Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #81  
Old 13-06-2011, 17:04
Junior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 8
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Trúc: gió chiều nào theo chiều đó
Cổ thụ: dù ai nói ngả nói nghiên lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
Reply With Quote
  #82  
Old 13-06-2011, 17:10
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 69
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by Ghosthammer View Post
vớ vẩn, cây nào cũng sẽ có lúc nhỏ, bạn thử lấy mấy hạt giống rồi gieo vào mấy khe nứt của tấm bê tông, miễn sao là ở dưới có đất xem nó mọc có bung cả bê tông lên không? ở đây nói rằng cuộc sống có cái này cái khác, nhưng năng lực bản thân cùng sự cố gắng thì sẽ tự biến mình thành cổ thụ, chứ mình không hề nói đến mềm hay không, đọc không hiểu hết còn đòi dạy người khác =))
nói thêm: mình không phải bảo cây trúc là yếu mềm, cũng không hề bảo cổ thụ là cứng rắn, chỉ bảo rằng cuộc sống của những con người như so sánh trúc và cổ thụ, những người thích làm người bình thường và những người thích tự lực vươn lên để thoát khỏi cái mác "người bình thường" thôi, còn người ta thể hiện làm sao, đấy là năng lực của người ta, đừng bảo cây cổ thụ đặc là cứng rắn, đặc có nghĩa là sự tích lũy về kinh nghiệm, vốn sống, về cách đối nhân xử thế, về tham vọng của người đấy. tưởng bạn thế nào, hóa ra cũng bị người khác lái theo ý tưởng của họ =))
Thì ông sếp em ổng lấy ví dụ là cỏ thôi, mà thấy cỏ thì chuẩn rồi, chả cần ai gieo hay thả gì cả, cứ đầy đủ đất độ ẩm thế là mọc bừa cả lên. Cái gì thấy hay thì học, có thì mới học được, ví như anh cũng học chữ a b c vì cũng nghĩ dùng xe để đi và cái chén để ăn, thế thì cũng bị áp đặt vào cái chuẩn chung của thế giới, hễ ai nghĩ cái chén để nằm ngủ và cái xe thì để giặt đồ thì được gọi là điên, bản thân đã sa vào chuẩn chung thì không có tư cách nói người khác được này nọ.

Xem ra anh đang nuôi tư tưởng rằng em đang dạy đời, nhưng nhấn mạnh chưa có cm nào dạy đời bất cứ ai, thớt đã ngược lại với tiêu chí đưa ra bài học để cùng đánh giá bình luận, mà chủ yếu để vào hơn thua câu cú, xem ý thằng nào hay hơn, tao là nhất v.v và xỉa xói áp đặt người khác.

Cũng xin nhắc lại là chẳng có ý kiến ai là hay nhất cả, nó có thể đúng và sai, quan trọng là suy nghĩ chưa tới và chưa hiểu ra. Và nơi này sinh ra để mọi người cùng mang cô "người mẫu" của mình đến cái "triển lãm" để "mọi người" cũng như là "mình" xem trọng và tìm ra cái hay cái đẹp, không phải đem tới để "con của tao đẹp hơn", "con mày xấu òm" rốt cuộc thì tự ôm "con của mình" mà sống, ở voz ví dụ gái gú cho dễ hiểu hóa.

Vậy phiền mod nào đi ngang qua close vậy.
Reply With Quote
  #83  
Old 13-06-2011, 17:13
DON-KI-HO-TE's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2006
Posts: 537
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Nhìn 2 bức ảnh và đọc đến cái reply thứ 2 của bạn, mình đi đến kết luận là éo nên mất thì giờ với cái trò nói văn vẻ triết lý.
Mọi lý thuyết đều màu xám cả thôi.
__________________
/TNTANH: Vi phạm nội quy chữ ký.
=.= chữ ký là cấu hình máy mà, có j sai đâu mà bác TNTANH chém nhỉ ....
Reply With Quote
  #84  
Old 13-06-2011, 17:14
AlexZoro's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 462
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

