Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #501  
Old 21-05-2011, 12:08
giakhanh8288's Avatar
Member
Join Date: 09-2008
Posts: 75
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Sợ quá... THế này làm sao em dám ra đường nữa... Em chỉ ở nhà thôi ợ :(
  #502  
Old 21-05-2011, 12:21
Hyun Woo's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 397
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by giakhanh8288 View Post
Sợ quá... THế này làm sao em dám ra đường nữa... Em chỉ ở nhà thôi ợ :(
Tưởng ở trong nhà là ko có ma theo hả???
__________________
[QUOTE]Ông trời có đức hiếu sinh, nên cho đực-cái làm tình cùng nhau
Đến lứa thế hệ về sau
Hai đực lén lút cùng nhau làm tình
Chuyển qua thế hệ chúng mình
Các chú vênh mặt làm tình công khai...[/QUOTE]
  #503  
Old 21-05-2011, 12:33
K.I.A
Join Date: 08-2007
Posts: 486
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by iumu View Post

ko thấy nhỏ bạn mình nằm mơ, nđó nói vs nhỏ bạn mình là "em gửi cho Hương (tên mình) giúp anh, Hương sợ anh nên anh ko dám đưa"
chắc biết mình sợ nên ko cho thấy nữa
Có khi quen dc các em ma chân dài thì thôi ko theo nua.
__________________
[CENTER][CODE][CENTER][B]306 Studio - Showreel 2012[/B][/CENTER][CENTER]http://www.youtube.com/watch?v=DqCnV3J6oGw[/CENTER][/CODE][/CENTER]
  #504  
Old 21-05-2011, 12:44
mr_bom0708's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 1,811
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Hồi mình đi học quân sự điện thoại của mình cũng tự nhiên đổ chuông, số gọi đến là của thằng bạn đang ngồi nghe nhạc , hỏi nói có gọi mình không thì nó báo không

2 3 cuộc như vậy
không biết có phải đùa không nhưng mà đọc xong chuyện của bạn iumu thì nhớ ra , trước người ta đồn phòng của bọn mình có người giựt điện chết
__________________
[QUOTE=trunkz;22274926]Hỏi nó có cho xếp hình không:

- Cho: "Thứ dễ dãi vậy anh không thể quen được".

- Không cho: "Vậy mà yêu cái mẹ gì, vĩnh biệt"[/QUOTE]
  #505  
Old 21-05-2011, 12:49
iumu's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 272
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by mr_bom0708 View Post
Hồi mình đi học quân sự điện thoại của mình cũng tự nhiên đổ chuông, số gọi đến là của thằng bạn đang ngồi nghe nhạc , hỏi nói có gọi mình không thì nó báo không

2 3 cuộc như vậy
không biết có phải đùa không nhưng mà đọc xong chuyện của bạn iumu thì nhớ ra , trước người ta đồn phòng của bọn mình có người giựt điện chết
cái đó mình nghĩ chắc do mạng đt bị lỗi gì đó chứ ko tin lắm vô vụ ma :">
ah, mà nhớ thêm được chi tiết này nữa. lúc trước đt mình có bài gloomy sunday, cũng hay nghe lắm, nhưng bị nằm mơ thấy linh tinh nên nhỏ bạn cùng phòng nó bảo xóa, nó bảo tối trời nghe sợ lắm, thế là mình cũng xóa, nhớ bấm nút xóa rõ ràng luôn. thế mà tối đó ngủ nằm nghe nhạc, tầm hơn 11h thì đt lại hát bài đó
__________________
[COLOR="Red"]Nếu ngày đó em không đi về phía anh
Không gặp nhau
Thì giờ này ta thế nào?[/COLOR]
  #506  
Old 21-05-2011, 12:57
HK4ever's Avatar
Junior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 27
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Có truyện này cũng rờn rợn , chả nhớ đọc ở đâu

"Hồi đấy cách đây khoảng 20 năm, lúc đấy HN vắng vẻ và ban đêm thì yên tĩnh kinh lên được, không như bây giờ đêm vẫn còn đèn sáng trưng và tiếng xe máy, ô tô chạy rầm rầm ngoài đường. Em còn bé và rất hay lên nhà cô em chơi và ngủ lại đấy. Bà cô này của em cũng khá là mê tín dị đoan, hay kể chuyện ma và luôn dặn dò mọi người trong nhà đang đêm nghe tiếng gọi cửa thì không được thưa. Hôm đấy, ông chú thì đi công tác. Bà cô với em ngủ ở phòng trong, còn ông anh(đáng ra gọi là em nhưng vì hơn tuổi em nên vẫn gọi anh) nằm ở phòng ngoài. Nửa đêm tỉnh dậy, tự dưng cứ thấy ông anh đứng ở chân giường giật màn gọi thì thầm "Mẹ ơi....mẹ ơi". Em sợ run người, lay lay tay bà cô thì cô em mắt vẫn nhắm thì thầm "ngủ đi, không được mở mắt ra" và lầm bầm "nam mô a di đà phật....". Hồi đấy em còn bé lắm và tự dưng sợ quá, oà lên khóc. Thế là bà cô đành phải mở mắt tỉnh dậy. Em cũng choàng dậy luôn vì tiếng quát của bà cô. Thì ra là anh con giai đứng ở chân giường gọi mẹ thật chứ không phải là ma. Câu chuyện còn chưa kết thúc

