Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #1  
Old 21-09-2011, 10:20
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Sài Gòn thời Pháp






Trường Petrus Ký đang được xây, sở dĩ người Pháp đặt tên này là để vinh danh nhà học giả Trương Vĩnh Ký, người có công không nhỏ trong việc chính thức hóa chữ Quốc Ngữ (sau này trường này bị Đ đổi tên thành Lê Hồng Phong, xem như là trả công cho ông cựu thư ký của Đ).



Khu vực Chợ Bến Thành thời sơ khai:

Sài Gòn thời Pháp (Tiếp Theo):








  #2  
Old 21-09-2011, 10:22
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Chợ Lớn cách đây một thế kỷ:






Thảo Cầm Viên - Botanical Garden cách đây 1 thế kỷ:





Tuyến xe lửa Sài Gòn (khi đó nhà ga nằm sát bên Chợ Bến Thành):




Dinh Thống Đốc Nam Kỳ Norodom (Gouverneur de la Cochinchine):

Khi quân Pháp rút khỏi miền Nam năm 1954 thể theo hiệp định Genève, đại tướng Paul Ely trao dinh Norodom lại cho đại diện của nhân dân miền Nam là Thủ Tướng Ngô Đình Diệm trong lễ chuyển giao. Đúng một tháng sau đó, dinh Norodom được chính thức đổi tên thành Dinh Độc Lập.

Ảnh scan của một tờ báo Sài Gòn còn sót lại:

  #3  
Old 21-09-2011, 10:25
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Trường Lasan Taberd, một trong sáu trường học do các sư huynh (frere) dòng tu La San xây dựng cho các học sinh Việt Nam:

Sài Gòn khi còn là thủ đô nước Việt Nam Cộng Hòa:


















  #4  
Old 21-09-2011, 10:27
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa





Nên nhớ là các hình ảnh này được chụp trên 30 năm trước các bác nhé! Khi đó các bác nông dân người Thái, Hàn, Đài Loan cứ nhìn các công ty nước ngoài (không riêng gì U.S) đua nhau đầu tư vào nền kinh tế thị trường của Sài Gòn mà chảy dãi!

"Sài Gòn nghèo nàn đói khát đang ngày đêm mong chờ các chiến sĩ bộ đội đến giải phóng khỏi ách nô lệ của giặc Mĩ đô hộ":

Nhà hàng Continental - đường Tự Do

Rạp Rex

Đường Nguyễn Huệ - Trung tâm Sài Gòn

Hội trường Diên Hồng (pho tượng phía trước là An Dương Vương) trên đường Công Lý, bến Chương Dương, là trụ sở của Thượng Nghị Viện nước Việt Nam Cộng Hòa.

Trụ sở Hạ Nghị Viện thời Đệ Nhị Cộng Hòa


Tòa Đô Chánh



Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam


Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn
  #5  
Old 21-09-2011, 10:29
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Đường Tự Do


"Dinh Tổng Thống" trong thập niên 50...

Chú thích: Sau 1975 đường Tự Do bị cải tên thành "Đồng Khởi", đường Công Lý bị biến thành "Nam Kỳ Khởi Nghĩa". Vì phải thích nghi với hàng loạt đường phố thân thuộc bị mất tên sau 1975, dân Sài Gòn đã nghĩ ra những câu thơ rất ý nhị như là:

Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do


Ghé bến Sài Gòn, 1971-1972:







Tên: Trường Nữ Trung Học Gia Long
Khánh thành: Niên khóa 1915.
Đồng phục: Áo dài tím thời Pháp (khi này trường còn được gọi với cái tên thân thuộc là "Trường Nữ Sinh Áo Tím". Áo dài trắng với phù hiệu hoa mai vàng (1953).
Nữ hiệu trưởng người Việt đầu tiên: cô Nguyễn Thị Châu, 1950.
Ngôn ngữ chính thức: Việt, Anh, Pháp.





  #6  
Old 21-09-2011, 10:34
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Nữ sinh trường Gia Long

Lớp Đệ Nhị B2 - 1969:

Lớp Đệ Ngũ B 9, niên khóa 1958-1959:

Ban văn nghệ và giáo sư Kim Oanh đại diện Gia Long trình diễn tại trường Quốc Gia Âm Nhạc 6/1967

Các nữ sinh Gia Long trình diễn vũ khúc "Hoa Đăng" tại rạp Quốc Thanh mùa hè 1966

Nữ sinh Gia Long trong màn vũ "Lưu Nguyễn lạc thiên thai" tại trườmg Quốc Gia Sư Phạm, 6/1967

Ngọc Trâm và xe hiệu đoàn

Niên khóa 1959-1960

Đệ tứ 2. 6/1966. Lan, Trâm, Mỹ, Hoa, Thu, Tính, Hồng, Loan, Thủy

Đệ tứ 1966

Đệ Nhị A6, niên khóa 1960-1961

Cô Nghiêm Phú Phi và GL Ngọc Trâm, Đệ tam A2, 1967

Đệ tứ 1961

Đệ tứ 2, 1959-1960

Hình chụp Đệ Nhất B2 ngày bãi trường năm 1969 - Tuyết, Minh Thanh, Bạch Phương, Pham Thuy, Ngọc Nhung, Thanh Loan, Thanh Mai, Kim Yến, Bạch Tuyết

