Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #8781  
Old 11-10-2011, 20:43
Senior Member
Join Date: 04-2008
Posts: 259
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

Cái quán Xbox360+ps3 ở đường Hải Phòng hồi trước dẹp rồi hả các bạn? Bạn nào biết nó dời đi đâu hoặc quán nào Xbox360 +ps3 mà có game fifa12 thì chỉ giúp mình với
__________________
[QUOTE]hôm nay mới biết dc fix bug là 1 công việc sung sướng.
Phíc ờ bấc(fix a bug) <=> phấc ờ bíc(f...a bitch...).[/QUOTE]
Reply With Quote
  #8782  
Old 11-10-2011, 22:25
Van Huong's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2007
Posts: 5,993
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

Quote:
Chỉ sống trong đau khổ và tuyệt vọng, con người ta mới biết được những gì đáng giá nhất. Đối với tớ, thứ quý nhất là tình cảm con người. Giây phút bình yên nhất là lúc hoàng hôn và đẹp nhất vẫn là ánh mặt trời rực rỡ buổi bình minh.

Gió ơi !
Hãy mang bức thư này đi đến mọi nơi, đi thật xa ... thật xa. Tôi sẽ luôn tin, luôn ở đây và chờ trong im lặng ... Rồi một ngày kia, người ấy sẽ hiểu tấm lòng của tôi .....

Trái tim ơi !
Cậu còn ở đó chứ ? Đừng từ bỏ ! Nhất định một ngày, cậu có thể gõ cửa và khắc ghi những tình cảm của mình lên trái tim người ấy !!

---------------------------------------------------------------------------------------


Ấy ơi ..... Mặc dù quen ấy từ rất lâu ...
Nhưng đến bây giờ ... Tớ mới cảm nhận được rằng ....
TỚ RẤT THÍCH ẤY

Dù trong mắt ấy ... tớ không phải là người mà ấy hằng mong đợi .....
Dù trong mắt ấy ... có thể ... tớ chưa thật sự ... thân thiết .....
Nhưng ... đối với tớ .....
..... ấy là tất cả .....

Tớ muốn trở thành người có thể cùng ấy chia sẻ trong những lúc ....
... Ấy vui ... ấy buồn ... Và cả lúc ấy giận ...
Dù đó chỉ là những điều tầm thường ... giản dị ....
Nhưng ..... ấy biết không ? .....
Đối với tớ đó là niềm hạnh phúc vô bờ ....

Bên cạnh ấy .... Nhìn nụ cười thơ ngây của ấy ...
Tớ cảm nhận được hơi ấm từ một tình cảm thiêng liêng đang ... ẩn sâu trong tim tớ
Bên cạnh ấy .... Nhìn ánh mắt hồn nhiên của ấy ...
Tớ cảm thấy mọi vật qua đôi mắt đó dường như ....
Đang ẩn chứa một tình yêu, một sức sống mới ....
cho dù đó chỉ là một chiếc lá khô còn sót lại giữa mùa đông giá rét ...

Và ấy ơi ... quan trọng nhất vẫn là mỗi lúc bên cạnh ấy
Tớ có thể biết được rằng ......
TỚ YÊU ẤY RẤT NHIỀU ...... Ấy ơiii .....

Tớ ước rằng mình có thể trao cho ấy một vì sao .....
... nhỏ bé thôi nhưng rất ngây thơ ....... trong sáng như tình yêu của tớ dành cho ấy
Và .... Tớ ước rằng ấy và tớ sẽ cùng ngồi bên nhau ...
... cùng ngắm, cùng thắp sáng cho ngôi sao lẻ loi đó ....
Ấy có chịu không ?

Và giá như ...

•Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi.

•Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy.

•Giá như tớ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ấy trong tâm trí.

•Giá như tớ có thể đưa tớ vào giấc mơ của ấy.

•Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ.

•Giá như mà có ấy ở đây !

•Giá như ấy là con mắt phải, tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ ba nào cả.

•Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ấy là mặt trời và tớ là biển rộng.

•Giá như tớ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh cỏ đồng nội.

•Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau.

•Giá như tớ có thể gửi những yêu thương vào gió.

•Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua.

•Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà.

•Giá như mà ấy biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời.

•Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình.

•Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy...

Và ấy biết không ... từ khi ấy nhìn vào đôi mắt tớ .. ngàn vì sao đều tỏa sáng ..
... lúc đó tớ đã tự nhủ với mình rằng .. nhất định tớ sẽ biến những điều giá như đó thành sự thật ... nhất định tớ sẽ viết nên câu chuyện của chúng ta.


Nhưng nếu ấy cần lý do cho một tình yêu ... thì tớ xin được trả lời :
Lý do ư, vì ấy là những gì tớ thường mơ thấy.
Với ai ư, trái tim tớ đang bảo rằng ấy là người tớ đang tìm kiếm.
Khi nào ư, tớ sẽ trả lời rằng hiện tại và cho đến mai sau. Tình yêu tớ dành cho ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Ðể không bao giờ kết thúc đối với một tình yêu đích thực.


