Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 06-02-2012, 23:23
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 1,191
ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

Em vừa gặp 1 tình huống khó đỡ sau ạh.

Tối nay em xách xe đi ra bến xe chợ lớn đón ông ba em đi làm về, lúc sáng đi thì đúng đường, chiều đi ra kẹt xe quẹo ngõ ngách này nọ 1 hồi lạc chạy lòng vòng hết, em không thuộc đường trên Q10 .

Đang chạy xe trên khúc đường Hồng Bàng thì bỗng dưng có 1 thằng giang hồ ( gọi thằng nhưng mà chắc cũng chừng >30 ), tay xăm mình, mặt đỏ kè chắc xỉn rồi, chạy lại :

- dm hồi này mày chửi tao cái j đó mày.

+ < lúc đó em vẫn đi, nghĩ nó không phải nói mình, vì em đi xe cũng cẩn thận, không va quẹt j, không chửi bới ai hết >

- < nó rượt theo nói đại loại vậy chừng 2,3 lần > ê thằng kia, dm mày chửi j tao đó, mày muốn kiếm chuyện với tao hả

+ Lúc này là nó kè sát bên xe em rồi, em mới quay sang nói nhỏ nhẹ : Em đâu có chửi j anh đâu, anh nhầm người rồi

- Nó chạy theo lẩm bẩm chửi này nọ

+ Em thấy nó đeo hoài, vả lại lúc đó cũng cóc biết đường khỉ nào ra bến xe chợ lớn cả, em dừng xe lại, nói : em không có chửi j anh hết, anh thông cảm đi, chắc anh lộn người rồi.

Nó thấy em dừng xe, kêu em lên xe chạy tiếp, ý là chạy theo nó,

Lúc này trễ giờ đón ba em rồi, không muốn leo lên xe cũng không được, thế là em leo lên xe, phóng vô mấy quán bên đường hỏi đường ra bến xe chợ lớn đi hướng nào, người ta chỉ đi ngược lại, thằng đó nghe vậy không cho em quay lại, bắt em đi thẳng.

Em nhất quyết quay đầu xe, bây h chơi bài liều với nó, quay đầu rồi phóng ráng tìm đường ra bến xe, cứ đến ngã tư là tấp vào 1 đám đông hỏi đường ( cũng may là em cũng gần tới bến xe), nhỡ nó có chặn đầu thì chắc bỏ xe mà chạy quá.

Em lúc đó cũng quáng rồi, cứ phóng xe chạy rồi chạy thôi, gặp ngã tư hay khúc cua thì hỏi đường liên tục, không quay đầu lại.

Đi đến bến xe Chợ Lớn chạy thẳng vào trong bến bị cha bảo vệ đuổi ra, lúc đó dắt dần ra, đậu xe ngay chỗ mấy ông xe ôm, ngó quanh không thấy thằng đó đâu nữa.

Móc điện thoại ra gọi cho ba em thì dt ổng hết pin , dm, trễ h rồi mà chưa thấy ổng ra nữa Mie nó đành đứng kế ông xe ôm, chờ 10p sau thì ông ba em ra.

Tính em thì hiền, ra đường không bao h va chạm với ai, đi xe mà lỡ có va quẹt j em cũng xin lỗi mặc dù không phải lỗi của mình. Nói chung là mình ráng được đến mức nào thì ráng. Võ nghê thì trước có học mà h nghỉ cũng khá lâu rồi, vả lại không gây gổ đánh nhau bao h, lại gặp thằng hổ báo nên gặp tình huống như thế cũng hơi sợ.

