Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #81  
Old 14-06-2011, 09:42
NothingLose's Avatar
Member
Join Date: 06-2011
Posts: 56
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by VespaAASC View Post
Mềnh đéo đi đánh nhau đâu sợ lắm, tình hình là có biến đến nơi rồi.
Nếu có Biến.
1 số lượng lớn trí thức sẽ qua nước ngoài tị nạn.
Nên nếu cầm súng thì tôi sẽ cầm để bảo vệ tự do độc lập của dân tộc chứ không phải bảo vệ cái thể chế hiện tai..RIP cái nào
Cái thể chế hiện tại của bạn ở đây là gì?
  #82  
Old 14-06-2011, 09:50
ManU4ever19's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2010
Posts: 3
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Bố mình làm trong PKKQ muốn đi nghĩ vụ rồi theo nghiệp bố mà dek đc , cận nhẹ, ng thư sinh , đi khám 2,3 lần đều miss , chỉ thuộc hàng dự bị ..
mình ra trận chỉ tổ vước chân tay đồng đội , ơ nhà làm hậu cần thoi , cơ mà bác nào có gấu xih mà đi thì gửi mình chăm júp..
  #83  
Old 14-06-2011, 09:52
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 1
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Mặc dù mình ở diện sẽ ko phải đi nghĩ vụ,nhưng nếu thật sự chiến tranh xảy ra,khi tổ quốc cần mình sẵn lòng góp 1 chút máu thịt,nên nhớ đây là cuộc chiến tranh giữa 2 quốc gia 2 dân tộc,chứ không phải cuộc chiến tranh chống khủng bố,như mỹ đánh apganittan,nếu China đánh việt nam thì nó cũng rót cả chục quả tên lửa xuống nhà bạn,cho dù các bạn có không đi thì cũng chết thôi,đảng Cộng sản mình không ưa,nhưng Tổ QUốc thì mình yêu dấu,nước mất thì nhà tan các bạn ở đó mà báo hiếu nha,mặc dù biết ra chiến trường thì 100% tử nạn nhưng cũng là vì bảo vệ đất nước,bảo vệ chủ quyền thôinỗi nhục mất nước không có gì nhục bằng đâu
  #84  
Old 14-06-2011, 09:52
Member
Join Date: 08-2007
Posts: 42
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by kulkas8899 View Post
Mình 1m56, 45kg, mắt cận 5dp chắc chẳng ma nào gọi đi nhập ngũ đâu nhỉ.
Không đâu nhá , tổng động viên là đi tuốt hết , sức khỏe yếu thì ở tuyến sau làm công việc khác , thí dụ như văn thư , hậu cần , anh nuôi , tăng gia sản xuất . Năm 1978 đợt căng thẳng có anh chàng nặng 35kg , cao 1,43 họ cứ đưa tuốt lên quân trường huấn luyện đấy .

Quote:
Originally Posted by nst810 View Post
cùng lắm chỉ oánh hải quân thôi, phát động đánh nhau trên đất liền TQ nó nhắm nó thiệt hại nặng lắm nên éo oánh đâu, mà với đánh hải quân thì 0 đến lượt các thím nhà mình đi đâu, tổng động viên để cho các thím ra đứng các chốt 0 quan trọng trong đất liền để dành quân chính quy điều ra các vị trí trọng yếu thôi.
TQ chỉ thèm dầu hỏa của mình thôi nên có lẻ là chỉ đánh ngoài biển , ngoài ra tên lửa và máy bay của nó dập phi trường và điểm triển khai tên lửa trong nội địa của mình thôi ; có lẻ nó không dại dột lập lại thất bại năm 79 khi xua bộ binh qua biên giới phía Bắc nửa đâu . Chiến tranh thế kỷ 21 không phải là đông quân , lấy thịt đè người nửa mà là chiến tranh công nghệ , bên nào có nhiều đồ chơi hiện đại là có ưu thế chiến thắng .

Quote:
Originally Posted by emkhongphaigay View Post
nói thì sợ MIA hay KIA, nhưng thế lúc đó cậu không biết tính đường khác à ? chẳng lẽ cứ ở nhà cho quân cảnh nó đến mà tớ đã bảo là tớ sẽ đi nghĩa vụ bao giờ đâu . hay là cậu đi trước nhé, mai đi luôn cho nó máu. rồi viết thư cho tớ, khi ấy tớ sẽ ngồi suy nghĩ lại
He..he , cái đường tính của bạn năm 1978 nhiều bạn đã tính rồi , nhất là các bạn ở vùng quê , có biến là trốn đi đố anh du kích , công an nào bắt được . Nhưng họ tính rồi , không truy bắt chi cho mệt , cứ bắt cha mẹ khăn gói cơm nước mỗi ngày ra phường xã trình diện ngày này qua ngày khác khi nào mệt mỏi chịu hết nổi thì phải ra trình diện thôi . Lúc ấy lý lịch xấu nó cho vào bộ binh , hay pháo binh , hữu tuyến đường dây ( bên binh chủng thông tin ) thì tiêu đời luôn , sống chết cận kề . Đi bộ đội sướng nhất là cơ yếu chỉ ngồi trong mát , tuy là lính lác nhưng được đặc cấp súng ngắn K54 rất oai , ngành này chỉ dành cho lý lịch quê Bác 3 đời cách mạng .
  #85  
Old 14-06-2011, 09:53
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,049
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