truyện Hoàng Phi Hồng đoạn học võ gậy có đoạn này =))
Reply With Quote
  #85  
Old 13-06-2011, 17:17
Ghosthammer's Avatar
Hết xăng
Join Date: 07-2008
Posts: 8,259
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by HoangMinhLong View Post
Thì ông sếp em ổng lấy ví dụ là cỏ thôi, mà thấy cỏ thì chuẩn rồi, chả cần ai gieo hay thả gì cả, cứ đầy đủ đất độ ẩm thế là mọc bừa cả lên. Cái gì thấy hay thì học, có thì mới học được, ví như anh cũng học chữ a b c vì cũng nghĩ dùng xe để đi và cái chén để ăn, thế thì cũng bị áp đặt vào cái chuẩn chung của thế giới, hễ ai nghĩ cái chén để nằm ngủ và cái xe thì để giặt đồ thì được gọi là điên, bản thân đã sa vào chuẩn chung thì không có tư cách nói người khác được này nọ.

Xem ra anh đang nuôi tư tưởng rằng em đang dạy đời, nhưng nhấn mạnh chưa có cm nào dạy đời bất cứ ai, thớt đã ngược lại với tiêu chí đưa ra bài học để cùng đánh giá bình luận, mà chủ yếu để vào hơn thua câu cú, xem ý thằng nào hay hơn, tao là nhất v.v và xỉa xói áp đặt người khác.

Cũng xin nhắc lại là chẳng có ý kiến ai là hay nhất cả, nó có thể đúng và sai, quan trọng là suy nghĩ chưa tới và chưa hiểu ra. Và nơi này sinh ra để mọi người cùng mang cô "người mẫu" của mình đến cái "triển lãm" để "mọi người" cũng như là "mình" xem trọng và tìm ra cái hay cái đẹp, không phải đem tới để "con của tao đẹp hơn", "con mày xấu òm" rốt cuộc thì tự ôm "con của mình" mà sống, ở voz ví dụ gái gú cho dễ hiểu hóa.

Vậy phiền mod nào đi ngang qua close vậy.
chỉ riêng cái cách nói của bạn đã đặt bạn lên thành người cố gắng dạy cho người khác rồi đấy
muốn bàn luận, muốn hại não thì phải đưa ra được ý kiến của bản thân trước, chứ đừng bh như mấy ông bà giáo vứt ra 1 chủ đề rồi để anh em bàn, như thế ra vả chiếu trên lắm...
không tre, không cổ thụ, nhưng là con người thì phải biết suy nghĩ và nói cho hợp lòng nhau
Reply With Quote
  #86  
Old 13-06-2011, 17:18
1St.King's Avatar
Member
Join Date: 02-2011
Posts: 73
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Rừng trúc kia tượng trưng cho những con người sống theo những chuẩn mực, những quy tắc, những lỗi mòn của xã hội. Họ bước đi trên cái con đường mà chính xã hội, gia đình đã định hướng cho họ là như vậy. Không chỉ họ, mà rất rất nhiều con người khác cũng đang chen chúc, xô bồ, cố gắng tranh đua trên cái con đường ấy - kẻ nọ ép chèn người kia ( có thể thấy được qua hình ảnh cả 1 rừng trúc mọc chi chít nhau ) Và kết quả là sao? Vì họ ko dám thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành động và cao hơn là thay đổi con đường đi đến đích của mình, họ chỉ thấy đoàn người đang đi về 1 hướng như thế, và họ cũng bước đi theo, họ ngả nghiêng theo thời thế, chen chúc, ganh đua, đố kị, hãm hại, giẫm đạp nhau - họ không phát triển được bản thân như đúng năng lực thực sự của họ (tán nhỏ, lá bé nhưng thân thì lại thẳng, chắc) Đến 1 mức nào đó họ không thể cao thêm được nữa. Và đến tận lúc hèo tàn, lìa xa cõi đời thì họ vẫn chỉ là 1 cành trúc khẳng khiu mà thôi! Có chăng chỉ 1 vài cành trúc phát triển hơn cái đa số còn lại, nếu nhìn trên phương diện cả 1 rừng trúc kia - có thể coi họ đã thành công hơn. Nhưng nếu so với cây cổ thụ thì rõ ràng đó chỉ là 1 cái thành công rất nhỏ, không đáng kể.