Sau chuyện này chắc phải đi tập võ lại thôi các thým ạh, ra đường bây h đụng chuyện khó đỡ quá, nhiều khi gặp tình huống như nãy mà nó đuổi kịp, chặn đường thì chỉ có nước bỏ xe mà hô hào thôi, đụng độ với nó là không thể tránh khỏi

Theo các thým, gặp tình huống như vậy các thým xử lý thế nào ạh

Các thým có chỗ nào tập võ phòng thân đối kháng thì tư vấn giúp em luôn ạh
Reply With Quote
  #2  
Old 06-02-2012, 23:25
<Loading>'s Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2009
Posts: 23,940
Re: ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

Bạn nên đặt tít là "Ra đường bị giang hồ kiếm chuyện" nó dễ hiểu hơn. :(
__________________
[B][COLOR="Black"][SIZE="2"][U]Desktop:[/U] Z390 Aorus Master || Core i9 9900K 5.00GHz || Trident Z RGB DDR4 32GB || Strix RTX 2070 SUPER || SSD 970 Pro 512GB NVME || NZXT Kraken X62 &amp; H500i
[U]Gears:[/U] Chroma V2 || Tada68 || G903 &amp; G560 || Pulse 3 || Xbox One S || U2718Q &amp; U2419H
[U]Multimedia:[/U] Fujifilm X-T30 &amp; XF 23mm f2 || Osmo Pocket || Apple ⌚ Series 5 Titanium[/SIZE][/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #3  
Old 06-02-2012, 23:27
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 1,191
Re: ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

Quote:
Originally Posted by ;44078585
Bạn nên đặt tít là "Ra đường bị giang hồ kiếm chuyện" nó dễ hiểu hơn. :(
văn nói em thế riết thành quen luôn bác ợ, em thì viết văn kém
Reply With Quote
  #4  
Old 06-02-2012, 23:29
garuqui's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2011
Posts: 38
Re: ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

Nhất đẳng quyền đai ko bằng dao phay chém lén
Reply With Quote
  #5  
Old 06-02-2012, 23:30
tantrokiniem's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 5,192
Re: ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

anh đi làm bên q6 , cũng có 1 thằng nó chạy lên kiếm chuyện , cứ lơ lơ nó mà chạy , thấy CA phường là tấp xe vô rồi hỏi nó " anh kêu em gì "..... có đứa chạy mất xác..

kinh nghiệm là làm lơ , tìm chỗ đông ng hay CA, chốt dân phòng tấp vô..
__________________
[I][B][COLOR="DarkSlateGray"]VozFC HCM - Mr President - No.27[/COLOR][/B][/I]
[COLOR="Blue"][B][COLOR="DarkOrchid"]Trinity Agency[/COLOR]
Event &amp; Teambuilding[/COLOR][/B]
//trinity.com.vn
Reply With Quote
  #6  
Old 06-02-2012, 23:30
plot's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2006
Posts: 12,122
Re: ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

Mày nhỏ con wá nên bị kím chuyện đó, về xăm mình đi
Reply With Quote
  #7  
Old 06-02-2012, 23:31
ilovev0z's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2012
Posts: 159
Re: ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

kêu anh em lại ngay và luôn rồi cùng nhau qùi lạy xin tha
__________________
Yahoo : hathienquangvt@yahoo.com.vn , cần chia sẻ buồn vui trong cuộc sống :D
Reply With Quote
  #8  
Old 06-02-2012, 23:34
suameo's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2010
Posts: 571
Re: ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

xin lỗi thým tại thấy thým đẹp trai quá ko biết làm quen thế nào nên phải hổ báo thế ấy mà

để lại info nhé
Reply With Quote
  #9  
Old 06-02-2012, 23:35
Junior Member
Join Date: 02-2012
Posts: 0
Re: ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

Quote:
Originally Posted by nmadtu View Post
Em vừa gặp 1 tình huống khó đỡ sau ạh.

Tối nay em xách xe đi ra bến xe chợ lớn đón ông ba em đi làm về, lúc sáng đi thì đúng đường, chiều đi ra kẹt xe quẹo ngõ ngách này nọ 1 hồi lạc chạy lòng vòng hết, em không thuộc đường trên Q10 .

Đang chạy xe trên khúc đường Hồng Bàng thì bỗng dưng có 1 thằng giang hồ ( gọi thằng nhưng mà chắc cũng chừng &gt;30 ), tay xăm mình, mặt đỏ kè chắc xỉn rồi, chạy lại :

- dm hồi này mày chửi tao cái j đó mày.