Hoá ra ông anh nằm phòng ngoài, nghe tiếng gọi cửa thì thầm. Ông anh sợ quá nhưng không dám làm gì, chỉ nằm yên. Một lúc sau thì không thấy gọi nữa. Nhưng lúc đó anh con trai không ngủ được nữa vì sợ và cuối cùng đành phải bò vào phòng trong gọi mẹ. Úi giời ơi, cả nhà lúc đấy sợ run và chui vào 1 giường ôm nhau, bà cô thì luôn miệng "nam mô" 1 lúc rồi cũng lăn ra ngủ.

Kết thúc là, đến buổi sớm, cả nhà dậy ra mở cửa thì thấy ông chú trải vải áo mưa nằm ngủ ngoài hành lang. Hoá ra, ông chú đi công tác về đột xuất, tàu về chậm nên đến nửa đêm mới về đến nhà. Gọi cửa nhưng không dám gọi to sợ làm ảnh hưởng nhà hàng xóm. Gọi một lúc, biết là cả nhà khéo khi sợ ma chẳng dám mở cửa, lại mệt quá nên trải áo mưa ra hành lang trước cửa làm 1 giấc luôn đến sáng."


Hết...
  #507  
Old 21-05-2011, 13:05
mr_bom0708's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 1,811
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by sonhungooo View Post
bị 1 lần sợ vãi sh!t
rõ ràng lúc đó mở mắt ra nhìn thấy 1 cái bóng đen đen nhảy tưng tưng trên ngực mình mà toàn thân bất động ...
mà cũng mấy năm rồi ...
mình không nhớ rõ lắm nhưng mình bị cũng phải 2 lần trở lên rồi,
có lần mình có còn cảm giác toàn thân từ trạng thái hoạt động sang bất động cơ, lúc đó mình còn cố đưa tay lên trước ngực mà, mắt thì mở 1 nữa.

có điều cái bóng đè nè khoa học giải thích là do thần kinh thôi, khi ngủ thì hệ thần kinh ngắt hết hoạt động của các cơ quan chuyển động, tuy nhiên đôi khi nó ngắt không kịp hoặc ngắt không hết các cơ quan nên xảy ra hiện tượng này
__________________
[QUOTE=trunkz;22274926]Hỏi nó có cho xếp hình không:

- Cho: "Thứ dễ dãi vậy anh không thể quen được".

- Không cho: "Vậy mà yêu cái mẹ gì, vĩnh biệt"[/QUOTE]
  #508  
Old 21-05-2011, 13:06
DauChanMuaMua's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 40
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by iumu View Post

ko thấy nhỏ bạn mình nằm mơ, nđó nói vs nhỏ bạn mình là "em gửi cho Hương (tên mình) giúp anh, Hương sợ anh nên anh ko dám đưa"
chắc biết mình sợ nên ko cho thấy nữa
may mắn cho bạn nếu anh ta là người biết nghĩ. gặp những thằng yêu điên dại tới chết nó quay lại ám cho khỏi chồng con, điên điên dại dại suốt ngày theo nó đếm lá đá ống bơ
__________________
[QUOTE]Tínhlàmthêm 1 em GTX 460 nữa chạy SLI, không biết em .... Ah chay SLI 460 thì con nguồn cỡ bao nhiêu là ổn ( dưới 2tr). Thanks ae [/QUOTE][QUOTE=BlackVisa;30801712]Cái câu em nói nếu mà là Girl nói anh đập đầu vào L*^n` con Girl đó cho em xem :byebye:[/QUOTE]
:))
  #509  
Old 21-05-2011, 13:08
smnd304x3's Avatar
K.I.A
Join Date: 01-2011
Posts: 91
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by DauChanMuaMua View Post
may mắn cho bạn nếu anh ta là người biết nghĩ. gặp những thằng yêu điên dại tới chết nó quay lại ám cho khỏi chồng con, điên điên dại dại suốt ngày theo nó đếm lá đá ống bơ
  #510  
Old 21-05-2011, 13:09
iumu's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 272
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by DauChanMuaMua View Post
may mắn cho bạn nếu anh ta là người biết nghĩ. gặp những thằng yêu điên dại tới chết nó quay lại ám cho khỏi chồng con, điên điên dại dại suốt ngày theo nó đếm lá đá ống bơ
cơ mà từ lúc anh ấy mất tới giờ mềnh vẫn ế đấy chứ buồn cười nhất là lúc anh ấy thích mình nhưng mình ko thích vì lúc đó đang có tình cảm với người khác, cùng lớp. Đùng 1 cái, sau khi anh ấy mất 1 tháng thì mình phát hiện ra người mình đang thích là gay cho mình tận mắt đọc nhật kí của nđó để phát hiện nữa chứ
__________________
[COLOR="Red"]Nếu ngày đó em không đi về phía anh
Không gặp nhau
Thì giờ này ta thế nào?[/COLOR]
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:22.