Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 25-03-2012, 00:51
vitcon's Avatar
Ngủ gật
Join Date: 08-2007
Posts: 16,425
Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

Tình hình là sau khi vật lộn với mớ đồ án, sáng cơm tấm, chiều bún riêu mà em đã lăn ra bệnh ạ

Ấy thế mà con gấu em hôm nay nó lại snag chơi. Em bảo em mệt, nó lại đè ra đút cháo. Đút cháo xong em cứ tưởng nó chăm sóc mình chu đáo thế là đủ rồi, em bảo nó về nghỉ ngơi mai còn đi chơi với đám bạn. Ấy thế mà nó lại chẳng chịu về, còn đút chuối cho em ăn, bảo em ăn đi mai còn đưa nó đi chơi nữa. Ở, em bệnh thế này cơ mà

Thế thì thôi đi, đã vậy em bảo về còn không vềm đòi ở lại. Mỡi nãy nằm ôm nhau ngủ, xong bấn quá, đè em ra xếp hình các bác ợ. Ngại vãi đái, thằng phòng bên hình như nó vẫn chưa ngủ, đèn vẫn sáng mà con gấu càng ngày càng hăng, giường nó cứ cọt cà cọt kẹt mãi, rồi lúc cao trào nó cứ húc vào tường.

Cơ mà thằng phòng bên nó cứ tưởng em sướng lắm hay sao ấy, tự dưng nó hét phát "Im đi cho bố mày học". Sợ vãi các bác ạ. Em có muốn thế đâu

Em bệnh cả nhà trọ đếch ai sang thăm, buổi tối gấu nó hành hạ cũng đếch ai ngăn cản, em thấy mình sống trong môi trường không biết cảm thông các thím ạ
ăn theo t=2726524
__________________
[SIZE="1"]//nick chính chủ, ko bị hack[/SIZE]
Reply With Quote
  #2  
Old 25-03-2012, 00:52
Member
Join Date: 03-2012
Posts: 67
Re: Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

Quote:
Originally Posted by vitcon View Post
Tình hình là sau khi vật lộn với mớ đồ án, sáng cơm tấm, chiều bún riêu mà em đã lăn ra bệnh ạ

Ấy thế mà con gấu em hôm nay nó lại snag chơi. Em bảo em mệt, nó lại đè ra đút cháo. Đút cháo xong em cứ tưởng nó chăm sóc mình chu đáo thế là đủ rồi, em bảo nó về nghỉ ngơi mai còn đi chơi với đám bạn. Ấy thế mà nó lại chẳng chịu về, còn đút chuối cho em ăn, bảo em ăn đi mai còn đưa nó đi chơi nữa. Ở, em bệnh thế này cơ mà

Thế thì thôi đi, đã vậy em bảo về còn không vềm đòi ở lại. Mỡi nãy nằm ôm nhau ngủ, xong bấn quá, đè em ra xếp hình các bác ợ. Ngại vãi đái, thằng phòng bên hình như nó vẫn chưa ngủ, đèn vẫn sáng mà con gấu càng ngày càng hăng, giường nó cứ cọt cà cọt kẹt mãi, rồi lúc cao trào nó cứ húc vào tường.

Cơ mà thằng phòng bên nó cứ tưởng em sướng lắm hay sao ấy, tự dưng nó hét phát "Im đi cho bố mày học". Sợ vãi các bác ạ. Em có muốn thế đâu

Em bệnh cả nhà trọ đếch ai sang thăm, buổi tối gấu nó hành hạ cũng đếch ai ngăn cản, em thấy mình sống trong môi trường không biết cảm thông các thím ạ
Vitcon mà cũng chơi trò troll này à Vote ban
Reply With Quote
  #3  
Old 25-03-2012, 00:52
codochi's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2006
Posts: 6,798
Re: Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

Theo sign: ĐI CHẾT ĐI
__________________
Chủ tịch đếi
Reply With Quote
  #4  
Old 25-03-2012, 00:52
Junior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 22
Re: Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

Sao lại copy & paste thế này ?
Reply With Quote
  #5  
Old 25-03-2012, 00:52
NCQ's Avatar
NCQ NCQ is offline
Mod cũ
Join Date: 08-2006
Posts: 6,820
Re: Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

con vịt hâm

Mai đi uống rượu với anh là hết
Reply With Quote
  #6  
Old 25-03-2012, 00:54
Monkey.D.Luffy's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 300
Re: Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

vẫn còn sức lên đây post là còn khỏe lắm )
Reply With Quote
  #7  
Old 25-03-2012, 00:54
K.I.A
Join Date: 12-2011
Posts: 38
Re: Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

Quote:
Originally Posted by vitcon View Post
Tình hình là sau khi vật lộn với mớ đồ án, sáng cơm tấm, chiều bún riêu mà em đã lăn ra bệnh ạ

Ấy thế mà con gấu em hôm nay nó lại snag chơi. Em bảo em mệt, nó lại đè ra đút cháo. Đút cháo xong em cứ tưởng nó chăm sóc mình chu đáo thế là đủ rồi, em bảo nó về nghỉ ngơi mai còn đi chơi với đám bạn. Ấy thế mà nó lại chẳng chịu về, còn đút chuối cho em ăn, bảo em ăn đi mai còn đưa nó đi chơi nữa. Ở, em bệnh thế này cơ mà

Thế thì thôi đi, đã vậy em bảo về còn không vềm đòi ở lại. Mỡi nãy nằm ôm nhau ngủ, xong bấn quá, đè em ra xếp hình các bác ợ. Ngại vãi đái, thằng phòng bên hình như nó vẫn chưa ngủ, đèn vẫn sáng mà con gấu càng ngày càng hăng, giường nó cứ cọt cà cọt kẹt mãi, rồi lúc cao trào nó cứ húc vào tường.

Cơ mà thằng phòng bên nó cứ tưởng em sướng lắm hay sao ấy, tự dưng nó hét phát "Im đi cho bố mày học". Sợ vãi các bác ạ. Em có muốn thế đâu

Em bệnh cả nhà trọ đếch ai sang thăm, buổi tối gấu nó hành hạ cũng đếch ai ngăn cản, em thấy mình sống trong môi trường không biết cảm thông các thím ạ
ăn theo t=2726524
thế thằng người yêu của thím nó đã về chưa
Reply With Quote
  #8  
Old 25-03-2012, 00:55
atxihoi's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2007
Posts: 2,174
Re: Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

khuya rồi, ngủ đi con vịt cúm H5N1
__________________
[SIZE="4"][I]Nếu ngày mai thế giới sụp đổ thì hôm nay tôi vẫn đi bô bình thường[/I][/SIZE]
Reply With Quote
  #9  
Old 25-03-2012, 00:56
>=3's Avatar
>=3 >=3 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 102
Re: Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

Tính khơi lại trào lưu clone thread à???
Reply With Quote
  #10  
Old 25-03-2012, 00:57
Akodo96 Clone's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2012
Posts: 156
Re: Ốm, mệt, đã không được người yêu chăm sóc mà còn bị khủng bố về tinh thần nữa

mới có gấu lên đây tự sướng à
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:52.