Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #3761  
Old 31-05-2011, 00:43
pkhanh29's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 3
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Đóng cọc nhanh lên, anh em đang đợi chủ thớt
  #3762  
Old 31-05-2011, 00:44
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

hóng hớt tý nhỷ . Ngày trc ở trọ cái nhà ôi sao mà vãi . Tối nào cũng bị bóng đè . Ít thì 1-2 lần nhiều 4-5 lần . Nghĩ lại ớn hết cả ng
  #3763  
Old 31-05-2011, 00:46
buithuydung's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 159
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Bác chủ đnag viết tiếp chap à, hay là chap này dang dở thế. Em yêu bác :">
__________________
[COLOR="RoyalBlue"][CENTER][SIZE="3"]Kho tải ứng dụng mobile lớn nhất Việt Nam [COLOR="Blue"]http://appstore.vn[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/COLOR]

[CENTER][SIZE="4"][COLOR="Red"]QueenBee[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  #3764  
Old 31-05-2011, 00:47
Hanh_Lac's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 10
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Ác linh thứ 2 đang dần hé lộ các bác nhỉ, Nhưng chuyện có người chết trong giếng mà người nhà mình tại sao lại không lấp nó đi mà vẫn để nguyên đấy hả bác.

Nếu xét theo logic thông thường thì chắc chắn khi xảy ra chuyện chẳng lành như thế, người ta sẽ phải lấp nó đi, coi như là một hành động để xuôi lòng người đã khuất chứ?
__________________
[QUOTE=n0name;31328926]Vừa ngả người ra ghế thì ngủ gật mơ thấy ma nữ khuôn mặt trắng bệch tóc đen xì nó chui lên từ dưới gầm ghế nó BJ em các bác ạ :sosad::sosad:[/QUOTE]

Vozer bị ám ảnh truyện ma đất độc...
  #3765  
Old 31-05-2011, 00:48
linn_yuki's Avatar
Junior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Nói đến chó sủa T____T


Hồi em còn bé, nhà bên có nuôi chó. Con đầu thì bình thường, nhưng có đêm khuya, em nghe nó tru lên từng cơn rồi lại còn sủa từng tiếng một nghe rất ghê. Còn cô hàng xóm đối diện thì bảo đã từng thấy bóng trắng trong sân nhà ấy. Cửa sổ phòng chị em em nhìn thằng ra khoảng sân nhà bên cạnh (vì nhà ấy xây thụt vào rất ghê, đất dài 20m mà xây chỉ có khoảng 7, 8m. Chừa nguyên khoảng sân rộng trồng cây mận mà cây ấy hồi nhà em mới chuyển qua đã có rồi, nghĩa là tuổi đời của nó cũng tính thành chục).


Hôm ấy em đang ngủ, đầu quay về phía cửa sổ thì chợt thấy có thứ ánh sáng sáng lắm, màu trắng, đến mức em không mở mắt nhìn được, còn con chó thì cứ tru lên từng hồi, sủa từng tiếng một. Em thì lúc ấy còn bé, chả nghĩ nhiều, nhưng cũng chả dám mò dậy mà coi, nằm được lát thì ngủ tiếp.


Dần thì em cũng quên, nhưng đến khi cô hàng xóm (đối diện với nhà bên) bảo là cô ấy thấy có bóng trắng trong sân nhà bên, đứng dưới gốc mận thì em mới tá hỏa, càng nghĩ càng sợ (nhất là cô này cũng thuộc dạng có chút gì đó...)


Thời gian sau con chó này bị ghẻ rồi chết. Nó chết em cũng chả thương tiếc, nhưng vẫn nhớ mãi vì nhờ đợt ghẻ rụng lông của nó mà bố em phải đi cấp cứu bệnh viện đến hai lần (bố em bị hen suyễn), mà đợt nào nhập viện cũng đến mấy ngày, truyền nước trông yếu lắm.


