![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#2951
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Up cho chủ thớt cái...
Nói thật vừa hãi vừa ghiền cái truyện của chủ thớt... Mình tin có vài chap là có thật nhưng vài chap hơi huyền ảo do chưa được chứng kiến...
|
|
#2952
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
Thế nên chả ai dám đi tắm sông buổi trưa
__________________
[RIGHT][SIZE=1][COLOR=Silver][I]Người cười ta cuồng ngông khờ khạo [/I][/COLOR][/SIZE][/RIGHT] [RIGHT][SIZE=1][COLOR=Silver][I]Ta cười người điên đảo ngược xuôi [/I][/COLOR][/SIZE] [/RIGHT] |
|
#2953
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Truyện bác chủ kể hay tuyệt
lót dép chờ chap mới.
|
|
#2954
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Đọc chap 16, tự nhiên có hứng kể cho các bác nghe.
Chuyện này không phải của nhà em mà là bên nhà chồng chị gái em . Không biết kể ra có bị gì không nữa.Chị gái em mới sinh cháu, em sang bên đó mấy tháng chăm cháu em. EM ngủ trên tầng 5. Một mình! Các cụ bên nhà chồng chị gái em thì vốn rất là linh hic hic. Chuyện thứ nhất: mấy hôm trước, em có đánh móng tay hình dâu tây :">. Tối hum ý, ngồi chờ cả nhà ăn cơm xong để dọn dẹp, thế là rảnh nợ ngồi cậy móng. Hì hụi một lúc, cũng cạy được 1, 2 ngón j ế. Thấy bị xước móng, chả cậy nữa. Nghĩ bụng mai lấy aceton tẩy móng cho nó sạch. Dọn dẹp rồi lên phòng lướt óep. 12h đi ngủ. Uh thì, đêm hum ý chả có gì bất thường đâu. Chỉ là, đến trưa hôm sau, em đang thái thịt, tự nhiên thấy lạ .10 đầu ngón tay của em, chả còn cái gì, sạch sẽ và bóng bẩy ![]() Em thề với các bác, Nếu mà đêm em ngủ mơ tự cậy móng tay, nó không sạch sẽ được thế đâu ạ. Có người tẩy :( nhưng mà em ngủ một mình. Chị gái với anh rể thì còn thằng cu, hai bác thì không rảnh nợ lên trêu em rồi. Hu hu. Em có kể với mọi người, ai cũng trêu bảo đêm mày mút tay hết cả nhũ thì có . Hix cho nên là em cũng nghĩ các bác trên này chưa tin đâu. Bonus thêm vài chuyện nhá.Chuyện thứ hai: Đêm hum ý, cách cái đêm "mất nhũ" kia tầm 3,4 hum thôi. Đầu giường em có cái tủ gỗ. Hàng lâu rồi. Đêm hum ý, em đang ngủ. Mơ thấy cái gì ý. giật mình tỉnh giấc. Nằm lăn sang bên trái để ngủ tiếp. Bỗng dưng, nghe tiếng sột soạt trong tủ gỗ ấy. Hu hu. Em đứng tim. Trùm chăn kín đầu, nằm im. Tiếng sột soạt ấy to dần đều. Một lát sau, thấy có cái gì như đang lướt nhẹ trên cái chăn của em . Nó lướt lướt lướt...... Rồi có cái j đấy ( như cái tay ế) mở chăn của em ra, chạm vào vai em. Ôi xồi ôi. Em hét ầm ĩ lên. Thế là không thấy gì nữa hix hix. Tối về, cả nhà ăn cơm, em mới kể ra, tham khảo ý kiến các đại ca. Bác gái mí kể là, cái tủ gỗ đấy là của bác T( nhà bác này bị trùng tang, con giai bác ấy mất 27 tết năm kia, bác ấy thì vừa mất 27 năm vừa rồi!) Hum 49 ngày anh con giai, em có xuống nhà bác ấy giúp nấu cỗ thì có gặp bác T, bác ấy rất là quý em, còn định giới thiệu ny cho em .Chuyện thứ ba: Lúc em kể ra chuyện này, hai bác mới kể là, ở nhà này, các cụ thường xuyên về ý. Cả nhà hay nhìn thấy ( chị