Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #101  
Old 10-07-2011, 09:59
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

Quote:
Originally Posted by banker_anz View Post
Hehe đọc topic này mới thấy bác giống em. Nhưng em bị nhiều lần rùi và có một hai lần ra quần chứ không được may mắn như bác.
Em là nhân viên ngân hàng, may mà không phải đi công trường nhiều như bác chủ topic. Chỉ ngồi một chỗ mà làm việc thui.
Em mang máng lần đầu là cách đây 5 năm, cũng tầm này, lúc em thi đại học( vào HỌC VIỆN NGÂN HÀNG). Đang ngồi làm bài thi môn Vật lí thì bụng râm ran đau, chỉ hơi đau thui nhưng càng về sau thì càng đau nặng, vừa làm bài vừa như bác chủ top "cố gồng cơ đít thít cơ mông không cho nó trào ra".Hehe
Đợt ấy em thi lại còn thi tự luận, ngồi nhịn hơn 2 tiếng trời mới kinh chứ. Mấy lần suýt nữa thì ra quần, nhưng nghĩ lại thấy sau này là tân sinh viên lỡ có gặp lại các bạn thi cùng năm xưa thì cũng ê mặt. Có nhà vệ sinh ngay gần đấy, mà thôi kệ, thấy ra ngoài lick kich mất thời gian lắm nên kệ, cố nhịn vậy. Thi xong thì bỏ cả bút giấy mà chạy ào ào ra toa lét và ào ào... như suối luôn.
Lần khác thì là lúc là sinh viên, đi xe xuống trường mất 5 tiếng. Lúc vừa lên xe đã đau bụng rùi nhưng tiếc tiền không dám bỏ xe nên cứ ngồi lên xe mà nín nhịn vậy. Lên xe thì cứ thả bom suốt, may mà chưa lần nào bẩn quần. Được 3 tiếng thì đau không chịu được, nhịn không chịu nổi, xin bác lái xe cho xuống rồi vào vệ đường làm bãi. Giair quyết xong không có giấy lau (hic, chẳng lẽ xé sách?) nên cứ thế mặc quần vào rồi bắt xe khác đi tiếp xuống Hà Nội. Cái quần ấy em nhớ, là quần jean đen hơi bóng, đến nhà trọ phát rồi cởi ngay ra, mang giặt sạch sẽ mà còn không dám mặc.
Còn vừa mới hôm nọ thôi, em ra quần thật các bác ạ. Cũng tại em ở trọ nên hay ăn quán linh tinh mà. Tào tháo rượt là chuyện thường.
Bị kẹt xe ở đường Trường Chinh, mà cũng chỉ hơi tắc thui. Hôm ấy là đi làm về. Bụng em hơi đau, em định chạy vào nhờ đi vệ sinh nhà ai đó, nhưng lại ngại. Thế là cố nhịn. Mà không hiểu sao, chỉ thả bom một quả thôi, mà đã ra quần rùi. Hôm ấy lại còn mặc quần kaki màu cafe nữa chứ mọi người nhìn rõ. Ngượng không đâu kể hết Về thì tắm sạch sẽ ào ảo cả người và quần luôn.
Tóm lại là mình cũng chưa có kinh nghiệm trong chuyện này.
Bác Sylar_Gabriel cho em xin cái YM làm quen cái( đồng cảnh ngộ)
Mà hôm ấy bác mặc quần gì?
Quote:
Originally Posted by .P.A.I.N. View Post
Bác còn chưa bằng em, ngồi trong phòng thi ĐH mà buồn đi huhu Cảm giác đúng là như bác tả ấy, người ra đầy mồ hôi mà lạnh run cầm cập
Thế bác đã ra quần chưa? Về sau thế nào. Giong em ruig!
Reply With Quote
  #102  
Old 10-07-2011, 12:40
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

Quote:
Originally Posted by banker_anz View Post
Thế bác đã ra quần chưa? Về sau thế nào. Giong em ruig!
up cho topic
Reply With Quote
  #103  
Old 10-07-2011, 12:46
proudmore's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2009
Posts: 879
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

vãi.qả topic đậm chất đái *ả của Vozer
__________________
[B]Main[/B]: Ryzen 5 2600 + H110i Pro[B]|[/B]Asrock X370 Killer SLI[B]|[/B]Corsair Vengeance Red Led 16GB@2666 (2x8GB)[B]|[/B]XFX RX 5700 XT THICC II[B]|[/B]SSD Samsung 960 Evo 500GB M.2 2280 Nvme[B]|[/B]SSD Samsung 860 EVO 250GB[B]||[/B]HDD Western Digital Caviar Blue 1TB[B]|[/B]EVGA SuperNova 750W G2[B]|[/B]Corsair Obsidian 500D
Reply With Quote
  #104  
Old 10-07-2011, 13:07
Sylar_Gabriell's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