+ &lt; lúc đó em vẫn đi, nghĩ nó không phải nói mình, vì em đi xe cũng cẩn thận, không va quẹt j, không chửi bới ai hết &gt;

- &lt; nó rượt theo nói đại loại vậy chừng 2,3 lần &gt; ê thằng kia, dm mày chửi j tao đó, mày muốn kiếm chuyện với tao hả

+ Lúc này là nó kè sát bên xe em rồi, em mới quay sang nói nhỏ nhẹ : Em đâu có chửi j anh đâu, anh nhầm người rồi

- Nó chạy theo lẩm bẩm chửi này nọ

+ Em thấy nó đeo hoài, vả lại lúc đó cũng cóc biết đường khỉ nào ra bến xe chợ lớn cả, em dừng xe lại, nói : em không có chửi j anh hết, anh thông cảm đi, chắc anh lộn người rồi.

Nó thấy em dừng xe, kêu em lên xe chạy tiếp, ý là chạy theo nó,

Lúc này trễ giờ đón ba em rồi, không muốn leo lên xe cũng không được, thế là em leo lên xe, phóng vô mấy quán bên đường hỏi đường ra bến xe chợ lớn đi hướng nào, người ta chỉ đi ngược lại, thằng đó nghe vậy không cho em quay lại, bắt em đi thẳng.

Em nhất quyết quay đầu xe, bây h chơi bài liều với nó, quay đầu rồi phóng ráng tìm đường ra bến xe, cứ đến ngã tư là tấp vào 1 đám đông hỏi đường ( cũng may là em cũng gần tới bến xe), nhỡ nó có chặn đầu thì chắc bỏ xe mà chạy quá.

Em lúc đó cũng quáng rồi, cứ phóng xe chạy rồi chạy thôi, gặp ngã tư hay khúc cua thì hỏi đường liên tục, không quay đầu lại.

Đi đến bến xe Chợ Lớn chạy thẳng vào trong bến bị cha bảo vệ đuổi ra, lúc đó dắt dần ra, đậu xe ngay chỗ mấy ông xe ôm, ngó quanh không thấy thằng đó đâu nữa.

Móc điện thoại ra gọi cho ba em thì dt ổng hết pin , dm, trễ h rồi mà chưa thấy ổng ra nữa Mie nó đành đứng kế ông xe ôm, chờ 10p sau thì ông ba em ra.

Tính em thì hiền, ra đường không bao h va chạm với ai, đi xe mà lỡ có va quẹt j em cũng xin lỗi mặc dù không phải lỗi của mình. Nói chung là mình ráng được đến mức nào thì ráng. Võ nghê thì trước có học mà h nghỉ cũng khá lâu rồi, vả lại không gây gổ đánh nhau bao h, lại gặp thằng hổ báo nên gặp tình huống như thế cũng hơi sợ.

Sau chuyện này chắc phải đi tập võ lại thôi các thým ạh, ra đường bây h đụng chuyện khó đỡ quá, nhiều khi gặp tình huống như nãy mà nó đuổi kịp, chặn đường thì chỉ có nước bỏ xe mà hô hào thôi, đụng độ với nó là không thể tránh khỏi

Theo các thým, gặp tình huống như vậy các thým xử lý thế nào ạh

Các thým có chỗ nào tập võ phòng thân đối kháng thì tư vấn giúp em luôn ạh
em cũng giống bác, tính tình hiền lành ko muốn kiếm chuyện đánh đấm gì cả nên nếu có va chạm ngoài đường em cũng chỉ nhanh mồm xin lỗi dù sao mình xin lỗi mấy ông có là giang hồ thì cũng cảm thấy thoải mái ko kiếm chuyện
Reply With Quote
  #10  
Old 06-02-2012, 23:36
nibade's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 501
Re: ra đường gặp giang hồ kiếm chuyện, các bác xử lý sao ợ

cướp trá hình đó,cẩn thận
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 11:44.