Còn cổ thụ kia thì sao. Đó là những con người dám đi tìm con đường riêng cho mình. Dám nghĩ những việc người khác không nghĩ tới, dám làm những việc người khác không dám làm hoặc không thể làm. Họ không như rừng trúc kia - nương tựa lẫn nhau - 1 cơn bão thì cả ngàn cây cùng chia ra, cùng hứng chịu, rốt cuộc khó khăn họ gặp phải là rất nhỏ. Còn cổ thụ kia nếu phải gặp bão thì nó phải một mình hứng chịu, phải một mình vượt qua. Cái quy luật đào thải đối với nó khắc nghiệt hơn so với trúc kia rất nhiều. Nhưng cứ qua 1 cơn bão, cổ thụ lại càng cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, hiên ngang vững chãi hơn. Có thể rất nhiều người đã không thể đi đến được cái đích của mình, không thể chịu được bão táp, bị quật ngã, họ đơn độc. Nhưng những người còn lại, nếu họ vượt qua được tất cả, đi được đến cái đích cuối cùng của đời mình, thì thành công, vinh quang họ giành được sẽ to lớn và vĩ đại hơn bất cứ người nào khác, hơn bất cứ con người nào trong cái biển người được tượng trưng bởi cái rừng trúc kia. Cố thụ thì đáng giá gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí hàng trăm ngàn lần cây trúc mảnh mai kia rồi. Đó là điều chắc chắn!

Sống như cây trúc - cả đời phải ngả nghiêng, phải oằn mình trước bão táp, trước thời thế. Có thể thành công, có thể có cuộc sống hơn người khác, nhưng thực chất vẫn bị lẫn vào trong biển trúc kia? Hay sống như cổ thụ - hiên ngang, dám đối đầu, khao khát thành công và dám chấp nhận thất bại? Thành công thì đó là thành công lớn chưa từng thấy, vinh quang thì đó là vĩ đại hơn bao giờ hết, trường tồn như cuộc sống của cổ thụ kia. còn nếu thất bại thì đó sẽ là thất bại thảm hại nhất, thất bại đẩy con người ta xuông vực sâu nhất. Nhưng thà sống cuộc sống như cổ thụ - còn hơn là chỉ chấp nhận 1 cuộc sống tầm thường như những cây trúc kia. Ko dám thất bại thì thành công chẳng bao giờ đến!!! Có chăng chỉ là họ lầm tưởng về thành công của mình mà thôi.
__________________
[CENTER][B][SIZE="3"][COLOR="Red"]Bậc Trí Không Sai Lầm

Bậc Nhân Không Buồn Lo

Bậc Dũng Không Sợ Sệt[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
Reply With Quote
  #87  
Old 13-06-2011, 17:20
amakusa3140's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 383
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by HoangMinhLong View Post
Thì ông sếp em ổng lấy ví dụ là cỏ thôi, mà thấy cỏ thì chuẩn rồi, chả cần ai gieo hay thả gì cả, cứ đầy đủ đất độ ẩm thế là mọc bừa cả lên. Cái gì thấy hay thì học, có thì mới học được, ví như anh cũng học chữ a b c vì cũng nghĩ dùng xe để đi và cái chén để ăn, thế thì cũng bị áp đặt vào cái chuẩn chung của thế giới, hễ ai nghĩ cái chén để nằm ngủ và cái xe thì để giặt đồ thì được gọi là điên, bản thân đã sa vào chuẩn chung thì không có tư cách nói người khác được này nọ.

Xem ra anh đang nuôi tư tưởng rằng em đang dạy đời, nhưng nhấn mạnh chưa có cm nào dạy đời bất cứ ai, thớt đã ngược lại với tiêu chí đưa ra bài học để cùng đánh giá bình luận, mà chủ yếu để vào hơn thua câu cú, xem ý thằng nào hay hơn, tao là nhất v.v và xỉa xói áp đặt người khác.