Chào các bác, sau bao nhiêu ngày đi nghiệm thu công trình, đi học và đi trực đêm, người cán bộ trẻ của các bác đã quay trở lại với VOZ.Em thất vui khi top của mình vẫn được các bác ủng hộ.
Thú thực với các bác là hôm ấy, cái lúc đợi sếp họp, em có xón một ít ra quần rùi. May mà không mùi ghê lắm. Quần em không phải hoàn toàn sạch đâu.
Reply With Quote
  #105  
Old 10-07-2011, 13:20
obansonglauancuttraubattu's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 4
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

Quote:
Originally Posted by Sylar_Gabriell View Post
Chào các bác, sau bao nhiêu ngày đi nghiệm thu công trình, đi học và đi trực đêm, người cán bộ trẻ của các bác đã quay trở lại với VOZ.Em thất vui khi top của mình vẫn được các bác ủng hộ.
Thú thực với các bác là hôm ấy, cái lúc đợi sếp họp, em có xón một ít ra quần rùi. May mà không mùi ghê lắm. Quần em không phải hoàn toàn sạch đâu.
Clone detected
mình thì lại có thói quen hay nhịn, cứ ôm máy tính ko chịu đi, hại thận thật, thôi em đi xả phát
__________________
[Hỏi] Tên bài hát :sosad:
[QUOTE=Garuluna;34798489]We No Speak Americano - Yolanda Be Cool :chaymau::chaymau::chaymau:[/QUOTE]
[QUOTE=Tung.Desek;34798717]f17 danh bất hư truyền :sexy:
Cảm ơn bác ạ :D[/QUOTE]
[QUOTE=Garuluna;34798777]Nó ghi ngay dưới cái clip kìa thým ! danh bất hư truyền mịa gì :sweat:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #106  
Old 10-07-2011, 13:26
K.I.A
Join Date: 07-2009
Posts: 3
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

lời văn thật vật vã
Reply With Quote
  #107  
Old 10-07-2011, 13:34
Kangtahp's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 32
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

Đang ăn cơm chui ngay vào topic này , dell' ăn nưa
__________________
[QUOTE]Em yêu BKAV . Em yêu anh[B][COLOR="Red"] Nam Lỗn Hàm[/COLOR][/B] Đọc những dòng này và nhìn cái ava kia chắc anh nhớ ra em là ai . Khi anh bị anti quá nặng nề , hãy tìm đến em . Em không hứa sẽ giúp anh hết buồn , nhưng em hứa em sẽ đấm vỡ mõm anh ngay tại chỗ . Chút Chút [/QUOTE]
Reply With Quote
  #108  
Old 10-07-2011, 13:44
phuclong_hl's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 10,436
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

Pic này làm thối hoắc F17
__________________
[B]Internet (FTTH+Leased Line) - [COLOR="Red"]WAN, P2P[/COLOR] - Data Center - [COLOR="red"]Tổng đài ảo[/COLOR] - Voice - [COLOR="red"]Hotline (1900-1800)[/COLOR] - SMS Brand Name - [COLOR="red"]Cloud Server (CMC, AWS, Azure, IBM, Alibaba,...)[/COLOR][
Liên hệ: [COLOR="Red"]086 860 0486[/COLOR]
[COLOR="RoyalBlue"]---CMC TELECOM---[/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #109  
Old 10-07-2011, 13:47
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 210
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

Bác chủ thớt bị oan hồn bên hố xí ở Bắc Biên ám rồi, cái tội đi ỉa không xả nước là thế đó...
Reply With Quote
  #110  
Old 10-07-2011, 14:21
hotbac's Avatar
Member
Join Date: 10-2010
Posts: 55
Re: Trong trường hợp này nếu các bác là em thì sẽ xử lý thế nào?

chủ thớt thật là oai hùng. thật đáng khâm phục. đã làm được điều mà ko phải ai cũng dũng cảm làm được đó là nhịn ỉa.
chốt lại là: có thể không ăn nhưng nhất định phải ỉa
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:22.