Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #21  
Old 21-09-2011, 11:01
hoavotinh's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 891
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Nhìn SG ngày xưa trù phú, không nói lại tưởng HK ngày trước.
__________________
[QUOTE]
Thức trắng đêm nay nhớ một người,
Một người tôi nhớ, một người thôi.
Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa,
Nhớ một người không nhớ tới tôi.
[/QUOTE]
  #22  
Old 21-09-2011, 11:01
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, kênh Nhiêu Lộc còn được xem là trong, sạch, đẹp nhất nhì những vùng hoang sơ chưa đô thị hóa ở miền Nam. Du khách ghé thăm vẫn gọi nó bằng cái tên thời Pháp là l'Arroyo de l'Avalanche vì dòng nước sạch đẹp như tuyết.
Một tấm postcard với hình ảnh kênh Nhiêu Lộc trong veo với những hàng cây xanh ngày ấy:


Ngoại ô Sài Gòn. Ảnh chụp năm 1966, khi các căn nhà tường gỗ mái tôn của các gia đình di dân vào Nam bắt đầu mọc lên dọc hai bên bờ các kênh rạch, sông ngòi:



--------------------------------------------------


Tượng đá của Đức Giám Mục Bigneau De Behaine, các giáo dân thường gọi với cái tên thân thuộc là "Cha Cả".
Lăng Cha Cả tại Sài Gòn là nơi yên nghỉ của Ngài.


Đường Lê Lợi

Nữ sinh


Con đường nối liền Sài Gòn và Chợ Lớn, sau này được đặt tên Nguyễn Trãi

Chiếc xe thổ mộ ngày nào

Xe tang


Các hình ảnh Chợ Lớn:









Trường Lycee Franco Ann

Ai ăn tàu hũ không?
  #23  
Old 21-09-2011, 11:01
Anhthanhniendixenouvo's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 147
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Đẹp thật, nhìn có nét gì đó rất giống Hồng Kong các bác nhỉ
__________________
Khổ
  #24  
Old 21-09-2011, 11:08
why so serious???'s Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 0
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

hic, 30 năm trước dân Hà Nội đói bỏ mợ, còn Sài Gòn thì sướng bỏ xừ
  #25  
Old 21-09-2011, 11:11
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa


Học sinh tan trường, đi ngang qua vườn Bo-Ro (nay là công viên Tao Đàn).

Công Ty Xe Hơi Sài Gòn, góc đường Thống Nhất và Duy Tân (nay là Diamond Plaza)

Bảng hiệu "Sài Gòn Xe Hơi Công Ty" viết theo kiểu Tây

Khách sạn Brinks Hotel ở góc trái phía trên

Tiệm bánh Nguyễn Văn Đắc, nổi danh với các món bánh ngọt Âu Châu ngon nhất nhì Sài Gòn trước 1975!

Đường Lê Thánh Tôn, sau Chợ Bến Thành.

Trạm xăng Shell

Đường Tự Do, cạnh công viên Chi Lăng

Đường Trần Quý Cáp, góc ngã tư Trương Định

Tượng đài Phan Đình Phùng tại vòng xoay trước bưu điện Chợ Lớn (giao điểm Tổng Đốc Phương).

Ngã sáu An Dương Vương, là vòng xoay nơi giao nhau của 3 con đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Tri Phương. Giữa vòng xoay này có tượng đài An Dương Vương cầm nỏ thần đặt trên đỉnh cột tròn màu trắng kiểu thức Corinthien. Bốn mặt vuông của bệ cột có đắp phù điêu cảnh An Dương Vương xây thành Cổ Loa trong lịch sử VN và các cảnh xây dựng kiến tạo của Binh Chủng Công Binh VNCH.

  #26  
Old 21-09-2011, 11:12
boynhox's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 556
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

có ai cùng ý nghĩ với em
  #27  
Old 21-09-2011, 11:13
CPU Killer's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2009
Posts: 376
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

thế có bằng bây giờ không ?
  #28  
Old 21-09-2011, 11:14
acthjeugja's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2009
Posts: 460
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

bác có bao nhiu hình về sài gòn xưa và nay bác đóng RAR up lên dùm em được hơm.....cám ơn bác nhiều
__________________
c'est la vie
[I]anh nhớ một người từng nói với anh[/I] TIE' AMO' ☣
  #29  
Old 21-09-2011, 11:17
nghiakhung's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 360
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

giờ mình mới biết gái SG ngày xưa không mặc bra hé hé,mà công nhận con gái SG ngày xưa đẹp quá
  #30  
Old 21-09-2011, 11:17
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Những ai thích ăn quà thì chắc hẳn vẫn còn nhớ câu "Number One Chop-chop" của các "mama-sans" thời bấy giờ

Đường Trần Hưng Đạo, góc rạp ciné Đại Nam. Một bên đường là trường tiểu học dành cho con trai, đối diện là trường tiểu học dành cho con gái (Tôn Thọ Tường).

Đường Nguyễn Huệ từ hướng sông Sài Gòn, nhìn thẳng đến Tòa Đô Chánh.




Công viên trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH

Trai thanh gái tú cùng đi tham dự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn.



------------------------------------------


Chàng sếu vườn thủng thẳng bách dạo trước dinh Norodom (1946)

Cặp nai vàng ngơ ngác nhai cỏ giữa Đô Thành Sài Gòn (1961)

Bệnh Viện Grall với những cây xanh vài trăm năm tuổi
(nghe nói là hiện nay có mấy thằng đầu đất đang muốn ủi sạch di sản này của thành phố đi để xây lại)

Khuôn viên Bệnh Viện Grall


Sài Gòn 1958


Các thành viên ở Sài Gòn thử đoán xem cái này là ở đâu?
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:55.