Khoảng cách xa nhất ....
không phải là giữa sự sống và cái chết ....
Mà là khi đứng trước mặt ấy ..
tớ yêu ấy .... Nhưng .....
Tớ không nói được rằng TỚ YÊU ẤY biết chừng nào ....
Tớ ngốc lắm phải không ? ...............



Nếu một ngày ấy cảm thấy buồn và muốn khóc
Hãy gọi tớ
Tớ không hứa sẽ làm cho ấy cười
Nhưng tớ sẽ ở bên ấy và khóc cùng ấy

Nếu một ngày ấy không muốn nghe ai nói nữa
Hãy gọi tớ
Tớ hứa sẽ ở bên ấy
Chỉ im lặng và không nói gì

Nếu một ngày ấy gọi tớ mà tớ không đáp lại
Hãy chạy ngay đến bên tớ
Vì tớ đang cần ấy

................................................................................ ............

Đã có ai nói với ấy rằng ấy đặc biệt đến chừng nào không ?
Rằng ánh sáng của ấy có thể thắp sáng cả một ngôi sao ...
Rằng ánh sáng của ấy có thể sưởi ấm trái tim của một con người.
Đã có ai nói với ấy rằng ấy làm cho người khác cảm thấy thế nào không ?
Rằng khi ở bên cạnh ấy .....
Họ luôn tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, sự can đảm trong nỗi sợ hãi, và nhìn ra thế giới với đôi mắt trẻ mãi ...
Đã có ai nói với ấy rằng họ yêu quí ấy như thế nào không ?
Và bây giờ tớ nói với ấy đấy ...
Rằng tớ yêu ấy biết chừng nào .. tớ yêu ấy nhiều lắm ấy ơi !!!!!
__________________
+ Phần mềm cho Mac OS X: http://vozforums.com/showthread.php?p=65219884
Liên hệ 0905709068
Reply With Quote
  #8783  
Old 11-10-2011, 22:58
master_boy_dn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2009
Posts: 4,432
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

Quote:
Originally Posted by fatherboard View Post
Chạy ra mấy tiệm bán điện thoại ấy. Tiệm nhỏ thôi, tiệm to dễ ăn chém
Hỏi có bán cái đệm tai nghe ko là có.
Nhưng mà nhược điểm là đeo cái này ko được mịn nên khá là rát tai
cụ thể chỗ nào anh, em qua mấy chỗ rùi
mà có bán loại bằng caosu hay silicon ko nhỉ
__________________
[COLOR="Blue"][SIZE="1"]Original Ego [/SIZE][/COLOR]
Reply With Quote
  #8784  
Old 12-10-2011, 08:03
Tatsumaru's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2010
Posts: 2,331
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

ở ĐN ai biết chỗ nào bán bún đuôi chả ngon mà rẻ hem ợ :">
__________________
Tiền án nhiều hơn tiền mặt
Reply With Quote
  #8785  
Old 12-10-2011, 12:29
hstsvn's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2009
Posts: 382
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

Buổi sáng có bạn nào đi biển không nhỉ?
Reply With Quote
  #8786  
Old 12-10-2011, 12:30
kelangtri's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2007
Posts: 1,344
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

Trời này mà đi biển hỡ.
__________________
Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn nhậu...
Hãy gọi cho tôi... 0905.444.636
Tôi ko hứa sẽ trả tiền nhậu cho bạn
Nhưng tôi hứa sẽ ngồi ăn mồi và uống bia giùm bạn trong suốt buổi nhậu...
Reply With Quote
  #8787  
Old 12-10-2011, 12:43
Chicky_run's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 107
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

Quote:
Originally Posted by hstsvn View Post
Buổi sáng có bạn nào đi biển không nhỉ?
Có em đây, sáng 4h chạy bộ từ nhà tới Furama rồi chạy về Trời này e thấy ngta vẫn đi tắm nhìu lắm.
__________________
{Xin Xỏ}Những mẹo con gái hay xài khi bị cưa

[QUOTE=trunkz;34661779]Lần nào mình cưa cũng thấy mấy em xài chung 1 mẹo: đổ :rofl:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #8788  
Old 12-10-2011, 12:49
lethienhong's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 543
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

chiều nay trời nắng, có thím nào muốn đi mua quần áo cùng em ko
Reply With Quote
  #8789  
Old 12-10-2011, 12:55
hstsvn's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2009
Posts: 382
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

Quote:
Originally Posted by kelangtri View Post
Trời này mà đi biển hỡ.
Mình đi cả tuần nay có sao đâu
Reply With Quote
  #8790  
Old 12-10-2011, 15:02
katkute06's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 1,859
Re: [Đà Nẵng Hội]Tất cả mọi thứ đều ở đây

Quote:
Originally Posted by Chicky_run View Post
Có em đây, sáng 4h chạy bộ từ nhà tới Furama rồi chạy về Trời này e thấy ngta vẫn đi tắm nhìu lắm.
Thật hả m
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Red"]K[/COLOR][COLOR="SandyBrown"]a[/COLOR][COLOR="YellowGreen"]t[/COLOR][COLOR="SeaGreen"]z[/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:40.