Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #221  
Old 17-04-2012, 00:23
Member
Join Date: 02-2012
Posts: 51
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Cuốn How to train your girl friend

How to train your dragon
__________________
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough" - Albert Einstein
Reply With Quote
  #222  
Old 17-04-2012, 00:39
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by 3Toads View Post
à, mà bác ở HN, xa quá, tưởng ở SG chứ, mấy cái vụ đi off éc chán lắm, chăn rau thì bình thường rồi, cơ mà chăn rau với dụng ý tích cực cũng ko phải ý tồi đâu. Cua gái là kỹ năng sống, cũng giống như con dao là công cụ vậy, sử dụng nó vào mục đích tốt thì nó tốt, còn vào mục đích xấu thì nó xấu. Bác chắc ham chăn rau lắm nên hơi 1 tý là nghĩ tới chăn rau chứ giề
Mấy vụ off ec là cơ hội để nam nữ tìm hiểu nhau, nếu qua đó mà cua được em nào phù hợp với mình cũng hợp lý thôi, còn chuyện xếp hình hay ko thì là tùy vào độ thoáng trong quan niệm sống và diễn tiến tình cảm của riêng 2 người rồi. Còn kết thúc có chia tay hay ko thì lại tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ko phải cứ xếp hình rồi sau đó chia tay là xấu nhé. Còn tùy thuộc chia tay thế nào, có hậu quả gì ko và trách nhiệm mỗi bên nữa. :">

Ý tưởng của mình có lẽ ko liên quan tới việc chăn rau, nhưng nếu các thành phần muốn chăn rau mà ứng dụng thì cũng khó ngăn cản được. Tùy vào tiêu chuẩn đạo đức cá nhân thôi bác ạ. Ví dụ cuốn sách bác dịch nó dạy cua gái (mình đọc cuốn này 2 năm trc' rồi), nhưng nếu 1 anh nông dân đọc được và ứng dụng thì cũng chịu thôi, phải ko. :">
Đính chính là mình ko bao giờ có ý định chăn rau nhé. Mọi mối quan hệ đều nghiêm túc và ko làm tổn hại partner.

Còn ý tưởng thì bạn nếu có nên share cho anh em. Đã ở đây thì cùng 1 nhà, đâu phân biệt HN, SG. HN thì có người cầm đầu HN, SG là bạn hay ai đó nhiệt tình.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #223  
Old 17-04-2012, 00:45
Senior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 96
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by xemnhaquaweb View Post
Đính chính là mình ko bao giờ có ý định chăn rau nhé. Mọi mối quan hệ đều nghiêm túc và ko làm tổn hại partner.

Còn ý tưởng thì bạn nếu có nên share cho anh em. Đã ở đây thì cùng 1 nhà, đâu phân biệt HN, SG. HN thì có người cầm đầu HN, SG là bạn hay ai đó nhiệt tình.
Cũng chỉ là ý tưởng đang chớm nở thôi, mà có lẽ phải suy nghĩ kỹ đã, thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều mà, lỡ lại phản tác dụng thì chết.
Thôi, trả lại đất cho bác tiếp tục truyền bá bí kíp.
Reply With Quote
  #224  
Old 20-04-2012, 16:03
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái-->Quyển 2!

Chap 3
III. Đo lường giá trị một cách vô thức.

Nguyên tắc của tình yêu.

Tôi fai nói với bạn rằng bất cứ ai cũng có cái giá của nó.
Mọi nguời cũng đều có giá cả. Như việc cô ấy xinh đẹp cỡ nào? Anh ta giữ chữ tín tới mức nào?
Anh ta có bao nhiêu sức lực? Liệu họ giàu, thông minh, xinh đẹp ko?
Điều gì họ làm dánh cho mình?

Những điều này nghe có vẻ xấu xa ko? Các nghiên cứu gia cho ta biết tình yêu không thực sự là mù quáng.

Mọi người, thậm chí là người xinh nhất, đều có cách chọn tình yêu một cách lóng ngóng khi quyết định bạn đời.

Điều đó cũng không khác gì trongkinh doanh, mọi người đều hỏi nguyên tắc yêu là gì? và nó giúp ích gì cho ta?

Tôi có thể nghe một số người phản đối " Không, tình yêu là tinh túy và sự đam mê. Nó là sự quan tâm, chăm sóc, vị tha, cảm thông và tha thứ.Đó là tình yêu"

Vâng, đó là những gì tình thể hiện khi 2 người tốt thực sự yêu nhau. Thậm trí bạn gặp những đôi sẵn sàng hy sinh cho nhau. Vâng đây là tình yêu ta mơ về và có tồn tại. Nhưng điều này chỉ đến khi bạn làm ai đó yêu bạn.

