![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#3381
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
![]() ![]()
|
| Ung Hoang Phuoc |
| View Public Profile |
| Find all posts by Ung Hoang Phuoc |
|
#3382
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Sao ông Bột ổng câm mà ổng hiện về nói với cậu C được dzị, còn con chó nhà chủ thớt nuôi nó,nó chết cũng chôn cất đàng hoàng mà sao nó đòi giết chủ.Khó hiểu
|
|
#3383
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Mềnh thì cũng ko phải yếu bóng vía đâu.Nhưng từ ngày đọc thớt này đâm ra càng ngày càng ảo.Vào thang máy hay đi ngõ tối là cứ rợn rợn.Lúc nào cũng như sắp có biến
nhìn vào gương cũng cố nhìn cho nhanh ko lại có biến ![]() ![]() riêng tối qua thức đên 5h sáng học ôn thi cứ 15p cái đồng hồ nó lại kêu tạch tạch nghe rõ mồn một làm díu thể nào tập trung đc ![]() ![]() phải làm sao để trả lại những ngày bình yêu ![]() ![]()
|
| someonekjllhjm |
| View Public Profile |
| Find all posts by someonekjllhjm |
|
#3384
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
lâu nhỉ. chờ dài cả cổ
|
| vitieubao1189 |
| View Public Profile |
| Find all posts by vitieubao1189 |
|
#3385
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Eo ơi,sợ vãi hà luôn,nhưng mà nghiện thớt này mất rồi,ngày nào cũng hóng chap mới,dạo này chủ thớt hoạt động ko hăng say như thời mới viết thì phải
.Xem cái thớt này phải trùm chăn và xem qua điện thoại ko dám xem trên lap không gặp mấy bố thiểu năng post hình lên thì ăn đủ ,xem vào lúc đêm phê đừng hỏi nhưng cũng vì thế mà sợ cũng đừng hỏi luôn.Chả biết phải đọc thớt này em bị ám ảnh không mà mấy hôm rồi về quê cứ thi thoảng cảm giác có ai lướt qua tầm mắt mình .Ma quỷ thì em tin lắm,nhà em có tầng 3 trước chủ yếu là ngừoi giúp việc hoặc khách tới chơi thì ngủ ở đó nhưng có lần cô ruột em cùng đứa con gái lên ngủ,đang đêm tầm 1-2h sáng tự nhiên nghe tiếng bà ấy hét rồi đập cửa ầm ầm phòng em làm mình sợ gần chết .Em hỏi thì bà ấy bảo cứ nhìn thấy người âm đi đi lại lại sợ quá kéo tay đánh thức đứa con dậy mà nó ngủ say như chết thế là vùng dậy chạy xuống phòng em => hai cô cháu thức tới gần sáng.Con mới đây bà dì đem con lên đấy ngủ cũng kêu rợn thế là lại xuống dưới tầng ngủ .Em cũng chả hiểu thế nào,thấy hơi ghê ghê,em thường nằm ở dưới tầng 2 thỉnh thoảng đêm cũng nghe thấy tiếng giống kiểu hòn bi lăn dưới sàn nhà ấy,rồi tiếng chân người bịch bịch lên cầu thang hồi đó học cấp 3 cũng chỉ nghĩ là có khi vọng tiếng nhà bên nên cứ kệ .Có hai chuyện mà tới giờ nghĩ lại vẫn hơi rợn là có lần em đang ngủ say có cảm giác ai đó vòng tay qua ôm em rất chặt,em chợt tỉnh giấc và nhìn xung quanh thì ko thấy ai,cảm giác đó thật lắm ạ .Lần khác vào đêm đông gió rét,em cứ nghe tiếng cào cào ở ngòai cửa ban công,cứ cào liên tục và rất mạnh em sợ quá gọi papa lên xem thì thấy papa bảo có con mèo trắng tinh của nhà ai chạy vọt qua sau đó thì không còn nghe tiếng cào đó nữa .Mấy lần khác nữa em có lần quên tắt công tắc đèn ngủ thế mà sáng hôm sau thấy đèn đã tắt rồi,cửa phòng em chốt trong nên không ai tự ý vào đượcNhà em có bác ruột mất vì tai nạn lâu rồi,bác ý quý gia đình em lắm,ông già luôn tâm niệm trong đầu nhờ bác em phù hộ ông í mới được như ngày hôm nay,không rõ có phải nhà có vong của bác giúp đỡ không,nếu phải thì cũng đỡ sợ hơn hixx .Gì chứ nhà mà có vong người nhà phù hộ thì may mắn lắm ấy,thật ra nhà em cũng chưa gặp biến cố gì to tát cả nên cứ hi vọng là vong nhà mình phù hộ đi![]()
|
| chandoi111 |
| View Public Profile |
| Find all posts by chandoi111 |
|
#3386
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
đọc chuyện của chủ thớt nhiều chỗ thi thoảng thấy sờ sợ cũng hãi. Khi đọc 1 số comments của 1 số bạn, 1 số thì nghe cười vỡ bụng, 1 số thì nghe thấy ớn hơn cả chuyện của chủ thớt. Nhất là mấy chuyện về âm binh các thứ!
|
| duylinh_th05 |
| View Public Profile |
| Find all posts by duylinh_th05 |
|
#3387
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Thank bác chủ thớt. Chuyện của bác rất thật bởi vì từ nhỏ em cũng đã được nghe 1 số chuyện như vậy rồi. Lớn lên bây giờ thì nhìn thấy luôn nên cũng biết thế nào là ma với quỷ. Chờ chap tiếp theo của bác. Nhà em có ma các bác à. Chả đêm nào em ngủ ngon cả, chắc lâu lắm rồi em không dám mơ nữa. 1 giấc ngủ có mớ chắc giờ là xa xỉ phẩm.
|
|
#3388
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Em đang ở vp. Ngồi làm xong tí việc là hóng ngay sang bên này.