1975 -10B1 - Ngọc Hoa, Thu Hằng, Diệu Mỹ, Phạm Duy

Sài Gòn thời đó có bốn trường nữ trung học công lập, đó là:
1) Gia Long (sau 1975 bị cải tên thành Nguyễn thị Minh Khai, vợ của bác Lê Hồng Phong)
2) Trưng Vương, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (gần Thảo Cầm Viên)
3) Lê Văn Duyệt, gần Lăng Ông, khu chợ Bà Chiểu
4) Sương Nguyệt Ánh, đường Minh Mạng

Trong bốn trường này thì Gia Long và Trưng Vương nổi tiếng nhất, cứ đến ngày lễ Hai Bà Trưng (ngày 6 tháng 2 Âm Lịch) thì Sài Gòn năm nào cũng chọn ra một nữ sinh trường Gia Long và một nữ sinh trường Trưng Vưng đóng vai Trưng Trắc và Trưng Nhị cưỡi voi trong buổi diễn hành:


Nghe thế hệ trước kể lại rằng cứ đến giờ tan trường là ngoài cổng trường Gia Long và Trưng Vương tấp nập nam sinh của các trường khác "vô tình ghé ngang", đặc biệt là các chú bên Petrus Ký hầu như không bao giờ vắng mặt để chiêm ngưỡng các tà áo dài nữ sinh
  #7  
Old 21-09-2011, 10:34
sleepwalker's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 6
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

"Sài Gòn nghèo nàn đói khát đang ngày đêm mong chờ các chiến sĩ bộ đội đến giải phóng khỏi ách nô lệ của giặc Mĩ đô hộ":
câu này nghe mùi phản động
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Red"]Sống là phải cho đi ! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó[/COLOR][/SIZE]
  #8  
Old 21-09-2011, 10:38
steivqnq's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2006
Posts: 36
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

google phát ra đầy , hiếm j đâu
__________________
[QUOTE]Có những người không quên không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ ơ hờ. Sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng một lon cơm khô, họ chẳng chết bao giờ. Ơ…hờ
Vì có sống bao giờ đâu…! Họ chẳng sống bao giờ ơ hờ…thì có chết bao giờ đâu. .....
[/QUOTE]
  #9  
Old 21-09-2011, 10:39
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Bến cảng Sài Gòn



Headquarter của công ty xăng dầu Shell Vietnam

Bưu điện Sài Gòn


Xe hoa ngày cưới

Sài Gòn 1972 nhìn từ trên lầu khách sạn Caravelle, phía bên phải là Continental, góc trái là Givral

Thư viện Abraham Lincoln

1 số đường + địa điểm đã đổi tên
đường Trần Quốc Toản => 3 Tháng 2
Đại Lộ Thống Nhất => 30 Tháng 4
đường Nguyễn Huệ => Thích Quảng Đức
đường Phan Thanh Giản => Điện Biên Phủ
đường Hồng Thập Tự => Xô Viết Nghệ Tĩnh
đường Pasteur => Nguyễn Thị Minh Khai
đường Duy Tân => Phạm Ngọc Thạch
đường Huỳnh Quang Tiên => Hồ Hảo Hớn
đường Ngô Tùng Châu => Nguyễn Văn Đậu
đường Thoại Ngọc Hầu => Phạm Văn Hai
đường Hiền Vương => Võ Thị Sáu

trường Petrus Ký => trường Lê Hồng Phong
trường Gia Long => trường Nguyễn Thị Minh Khai

Tòa Đô Chánh => Ủy ban nhân dân
Hạ Nghị Viện => Nhà hát thành phố


Hình chụp Tòa Đô Chánh Sài Gòn ngày 26/10/1955. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý truất phế cựu hoàng Bảo Đai. Miền Nam chính thức từ xã hội Quân Chủ chuyển sang nền tự do Dân Chủ, với quốc hiệu "Việt Nam Cộng Hòa" và Tổng Thống đầu tiên là Ngô Đình Diệm.

Những chiếc phi cơ của Hàng Không Việt Nam (Air Viet Nam) tại phi trường Tân Sơn Nhất:

Sông Sài Gòn:


Giáo dân tham dự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn:

Lăng Ông Bà Chiểu:

Tượng đài Thủy Quân Lục Chiến trước Hạ Nghị Viện (sau này bị giật sập):

tượng đài Biệt Động Quân (sau này bị giật sập):


Billboard chào mừng "Welcome to sunny SaiGon" của hãng hàng không Pan American:
  #10  
Old 21-09-2011, 10:41
Supportasus1's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2011
Posts: 28
Re: Bộ sưu tập ảnh quý hiếm của sài gòn thời xưa

Sài Gòn bị đặc công gài bom khủng bố:


Xe hơi bị đặc công gài mìn nổ tung giữa công cộng:

Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trước khi bị đặt bom khủng bố:

Bùng binh Sài Gòn:





Cảnh sát và dân:



Rạp chiếu phim Long Vân:






Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 04:23.