còn mình nghèo rớt mồng tơi". Đã xác định ba mẹ đã cho qua đây là gần như làm tròn bổn phận rồi. Nó giống như món quà lớn nhất mình ba mẹ có thể cho mình rồi (mình nghĩ vậy )Thành ra mình hok thể nào ngửa tay xin tiền nữa. thứ nhất là mình hok cho phép bản thân làm vậy. t2 là mẹ mình khó lắm, bà làm business lớn lắm, thành ra bà luôn dạy mình = cách cho đời dạy mình dưới sự giám sát của bà muốn con tự làm ra đồng tiền. giống câu "Cái gì mà mình cực khổ làm ra, mình mới biết quý".@mình chuẩn bị hành trang vác mặt mo đi xin việc đây. hẹn tối nay (tính theo time bên mình nhé ), Ciao.
__________________
[COLOR="navy"][SIZE="3"]life is hard. Therefore, you gotta keep moving on, and on and on. Then one day in the future, you wake up and realize that : "what the heck am I doing?"[/SIZE][/COLOR] |
|
#59
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
vất quá thì về cmn quê đi , ngồi đấy mà kể khổ thì làm được gì haiz mình cũng có vài người thân ở Mỹ cơ mà éo quan tâm
|
| bogiak50hq |
| View Public Profile |
| Find all posts by bogiak50hq |
|
#60
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Cố gắng lên bạn, dân Việt kiên cường mà
![]() ![]()
|
| hunterbmt1340 |
| View Public Profile |
| Find all posts by hunterbmt1340 |
![]() |
|
|