Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2751  
Old 28-05-2011, 21:44
Member
Join Date: 07-2010
Posts: 82
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Ko có cái thớt này thì em xem cái clip này thấy bình thường , giờ vào cái thớt này xog coi cái videos này thấy sợ sợ
http://www.youtube.com/watch?v=Vw4KV...ature=youtu.be
các bác coppy xem giúp em nhé , trời ơi mèo ôm con chẳng có nhẽ
  #2752  
Old 28-05-2011, 21:47
Shayne's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2010
Posts: 1,313
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by white_kat View Post
Tôi, đại diện cho con dân làng Bắc Biên, đề nghị lão chủ thớt, move tên làng sang vùng khác, làng mình an lành, tốt đẹp là thế, mà bâyh mang tiếng lắm mamặc dù mình chưa gặp baoh
Giá đất rớt thê thảm thì bán cho ai bâyh
he he he, bác ở Bắc biên à ? để đấy cho nó thật bác, chưa biết thế nào cơ mà, nhỡ đâu mai mốt giá đất ở đây cao lên vụt vụt thì sao
  #2753  
Old 28-05-2011, 21:48
Keny's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 133
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by thanhtung_dn90 View Post
Cũng còn tùy bác ạ, nhiều khi tù ngục là cánh cửa vào thiên đàng, cũng giống như xã hội không có nhà tù thì chết thật
ông nội mình và mình rất giống nhau ở nhiều điểm, từ tính cách cho đến dáng dấp, phong thái thậm chí ngõ mình có một bà bị lẫn toàn gọi mình bằng tên ông nội mình...v.v ông mình mất đã lâu và sau khi ông mất nhà mình cũng chuyển đi, tuy nhiên mình vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ông ở bên cạnh đi gọi hồn thì đúng là như thế thật, ông bảo lúc nào cũng đi theo cháu trai phù hộ, ông kể lại hai lần đỡ hạn cho mình, mình nghe mà lặng cả người, nhưng từ ngày bốc mộ bà nội mình đưa ông lên chùa thì mọi việc có vẻ khác, nhiều việc mình làm đầu tư nhiều nỗ lực nhưng kết quả không được như ý,đồng thời mình cũng mất đi cái cảm giác bình yên lạ thường và rất hay cáu gắt, nói tóm lại là mình thay đổi so vs trước đây, đi gọi hồn thì ông nội không về, cô bảo là đã gửi lên chùa thì ít người rảnh rang về độ trì cho con cháu được lắm, mình nghe cũng hơi buồn vì không được hưởng cái đức của ông
  #2754  
Old 28-05-2011, 21:48
hotboy_39's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 820
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

chủ thớ k post nữa à
__________________
[CENTER][B]o0d(!_ _!)b0o
Cuộc đời cũng như một giấc mộng
vui buồn thù hận bỗng chốc hóa hư không[/B][/CENTER]
  #2755  
Old 28-05-2011, 21:50
vokycacab's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 2,719
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

bác chủ đâu rồi nhỉ, hay có biến rồi
  #2756  
Old 28-05-2011, 21:52
Member
Join Date: 12-2008
Posts: 62
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

sắp đền giờ lành rồi thường là 23 giờ tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị nào
  #2757  
Old 28-05-2011, 21:54
Senior Member
Join Date: 12-2007
Posts: 144
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Quote:
Originally Posted by tuantin2012 View Post
Chả cần đến đoạn Long Biên đâu, nhà mình ở đoạn Phúc Xá, hồi bé cũng hay ra sông chơi với đào mía để ăn lắm, nhưng tất cả mọi người đều cấm ko cho ra ven sông, nhất là đoạn Miếu Cô Trôi, chỗ bãi giữa, đặc biệt là vào buổi trưa vì ở đó hay có sụt cát, nước chỗ sâu chỗ nông khó lường lắm. Người chết đuối thì cũng nhiều, mà chủ yếu chết lúc tắm sông vào buổi trưa, nghe bảo là có ma sông nó kéo chân, nhưng theo mình nghĩ thì là do tắm trưa, đầu trần bị nắng chiếu ở trên, thân người lại ngâm trong nước lạnh nên dễ bị choáng hoặc chuột rút dẫn đến chết đuối, tuy nhiên mình cũng chưa dám ra sông buổi trưa bao giờ, buổi đêm thì lại càng không, có vài lần đi sinh nhật bạn, lúc về đi ngang đó thấy gần sông có mấy ánh lửa lập lòe, bụng nghĩ là mấy ông ngồi hút thuốc ở bụi cây thôi, nhưng ko dám tới gần, lúc đó cả lũ chả ai bảo ai, đứa nào đứa nấy co giò chạy cho nhanh
Từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi ko ra lại bãi sông, phần vì lớn rồi, phần vì tối cũng có nhiều thứ để tiêu khiển hơn hồi nhỏ, chả biết giờ thay đổi ra sao rồi, dù nhà mình vẫn ở đó.
Miếu Cô Trôi được dựng và thờ phụng bởi người quen của gia đình em. Nghe nói trước đây vùng đó sụt lở và chết nhiều lắm. Từ hồi gia chủ lập miếu thờ thì việc sụt lở giảm hẳn và gia đình gặp khá nhiều thuận lợi.
Có thờ có thiêng có kiêng có lành.
  #2758  
Old 28-05-2011, 21:57
Doan_Chi_Binh's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 21
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Em thấy thớt hơi giảm nhiệt,một phần vì chủ thớt bận ko onl đc nhiều,một nhẽ nữa là những chap về sau ko rùng rợn như những chap trước nữa(như chap cô bạn học mặc váy xanh,đọc sợ vkl ra),có lẽ là ý đồ của bác chủ muốn ỉm hàng cho những chap sau.Mong là các chap mới sẽ liêu trai và lạnh gáy hơn.
Cảm ơn bác chủ thớt nhiều vì bỏ công bỏ sức giúp anh em mở rộng tầm mắt
__________________
[CENTER][SIZE="4"]Giữa đường nhặt cánh Hoa rơi

Nhặt lên phủi phủi : " Cũ người mới ta "[/SIZE][/CENTER]
  #2759  
Old 28-05-2011, 22:01
giotmuaso9's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 226
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Trời ơi , chưa có chap mới nữa là sao , đêm đến rồi
__________________
[QUOTE]Đi bộ lên rấy phơi khoai bằng đường nghìn tỷ , đi học ~ về nhà thì bơi qua sông lội qua suối , trẻ con thì ăn ếch nhái cóc kiếc qua ngày , công nhân è lưng quằn quại trả $ nhà trọ ăn dưa khú ngắm chung cư cao vút [/QUOTE]
  #2760  
Old 28-05-2011, 22:01
Slimshady11's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 178
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc

Chưa đến giờ hoàng đạo
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:44.