Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #91  
Old 24-06-2011, 14:54
VuQuyenVer2's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 454
Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

^ Bác cố lên nhé . Mình tối nay lên hóng vậy. Cũng có em xì teen đòi mình dẫn đi xem phim đây. . Cơ mà vừa vào HCM, chẳng biết đi xem rạp nào hay mà dễ rape nhất
__________________
[I][COLOR="Green"]Bay cao hơn...
....................Bay xa hơn...[/COLOR][/I]

[I]Tôi chẳng phải là thiên tài, tôi chỉ có một lòng ham hiểu biết ghê gớm[/I]-Albert Einstein.
Reply With Quote
  #92  
Old 24-06-2011, 15:07
Yeuemlam's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 584
Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

Quote:
Originally Posted by Bi Babie View Post
Tay em ấy đeo nhẫn là để cho đẹp thôi bác ạ... Trong đấy cũng có 1 cái của em tặng... nói chung là để cho đẹp thôi. Chứ chưa chồng con gì đâu.
Lúc tỏ tình là em có 1 tí men cay vào rồi.... chứ bình thường K dám nói đâu....
Còn về học hành thì.... mình sắp ra trường rồi... đang làm luận văn
Sắp đi làm đến nơi rồi... mà chắc có lẽ mình với em ấy sẽ làm 1 chỗ... đều ở cục HQ.... Thế mới chết
Em cũng muốn nhảy vào thẳng mặt lắm.... nhưng em nhìn thằng Kia [ AB FI, Doctor, cao ráo.]... nhìn em ấy.... [ LX...Gucci...Hotgirl ].... rồi nhìn lại mình [ sinh viên, Viva từ 15 năm trước để lại, thấp, bé nhẹ cân ]....
Bi, đừng sợ

Bác sắp ra trường chắc là bằng tuổi mình rồi, mình nói thẳng là đừng vì mấy cái chuyện xe cộ mà phải rút lui. Như thế thì vừa hèn vừa nhục, mình nói thật đấy. Mình cũng từng giống như bác và mình đã gặp thẳng, rồi nói với em ý rồi. Tuy chỉ được 2 tháng, rồi cũng bị đá đít. Cho đến giờ vẫn chưa quên được.

Bác cứ nói thẳng, tỏ tình đi bác. Chúc bác thành công
Reply With Quote
  #93  
Old 24-06-2011, 17:01
Soi_Nanh_Ac's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 3
Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

Nói thật bạn đừng buồn ,trông ăn chơi thế này, bạn ko có cửa đâu, thật đấy,
Gái nó đã hot, đã quen cuộc sống xa hoa, ăn chơi thì.....
__________________
Hiền lành, ngoan ngoãn, tình cảm, dễ xúc động khi con gái chạm vào người, yêu trẻ con, quý mèo, thích xem phim hoạt hình cùng con nít và ngủ một mình !
Reply With Quote
  #94  
Old 24-06-2011, 17:36
1234's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2007
Posts: 37
Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

Quote:
Originally Posted by Soi_Nanh_Ac View Post
Nói thật bạn đừng buồn ,trông ăn chơi thế này, bạn ko có cửa đâu, thật đấy,
Gái nó đã hot, đã quen cuộc sống xa hoa, ăn chơi thì.....
.... Ý bác là ngựa quen đường cũ ấy hả
__________________
[CENTER][COLOR="DarkOrchid"] Vẫn có những giọt mưa...lạnh buốt....Lần đầu tiên biết được cảm giác yêu 1 người thật lòng là ntn....Lần đầu tiên nước mắt rơi....vì 1 người con gái...Và cũng lần đầu tiên chờ 1 câu trả lời.... mà chắc câu trả lời này sẽ K bao giờ được nói ra....[/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #95  
Old 24-06-2011, 17:38
haidv254's Avatar
Junior Member
Join Date: 11-2008
Posts: 2
Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

Không biết ở ngoài ính tình như thế nào chứ nhìn cái ảnh em đã muốn xếp xong té rồi.
Chân thành chúc mừng bác chủ thớt không dính vào máy em này, em là em dị ứng với mấy em thế này, vừa nhìn đã muốn đấm vào mặt chứ gấu giếc gì. Sr, chủ thớt
Reply With Quote
  #96  
Old 24-06-2011, 17:43
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 5
Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

Yêu hết mình
Sau đó xếp hình
Rồi chia tay bất thình lình
3 giây đứng hình
Sau đó lên Voz Mở thớt thất tình
Các thím vào bình
Reply With Quote
  #97  
Old 24-06-2011, 17:44
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 6
Smile Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

Quote:
Originally Posted by Bi Babie View Post
Em cao 1m67. Nặng 60. Con bé cao 1m65...
Cả 2 đều học Hải Quan...
Còn thằng AB kia thì chắc cũng khoảng 25 26....Học vấn, nghề nghiệp thì chưa biết... còn tính cách thì chắc cũng gấu [ em thấy xe nó dắt theo cái tuyp ]
OMG! Mình sn 1987, cao 1m6, nặng 45kg,

Bạn thấp bé, nhẹ cân, vậy mình là tí hon mất rồi ...