Nếu bạn muốn làm ai đó yêu bạn, thì bạn nên làm cho họ cảm thấy họ đã có 1 quyết định đúng và đáng giá. Chúng ta có thể ko thấy rõ điều đó nhưng bạn hãy thử và áp dụng đúng những quy tắc trong thương trường vào mối quan hệ với nửa kia. Những người yêu nhau sẽ ước tính một cách vô thức giá trị của 1 con người, tỉ lệ lợi ích/chi phí trong một mối quan hệ, giá trị tiềm ẩn, phí duy trì, và khấu hao giả định. Họ luôn hỏi chính mình " Đây có phải là lựa chọn tốt nhất mình có thể ko nhỉ?" Mọi người đều có một bảng đánh giá giấu kín trong lòng. Và để làm ai đó yêu bạn, bạn fai làm cho họ cảm thấy họ thự sự đã làm đúng và có lợi.

Mọ thứ liệu có mất hết nếu bạn sinh ra ở gia đình tầm thường/ tồi tệ chứ ko fai là con của Tổng Thống, ngôi sao? - Không!

Trong phần tiếp ta sẽ nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp bằng giọng nói để có thể xóa tan đi vị trí thiệt thòi mà ta đc sinh ra. Theo cách đó, ta sẽ làm hài lòng nửa kia của mình.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #225  
Old 20-04-2012, 21:51
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Hôm nay mới up chap mới, cho các bạn pm mình đọc.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #226  
Old 20-04-2012, 23:49
Đã tốn tiền
Join Date: 04-2011
Posts: 64
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by xemnhaquaweb View Post
Ý tưởng như nào thím? Thím trình bày để anh em đánh giá. Chứ Em cũng đang tham gia cái hội mà con gái nhiều hơn con trai đây, mỗi tháng off đi chơi quanh Hà Nội khoảng 3 lần. Tính rủ anh em tham gia. Nhưng mà ko fai chỗ kiếm rau đâu nên các anh có ý đồ đó té dùm nhé hoặc là bị hội đồng .
THím cho em tham gia cái gờ rúp ấy với . Em thề là em chỉ đi kiếm tìm 1 tình yêu chân thành mà khó quá
Reply With Quote
  #227  
Old 21-04-2012, 00:06
Member
Join Date: 02-2010
Posts: 91
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

hay đấy, lại có sách đọc rồi
nick cũ bị ban rồi nên lại có nick mới vote cho bác 5 sao
Reply With Quote
  #228  
Old 21-04-2012, 09:25
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by wolf's rain ver2 View Post
THím cho em tham gia cái gờ rúp ấy với . Em thề là em chỉ đi kiếm tìm 1 tình yêu chân thành mà khó quá
Thím gửi yahoo vào inbox mình đi. Hội hay sinh hoạt trên fb. Để mình giới thiệu thím vào fb.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #229  
Old 21-04-2012, 09:28
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái.

Quote:
Originally Posted by kienlua9x View Post
hay đấy, lại có sách đọc rồi
nick cũ bị ban rồi nên lại có nick mới vote cho bác 5 sao
Thanks sự nhiệt tình của thím. Kể thím nghe, hôm qua có đứa em nó định cho mình vào friend zone, nhưng mình làm nó sợ quá, ko dám vào friend zone nữa. Chi tiết về tuyệt chiêu này, bạn pm inbox và yahoo. Share nhiệt tình
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
  #230  
Old 21-04-2012, 09:50
xemnhaquaweb's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 342
Re: Em đang dịch cuốn sách dạy cách tán gái-->Quyển 2!

Chap 4: Cái tôi trong tình yêu.


Em yêu tôi thế nào? .
Điều cốt lõi trong sự lãng mạn là cái tôi. Khoa học chỉ ra rằng điều làm bùng lên ngọn lửa tình yêu chính là cái tôi của họ. Nguời ta bị quyến rũ bởi khi nhìn vào mắt người khác, họ nhìn thấy hình ảnh lý tưởng nhất của chính bản thân mình.

Nửa kia chắc sẽ bất ngờ rằng chính cái tôi làm cho thế giới này vận hành tốt, bởi vì cái tôi thì rất dễ bị tổn thương. Có nhiều cách để làm cho nửa kia cảm thấy họ xinh đẹp, mạnh mẽ, tuyệt vời, duyên dáng, năng động hoặc bất cứ gì mà người đó muốn. Những lời khen ngợi, những quan tâm nho nhỏ... đều làm cho nửa kia cảm thấy đặc biệt. Những cử chỉ tinh tế có thể làm đối tác cảm thấy họ thực sự được tôn trọng " Mình thật khác biệt, mình tuyệt vời và cảm ơn anh đã nhận ra điều này. Em yêu anh nhiều"

Mọi người đều khao khát sự an toàn và sự công nhận. Chúng ta tìm kiếm sự bảo vệ ở mối quan hệ ban đầu từ thế giời đầy nguy hiểm này.

Trong phần 4 sẽ tìm hiểu về cách làm cho nửa kia cảm thấy bạn là người bảo vệ, bạn chính là bến cảng yên bình từ cơn bão của cuộc sống.
__________________
Nhờ Photoshop thì inbox em hoặc yahoo: hoakycamthi
Nếu vì lý do tế nhị hoặc ko muốn bị troll như ác Traudjen_cuongsat vừa rồi ở thớt:
[QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?p=55943762[/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 02:22.