nhiều bạn trốn ở nhà đào hầm trú, mà giờ tên lửa bomb nó cày sâu xuống vài mét, coi chừng lại chết trước thì khổ ...trong khi mấy bạn đi lính đánh du kích nên cuối cùng chiến tranh xong chả bị gì cả.

Nói chung sống chết là do số, chưa chắc đi lính mà chết... nhi62u khi ở nha tai nạn GT mà chết ...
  #86  
Old 14-06-2011, 09:53
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 1
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by NothingLose View Post
Cái thể chế hiện tại của bạn ở đây là gì?
Đảng cộng sản đó bạn
  #87  
Old 14-06-2011, 09:55
CloneLes's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 96
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Em nói thật với các thím, nếu mà có chiến tranh xảy ra thì không muốn đi cũng phải đi thôi. Các bác tưởng tượng khi có chiến tranh, đời sống thay đổi có muốn mà ngồi nhà làm việc cũng chả có việc mà làm, chiến tranh người ta lo sống nhiều chứ có cần kinh tế đâu? Lúc ấy em nói thật, nó mà gọi thì phải đi thôi chả có cách gì khác cả.
__________________
[QUOTE]Anh tính trầm, ngại giao tiếp, ít nói, trước cũng định mua con chó về cho nó đỡ quạnh, nhưng lại ngại chăm, thôi thì cưới vợ vui tính cũng được, ít ra là có thể thay mình nói chuyện với hàng xóm, mà lại đỡ phải cho ăn, thi thoảng dắt ra công viên như chó.
[/QUOTE]
  #88  
Old 14-06-2011, 09:57
Member
Join Date: 04-2010
Posts: 88
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by TuanSG View Post
Năm 1979 ai không chấp hành lệnh nhập ngũ , thì cha mẹ cứ lên phường , xã ngồi trình diện từ sáng đến chiều nhá , khi nào con ra trình diện thì thôi .
Ba mình đi lính, sau giải phóng cô mình bên Áo có nhờ tổ chức gì có liên quan đến liên hiệp quốc bảo lãnh qua Áo mà chúng nó không cho qua, thêm phần hồi xưa hộ khẩu ở BT mà sống ở Củ Chi, con một nên đó giờ không bị gọi khám nghĩa vụ, nếu có tổng động viên thì ông bà già mình có thể lên xã chơi mỗi ngày chứ không cho mình đi đâu:">, riêng mình chết thì không vấn đề nhưng nhập ngũ thì miễn bàn
  #89  
Old 14-06-2011, 09:58
temp239's Avatar
Junior Member
Join Date: 02-2009
Posts: 3
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

con các bố đi học Đông Tây, về làm các vị trí quan trọng để phát triển đất nước sau chiến tranh chiến tranh nổ ra chỉ khổ dân thường
  #90  
Old 14-06-2011, 09:58
CloneLes's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 96
Re: Nghị định mới về Nghĩa vụ quân sự - 42/2011/NĐ-CP

Quote:
Originally Posted by nnnmmm View Post
Ba mình đi lính, sau giải phóng cô mình bên Áo có nhờ tổ chức gì có liên quan đến liên hiệp quốc bảo lãnh qua Áo mà chúng nó không cho qua, thêm phần hồi xưa hộ khẩu ở BT mà sống ở Củ Chi, con một nên đó giờ không bị gọi khám nghĩa vụ, nếu có tổng động viên thì ông bà già mình có thể lên xã chơi mỗi ngày chứ không cho mình đi đâu:">, riêng mình chết thì không vấn đề nhưng nhập ngũ thì miễn bàn
Lúc ấy cũng chả biết thím trốn được ở đâu, chiến tranh xảy ra thím mà có chỗ trốn cũng giỏi?
__________________
[QUOTE]Anh tính trầm, ngại giao tiếp, ít nói, trước cũng định mua con chó về cho nó đỡ quạnh, nhưng lại ngại chăm, thôi thì cưới vợ vui tính cũng được, ít ra là có thể thay mình nói chuyện với hàng xóm, mà lại đỡ phải cho ăn, thi thoảng dắt ra công viên như chó.
[/QUOTE]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 18:53.