Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #361  
Old 20-05-2011, 16:18
hoangtu2410's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2008
Posts: 424
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

hồi bé em cũng hay bị bóng đè , hồi đấy cũng chả biết nó gọi là bóng đè đơn giản chỉ nghĩ là vì xem phim ma nhiều với lại nhát gan nên thế ,lớn rồi thì hết, đợt hơn năm trước bị 1 vụ đè mà vẫn nhớ đến tân bây giờ : mà ngẫm ra lúc đấy mơ lồng trong mơ như Inception ấy các bác ạ , đầu tiên thấy mình đang đứng ở tầng 1 khu tập thể xung quanh tối om (em ở tập thể Kim Liên) , kiểu như đang đi lên nhà thì bỗng thấy có tiếng thét to vãi đái của phụ nữ , đến hết ngày hôm sau vẫn nhớ rõ tiếng thét đấy , rồi thấy có tiền chân rầm rập đuổi theo thế là chạy 1 mạch lên nhà , chạy một lúc thì chợt tỉnh dậy (thực ra vẫn là mơ) hôm đó nhớ ra mình đang ngủ với ông già thế là hãi quá đưa tay sang nắm tay ông già thì lúc đó trong phòng tối đen thấy bàn tay ông già nắm chặt tay mình phát đau , càng ngày càng chặt mà không quay đầu sang được, lúc đó muốn hét toáng lên mà không được , mồm ú ớ một lúc rồi thì tay ông già cũng lỏng dần ra đến lúc bắt đầu cử động được cổ thì mới tỉnh dậy thật sự , nhìn rõ được xung quanh và ông già đang bên cạnh quay lưng lại mình , sợ vãi đái thờ hồng hộc xong 1 lúc sau may sao vẫn ngủ dc tiếp ko gặp ác mộng nữa .
  #362  
Old 20-05-2011, 16:20
khiemkinhte's Avatar
Member
Join Date: 08-2007
Posts: 54
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Bác may r, nhặt tiền là bị ma ám . He he
  #363  
Old 20-05-2011, 16:25
Monkey.D.Luffy's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 300
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by trinhquocnam View Post
e có truyện này đảm bảo thật 100% e gặp năm lớp 12,em có thằng bạn bị mất ung thư,hôm đấy thế đếu nào đang ngủ,tự nhiên e nằm mơ,gặp nó ngồi ở trong lớp học-nhưng lại là lớp cấp 2 chứ ko phải lớp cấp 3- lúc đấy e cũng đã hột rồi,vì đm rõ ràng nó vừa ra đi xong chưa được 49 ngày cơ mà sao lại về ngồi đây,nhưng lúc đấy em thấy thái độ bọn bên cạnh cũng bt thôi nên e cũng kệ mịa nó,ai ngờ tí nữa bố ấy đứng dậy,mượn xe đạp của em rồi đi.Ra đến cửa bố ấy quay lại chốt câu: N ơi 2 ngày nữa anh em mình gặp nhau nhớ thề vs các bác là lúc đấy tự dưng em tỉnh dậy,nước mắt đầm đìa luôn vì hột quá
đúng 2 ngày sau thì....e oánh nhau 1 trận và trong lúc sơ suất bị 1 thằng cho ăn ngay 1 ô vào đầu khâu 3 mũi,đi khâu ông bác sĩ bảo chỉ cần lệch tí nữa là cháu ra đi đúng là thằng bạn tốt phù hộ e thề ko e ăn gạch

nó bảo gặp nhau là rủ bác đi cùng ấy, bác đc người khác phù hộ ko nó kéo đi rồi

trước kia cũng hay mơ thấy ma, cảm giác như mình nhìn thấy nó, đứng ngay bên cạnh, thế là lao vào đấm 1 cái, trúng cái màn - chắc là do hay xem phim kinh dị
  #364  
Old 20-05-2011, 16:30
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 2
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by Monkey.D.Luffy View Post
nó bảo gặp nhau là rủ bác đi cùng ấy, bác đc người khác phù hộ ko nó kéo đi rồi

trước kia cũng hay mơ thấy ma, cảm giác như mình nhìn thấy nó, đứng ngay bên cạnh, thế là lao vào đấm 1 cái, trúng cái màn - chắc là do hay xem phim kinh dị
__________________
[QUOTE=Nachesta;25696849]1 đấm 2 đá 3 xếp hình 4 làm lành :D 4 bước xoa dịu mọi cuộc cãi vã[/QUOTE]
  #365  
Old 20-05-2011, 16:34
superSS's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 102
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Hơi giống mình đấy. Khiếp
__________________
Ai tham gia Google+ thì nhấp vào link này nhé :adore:

[code]https://plus.google.com/i/9UKnq26UJS0:ijOzffIyzrc[/code]
  #366  
Old 20-05-2011, 16:35
voxdei's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2010
Posts: 552
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Đọc mà còn té ra ghế
  #367  
Old 20-05-2011, 16:37
kunkunvy's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2009
Posts: 96
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by CrayaK View Post
Em ... quay lại đằng sau xem :(
Quay lại từ từ thôi nhé
ban ngày ko sợ đâu ban đêm mới ghê
__________________
ch@(?ng c@^`n @i tr0ng d+o*i`....v.v
  #368  
Old 20-05-2011, 16:38
masterchief2601's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 1,505
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by Monkey.D.Luffy View Post
nó bảo gặp nhau là rủ bác đi cùng ấy, bác đc người khác phù hộ ko nó kéo đi rồi

trước kia cũng hay mơ thấy ma, cảm giác như mình nhìn thấy nó, đứng ngay bên cạnh, thế là lao vào đấm 1 cái, trúng cái màn - chắc là do hay xem phim kinh dị
Chuẩn !!! Chú kia lại còn cảm ơn nó mới ghê !!! Nên nhớ khi mơ mà thấy người đã mất rủ mình hay gì đó thì tỉnh dậy xác định là coi chừng đấy...
Cách đây mấy tháng mình cũng mơ thấy cô 2 mình (mất cũng mấy tháng trước nữa). Cứ như là mình đi thăm cô ấy vậy, trên 1 con đường nhựa, thì có 1 con đường đất rẻ vào 1 cái xóm. Đường cũng ngắn thôi, gần đầu đường thì có bụi tre (giống như mấy xóm ngày xưa) Đi vào 1 cái xóm, quan cảnh như 1 buổi chiều, mà xóm này toàn nhà đất mái lá.(Tới đây là mình biết vào xóm nào rồi như ko có sợ gì hết). Vào 1 nhà hỏi thăm thì họ bảo ko biết cô 2, vừa quay ra thì bị cô 2 lôi đuổi về (đuổi mà mình ko kịp nói lời nào). Rồi cũng chấp nhận quay ra, nhưng đi ngang bụi tre thấy kon gì như con chim trong bụi, lại gần xem thì bị cô 2 cản tiếp (giục đi về ghê lắm) nhưng vì tò mò nên mặc kệ, lại gần thì bất ngờ nó nhảy chồm ra, nhìn y như con quỷ. Mình nhớ là cô 2 bảo :" Chạy đi chạy đi". Định chạy mà thấy bõ cô ở lại nên ko chạy, nghĩ tìm cái gì đập nó thì dưới chân thấy có khúc cây, nhặt lên đập nó, ko biết dính hay ko mà tỉnh dậy luôn...

P/S : lần đầu tiên mình mơ thấy người đã mất, cứ như mà mình đi thăm họ vậy...
  #369  
Old 20-05-2011, 17:01
TNVN]nickkk's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2008
Posts: 395
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

Quote:
Originally Posted by masterchief2601 View Post
Chuẩn !!! Chú kia lại còn cảm ơn nó mới ghê !!! Nên nhớ khi mơ mà thấy người đã mất rủ mình hay gì đó thì tỉnh dậy xác định là coi chừng đấy...
Cách đây mấy tháng mình cũng mơ thấy cô 2 mình (mất cũng mấy tháng trước nữa). Cứ như là mình đi thăm cô ấy vậy, trên 1 con đường nhựa, thì có 1 con đường đất rẻ vào 1 cái xóm. Đường cũng ngắn thôi, gần đầu đường thì có bụi tre (giống như mấy xóm ngày xưa) Đi vào 1 cái xóm, quan cảnh như 1 buổi chiều, mà xóm này toàn nhà đất mái lá.(Tới đây là mình biết vào xóm nào rồi như ko có sợ gì hết). Vào 1 nhà hỏi thăm thì họ bảo ko biết cô 2, vừa quay ra thì bị cô 2 lôi đuổi về (đuổi mà mình ko kịp nói lời nào). Rồi cũng chấp nhận quay ra, nhưng đi ngang bụi tre thấy kon gì như con chim trong bụi, lại gần xem thì bị cô 2 cản tiếp (giục đi về ghê lắm) nhưng vì tò mò nên mặc kệ, lại gần thì bất ngờ nó nhảy chồm ra, nhìn y như con quỷ. Mình nhớ là cô 2 bảo :" Chạy đi chạy đi". Định chạy mà thấy bõ cô ở lại nên ko chạy, nghĩ tìm cái gì đập nó thì dưới chân thấy có khúc cây, nhặt lên đập nó, ko biết dính hay ko mà tỉnh dậy luôn...

P/S : lần đầu tiên mình mơ thấy người đã mất, cứ như mà mình đi thăm họ vậy...
Cái này chắc là bạn xuống dưới ấy tham quan nên cô 2 bạn sợ bạn bị bắt ở dưới nên đuổi bạn về, còn con chim chắc không phải chim thường hay là giống như thần thoại Hi Lạp vậy là ở dưới âm phủ không được ăn đồ ăn và đụng đồ ở dưới vậy.
__________________
GARFA
  #370  
Old 20-05-2011, 17:12
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 3
Re: Bị ma dụ nhặt tiền

chủ thớt vào đây xem thọ đc bao lâu. chắc cũng sắp rùi:( www.deathclock.com
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:17.