Đêm qua hai chị em em bật đèn ngủ các bác ạ ) mà bật những 2 cái đèn )Mà đấy là còn chưa đọc chap mới của bác chủ thớt )Hồi trc xem mấy truyện kể về vụ quỷ ám ở tây tàu j đấy được dựng thành phim, em mới lần ngược lại đọc truyện original của nó thế nào, thì thấy có nhiều chi tiết giống với chuyện chủ thớt kể lắm. Nếu chuyện của chủ thớt là thật thì cả hai sẽ cùng là thật, cho nên em sợ gấp đôi ạ )Công nhận đọc mí cái các bác comment nghe lạnh xương sống lắm. Nhà em nuôi mèo chục năm nay, năm ít thì ba bốn con, năm nhiều thì cả chục con, đêm nào chẳng nghe cạch cạch với loạt xoạt quen rồi. Thỉnh thoảng chúng nó còn nhìn vào không trung không chớp mắt, chạy đuổi theo cái j í rồi thôi. Sau khi đọc topic của chủ thớt, em bắt đầu coi chúng nó như máy báo động theo dõi xem khi nào mèo nhà em sợ sệt hay bỏ trốn để trốn cùng nó rồi )
|
|
#3389
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Mèo nhé
Các đây khoảng 12 năm. Cũng vào thời khoảng này. Tôi lượm một con mèo mang về nuôi. Nó có sắc lông màu hơi vàng điểm chút đen. Khuôn mặt thì đẹp lắm. Nhưng tính tình thì quá dị. Hay làm dáng ngồi trước gương vuốt râu. Lúc mới về thì còn biết nghe lời. Sau thì lúc này lúc khác. Tôi cũng hơi bực mình. Nhưng nghỉ lại, thôi nuôi nó cho vui cửa vui nhà. Tốn thêm chút cơm canh thì cũng chẵng mất mát chi. Rồi bổng dưng một đêm, tôi đang khò, thì nghe văng vẳng tiếng tivi ở phòng dưới. Tui lại nghỉ ai đó trong gia đình mở tivi xem. Nên rón rén xuống cầu thang xem sao. Xuống tới nơi thì hỏng có ai ngoài con mèo đang nằm lim rim đôi mắt. Tôi nghỉ chắc ai đó quên tắc tv nên với tay lấy remote tắt nó đi. Vừa ngã lưng lên giường thì lại nghe tiếng tv mở. Bực mình quá, chạy vội xuống cầu thang xem ai đang xem tv. Lần này cũng chẵng thấy ai ngoài con mèo. Tưởng cái tivi bị mát. Nên tôi giựt cả dây điện ra, rồi đi ngủ. Hỏng biết ngủ được bao lâu, lại nghe tiếng tivi. Kỳ này tôi khôn hơn, rón rén trườn cái đầu ngó xuống cầu thang xem ai đang xem tivi. Trời ơi!!!! Con mèo của tôi. Nó đang xem tivi. Nó đứng bằng 2 chân như người. Đôi mắt màu xanh lá cây sáng quoắt đang nhìn chăm chăm vào cái tivi. Tay chân tui bủn rủn. Miệng hỏng hét ra lới. Tôi cố lết lại về phòng, nhưng thân thể cứng đơ. Tôi biết tôi đang gặp ma. Rồi hình như linh cảm thấy tôi đang nhìn nó. Nó ngước đầu lên nhìn tôi. Úi trời ơi!!!.... cặp mắt nó xanh lè, cả thân tôi lạnh ngắt. Tôi không còn cảm giác gì ngoài cái sợ. Tôi kêu không ra hơi. Có lẽ nhờ phước ông bà để lại, nên con mèo hỏng làm gì tôi. Nó từ từ hạ mình xuống, rồi bước đi lại 4 chân, phóng ra ngoài garage. Tôi nằm đó không biết bao lâu mới nhất được cái chân đứng dậy. Lúc đó mới la hét tùm lum. Cả nhà ai cũng dậy. Tôi kể chuyện con mèo. Mọi người nói tôi là ngủ mơ. Tôi hỏng biết nói sao. Đành yên lặng. Từ đó tôi sinh ra sợ mèo. Mà cứ con mèo nào càng đẹp tôi lại càng sợ. Năm nay lại trở lại năm con mèo. Hy vọng mọi sự đến bình an với tôi. Xin đừng có con mèo nào vào nhà tôi phá nữa. Tôi cảm ơn rất nhiều. Viết chuyện này đúng vào giờ linh. 12 giờ đêm 30 năm canh Dần. Tác Giả Dzịt Tí Hon-Vietlove
__________________
1 2 3 4 5 .... |
|
#3390
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Bạn nào tổng hợp luôn mấy truyện bên lề trong thread này cho anh em đọc cho tiện với.
Hê hê mình ngủ với vợ,cũng đỡ vã hơn các bợn ở nhà 1 mình )
__________________
[COLOR="Magenta"][B][CENTER]Đời người ngắn ngùi, khóc được thì khóc, cười được thì cười, nên yêu thì yêu...[/CENTER][/B][/COLOR] |
![]() |
|
|