Thời gian sau nhà này nuôi con chó con khác, nhưng con này lại bị điếc màu trắng, rất hiền mà ngoan, nhưng em vẫn không thích được. Lúc này thì nhà hàng xóm có chuyện, chú ấy rất khỏe mạnh, làm bảo vệ cho công ty thủy lợi, cao đến hơn 1m7, thế mà đổ bệnh nặng, đi bệnh viện chạy chữa quá trời, về rồi người yếu hẳn luôn, phải bán nhà này để trả tiền thuốc thang. Thế mà chuyển về nhà cũ chú ấy lại khỏe hẳn, không còn ốm yếu nữa.


Giờ nhà em xây, nhà bên do đồng hương của bố mua nên cho mượn để ở ké. Mama em vừa vào nhà đã phán một câu: "Nhà như thế này, không ốm mới là lạ." (mama em rất chú trọng về phong thủy và tâm linh). Rồi chả hiểu sao bao nhiêu đồ phong thủy mama cất hết, nhưng lại giữ lại tượng ông Quan Công trên tủ, như là cách để bảo vệ gia đình :|


Em cũng quên nói, khu nhà em hồi xưa vốn là rừng cao su, sau được chuyển thành khu dân cư, mà rừng cao su thì các bác biết rồi đó. (có một thời, lúc nhà bên chưa xây sân, trước cửa nhà có một bụi cây khá lớn, có con chó vào đào bậy, mò ra được một bao xương làm cả xóm tá hỏa) ="=




@yukino_hana: Hình như tên này nhỉ. Tớ chỉ kể những gì tớ đọc thôi, chứ tớ không biết gì về ngải cả. Chỉ biết ngải là những loại cây, được các thầy đem về trồng về nuôi bằng trứng gà với máu của mình cùng với câu chú thôi :">. Tớ có hình ngải đen, ngải malacao, ngải hậu, ngải trinh nữ và cả ngải xoắn nữa :">, không biết có phải là ngải thật không thì tớ chịu. Còn việc trồng giống cây, thì chủ topic kia bảo ngải là cây có linh, có tính âm, dù không nuôi ngải nhưng trồng trong nhà cũng không phải là tốt.
  #3766  
Old 31-05-2011, 00:49
bluecat10000's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 0
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by nthemanh View Post
Tự nhiên thấy cái WC tối sầm rồi tắt vụt thì làm sao nhỉ? :stic:
Em chờ nãy giờ rồi mà chả thấy hiện tượng gì lạ bác ạ. Chán thế không biết
  #3767  
Old 31-05-2011, 00:50
DimHang's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 3
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

bác Gabriel onl rồi mà chưa thấy chap mới! chắc mai là có )
  #3768  
Old 31-05-2011, 00:50
buithuydung's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 159
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by Hanh_Lac View Post
Ác linh thứ 2 đang dần hé lộ các bác nhỉ, Nhưng chuyện có người chết trong giếng mà người nhà mình tại sao lại không lấp nó đi mà vẫn để nguyên đấy hả bác.

Nếu xét theo logic thông thường thì chắc chắn khi xảy ra chuyện chẳng lành như thế, người ta sẽ phải lấp nó đi, coi như là một hành động để xuôi lòng người đã khuất chứ?
Người ta kiêng lấp giếng bạn à. Lấp giếng nước còn độc địa hơn cả có cái vong dưới đó :|
__________________
[COLOR="RoyalBlue"][CENTER][SIZE="3"]Kho tải ứng dụng mobile lớn nhất Việt Nam [COLOR="Blue"]http://appstore.vn[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/COLOR]

[CENTER][SIZE="4"][COLOR="Red"]QueenBee[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  #3769  
Old 31-05-2011, 00:52
xinhzai.kt's Avatar
Junior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 7
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

chủ thớt làm ngay gần chỗ mình :">
  #3770  
Old 31-05-2011, 00:53
Killed_In_Action's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 120
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Up nào hum nay k mún ngủ
__________________
[QUOTE=kh0ctn;30731944]hôm qua cũng mơ, gặp ma, chả být nó làm gì sáng ra quần ướt nhẹp:surrender:[/QUOTE]
[QUOTE=hoangdevil;30750607]hôm qua mình cũng mơ, nhưng ko phải gặp ma :look_down:
sáng ra quần cũng ướt nhẹp:beauty::beauty::beauty:[/QUOTE]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:06.