![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#2451
|
|||
|
|||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
ở VOZ f17 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chắc chắn sẽ có 2 trường hợp:
- 1 là fake, như #2444 đã phát biểu - 2 là truth, cái này thì cần phải nhờ đến ae vozer, ai được chủ thớt pm inbox địa chỉ nhà, và đã đến nhà kiểm tra tình hình thì rv cho ae.
__________________
[QUOTE=Jake Sully 6;12056160]Có 80% dân số không hiểu thiên tài. Có 90% dân số không hiểu Einstein. và 100% dân số không hiểu mình (Jake Sully).[/QUOTE] |
|
#2452
|
|||
|
|||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
Thực ra có thể đây là thật nhưng mà bác chủ thớt kể chậm chạp quá,thời gian kéo dài làm anh em không tin nữa,nói chung cứ đợi hết chuyện xem sao
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Black"]Nhìn cái gì chưa thấy người đẹp trai viết chữ ký bao giờ à?[/COLOR][/SIZE] |
| Castform_2609 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Castform_2609 |
|
#2453
|
||
|
||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
có giả định mẹ chủ thớt bị mộng du sao :(
|
| cutthewind |
| View Public Profile |
| Find all posts by cutthewind |
|
#2454
|
||
|
||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
Trước kia nhà em cũng ko tin chuyện ma quỷ cho lém, nhưng từ khi cả nhà đi gọi hồn bà nội em ở số 1- Đông Tác, HN và may mắn gặp được nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên. Lúc đó nhà em ai cũng phải tin sái cổ, chứng kiến có nhưng vong nhập vào người sống khóc chu, khóc chéo, chửi bới con cháu ghê lắm. Chị dâu em là người bị nhập, em tận mắt chứng kiến nên không thể không tin.
|
| Arshavin8828 |
| View Public Profile |
| Find all posts by Arshavin8828 |
|
#2455
|
||
|
||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
đọc gai hết cả xương sống
![]() hôm qua nhà em mất điện, tắm mà cứ nơm nớp
__________________
[COLOR="Blue"][SIZE="4"]Bạch Dương[/SIZE][/COLOR] |
|
#2456
|
|||
|
|||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
sẵn đây cho hỏi luôn , cạnh nhà mình có 1 phật tử lúc trước tu ở chùa h về lập am tu (phật tử này nghe công lực cao lắm,chơi cầu cơ mà có ổng là xác cmn định chả vong nào lên
) , theo mình nghĩ thì ma né chùa như dân tổ né chốt cơ mà cũng có thể ma tụ tập lại nghe kinh tăng đạo hạnh mau siêu thoát (vầy chắc cũng hiền chả sao ) vậy ý các bác là khi vực quanh am,chùa ma đông hơn hay sao tò mò wá ?????
|
| koolboy9199 |
| View Public Profile |
| Find all posts by koolboy9199 |
|
#2457
|
||
|
||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
bức ảnh mình thấy hoàn toàn bình thường từ ảnh gốc tới các ảnh chỉnh sáng, chỉ có 1 điều khác là tự dưng bác gái lại ngồi dậy vào đêm khuya thôi còn bóng hay j j thì mình chả thấy.
|
|
#2458
|
||
|
||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
Ý kiến của em là thế này :
- Những chuyện kì lạ ko thể giải thích được bằng khoa học CHẮC CHẮN có tồn tại. Em ko nói vì đọc báo xem tivi họ bảo thế, mà vì bản thân em cũng đã trải qua rồi. - Chuyện của chủ thớ, CÓ THỂ GIẢI THÍCH bằng khoa học. + Chủ thớt dựng chuyện chém gió --> Ko còn gì để nói + Chủ thớt nói thật --> Chuyện cái bóng trong chậu nước khi rửa mặt có thể do chủ thớt căng thẳng mệt mỏi, xem fim kinh dị nhiều, sinh ra ảo giác. ( có 1 lần 4 giờ sáng em ngủ dậy bật điện thò tay ra đóng cái cửa sổ, đột nhiên giật bắn mình khi thấy 1 bàn tay khác thò từ ngoài cửa sổ vào, hoàn hồn lại thì hóa ra đó là cái bàn tay của mình phản chiếu qua tấm kính của sổ ) . Và dù chuyện cái bóng trong chậu nước là có thật ko phải ảo giác, thì chuyện của mẹ chủ thớt chưa chắc đã phải là sự kì bì ko giải thích được. Mẹ chủ thớt bị bệnh tật, ngủ ở chỗ lạ, bị mộng du là chuyện thường. Còn cái chuyện 3 giây mà đắp đc chăn mền thì xin nói thế này, em vừa thử chỉ cần 2 giây là nằm xuống đắp chăn nằm ngủ được rồi. Hơn nữa lúc chủ thớt sợ hãi thế thì làm sao đếm được mấy giây, có khi khựng lại trí óc ko hoàn hồn được trong cả phút cũng nên ấy chứ.Còn những khuôn mặt ở trên bức ảnh, xin thưa em phải thấy cả chục khuôn mặt trên bức ảnh đó. Chỉ cần 3 cái lỗ ( 2 mắt, miệng ) là đã đủ tạo thành khuôn mặt. Các bác nhìn quanh nhà mình xem, có muôn ngàn khuôn mặt đó ( vết mốc ở trên tường, vết bẩn trên bàn ghế ... ). Ảnh chụp mờ, noise nhiều , các bác đang sợ nên suy đoán ra đủ kiểu , làm câu chuyện thêm huyền bí. Giải thích vậy thôi, chứ em tin câu chuyện của chủ thớt là thật và chuyện vong hồn là có thật
|
| IsuckInternet |
| View Public Profile |
| Find all posts by IsuckInternet |
|
#2459
|
||
|
||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
Chuyện diễn ra như thế này thì chắc ko phải bịa
|
|
#2460
|
||
|
||
|
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
không biết là chém gió hay là thật nhưng mà mình nghĩ chủ thớt ko nói dối làm gì, ai lại đi nói mẹ mình bị vậy bao giờ . Nhà bác có thì hỏi ng ta chỗ nào có ng trừ tà đc ấy rùi mời ng ta đến giải họ cho hoặc kiếm chỗ nào # mà thuê . Mà theo lời bác kể thì có vẻ như từ lúc mama pác vào thì nhà mới bị thì phải, có thể con bé ấy nó kết mama bác, nhưng vậy thì nguy hiểm lắm, tốt nhất là nên giải, lỡ có chiện gì nó kéo theo :(. Ko phải mình trù ếm gì nhưng mà phải vậy cho chắc bác thớt ạ. Nhà mình từng bị rùi nên mình bik ^^
|
![]() |
|
|