Cũng xin nhắc lại là chẳng có ý kiến ai là hay nhất cả, nó có thể đúng và sai, quan trọng là suy nghĩ chưa tới và chưa hiểu ra. Và nơi này sinh ra để mọi người cùng mang cô "người mẫu" của mình đến cái "triển lãm" để "mọi người" cũng như là "mình" xem trọng và tìm ra cái hay cái đẹp, không phải đem tới để "con của tao đẹp hơn", "con mày xấu òm" rốt cuộc thì tự ôm "con của mình" mà sống, ở voz ví dụ gái gú cho dễ hiểu hóa.

Vậy phiền mod nào đi ngang qua close vậy.
Đồng chí đọc lại cái #62 đi, câu đầu tiên của đồng chí type.

Nếu là để mọi ng bày tỏ quan điểm, thì cái câu đấy của đồng chí là sao? Chẳng là cái giọng có ý hơn thua là zì :-j
__________________
[SIZE="3"][COLOR="DeepSkyBlue"][I]Đàn ông cũng như cafe - loại ngon thường dễ say! [/I][/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #88  
Old 13-06-2011, 17:21
amakusa3140's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 383
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by Ghosthammer View Post
chỉ riêng cái cách nói của bạn đã đặt bạn lên thành người cố gắng dạy cho người khác rồi đấy
muốn bàn luận, muốn hại não thì phải đưa ra được ý kiến của bản thân trước, chứ đừng bh như mấy ông bà giáo vứt ra 1 chủ đề rồi để anh em bàn, như thế ra vả chiếu trên lắm...
không tre, không cổ thụ, nhưng là con người thì phải biết suy nghĩ và nói cho hợp lòng nhau
Câu đỏ đỏ kia là chuẩn đới :->
__________________
[SIZE="3"][COLOR="DeepSkyBlue"][I]Đàn ông cũng như cafe - loại ngon thường dễ say! [/I][/COLOR][/SIZE]
Reply With Quote
  #89  
Old 13-06-2011, 17:24
pth pth is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2007
Posts: 2,211
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Quote:
Originally Posted by Alibaba View Post
Con người ta sống ở đời cũng như trúc hay cổ thụ.

Nếu sợ bão tố cuộc đời, hay sống thành bầy đàn như trúc, nhỏ bé, túm tụm.

Nếu oai hùng, hoành tráng, rạng rỡ như cổ thụ thì phải chấp nhận đón bão tố.

Thật ảo tưởng khi nghĩ mình có thể vinh quanh như cổ thụ mà lại an toàn như trúc.
đúng là đánh đổi
cây càng cao chịu gió càng mạnh
Reply With Quote
  #90  
Old 13-06-2011, 17:29
1St.King's Avatar
Member
Join Date: 02-2011
Posts: 73
Re: [Suy nghĩ hại não] Nhìn thật kỹ cây trúc và cây cổ thụ nó cho ta bài học nào?

Mình có đọc qua các comment, đặc biệt là gạch đá của các bạn với chủ thớt, và cả những câu trả lời của bạn. Mình nghĩ thế này: Tại sao phải thay đổi quan điểm, chính kiến của mình bởi vài câu nói của kẻ khác, thậm chí cả cách xưng hô với họ? 9 người 10 ý, mỗi người có cách sống, có quan điểm khác nhau. Chả ai có đủ bản lĩnh, hay có cái quyền để bắt người khác thay đổi quan niệm sống, nhân sinh quan của họ cả! Bạn sống theo cách của bạn, họ sống theo cách của họ. Ai thành công hơn ai? Tương lai trả lời cho chứ không phải chỉ 1 vài câu chém gió của 1 vài kẻ ở đây mà giải quyết được đâu. : ))
Mình ko đủ tuổi để dạy đời bất cứ ai trong đây. Nhưng có 1 câu, thay mặt mình, và thay mặt cả chủ thớt, đó là:" Nếu tôi sai, chỉ cần 1 người nói là đủ! "

Và tốt nhất đừng cố thay đổi người khác làm gì. Ai cũng biết điều đó là gần như ko thể, thưa các bạn đang có mặt ở đây ạ! : ))
__________________
[CENTER][B][SIZE="3"][COLOR="Red"]Bậc Trí Không Sai Lầm

Bậc Nhân Không Buồn Lo

Bậc Dũng Không Sợ Sệt[/COLOR][/SIZE][/B][/CENTER]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 13:45.