OMG ...
__________________
[B]Product: Inspiron N5110 - B78JRP1[/B]
Please visit:
http://www.journeytothejungle.com/
http://www.hasakeresources.com/
http://www.hksvietnam.com/
Reply With Quote
  #98  
Old 24-06-2011, 17:45
1234's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2007
Posts: 37
Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

Quote:
Originally Posted by haidv254 View Post
Không biết ở ngoài ính tình như thế nào chứ nhìn cái ảnh em đã muốn xếp xong té rồi.
Chân thành chúc mừng bác chủ thớt không dính vào máy em này, em là em dị ứng với mấy em thế này, vừa nhìn đã muốn đấm vào mặt chứ gấu giếc gì. Sr, chủ thớt
Đây là bức hình duy nhất mà em thấy là nó còn làm cho các thím đủ tỉnh táo để tư vấn giúp em đấy. Chứ em cho mấy tấm # lên thì các thím chỉ nhìn và quei tei thôi
Quote:
Originally Posted by dautua View Post
Yêu hết mình
Sau đó xếp hình
Rồi chia tay bất thình lình
3 giây đứng hình
Sau đó lên Voz Mở thớt thất tình
Các thím vào bình
Em lạy thím
__________________
[CENTER][COLOR="DarkOrchid"] Vẫn có những giọt mưa...lạnh buốt....Lần đầu tiên biết được cảm giác yêu 1 người thật lòng là ntn....Lần đầu tiên nước mắt rơi....vì 1 người con gái...Và cũng lần đầu tiên chờ 1 câu trả lời.... mà chắc câu trả lời này sẽ K bao giờ được nói ra....[/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #99  
Old 24-06-2011, 18:07
devilnero17's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2010
Posts: 1,050
Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

Em nó cũng thuộc loại ăn chơi thế này thì khó lắm,lại sắp ra trường nữa,Con gái đi làm nó thường hay để ý đến vấn đề KT hơn.:">
Bây h nếu giả dụ em nó cũng thuộc loại tử tế biết suy nghĩ chứ ko theo trường phái boob to não ngắn thì cũng thế.Nó cần 1 người đàn ông có thể chu cấp đầy đủ cho cs của nó,đặc biệt trường hợp này là gái ăn chơi nên tiêu chuẩn càng phải cao hơn.Thằng kia như bác nói thì quá ổn đối với nó nên nó theo là chuyện đương nhiên.
Nó đối với bác bây h cũng chỉ vì tình nghĩa bạn bè thôi.Phải nói thật với bác nếu em là con đấy thì em cũng chọn yêu thằng kia.Có 2 người đều yêu mình(em cũng giả dụ thằng kia nó thuộc loại tử tế),1 người là bác sĩ,lương cao,cs ổn định,1 người còn chưa ra trường,thiết nghĩ bác cũng biết đấy.....:">
Vấn đề em muốn nói ở đây vẫn là vấn đề muôn thưở "lao động hăng say,tình yêu sẽ đến".Bác muốn chiếm đc em nó thì bác phải chứng tỏ đc mình cũng là 1 chỗ dựa vững chắc ko kém,điều này khó bởi thằng kia có lợi thế hơn mình nhưng nếu bác đấu tranh đến cùng cho TY thì ko phải lăn tăn.
"Ko có gì là ko có thể" (Napoleon)
__________________
[QUOTE=Jay;38031340]mình chơi game vì hòa bình thế giới, vì chống hiệu ứng nhà kính, vì lương thực cho trẻ em châu phi, vì phòng tránh AIDS, chống chủ nghĩa khủng bố và cho xã hội công bằng văn minh.[/QUOTE]
[QUOTE]Originally Posted by [B]herodayne[/B]:
nếu ngày xưa có BCS tẩm iot thì có lẽ đã không có huyền thoại này[/QUOTE]
Reply With Quote
  #100  
Old 24-06-2011, 18:16
lovesyou014's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 478
Re: [Tư vấn] Chờ câu trả lời của gái - nỗi buồn Khi thấy em bên người....

em nó đang xác định t/c của bác ấy, thôi kệ cmn cứ bạn bình thường như cũ đi. Giờ mà manh động nó xoay bác còn hơn xoay gụ, mai thử cái này kia thử cái nọ
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:08.