gái em cũng từng chứng kiến) là cụ về buổi đêm, đi dép mộc, lộc cộc gõ ở hành lang ý. Có hum thì vào tận giường ngắm con ngắm cháu . Ngoài ra, thì còn nhiều lần cụ về, hiển linh bảo này bảo kia cho con cháu biết đường. Em ở đấy, được 2 tháng, nên cũng có một lần chứng kiến. Nhà bác trai, có một cô, năm nay hơn 40 tuổi rồi. Cô chưa chồng --> bà cô nhớ. Đi xem các nơi thì ngườii ta bảo , cô có căn, nên không lấy chồng được ý. Hum ấy, tầm 5 chiều, cô sang chơi. Các bác đang ngồi nói chuyện. Em cũng đang dưới nhà chuẩn bị cơm nước. Đang ngồi bình thường, tự nhiên mắt cô đảo liên hồi, long sòng sọc. THế rồi, cô nói như lên đồng. Quát ầm ĩ cả nhà. ( em vẫn còn ghi âm) Bác gái biết ý, khúm núm, hỏi han, xem là cụ nào về, rồi bác hỏi chuyện. Hỏi cả chuyện tương lai, hiện tại. Hỏi ý kiến các cụ ý. 30 phút sau thì cụ đi, cô lại bình thường. Hu hu.Bonus là nhà Bác ở gần cái đường ray hum nọ có người bị tai nạn ý Giờ mà em có sang bác chơi, em cũng không dám đi cái đường ấy nữa đâu. Nhỡ bị hợp tuổi thì xong ![]() Em kể thế, nếu mà không ai sợ thì đừng ném đá em nhớ. Tội nghiệp em lắm. Toàn chuyện em chứng kiến, em mí kể ý ạ.
__________________
[COLOR="RoyalBlue"][CENTER][SIZE="3"]Kho tải ứng dụng mobile lớn nhất Việt Nam [COLOR="Blue"]http://appstore.vn[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/COLOR] [CENTER][SIZE="4"][COLOR="Red"]QueenBee[/COLOR][/SIZE][/CENTER] |
| buithuydung |
| View Public Profile |
| Find all posts by buithuydung |
|
#2955
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
) em chết sặc rồi ạ =))
__________________
[COLOR="RoyalBlue"][CENTER][SIZE="3"]Kho tải ứng dụng mobile lớn nhất Việt Nam [COLOR="Blue"]http://appstore.vn[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/COLOR] [CENTER][SIZE="4"][COLOR="Red"]QueenBee[/COLOR][/SIZE][/CENTER] |
| buithuydung |
| View Public Profile |
| Find all posts by buithuydung |
|
#2956
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
J/k:"> |
|
#2957
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
![]() tôi cũng chịu ông
|
|
#2958
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
có lẽ vậy, có 1 thuyết cho rằng trước khi loài người tồn tại đã có những chủng loài khác cao cấp hơn loài người sống trên trái đất. Những chủng loài đó có cấu tạo nhẹ hơn, kiểu như chỉ giống vía của con người thôi, hội đó có bộ não mở, tiếp thu trực tiếp tri thức từ vũ trụ nên trẻ con không cần trường lớp dạy dỗ ![]() Càng ngày thì loài đó càng thoái (hoặc tiến hoá) có cấu trúc cơ thể đặc dần (cho đến đặc kít như người bây giờ) nhưng khả năng tiếp cận tâm linh thì dần giảm đi đến giờ chả còn mấy người tin vào chuyện tâm linh nữa
|
|
#2959
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
Đác Uyn hiện đại hả cụ
|
|
#2960
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Không biết cái theerd của bác nào rủ anh em đêm qua sang đó thực tế đâu rồi nhỉ? Đêm qua có đi không biết.
|
| caonam.evn |
| View Public Profile |
| Find all posts by caonam.evn |
![]() |
|
|