![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
tý chết đuối ở biển đà nẵng, k nhớ rõ là lớp 4 hay lớp 5 nữa
![]()
|
|
#22
|
||
|
||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
à có lần mình chơi dại, ra biển thả diều, lúc nó bay cao hơn tất cả các con khác thì buộc vào phao (buộc vào tay vướng, mà cầm con quay thì không bới được) rồi xuống biển bơi. Ra xa xa 1 chút thì mềnh trèo lên phao nằm ngắm trời mây, nhắm mắt hưởng gió mơn man trên mặt và sóng bập bềnh dưới lưng. Mở mắt ra thì xa bờ tít tắp, gió thổi diều kéo cái phao em nằm ra xa bờ cả cây số, lỡ buộc chặt quá tháo diều không được, cắt không xong, bơi cả cây mà không có phao thì không khéo ẹo... Cuối cùng em bỏ cả diều cả phao liều bơi vào bờ, sóng nhồi cho trớ cả sting dâu hay fanta gì đó chả nhớ rõ mà em cứ tưởng máu. Từ đấy mềnh ít đi biển.
|
|
#23
|
|||
|
|||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
Quote:
![]() ![]() giai thoại bất hủ m nó rồi
__________________
[QUOTE=bktn11;34227388]Tiền cùa mình đủ mua mạng của bạn đấy, đừng ra vẻ huênh hoang ở đây! Bạn chưa đủ tuổi, đừng ở đấy mà láo cá![/QUOTE] :rofl: |
|
#24
|
|||
|
|||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
Lớp 3: Học võ xong, lúc về lao dốc xuống và lao thẳng ra đường cái
![]() ![]() ![]() . Đúng lúc xe tải đi ngang qua: "Mẹ thằng ôn con!" ![]() Lớp 5: Cũng là lúc đi học võ về. Đang đạp xe thì xích mắc vào dép => ngã ra đường. Xe tải lại đi ngay đằng sau (nhìn thấy). Cùng lúc, mình lăn vào lề đường + xe kia phanh => thoát chết ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lớp 8: Hôm đó thi HK1, dậy sớm mua đồ ăn sáng. Thấy chú bán hàng quen thuộc, sang đường luôn, vì lúc đó sớm mà, không có xe. Tháng 12, 6 giờ sáng, trời tối đen. Lúc qua giữa đường rồi thì thấy có xe máy lao tới (v=60km/h) ( WTF??). Đâm vào ngang xe. Bỏ thi hôm đó + được mang đề về làm (Lý+Văn) ![]() Cứ tưởng chết :">:">:"> Lớp 9 (cách đây 2 tháng): Đi học về, đi với bạn. Bỗng có ô tô đi từ sau lao vào người, mình lăn vào hướng lề đường (chắc chơi game+xem phim nhiều nên phản ứng nhanh thế ). Thằng đấy chạy cmn mất, 2 thắng bạn đi theo chửi không ngớt. Ôi yêu 2 thằng bạn thế ![]() ![]() đệt gõ bằng điện thoại chậm thấy bà.......
__________________
[CENTER][B][SIZE="4"]We work in the dark, to serve the light. We are Assassins. Nothing is true. Everything is permitted[/SIZE][/B][/CENTER] |
|
#25
|
||
|
||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
lớp 6. Đi xe đạp 2 tay cởi áo len, áo len kẹt ko thấy đường. 3 vết thẹo và 1 tháng nằm viện
|
| khoaj_chjen |
| View Public Profile |
| Find all posts by khoaj_chjen |
|
#26
|
|||
|
|||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
Bật hột quẹt kiểm tra xăng, xăng còn, tóc không còn
__________________
[SIZE="1"][QUOTE]Chưa bao giờ mà dân tộc Việt Nam phải chịu nỗi khổ đau như hiện tại ! Khổ đau gấp ngàn lần khi bị thực dân đô hộ.[/QUOTE][/SIZE] |
| merikakunn |
| View Public Profile |
| Find all posts by merikakunn |
|
#27
|
|||
|
|||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
Đang chay xe sát lề khoảng 40km/h thôi, A Taxi Mai Linh mở cửa >>>Rầm, cắm đầu lộn vòng qua cái cửa Taxi 2,3 vóng gí đó. hên còn cái MuBiHi..
) K là cười suốt đời rồi.
|
| hiennguyen_2076 |
| View Public Profile |
| Find all posts by hiennguyen_2076 |
|
#28
|
|||
|
|||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
Quote:
cũng cách đây có 5 tháng thôi. trời mưa xuân, đường trơn tuột, e đang tung tăng rẽ thì tự nhiên thấy xe nó nghiêng hẳn rồi đổ , xong cứ thế xe nó trượt thêm 3m, 2 đầu gối tì xuống đường bị rê đi 1 đoạn 1m, tay cũng tì xuống đường nghĩ bụng rách quần trầy da chảy máu rồi cơ mà đứng dậy thấy quần k rách, tay k chảy máu con bạn ngồi đàng sau cũng bị rê đầu gối mà cũng k sao .ngoảnh lại đằng sau thấy cái xe ô tô 7 chỗ vừa kịp phanh
__________________
[COLOR="DarkOrchid"]Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều Bước chân ai đem lang thang về cô liêu Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ Em đã quên hay là vẫn mang theo[/COLOR] |
| ba_gia_bat_gian_diep |
| View Public Profile |
| Find all posts by ba_gia_bat_gian_diep |
|
#29
|
|||
|
|||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
bị con container húc, bánh trước chèn lên chân trái, vĩnh biệt luôn cái chân, may mà chưa về gặp ông bà
__________________
[QUOTE=kid3110;28881064]hồi đó, gấu cũ của mình kể lại rằng : "lúc anh xỉn, anh nói chuyện zới ba em như vầy : để anh nói cho chú nghe"[/QUOTE] vozer lần đầu ra mắt ông già vợ =)) bán Kindle touch mới fullbox, còn bảo hành 11 tháng: http://vozforums.com/showthread.php?p=45416000#post45416000 |
|
#30
|
|||
|
|||
|
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer
Mổ ruột thừa năm lớp 12. Bị hen nên phải mổ bằng cách gây tê
Đang mổ không biết vì sao bị trụy mạch (cái máy đo mạch bên cạnh kêu te te te te 1 dây cứ như trong phim) Em bị gây tê nên còn ý thức được, lúc đó là cho chụp máy thở oxi vào liền, bơm các thể loại thuốc vào mạch nữa. Nghĩ lại cảm giác gần kề cái chết lúc đó mà rùng mình
__________________
[QUOTE=]Điều gì anh muốn người ta làm cho anh, anh hãy làm cho người ta. Đừng nói tất cả những gì mình biết. Đừng tin tất cả những gì mình nghe. Đừng làm tất cả những gì mình có thể làm.[/QUOTE] |
| mitchocopie |
| View Public Profile |
| Find all posts by mitchocopie |
![]() |
|
|